Xem đầy đủ chức năng : Mỗi ngày 1 tâm sự....(tập 3)
congiobuon
10-09-2006, 02:29 AM
Mỗi 1 ngày trôi qua,1 bước ngoặc lại chờ đón mình.Con người luôn muốn hướng về tương lai nhưng ko tránh khỏi nhìn về quá khứ.Trải qua 1 chặng đường dài của cuộc sống mình hiểu cuộc đời ko là 1 giấc mơ.Hạnh phúc như 1 lọ nước hoa khi mình đổ cho người khác thế nào cũng nhận được cho mình vài giọt.Đêm nay ko ngủ được lại tìm đến HHT để tâm sự.Nhưng rất tiếc topic của bạn Thanh Quang đã khép lại nên mình chẳng biết trút tâm sự vào đâu.Thế là lại tự mở cho mình 1 topic mới để mỗi ngày còn có thể trút được nỗi lòng và cảm nhận lên trang web để mọi người cùng chia sẻ dù chưa từng biết mặt,quen tên......
Topic cũ đã được đóng lại ,nhưng những tâm sự của riêng ta thì ko bao giờ dứt được.Để có thể tiếp tục trút hết nỗi lòng mình sau những giờ căng thẳng với đầy ắp những bộn bề cuộc sống Gió lại tiếp tục mở topic phần III để cùng chia sẻ tiếp nha.
3 tuần...chỉ mới 3 tuần thôi muh dường như mình đã thay đổi nhiều lắm thì phải! Đã biết thế nào là tự chăm sóc cho mình, tự quyết định mọi việc cho mình, có thể gọi là lớn chưa nhỉ? Có lẽ là chưa hẳn đã lớn, vì mình vẫn còn...con nít trong mắt mọi người trong gd! ^^
Con nít - có lẽ ko thể làm con nít được nữa rồi! :( Nhiều việc xảy qua cùng 1 lúc khiến mình thật sự...ko biết phải cảm nhận như thế nào nữa! Cố nghĩ rằng mình hiểu nguyên nhân của sự việc, nhưng thật sự rất sốc khi nghe tin ấy! Đau cả 2 ngày, biết ngay là có chuyện chẳng lành, thật ko ngờ...Sốc-buồn-ko còn biết nghĩ gì nữa...Thật sự ko muốn nghĩ tới nữa, nhưng như thế thì cảm thấy có lỗi quá...Cảm thấy thật lo sợ...Sợ việc tồi tệ nhất sẽ xảy ra...Plz God, plz don't let it happen! Plz take the storms away from my family, plz give us peace and your protection! Plz God! :(
Lại thêm 1 bí mật được gửi gắm ở mình! Ko biết phải nghĩ sao nữa...Cái ảo tưởng của mi đã tan vỡ rồi đấy, có tiếc nuối gì ko? Có lẽ ko...vì ngay từ đầu đã đoán ra được! Uh, thế cũng tốt, ko còn nghĩ ngợi lung tung nữa...Cảm giác - giờ chẳng biết là gì nữa...Lại đau...Ghét thật...
Mệt mỏi quá...Chẳng còn nghĩ gì được nữa...Trời bắt đầu lạnh rồi...Hy vọng ngày mai nắng ấm...Hy vọng tất cả những phiền muộn ấy như sương mù tan biến trong ánh nắng rực rỡ...Hy vọng...và hy vọng...
Tìm được trường rùi ... Tìm được lớp để học rồi ... cũng đã có nhiều bạn bè tốt ... cuộc sống cũng ổn định [ ăn uống , ăn mặc đầy đủ ] --> cuộc sống như vậy thiệt tuyệt nhưng có điều đang tìm nhà để ở lâu dài . Định cư lâu dài thì phải tìm được nhà tốt và an toàn [ quan trọng nhất là gần trường ] ...
PlanetVN
12-09-2006, 04:36 PM
Lang thang... Định vô thành phố một lần nữa mà cũng không ổn, phải quay về lại giữa chừng... Mua thêm vài đĩa nhạc mp3 nữa... Mưa... Gió... Lạnh... Không ngủ được nữa... Ôi... :banghead:
Mình bị gì thế này??? Sao sáng nào cũng bị đau... Đau... :flu:
Tưởng bị một lần rồi thôi chứ... Lại bị tiếp rồi... :(
NHớ Ngày Xưa
12-09-2006, 11:27 PM
Mệt mỏi và trống rỗng ..
Không hiểu vì sao nữa ..định ngủ rồi thế mà online ...để làm gì ..để được gì ...
Dạo này cứ điên điên khùng khùng ..sắp sửa hâm nặng rồi mày ơi ..tình lại đi ...tỉnh lại đi ..đang nắng ..có mong mưa cũng chẳng được ..thời gian đã qua ..có mong quay lại cũng chẳng thể ..lên hãy sống vì hôm nay đi mày ..quên ..lãng quên cũng dễ thui mà ..nhưng lại quá khó với cái đầu ..như thế này ..ước gì ..ước gì ...
j_and_p
13-09-2006, 02:25 AM
vậy là đã 2 ngày nay mình ở nhà rùi ......hic.....cơn đau bất thần đến làm mình chịu hông nổi cứ nằm lỳ mãi một chỗ ...định dạy bật máy vô xem tin tức mà thấy đầu chếnh choáng ....đã quá quen với cảnh này rùi mà sao ta có cảm giác càng ngày cơ thể ta như một cỗ máy già yếu ....xuống cấp nghiêm trọng .....chán ....lang thang một mình ra công viên ..mệt quá lại về ngủ .....hic ...nhìu lúc ước mình được ngủ mãi mãi để quên đi nỗi đau mà hông được ...c/s và gia đình hông cho phép mình buông xuôi ....cố lên nhé mi ơi...mong rằng ngày mai trời lại sáng ....
tự nhiên hôm nay có người hôn vào má mình :hhh: Không chỉ riếng tui mà còn nhiều người khác nữa :hihi:
NHớ Ngày Xưa
13-09-2006, 11:03 AM
Chui vô đây đọc được ...tâm trạng của ai đó ..làm mình lo lắng ..ừ ..lo lắng nhưng lại chẳng thể làm gì được ..chẳng thể giúp gì được ...:)
Hãy cố gắng lên ngày mai luôn tươi sáng ở phía trước kìa ..không thể ngục ngã và thất bại dễ dàng như thế được nhé ..hãy tin như vậy ..:)
Hôm nay quậy nhiều quá ..và đã xả được rồi ...đã thấu hiểu rồi ..đã tự tin hơn nhiều rồi ...ta lại là ta ..lãng quên những thứ cần quên ...nhớ những thứ cần nhớ ...và kỉ niệm mãi là kỉ niệm cất nó đi trong tiềm thức nhé ..:)
congiobuon
13-09-2006, 09:52 PM
Mấy ngày nay bỗng nhiên thèm cảm giác được lang thang dưới mưa ghê vậy đó.Thèm tản bộ nơi con đường rợp bóng cây ,nơi trường xưa mà mỗi chiều mình hay cùng lũ bạn nghịch ngợm hay làm náo loạn cả 1 khoảng trời yên tịnh.Thèm nhìn ngắm những tà áo trắng,những tiếng cười giòn tan của những cô cậu học trò.Để làm gì nhỉ?Có lẽ là để hoài niệm về 1 thời xưa ấy ....cái thời mình cũng như họ bầy giờ.Nhưng ....tất cả đã xa lắm rồi .....chỉ còn chăng là nuối tiếc ...là hoài niệm mà thôi ....
