anhsaobang
15-11-2006, 05:06 AM
Em ơi ..........!!!
Em ơi giờ em đang nơi đâu, đang làm gì? Em có biết ở nơi đây anh vẫn luôn chờ đợi ngày em quay về ,dù anh biết mình chỉ chờ đợi trong vô vọng nhưng sao anh vẫn cứ hoài mong 1 ngày em trở về sưởi ấm lại con tim đã giá lạnh cũa anh!!!
2 năm trời quen nhau biết bao kỷ niệm vui buồn , biết bao nhiêu hạnh phúc mà giờ em ra đi ko nói với anh 1 lời nào sao em
chỉ 1 câu ko còn tình cảm nửa mà em bỏ anh vậy sao? Em có biết ở nơi này anh đau buồn và cô đơn chừng nào ko? Anh đã cố chúc em hạnh phúc bên người con trai khác , nhưng sao khó quá em ơi !!!
Tim anh đau buốt từng cơn khi nghĩ em đang tay trong tay người con trai khác , anh đã muốn hận em muốn quên em đi nhưng sao vẫn cứ nhớ em hoài vẫn yêu em mãi.
Anh biết có nói thế nào em cũng ko hiểu đc tình cảm của anh , anh cũng ko biết làm sao cho em hiểu đc lòng anh đang đau thế nào, nếu em biết đc cứ mỗi đêm có 1 người đang thầm khóc vì nhớ em chắc em cũng ko tàn nhẫn như vậy dâu...
Anh cũng biết rằng "xa mặt cách lòng " khi anh ko thể ở bên cạnh chia sẻ vui buồn cu`ng em. Em theo người khác cũng ko có gì lạ nhưng em có hiểu đc rằng dù ko gặp đc em nhưng lúc nào anh cũng nghĩ về em lúc nào anh cũng lo lắng đến em..........
Anh còn nhiều điều để nói với em lắm nhưng có 1 điều anh mãi thầm chúc em hạnh phúc mong người ta luôn tốt với em .
Hãy sống tốt và hạnh phúc em nhé, người tôi luôn yêu dấu .
Em ơi giờ em đang nơi đâu, đang làm gì? Em có biết ở nơi đây anh vẫn luôn chờ đợi ngày em quay về ,dù anh biết mình chỉ chờ đợi trong vô vọng nhưng sao anh vẫn cứ hoài mong 1 ngày em trở về sưởi ấm lại con tim đã giá lạnh cũa anh!!!
2 năm trời quen nhau biết bao kỷ niệm vui buồn , biết bao nhiêu hạnh phúc mà giờ em ra đi ko nói với anh 1 lời nào sao em
chỉ 1 câu ko còn tình cảm nửa mà em bỏ anh vậy sao? Em có biết ở nơi này anh đau buồn và cô đơn chừng nào ko? Anh đã cố chúc em hạnh phúc bên người con trai khác , nhưng sao khó quá em ơi !!!
Tim anh đau buốt từng cơn khi nghĩ em đang tay trong tay người con trai khác , anh đã muốn hận em muốn quên em đi nhưng sao vẫn cứ nhớ em hoài vẫn yêu em mãi.
Anh biết có nói thế nào em cũng ko hiểu đc tình cảm của anh , anh cũng ko biết làm sao cho em hiểu đc lòng anh đang đau thế nào, nếu em biết đc cứ mỗi đêm có 1 người đang thầm khóc vì nhớ em chắc em cũng ko tàn nhẫn như vậy dâu...
Anh cũng biết rằng "xa mặt cách lòng " khi anh ko thể ở bên cạnh chia sẻ vui buồn cu`ng em. Em theo người khác cũng ko có gì lạ nhưng em có hiểu đc rằng dù ko gặp đc em nhưng lúc nào anh cũng nghĩ về em lúc nào anh cũng lo lắng đến em..........
Anh còn nhiều điều để nói với em lắm nhưng có 1 điều anh mãi thầm chúc em hạnh phúc mong người ta luôn tốt với em .
Hãy sống tốt và hạnh phúc em nhé, người tôi luôn yêu dấu .