Xem đầy đủ chức năng : Một làn và mãi mãi....!!!
girl_no_cute
15-11-2006, 06:26 PM
Tất cả niền tin tình yêu và ước moe em gửi trao về anh thế mà sao anh nỡ xua tan hả anh em biết fai làm sao để quên để xopas nhòa tất ca kí ức về anh đây. Hãy cho em 1 lời giải thích nha anh , hãy nói anh mãi yêu em chỉ có mình em thôi em yêu anh em ko mun và ko thể quên anh
se7engirl_dj
16-11-2006, 02:34 AM
T à , đã xảy ra chuyện gì giữ bạn và người ấy vậy , tại sao bạn lại như thế???????????????
Kaioshin
16-11-2006, 02:52 AM
Tất cả niền tin tình yêu và ước moe em gửi trao về anh thế mà sao anh nỡ xua tan hả anh em biết fai làm sao để quên để xopas nhòa tất ca kí ức về anh đây. Hãy cho em 1 lời giải thích nha anh , hãy nói anh mãi yêu em chỉ có mình em thôi em yêu anh em ko mun và ko thể quên anh
Lại một bức thư tình chỉ có thể cho mọi người xem mà hk cho anh ấy xem đc đây ! Hichic ! Thật sự hoàn cảnh của girl_no_cute, kaio thấy giống một người bạn của kaio lắm ! Đặt tất cả niềm tin , ước mơ vào một tình yêu và kết thúc tình yêu chỉ bằng nước mắt mà hk hỉu tại sao phải kết thúc ! Thật sự tình yêu khó biết trước được ngày mai bạn nhỉ ! Chỉ cần sáng thức giấc cảm giác của người ấy đã hk còn với mình thì là chia tay thôi ! Chẵng có lý do gì ngoài hết yêu là hết yêu thôi ! Tình yêu rất dễ vở ! Mà bạn kêu anh ấy giải thích có thể anh ấy chẵng giải thích đc đâu ! Mà cũng có thể anh ấy cũng chẵng muốn giải thích ( sory nhé cho mình nói thẳng ) Bạn đã viết thư tình chưa gởi vậy thì sao anh ấy trả lời bạn đc ! bạn àh tuy bạn muốn anh ấy yêu bạn ! Anh ấy cũng đc quyền lựa chọn bạn ạ ! Đừng ép buộc bất cứ thứ gì trong tình yêu bạn ạ ! Mình biết cảm giác muốn đc người khác yêu thương này ! Thật sự nó rất khó chịu ! Nhưng bạn hãy nghỉ cho anh ấy nếu bạn yêu anh ấy hãy để cho anh ấy chọn lựa ! Thôi kaio cũng có lẽ chẵng biết nói gì hơn là " bạn đừng buồn nữa , chúng ta đc sống thì hãy sống cho những gì vui vẽ bạn ạ ! hãy để cho thời gian làm anh ấy hiểu bạn yêu anh ấy thế nào ! "
se7engirl_dj
16-11-2006, 03:47 AM
Bạnd đừng đặ quá nhiều niềm tin vào anh ấy nha , dù có yêu thế nào cũng ko thể đặt hết niềm tin vào vì khi mà anh ấy làm ko được điều mà anh ấy hứa với bạn thì bạn sẽ bùn và đau khổ như mình vậy đó
ice_cold
16-11-2006, 05:20 AM
Vì mình đã iu rồi nên đặt all niềm tin vào con nguwoiwf ấy, để rồi ng ra đi man theo all , ko 1 lời giải thích
Bạn ơi, bạn đừng đòi hỏi lí do, him sẽ ko cho bạn đâu
LÍ do liệu chó thay đổi đc thực tai???
mọi lời giải thích cũng chỉ là ngụy biện mà thôi
Đừng níu kéo đau lòng nhau...