Ước gì .......
Hàn Cát Nhi
13-09-2006, 11:34 PM
Đã nhiều lần vào đây ... nhưng chưa một lân Cát dám reply ? ..?? ..?? Tại sao ? Tại sao vậy ?
HIzz ...ta cũng chẳng biết nữa ... bây giờ nên viết gì đây
Tâm sự gì đây khi mà lòng còn biết bao ... điều day dứt ...Xin lối nhé cuộc đời ...Xin lỗi nhé ...niềm vui ...ta xin lỗi ...có lẽ rồi ta sẽ phải làm bạn với buồn đau , khi mà ta đã phạm một lỗi lầm nghiêm trọng
Đã ra đi thật rồi ư ... bóng cũ
Lối nhỏ ngày xưa .đã ...vắng dáng ai
Rồi mai đây trên dòng đời xuôi ngược ..có khi nào ... ta được ...
Cầu mong ..........
anny N
14-09-2006, 11:46 AM
Hụt hẫng
Thật vậy ! Như vừa mất mát một thứ gì đó ! Mấy ngày nay từ hôm sang đến giờ cứ như kẻ mất hồn , làm gì , đi đâu cũng nhớ về mọi người ở VN ! Lắm lúc đang thái dở miếng thịt trong bếp cũng đùng cái quẳng dao đi ngồi gục xuống đất ...khóc ! Yếu đuối thiệt vậy sao ? Bốn năm trời sống ở bên này có sao đâu , thà đừng về Vn còn hơn là đang quen sống ở nhà vui vẻ và vô tư mà đùng cái lại phải quay lại với những bề bộn ở cuộc sống bên này ! Chẳng biết nói gì , chẳng biết viết gì nữa mặc dù muốn viết nhiều lắm ....
PlanetVN
14-09-2006, 12:04 PM
Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên biết cái cảm giác ngồi xe lăn để được đẩy đi khắp bệnh viện nó như thế nào... :rain: Rõ khổ... Đã hiểu được cái cảm giác đau đớn của ai đó năm xưa mà nó chỉ có thể nhận thấy chứ không thật sự hình dung ra rồi... Đau lắm, đau lắm phải không em??? :( Có lẽ, chẳng bao giờ ta có thể bên cạnh người được nữa rồi, chẳng thể ở bên cạnh ai nữa... Chẳng một ai hết... Vẫn mang ơn những ai giúp ta vượt qua khó khăn, đưa ta qua nỗi đau đó nhưng... có lẽ... phải thế thôi. Mãi mãi ta sẽ phải thế thôi... Lần sau, có đau cũng phải cố mà chịu nhé!!! Sẽ chẳng ai bên ta đâu, chẳng ai giúp ta đâu, chẳng ai cứu ta đâu... Mặc ta đi... Nhớ mãi... những ngày gian khổ... :( Nhớ mãi... những ân tình...
Rồi... Rồi sẽ phải vậy thôi... :rain: Hôm nay nữa thôi... Phải gác giấc mơ ấy lại... Có ngông quá chăng, có ảo tưởng quá chăng, có ngốc nghếch quá không??? Người ta bảo phải biết hy vọng trong những phút thất vọng chứ!!! Ừh,... Hy vọng để rồi sao??? Không... Vẫn phải hy vọng, nhưng không phải là những gì lâu nay ta mơ ước... Thế giới đó không phải của ta, con đường đó không phải con đường của ta, hạnh phúc đó không phải hạnh phúc của ta, và chẳng có gì là của ta cả... :rain: Chẳng có gì... Những gì ta tưởng là của ta chỉ là ảo vọng, là ảo giác mà thôi... Ảo giác tự lừa dối mình để mà sống thôi... Chẳng có gì cả... Chẳng bao giờ có thể... Ta thật ngốc, ta ơi...
Đành phải vậy thôi... :mecry: Từ nay, ta sẽ phải thế...
OmG.....tInA.!!....hic..:( tại sao dzạo này điểm học quá kém !!...ko như năm ngoái nữa hci.. nhìn lại bản thân rùi nhìn lại người khác ...hic. thây" quá thất vọng với bản thân của tui....*.-...làm sao đây....chắc có lẽ ỹ y rùi làm biến hay sao...hic.. chán qúa..ráng lên ráng lên !!!!!!....để tIna...quay trở về như tInA của hôm qua..hic.s ao khó quá...
j_and_p
17-09-2006, 05:42 PM
hic....hôm qua đi chơi xa gặp nhầm đúng lúc mưa rào làm mí chị em ướt như chuột lột ....lang thang khắp chợ tông ....xem hết cái này cái khác rút cuộc chẳng mua được gì mấy .....12h mí chị em vô quán nhậu ăn uống lót dạ làm bà chủ quán chạy lăng xăng tưởng vớ được "gà"...:D ....nào ngờ gặp ngay bà chị mình cao thủ nói rõ làm từng thứ này thứ này .....tiền bao nhiêu làm bà chủ quán tiu nghỉu.....:hihi: ....hơn 2h đêm ....tất cả mới lên taxi đi về trong tình trạng "ngất ngư":D .....nghĩ lại cũng vui thật ....xả streess trong một tuần làm việc và đi thăm nhau......làm mình dường như quên đi mấy hôm nào nằm viện .....:lol:
cần phải nỗ lực học tiếng ANH
mabucoii
23-09-2006, 02:15 AM
cũng chẳng biết nữa , tự nhiên cô ấy lại nói chấm dứt với mình. như thế là sao nhỉ?
có lẽ mình đã sai , mình quá chủ quan vào bản thân vào tình yêu cô ấy dành cho mình lên mình đã lơ là ko chịu quan tâm đến cô ấy . ko nói một lời nào được nữa mình đã mất cô ấy thật sao!
NHớ Ngày Xưa
26-09-2006, 12:58 PM
Ới giờ vẫn online ..hé hé ..lâu rồi mới viết một cái gì đó ...chán nản quá cuộc đời ơi ..cũng muốn không kêu chán lắm chư snhưng sao miệng cứ kêu thế này vậy trời ...
