PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mùa đông kĩ niệm đau lòng lại quay về.........



girl_lanhlung2311
15-11-2006, 03:45 AM
Mùa thu qua ,đông lại đến....Mùa đông bao giờ cũng đẹp và lãng mạng...nhưng lúc nào cũng buồn và càng buồn hơn đối với tôi......Mùa đông là cái mùa mà tôi thích nhất lại cũng là mùa nhắc lại cho tôi nhiều kĩ niệm đau lòng nhất.......Những ki niệm không thể lãng quên ,và sau này dù thơi gian trôi đi ,tôi không thể quên được,cái thời chưa kịp bước vào đời đã phải chịu đựng những mất mát quá lớn.......Chỉ trong một mùa đông ,hai người thân yeu ra đi mãi mãi không về.....Mùa đông không chì lạnh giá ,mà lạnh đến tận sâu trong lòng.....

kiem_khach_19
07-12-2006, 01:09 PM
sẽ có 1 ngày 1 người sẽ mang đến cho bạn 1 ngọn lửa sưởi ấm mỗi khi mùa đông đến.
-Best-

=*HennessY*=
07-12-2006, 09:12 PM
tim tớ lanh giá dc mấy mùa dông rùi mà sao cứ mùa dông thì nó lai nhói dau bạn ạ
mùa dông chỉ dám ngồi nha thui buồn lắm
mình mong 1 ngày nào dó có ai mang dến cho mình 1 ngon lửa dể sưởi ấm cái trái tim dáng ghét của mình