Hãy mạnh mẽ lên bạn!
nhoccon_kieuki_lovely
16-11-2006, 06:11 AM
người ta nói yêu là ngu,yêu là dại mà sao mí người ai cũng lao đầu vào yêu ?Biết yêu là khổ thì đừng nên yêu sớm,đã lỡ yêu rồi thì nên giữ cho nó tốt đẹp ,túm lai là nên có khoảng cách.Bởi vậy khi yêu đừng vội trao hết niềm tin cho người đó ,nên giư lại chút gì đó cho mình ! Túm lại con trai thời nay khó tin lắm...phòng bệnh hơn chữa bệnh mừ !
thocon_tinhnghich_21
16-11-2006, 06:18 AM
khi đã yêu một ai thì đều đặt mọi niềm tin ở người đó mình cũng đã từng gặp hoàn cảnh như bạn nhưng mình đã vượt qua đc nỗi đau đó để tiếp tục cho cuộc sống đẹp hợn.Bạn hãy cố gắng lên nhé bạn mình chuc bạn sẽ vượt qua đc.
vanyeunhuthuoay_emnhe
17-11-2006, 12:08 AM
hay qua xa lươn ac ac. ai lam vay
se7engirl_dj
17-11-2006, 03:57 AM
vì vậy hãy cố lên nha người bạn của tôi
girl_no_cute
17-11-2006, 04:37 AM
Em biếtt r?ng em dã sai b?i em quá kh? d?i nhung em ko trách anh gì h?t ch? mong t?t c? nh?ng gì dã qua s? mãi mãi là 1 k? ni?m d?p em ko mu?n và ko h?n anh dâu mong sao ? noi xa ?y anh lun du?c bình an và hp.N?u 1 ngày anh v? l?i noi dây thì mong r?ng khi dó v?t thuong c?a em dã lành và chúng ta s? d?u có ngu?i m?i cho riêng mình ( em s? quên du?c fai ko anh?)
Kyoshiro_Shiina Yuya
18-11-2006, 03:28 PM
Tất cả niền tin tình yêu và ước moe em gửi trao về anh thế mà sao anh nỡ xua tan hả anh em biết fai làm sao để quên để xopas nhòa tất ca kí ức về anh đây. Hãy cho em 1 lời giải thích nha anh , hãy nói anh mãi yêu em chỉ có mình em thôi em yêu anh em ko mun và ko thể quên anh
GIRL, khi anh ta đã không còn thích bạn nũa thì ban cũng không thể nao nếu kéo dược đâu bạn à. Cái gì đáng lẽ phải ra đi thì bạn cứ để cho nó đi đi.
Lại một bức thư tình chỉ có thể cho mọi người xem mà hk cho anh ấy xem đc đây ! Hichic ! Thật sự hoàn cảnh của girl_no_cute, kaio thấy giống một người bạn của kaio lắm ! Đặt tất cả niềm tin , ước mơ vào một tình yêu và kết thúc tình yêu chỉ bằng nước mắt mà hk hỉu tại sao phải kết thúc ! Thật sự tình yêu khó biết trước được ngày mai bạn nhỉ ! Chỉ cần sáng thức giấc cảm giác của người ấy đã hk còn với mình thì là chia tay thôi ! Chẵng có lý do gì ngoài hết yêu là hết yêu thôi ! Tình yêu rất dễ vở ! Mà bạn kêu anh ấy giải thích có thể anh ấy chẵng giải thích đc đâu ! Mà cũng có thể anh ấy cũng chẵng muốn giải thích ( sory nhé cho mình nói thẳng ) Bạn đã viết thư tình chưa gởi vậy thì sao anh ấy trả lời bạn đc ! bạn àh tuy bạn muốn anh ấy yêu bạn ! Anh ấy cũng đc quyền lựa chọn bạn ạ ! Đừng ép buộc bất cứ thứ gì trong tình yêu bạn ạ ! Mình biết cảm giác muốn đc người khác yêu thương này ! Thật sự nó rất khó chịu ! Nhưng bạn hãy nghỉ cho anh ấy nếu bạn yêu anh ấy hãy để cho anh ấy chọn lựa ! Thôi kaio cũng có lẽ chẵng biết nói gì hơn là " bạn đừng buồn nữa , chúng ta đc sống thì hãy sống cho những gì vui vẽ bạn ạ ! hãy để cho thời gian làm anh ấy hiểu bạn yêu anh ấy thế nào ! "
Kaioshin, Nói như bạn thì chắn lẽ tình yêu không thể nao giữ dược sao?
Có đó rồi mất đó à, nhwu vậy thì tình cảm đâu thể nào có thật chứ, kể cả tình cảm hiện thục bên ngoài thì cũng không khac gi tình online, tất cả chỉ là ảo ảnh thoi sao.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.