Vừa nghé qua ...mình bị móc mới đau đớn chứ ...ừ mà lỗi này là tại xí xọn thế mới bõ:so_funny: ..ai khiến xí vô kêu than cái nỗi gì nữa ..xí vô đó rồi cuối cùng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì ..nhưng rất vui ..tâm trạng thoải mái hơn khi dạo này không còn nhớ không còn vô thường xuyên đọc rồi trả lời rồi lại xoá rữa ..ít ra cũng đã bớt khùng rồi đấy nhỉ ...
muốn nói chuyện có ai đó nói chuyện nhưng mình lại quá ..ừ ...lại thôi ..thế là một ngày qua đi ..có người nhận ra mình xấu xa thế chứ ..nhóc cũng hiểu mình quá á ..nhưng thui mong sao nhóc vui vẻ ..Ngày mai ..à hôm nay chứ ..mong sao khác hôm qua ..cuộc đời ơi ..cho tôi hạnh phúc nhé ! ...thế là đã mưa!
TAZ_P
27-09-2006, 04:45 AM
tình yêu là gì nhỉ,.................!!!!!! biết mình ngu ngốc nhưng mà sao vẫn cứ yêu, biết là khổ sao vẫn cứ yêu!!!!!! phải làm gì đây!!!!!!!!!!!!!
Lost.
28-09-2006, 10:48 PM
Hôm nay cũng ko hẳn là tệ ..chỉ làmọi thứ rối tung trong vườn thơ mà thôi................mình cố gắng giải quyết nhưng công cốc................rồi như con nhím xù lông khi sức chịu đựng cạn dần....và thôi nhé nhườngnhin...vo tình mình thành một kẻ chấp nhặt theo guồng quay.....
Bận tâm gì.....
Mọi thứ thế nào tuỳ.....mình hết tình rồi.........giọt nc làm tràn ly....
susu_123
28-09-2006, 11:14 PM
Lại mưa rồi....
Sao dạo này mưa nhiều thế nhỉ.....
Chiều nào cũng mưa...
Giá như bây giờ đang được ngồi trên xe thì sẽ thấy có gì đó yên tâm và an bình hơn...
Phải ở lại học bù Writ. Ai bảo nghỉ cho lắm vào, rùi bây giờ cắm đầu chạy không kịp....
Sáng nay bon chen mãi mới đang ký được lớp TH... mệt....Cái bằng ấy mình lấy từ hè năm kia rùi, giờ lại phải học lại, vì cái đó..hết hạn rồi. Với lại trường chỉ chấp nhận bằng do ĐHQG cấp thôi...Nhiều chuyện qúa đi , sao cứ bắt tội sv thế nhỉ...
Buồn ngủ....
Sáng nay thầy dạy KTCT bận, 1 Mr khác dạy thay.....hic..nhảm dễ sợ.......ông ấy nói mà phía dưới tụi nó cười rầm rầm...
_ Ví dụ như về tỏi, người ta dã phát hiện ra chức năng làm gia vị , các em còn biết nó có tác dụng làm gì nữa không?
_ Dạ, để.....đuổi tà ạ.....:rain:
_.....?????..... Các em ở khoa nào?
_ Dạ,...tôn giáo học ạ......:haha:
Bó tay với hội này rồi......
From Windy : Em biết CNTT là gì không? Không phải Công nghệ thông tin đâu, mà là.....chăn nuôi trồng trọt đấy " :haha::haha:
Hàn Cát Nhi
28-09-2006, 11:15 PM
Hình như hôm qua ...và cả hôm nay mình đã sai lầm
Tưởng rằng có thể giúp được mọi người nhưng ...không ...Vô tình mình lại thêm dầu vaÌo lửa ..chán ..Nhưng thôi ...kệ ...từ này không có lanh chanh...xen vô chuyện người khác nữa ..
Một ngày nữa ...lại trôi qua ...có lẽ ..sẽ " tu" lại thôi
CYBER
29-09-2006, 05:40 AM
3 tuần...chỉ mới 3 tuần thôi muh dường như mình đã thay đổi nhiều lắm thì phải! Đã biết thế nào là tự chăm sóc cho mình, tự quyết định mọi việc cho mình, có thể gọi là lớn chưa nhỉ? Có lẽ là chưa hẳn đã lớn, vì mình vẫn còn...con nít trong mắt mọi người trong gd! ^^
Con nít - có lẽ ko thể làm con nít được nữa rồi! :( Nhiều việc xảy qua cùng 1 lúc khiến mình thật sự...ko biết phải cảm nhận như thế nào nữa! Cố nghĩ rằng mình hiểu nguyên nhân của sự việc, nhưng thật sự rất sốc khi nghe tin ấy! Đau cả 2 ngày, biết ngay là có chuyện chẳng lành, thật ko ngờ...Sốc-buồn-ko còn biết nghĩ gì nữa...Thật sự ko muốn nghĩ tới nữa, nhưng như thế thì cảm thấy có lỗi quá...Cảm thấy thật lo sợ...Sợ việc tồi tệ nhất sẽ xảy ra...Plz God, plz don't let it happen! Plz take the storms away from my family, plz give us peace and your protection! Plz God! :(
Lại thêm 1 bí mật được gửi gắm ở mình! Ko biết phải nghĩ sao nữa...Cái ảo tưởng của mi đã tan vỡ rồi đấy, có tiếc nuối gì ko? Có lẽ ko...vì ngay từ đầu đã đoán ra được! Uh, thế cũng tốt, ko còn nghĩ ngợi lung tung nữa...Cảm giác - giờ chẳng biết là gì nữa...Lại đau...Ghét thật...
Mệt mỏi quá...Chẳng còn nghĩ gì được nữa...Trời bắt đầu lạnh rồi...Hy vọng ngày mai nắng ấm...Hy vọng tất cả những phiền muộn ấy như sương mù tan biến trong ánh nắng rực rỡ...Hy vọng...và hy vọng...
đâu cần hi vọng mà chắc chắn ngày mai sẽ tốt đẹp hơn hôm nay, có thể bạn không tìm được niềm vui có thể bạn không gặp may mắn...tất cả những gì bạn cho là vui là sướng, nhưng chẳng sao cả bởi bạn vẫn đang sống và đang hưởng thụ hương vị của cuộc sống dù đắng hay ngọt, có ngày mai là có tất cả.Chính cyber khi viết những dòng này cũng đã tự cảm thấy phấn chấn hơn rất nhiều sau bao lần buồn bã.
Tìm được trường rùi ... Tìm được lớp để học rồi ... cũng đã có nhiều bạn bè tốt ... cuộc sống cũng ổn định [ ăn uống , ăn mặc đầy đủ ] --> cuộc sống như vậy thiệt tuyệt nhưng có điều đang tìm nhà để ở lâu dài . Định cư lâu dài thì phải tìm được nhà tốt và an toàn [ quan trọng nhất là gần trường ] ...
chúc mừng nha, thế là rất tiện lợi đó ,hãy cố gắng học tập nha, tương lai đang chào đón chúng ta
Mấy ngày nay bỗng nhiên thèm cảm giác được lang thang dưới mưa ghê vậy đó.Thèm tản bộ nơi con đường rợp bóng cây ,nơi trường xưa mà mỗi chiều mình hay cùng lũ bạn nghịch ngợm hay làm náo loạn cả 1 khoảng trời yên tịnh.Thèm nhìn ngắm những tà áo trắng,những tiếng cười giòn tan của những cô cậu học trò.Để làm gì nhỉ?Có lẽ là để hoài niệm về 1 thời xưa ấy ....cái thời mình cũng như họ bầy giờ.Nhưng ....tất cả đã xa lắm rồi .....chỉ còn chăng là nuối tiếc ...là hoài niệm mà thôi ....
Ước gì .......
Thèm thì làm đi, sao lại cứ ngồi mà than chi vậy.Muốn tản bộ thì đi đi, muốn ngắm tà áo trắng thì chiều chiều ghé qua trường. Cái thời ấy đã qua rồi, hay vui với thực tại ây, đó mới là điều quan trọng, ước ư cứ thoải mái nhưng xin đừng ước hoài niệm quay trở lại bởi điều đó là không thể, và vì thế mà bạn sẽ càng cảm thấy chạnh lòng.
Hụt hẫng
Thật vậy ! Như vừa mất mát một thứ gì đó ! Mấy ngày nay từ hôm sang đến giờ cứ như kẻ mất hồn , làm gì , đi đâu cũng nhớ về mọi người ở VN ! Lắm lúc đang thái dở miếng thịt trong bếp cũng đùng cái quẳng dao đi ngồi gục xuống đất ...khóc ! Yếu đuối thiệt vậy sao ? Bốn năm trời sống ở bên này có sao đâu , thà đừng về Vn còn hơn là đang quen sống ở nhà vui vẻ và vô tư mà đùng cái lại phải quay lại với những bề bộn ở cuộc sống bên này ! Chẳng biết nói gì , chẳng biết viết gì nữa mặc dù muốn viết nhiều lắm ....
Đôi khi ta bắt gặp một người đàn ông khóc, nhưng có phải người đó yếu đuối đâu, khóc được là tốt, nhớ nhà mà không khóc thì không phải là con gái. Sao bạn lại không về Việt Nam nữa, xin đừng nói thế, hãy trở về khi nào bạn có thể bởi đây là quê hương chúng ta, tôi yêu Việt Nam và bạn cũng vậy chứ ?
Vào topic thấy mọi người buồn và thực sự mình cũng đang buồn, nhưng chẳng biết nói ra như thế nào về nỗi buồn của mình, nên cyber đành chia sẻ nỗi buồn của mọi người vậy. Bảo người khác đừng buồn cũng là tự ản ủi mình. Hãy cùng cười lên nào
banmaixanh
30-09-2006, 04:11 AM
ngày xưa khi còn ơ nhà minh thích trời mư biết bao
còn bây giờ sao mình ghét trời mưa đến thế
huế mưa nhiều lắm
mỗi khi trời mưa mình thấy buồn khinh khủng
trời lại mưa nửa rồi
mình nhớ nhà quá nhớ mẹ nhớ em mình nhớ cả nhưng người bạn thân yêu của mình nửa
ngày xưa khi còn ở nhà minh thích trời mưa biết bao
còn bây giờ sao mình ghét trời mưa đến thế
huế mưa nhiều lắm
mỗi khi trời mưa mình thấy buồn khinh khủng
trời lại mưa nữa rồi
mình nhớ nhà quá nhớ mẹ nhớ em mình nhớ cả nhưng người bạn thân yêu của mình nữ:nooo: :nooo: :nooo: a
minh thấy buồn quá
vì trời đang mưa vì nhiều thứ khác nữa
sẽ sao đây trong những ngày tiếp theo nhỉ
mình lo quá
1 tuần chậm chạp trôi qua, bận rộn, mệt mỏi...2 ngày cuối tuần ko dư cũng chẳng thiếu thời gian...Lúc nào cũng cười nói, cảm giác như là 1 đứa bé hồn nhiên...Để rồi chợt nhận ra rằng sao mình xa lạ quá! Chẳng còn nhận ra mình nữa! Càng gần gũi với mọi người, càng cảm thấy xa lạ với chính mính! Như thế là tốt hay xấu nhỉ? Chẳng biết...Ko có thời gian để mà nghĩ nữa...Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn!
Dạo này dễ tủi thân lắm nhá! Cứ hay thả hồn bay bổng trên cây, rồi lại buồn...Mùa thu...đọc được 1 bài viết về mùa thu, sao mà đúng ý mình thế nhỉ? Đọc chỉ đọc thôi, đọc xong rồi cố quên, ko muốn nhớ, ko muốn nghĩ đến, vì sợ rằng mình sẽ mít ướt nữa! Có mỗi mấy bài nhạc, nghe hoài ko chán...Từng chữ, từng chữ thấm vào...Lại tủi thân! Ko có ai xung quanh, thế là thút thít...Tự gõ đầu 1 cái...Vớ vẩn quá nhá! >-<
Trời lạnh rồi, mưa mãi...Hôm nay lạnh dầm mưa, lạnh cóng...Choáng cả người, muh vẫn cố chịu...Đoán là khi về sẽ ko chịu nổi, thế muh vẫn ko sao...Lại còn thức khuya nữa...Ngày mai muh dậy ko nổi thì đỗ lỗi cho...hôm nay vậy! ^^
Linh tinh...Uhm...đổi màu rồi...Iu đời nhắm, hông coàn lẽng xẹt nữa...Hình như mình chỉ có 2 màu này thích hợp nhất thôi...Uhm...lại vớ vẩn...:)
Có người onl muh ko xèm gọi mình...Uhm...Ko nghĩ nữa...Có lẽ ko nên làm phiền...
...zz...zz...tới giờ rồi đấy...zz..zz...
---*---*---*---
@CYBER: Ngày mai trời lại sáng...Câu nói này lúc nào cũng đúng cả! :)
Hàn Cát Nhi
07-10-2006, 11:00 PM
Mọi thứ bỗng nhiên rối tung lên...Chật vật...mệt mỏi..muốn làm cái gì đó..nhưng đang còn chờ người ta nữa. Không biết có được không đây.Dẹp tự ái sang một bên...khó khăn lắm mới nói ra được , nói được rồi...giờ lại lo...người ta nghĩ mình vô duyên , vụng lợi
Giá như mọi việc được như trước đây thì thật tốt...vừa có người để trêu chọc vừ có người để tâm sự... lại vừa có người bực tức vì mình
Trưởng thành hay đang còn con nít mà lại làm như thế....Hizz...ta cũng chẳng biết...
Thôi thì để nó ra sao thì ra vậy
choc-ice
07-10-2006, 11:20 PM
Nếu chuyện đã vậy rồi thì... híc , cứ để mặc nó , muốn ra sao thì ra vậy.
tại sao dzậy......:rain: tại sao....
xCi tại sao ko bao giờ có 1 ngày SAturdays or even Sundays vui vẻ hết dzậy ?.....:mc:....
tại sao....?..:rain:...
lúc náo cũng thế....
........chỉ có đợi chờ....thế thôi :rain:...
tại sao..?.....:mc:
trước khi đi ngủ còn cười được chút...:rain:...chứ vào giường tắt đèn rồi...tic ?
khóc đó -tại sao?.... - ai biết - chỉ cảm thấy chờ đợi 2 ngày mà chẳng được nụ cười...:rain:
.............có được một tình yêu đẹp rất khó...giữ gìn nó còn khó hơn.....râtcan^` sự nẫng nại...chờ đợi & niềm tin....:rain:
Hàn Cát Nhi
10-10-2006, 06:55 AM
Thực sự lần này ta kiệt sức và mệt mỏi quá rồi , thực sự ta chịu không nổi rồi.
Những suy nghĩ của ta đều bị đưa đến một nơi nào đó , đều bị biến dạng một cách thê thăm .Gắng gượng để làm gì cơ chứ? Ta nghĩ một cách quá ngây ngô , rằng đó là có ích...nhưng sự việc chỉ thêm rối bời mà thôi. Một lần khuyên ngăn rôi..trở thàng kẻ đổ dầu vào lửa...không biết rồi lần này sẽ đi đến đâu đây
Có lẽ ta đã quá vô duyên rồi thì phải , lanh chanh và ngu ngốc quá chừng rồi thỉ phải...Chẳng chịu hiểu cho ta ...Mệt mỏi quá... Những người hiểu ta thì giờ chẳng có đây , ai sẽ lôi ta dậy , phá vỡ cái màn đêm u tối trong ta....ai đây?
Áp lực cuộc sống thật... chịu đựng hoàn cảnh cuộc sống ảo ...Có lẽ từ nay sẽ mãi mãi offline mãi mãi...Không hiểu ta..thì ta không còn gì để nói nữa..rồi thời gian sẽ chứng minh mọi thứ...
Lost.
10-10-2006, 07:26 AM
Cuộc sông biết là vẫn thử thách con người mà..........mỗi ngày như mọi ngày không lây về chút niềm tin đánh mất nào lại chỉ thêm vào đó những nối tư phiền ôi...................cuộc sống sao mệt mỏi quá phải không.....
Một ngày nữa u ám trôi qua.........online hoài.........vui gì nhưng cũng đâu có gì khác hơn...đây
Phong Linh
10-10-2006, 07:49 AM
Viết cho ai đó nè ^^
Vip của trái tim ta ơi :huglove:
Tại sao lại phải gắng gượng làm gì ... Hãy để mọi chuyện đơn giản hơn đi nào ^^
Đôi khi mọi chuyện đến không như mong muốn. Tại vì có chuyện gì là hoàn hảo đâu .Đừng vì thế mà chán nản và trách bản thân mình ...
Con chim sinh ra để cất cao đôi cánh trên bầu trời , nó thuộc về bầu trời tự do.
Con cá sinh ra để vẫy vùng trong làn nước ,nó sinh ra từ nước và thuộc về nơi ấy.
Còn con người, con người luôn kiếm tìm cái đẹp, hướng về cái đẹp, luôn muốn hoàn thiện mình . Bởi vì bản chất con người sinh ra từ cái đẹp và thuộc về cái đẹp.
Không chỉ hoàn thiện mình,còn luôn muốn giúp đỡ những người khác nữa ^^
Post những mẩu chuyện mà mình tâm đắc , reply những bài viết có tính chất xây dựng . Điều ấy đáng quý lắm ^^ Nếu làm được như thế, nên tự hào mới phải chứ có gì mà buồn nản ^^
yêu yêu, nhiều nhiều ...
Cuộc sống đơn giản lắm, đừng làm nó phức tạp lên. Đôi khi cảm thấy trong cuộc sống,nó chứa đựng nhiều áp lực quá ! Nhưng mà sau đó chợt nhận ra rằng :Bản thân mình còn cứng cỏi hơn ^^
Đang nghe bài hát này, thấy hay và ý nghĩa quá ...
Ai đã đi tới hết chân trời
Ðầy ắp sóng gió - chênh vênh bến bờ
Mà đã thấu hết?
Thấu hết chuyện đời?
Ai dấn thân thấm đẫm bụi hồ
Ngầu đắng khoé mắt
Oằn cong lưng trần
Mà đã thấu hết?
Thấu hết chuyện đời?
Có Những con người mới đôi ba tuổi đời
Cuộc sống mới bắt đầu đã cho rằng mình thấu hết.
Làm được gì? và đã có gì?
chỉ học đòi thói chê bai
cần nhìn lại về chính thân mình
Hình hài chỉ là con số O
con số O.
Hãy nuốt đi - thuốc đắng dã tật
Này hãy gắng sống
Biết ta biết người
Ðời chưa thấu hết
đo đếm dược gì?
Ai đã qua phút sống chân thành
Vị đắng đã thấm sẽ thấy vị ngọt
và ta sẽ thấu
rồi biết kiệm lời
Bực bội gì người ta,nghĩ đến bài hát này nè ^^ Đều chưa hiểu biết gì nhiều lắm cho nên mới nói những lời chưa được chín.
Cám ơn vì đã coi ai đó là 1 người "tri kỷ" - 2 chữ này đắt lắm ^^
Yêu yêu, nhiều nhiều ...
mỗi khi nhận được một lời chì trích, 3` bực mình lắm, luôn luôn tức giận ...
Bây giờ khi bị chê trách, 3` bik cười, cười những lời trách cứ ấy ^^
3` bik mình sống tốt, và chính người ta mới có problem :D
Nghe bài "Con số 0" của the wall chưa Cat ? Người ta có đi hết chân trời được đâu,có hiểu thấu được hết đâu . Buồn vì những lời chê trách đó làm gì ^^ Cứ sống tốt như mình vẫn sống, cứ tin vào lẽ sống của mình ! Rồi tất cả sẽ tốt đẹp thôi muh ^^
:huglove:
Niềm tin đã mất....mất hết rồi...:rain:.....
........ngộ quá...hahaha...
...nực cười....
be_thich_anh
11-10-2006, 12:30 AM
cứ sống để tiếp tục hy vọng!nhưng cuối cùng thì được gi?? chỉ là thất vọng và mệt mỏi ! 1 người bạn đã nói với tôi rằng " cứ hy vọng , để rồi thất vọng , xin thêm một lần hy vọng nhưng cuối cùng vẫn là tuyệt vọng" tôi còn tìm gì được nữa chứ ??
*°*♥N47A_060606♥*°*
11-10-2006, 12:07 PM
Muốn gửi vài dòng nhắn tin cho người bạn đó quá , mà sao lại cứ sợ....sợ rằng lâu rồi ko gặp nhau , ko biết lời hỏi thăm của mình có va chạm gì đến chuyện nào đó của người bạn ấy ko? Bỗng nhiên nhớ đến một cách là lạ quá cơ...! Thời gian 2 đứa gặp nhau hôm đó quả là quá ít , chỉ có vài tiếng thôi nhưng đã để lại trong lòng một kỷ niệm đẹp ko thể nào quên cùng với cái gió man mát của đầu Thu Hà Nội....Bà ơi , tui nhớ bà lắm !...:rain:Hôm nay nhận đc mess của bà, vui đến tột cùng của các niềm vui luôn hic hic..."tui vẫn bình thường chỉ có điều là dạo này hay dau đến lạ" Đau vậy mà gọi là bình thường hả cái con mắm này :dien: Cố uống thuốc đều đặn nha bà , ko đc gồng mình quá sức để rồi quên xừ cái việc giữ sức khoẻ cho mình ,nhớ đấy ! Hm...tui biết tui chỉ có thể nói vậy thôi , ngoài ra chẳng thể làm gì cho bà....Hm...trong này thì viết nhiều đến thế , vậy mà gửi mess trực tiếp cho bà , lại chẳng dám nói gì...:rain:
Hàn Cát Nhi
12-10-2006, 04:10 AM
Tạm thời ...ra đi
Để tĩnh tâm...và suy nghĩ...
Và..sẽ trở lại ... khi lòng đã thấy bình yên
Thực sự bây giờ ta đã lại bình yên như ngày nào.Cảm ơn thiên thần hộ mệnh nhé......
Cảm ơn V.I.P of the heart....
Cát sẽ mãi nhớ
"Người ta có đi hết chân trời được đâu,có hiểu thấu được hết đâu . Buồn vì những lời chê trách đó làm gì. Cứ sống tốt như mình vẫn sống, cứ tin vào lẽ sống của mình ! Rồi tất cả sẽ tốt đẹp thôi mà "
cÓ lẽ đã đến lúc đổi lại cái singature rồi
Tối nói chuyện dzớ ox tới 12 giờ 30 :D- nói chút cái ổng ngũ luông hic.. kêu quài ko được - cái tậc gì mà lạ lùng....kiu người ta nói...nói đà khò khò...hic...
susu_123
13-10-2006, 10:45 AM
Bực bội ...
Làm ơn hãy để cho tôi yên .
Kết thúc mấy cái trò soi mói của mấy người đi ...
Hum wa...ngủ hết 2/3 ngày...ngủ bù cho 2 ngày ko ngủ...Thức dậy thì cái đầu nó ong ong...Choáng...Thía muh vẫn pò vào chat...Hẹn hết rùi muh...^^ Linh ta linh tinh thế, khan tiếng muh vẫn nói, dụ được 2 pé hát, kaka...^^ Ngồi 1 hồi, chịu ko nổi, cũng may là Dad vào bất ngờ, bắt mình out i với Dad, nếu ko thì...^^
Ganh tị với nhỏ em...Sn mình muh nhỏ được quà, hic...Mẹ về, cho mình suprise...^^ Đoán trước là gì rồi, muh vẫn suprised...^^ Ko xèm ganh tị nữa...Đợi đến B-day của nhỏ, mình sẽ có quà...^^
Hum ni...vui cả ngày! ^^ I với Mẹ và nhỏ hết cả ngày, về lại nấu nướng...Lâu rồi ko được en món Mẹ nấu, thế là món gì cũng đòi...^^ Mẹ nấu cho mí món, có 2 nhỏ bạn thân đến chơi...^^ Được tặng 2 món quà...1 cái màu tím, 1 cái có hình con cánh cụt...^^ Đúng như ý mình! ^^ Iu ghia cơ! :huglove:
Rồi lại được mừng sn...sớm cả ngày! ^^ Những người bạn onl...đáng iu quá! ^^ Có tới 2 cái party, quà nhiều thật nhiều...dù chỉ là ảo, nhưng mình vui lắm! ^^ Cảm giác ấm cũng, dù bên ngoài trời lạnh cóng! :) Cảm ơn nhé những người bạn đáng yêu của Bell...Cảm ơn tất cả mọi người...Cảm ơn vì đã là bạn của Bell ! :) Bell yêu mọi người nhiều lắm! :huglove:
Còn đúng 45' nữa là tròn 19 năm...Giờ này, ngày này, tháng này, 19 năm về trước có 1 con bé con hét oa oa chào đời...:)
Trang Sassy
17-10-2006, 08:46 PM
Ức chế.! Ngồi onl từ 7h sáng màh ko thấy anh lên...Toàn làm em thất dzọng..:chayle:...tại sao nhi ~??? sao xế này??/ chán quá
*Camellia*
19-10-2006, 12:01 AM
họ nghĩ gì ............ :rain: họ nghĩ tôi là người hay cãi sao ......... chịu đựng quá mức............. chính họ, chính họ cũng là người sai nhưng lỗi lầm là vì tôi........ :rain: một đứa con, một đứa cháu nhỏ tuổi hơn họ............. :rain: phải nghe tất cả.............. phải thu nhận tất cả........... :rain: chịu đựng quá mức cũng có ngày bùng nổ.............. :rain: họ sai, tôi nói thì họ che dấu đi, họ nói bâng quơ cho qua chuyện.......... :rain: nghĩ về cuộc sống này.......... sao có nhiều phức tạp không thể nào tránh nổi..........một cuộc sống mỗi ngày mỏi mệt...........:rain:
NGA VOI
19-10-2006, 05:33 AM
mÌnh Đang Lo_Đang NhỚ_Đang SỢ_Đang Đau_Đang CỐ KÌm NÉn TẤt CẢ VÌ CÁi GÌ........vÌ CÁi GÌ MÀ MÌnh Ko BiẾt NỮa........
PlanetVN
20-10-2006, 01:53 AM
Đau đầu... Buồn ngủ quá đi... Online mà chẳng làm được gì cả... :banghead: Sao lại thế nhỉ??? Hơ hơ,... giờ giấc của mình thật thật tréo ngoe.a. Ai đời lậi chuyển ngược 180 độ so với tự nhiên thế được nhỉ??? Kiểu này chết sớm mất... :haha: Kệ, ghét rồi... Chẳng thèm quan tâm tới bản thân nữa... Mà... bản thân mình cũng có gì mà phải quan tâm chứ??? Kệ đi... :so_funny: Có chết cũng mặc... mà, cũng đáng chết lắm rồi đó... :madsung:
Chẳng mở YM lên, chẳng trả lời tin nhắn luôn... Giờ mới hiểu: con người độc ác nhiều khi không phải do tính mà là do hoàn cảnh. Mình là kẻ độc ác... :chayle:
onlylove186
20-10-2006, 08:25 AM
cảm nhận cuộc sống, là gì đây?
với tui có lẽ cuộc sống này đã quá bất công chăng? bao giờ cũng có thể đối xử tốt với một người , bao giờ cũng có thể quan tâm đến một người hết lòng, nhưng rốt cuộc, điều nhận lại được là gi?chẳng cái gì ngoài sự phản bội. tôi đã cố gắng vượt qua, đã cố gắng yêu thương, đã cố gắng tin tưởng , nhưng rốt cuộc nhưng gì mà tôi nhận được bao giờ cũng chỉ là số "0" to đùng, bao giờ cũng là sự mất lòng tin , mệt mỏi quá, thực sự mệt mỏi rồi, đã có lần anh nói rằng nếu em tin anh thì điều đó sẽ không bao giờ thay đổi, nó sẽ là mãi mãi, vậy mà sau tất cả anh lại đối xử với em như vậy, không lẽ tất cả những gì anh nói đều là giả dối sao?thật sự thất vọng, anh biết không, thực sự lòng tin về cuộc sống này đã hết mất rồi, lòng tin về tình yêu giờ đã hết thật rồi, không còn gì nữa, mọi chuyện đã trở lại những gì vốn có của nó
anny N
21-10-2006, 02:25 AM
Bỗng nhiên thấy mình ...cũng khá mạnh mẽ đó chứ :gladd:Đâu phải là con nhóc yếu đuối như mình từng nghĩ đâu:gladd:Khi ngồi nghĩ lại mọi chuyển xảy ra trong 4 năm qua , trên mảnh đất xứ người này , tới giờ mình đã vượt qua khá nhiều thử thách . Đúng là cuộc sống bên đây nhiều khi làm mình già người đi , nhưng ko như vậy thì có lẽ mình đã ko hiểu và nhận ra nhiều điều như bây giờ :gladd: Chấp nhận thôi , và hãy cứ hài lòng với những gì mình đang có , há nhóc há :rolleyes:
Uhm....đôi khi cũng phải tự hào về mình chứ nhỉ :D
Aja ,aja ! Bashja !!!:yep:
Arien - Nàng Tiên Cá
21-10-2006, 02:43 AM
Ngày lại ngày cứ dần trôi ................ buồn quá đi ............. bao giờ mới trở lại ......... nhớ bạn quá .......... ước mơ cứ mỗi ngày lại tàn úa dần ............ phải làm gì đây để người đó quay trở lại?
*Lucky_star*
21-10-2006, 03:24 AM
dường như tâm hồn mình nặng trĩu ,không biết vì sao mỗi ngày mình càng tiến xa vào con đường đồ hoạ, mình thích nó chăng? mình đã biết bao lần được nhận thành công rồi nhưng cũng có lúc thất bại , mình sẽ cố gắng hơn và sẽ mãi là mình
duyanhtran
21-10-2006, 03:54 AM
chán nản ! trả cai lesux lại cho đa ! di cancel member ship 24 fitness ! close acount! roaming cell phone! don valy ! bóc vé! một ngày mệt mỏi!
nhưng sắp tự do rồi cuôc sống sao mà buồn tẻ wa ngày ngày trôi đi nột cách lạng lẽ! sắp tới mùa đông rồi lại ngồi nhìn tuyêt rơi ! một mình lại cô đơn trong đêm đông lạnh giá!
từng cơn gió tuyết lạnh lẽo lại chuẩn bị ùa về sao mình lại nhớ về người ấy dẫu đã 4 nam trôi wa mìn vẫn luôn nhớ về hình bóng ấy ! ôi khùng wa chăc phải đi ngủ thôi!
Trời đâc" ơi...:rain: ko ngờ hoa hậu việt nam toàn quốc năm nay...đúng ngay al` người mà xCi thấy đẹp & nói hay nhất trong cuộc thi ở asia...:D...có ai đẹp hơn her ko..hic.
NHớ Ngày Xưa
23-10-2006, 10:40 PM
24/10/06
Nhanh nhanh quá ..nhanh quá đến ta giật mình nhìn lại thì thật quá nhanh ..choàng ngợp nao lòng ..thời gian thật nhanh ...thế là còn một ngày nữa một ngày nữa thôi ..ôi thời gian không biết nữa ..chứ có một dự định gì cho ngày mai ...nhưng ta biết ngày mai ..khác mọi ngày ..vì ngày mai ta sẽ thêm một điều mới ...liệu có như vậy không ..ta muốn mãi mãi ..ngày nay không hét ...nhưng lại muốn hết thật nhanh ..chẳng biết nữa ..trái ngượi quá ...chán quá! ..
Ngày nay vẫn như mọi ngày!
*°*♥N47A_060606♥*°*
26-10-2006, 09:15 AM
Hình như...mình đang cố chạy thoát khỏi cái mình của ngày xưa.......Một con bé lúc nào cũng nghĩ nghĩ ngợi ngợi...mặc dầu nó chẳng nhất thiết phải già trước tuổi như thế....Uhm, thì đang cố làm mới lại mình đây , cố sống sao cho vô tư và thật thoải mái....Đừng nghĩ nữa....đừng mà ! Cấm đấy !
Chẳng phải khi là một cô bé với đúng tuổi của nó sẽ tốt hơn ko? Uh uh....dĩ nhiên biết thế...nhưng sao khó quá , khó quá đi !
Hm thì...đôi khi là do hoàn cảnh , do cuộc sống xung quanh đôi khi bắt buộc ta phải như thế...Còn nhớ L cũng một lần trả lời na ná như vậy khi mình có hỏi L lúc 2 đứa đang ngồi ở BH , mình và bé ***** cũng ko hơn kém nhau về tuổi tác mấy , thế nhưng sao khi mình cũng như "bà cụ non" giống bé ấy ,mà sao L vẫn chơi với mình...mặc dù thật ra L ko hề thích những ai già trước tuổi như thế....!
Hm....đột nhiên lại thấy trống rỗng rồi , rỗng tếch rồi.....Chẳng biết viết gì nữa...! Nghĩ mà cũng nực cười ,khi mà nhiều lúc muốn viết rất nhiều ,( uh thì...xưa nay mình vốn viết linh tinh nhiều kinh dị luôn mà ^^ ) nhưng lại chẳng muốn cho ai đó đọc và biết đc...Dùng nick này post thì cũng chẳng biết chui vào đâu để viết , để người ta ko nhận ra mình...Uh thì ngớ ngẩn thật đấy , ngu ngốc và....đúng là Gà thật đấy , như người ấy vẫn thường gọi mình là thế...^^
" Nhưng chính vì thế mà anh lại thích em "
Uh , thích hả anh? Anh bảo em là con gà , nhưng chính vì em như con gà anh mới thích em ư? Ghét !:gian:
Arien - Nàng Tiên Cá
26-10-2006, 09:14 PM
Vẫn lại một ngày nữa trôi qua............. lạnh lùng ............. tàn nhẫn ............... có khi nào những cố gắng để mọi việc tốt hơn lại trở thành công cốc hay không ...... những công sức cố gắng bỏ ra để nhận được gì đây?................. Nào hãy nhắm mắt lại .......... hãy nghĩ về những điều đó ......... cả nhận ....... có phải đó là con đường mà ta phải đi?
Trang Sassy
27-10-2006, 11:34 PM
28-10
hic hic :khocnhe: hôm nay học 4 tiết...lịch sử...triết học...tròy oy...mìn Kó nên ở nhà _ đồng nghĩa dzới dziệc trốn học...:so_funny: Kó nên ko nhỉ??
Mình chả Kòn tâm Trạng đâu màh đi...mệt mỏi..ức chế quá...Kon bạn thân của mình...Nó giận mình...mình chỉ mún tốt cho nó..dzậy màh sao...:khocnhe: tức chết đi được...hơ hơ...làm ơn để rồi mắc oán là thế đó...Kon người thật đáng sợ..cả cuộc sống này cũng đáng sợ...phải làm thế nào..thế nào bây h nhỉ??
elisa
01-11-2006, 08:39 PM
Không biết bao nhiêu cái nick trong 4rum, và mình cũng đã bỏ hết. Định là ko vào nữa nhưng ko hiểu tại sao, nó cứ như 1 thói quen cố hữu, ko thể nào làm khác được.
Mỗi ngày trôi qua đối với mình là cái gì đó vừa bùn vừa vui, ko thể diễn ta hết được. Nhưng " ai làm ta vui thì ta sẽ mau quên, ai làm ta buồn ta sẽ nhớ mãi " có lẽ đúng. Mình hầu như quên ngay những chuyện vui, nhưng những chuyện bùn, dù có 1 ngày hay 1 năm thì mình cũng ko thể nào quên được. Ko thể giải thích được, nhưng có lẽ đó là những cái gì mà sâu thẳm trong tâm hồn mình cảm nhận là như vậy.
19t, cái tuổi của ăn, chơi và vô tư. Mà sao có đôi lúc mình thấy đâu đây trong con người mình có những suy nghĩ quá già dặn, nó chợt đến rồi cũng đi nhanh trong thoáng chốc. Những khi có bạn bè bên cạnh thì mìn vẫn vậy, hồn nhiên vô tư, nói cười vui vẻ. Nhưng những lúc 1 mình, ko biết bao nhiêu lần mình trùm chăn, khóc 1 mình. Nói ra cũng ko ai tin, 1 con pe' ngang ngạnh, ương bướng như mình lại có những cảm xúc mềm yếu như vậy được. Nhưng con người là vậy, ai mà chẳng có những lúc bùn, những lúc tuyệt vọng.
Mình lại đang trong những lúc ấy, chẳng biết phải làm gì trong lúc này.
the_warm_winter
01-11-2006, 10:16 PM
Vô tình...hay cố ý vô tình đây?
1:30A.M, nhận được tin nhắn...
Ko reply...nhưng cũng ko nỡ del đi
Ừh...người đã cố tình coi như ko quan tâm đến nữa...
Thì sao ta lại trằn trọc vì một tin nhắn...?
Vì...ta biết rằng cả ta và người đều cố gắng xoá dần hình bóng của người kia trong trái tim mình...
Nhưng...ko thể! Đành coi như chình mình vô tâm vậy thôi.
Cuộc sống...còn bao nhiêu điều phải làm...
Ký ức, kỷ niệm rồi sẽ phai nhạt đi...
Phải ko?
Trang Sassy
01-11-2006, 11:19 PM
Mình dzẫn bùn...dzì sao nhỡ :khocnhe: dzì mụt tình bạn đã ko còn hay tại dzì sao??
Kả đêm nay , trằn trọc mãi màh ko ngũ được.. Mệt mõi quá...lại online...
:meo: :meo: Chã hỉu dzì sao , mình nại như thế này...đã bao giờ mình như thế đâu...mình mạnh mẽ lắm cơ màh...kì thật
kukutamalu
03-11-2006, 06:18 AM
tội biết được em không còn yêu tôi khi tôi chuẩn bị nói lời xin lỗi.........nhưng tất cả đã we muộn rùi em đã ra đi khong một lời nói với tôi....cách đó có 3 ngày tôi còn có em bên mình sao những giây phut ấy khien tôi như chẳng còn biết gí đến mọi việc xung quanh cả.....nhưng giờ đây thì đã khác rùi....tôi ngồi đây trong bóng tối của căn phong để gặm nhấm lại những gì mình đã gây ra....tôi không biết mình đã làm gì sai ma em lại bỏ tôi ma đi nữa....chắc tại tôi hay chễ hẹn ư........chắc không phai rui....hay.....tôi cũng chang biết nưa...
PlanetVN
03-11-2006, 04:27 PM
Thất bại... :bow: Mất hơn chục ngày lang thang mất tiền, mất thời gian vô ích... Tất cả đã ra đi như chưa hề đến... Hahahahah... Xem ra, làm việc xấu đâu có dễ... :haha: Mình rốt cục rồi có muốn làm điều ác mà trời cũng can ngăn... Hahahah... :banghead: Ghét thiệt đó... Xem ra, mình có thể từ bỏ mọi thứ được, trừ thế giới mạng này... Dường như cuộc sống của mình là đây... Vậy thì, ta đành phải trở lại tiếp tục sự nghiệp còn đang dang dở... Thì đành thế vậy... Từ xưa đến nay có mỗi mình mình làm thì đến bây giờ vẫn vậy mà thôi... Một mình lang thang trong vũ trụ --> xem ra mình còn thế này lâu lắm!!! Hix,...
Khi chưa online thì dự định nhiều việc lắm... Đến khi làm rồi mới lung tung beng cả lên... Chẳng làm gì ra hồn cả... Cũng lượm được 5G nhạc chứ không ít... Hihihih... Mà biết để đâu cho hết trời??? Hix... :rain:
Lâu lắm rồi mới vô YM... Hihihih... Không dzô rủi Yahoo nó del mất hộp thư thì tiếc lắm... Chẳng có gì trong đó đâu nhưng mà quan trọng là quan trọng, không thể để mất một cách lãng nhách như vậy được... Ặc, mà Tiểu Quỉ bảo có gửi gì đó cho mình mà có thấy gì đâu... Hix, không lẽ mình bị ai đó hack nick rồi hay sao chứ??? Lạ nhỉ??? :think: Viết pm dài ngoằng cho vài người rồi lại xoá đi... Hix... Thôi, ai nghĩ sao thì nghĩ, để khi khác vậy... :rain: Ghét mình thật...
Ờh,... Vậy đi... vậy đi... Muốn làm một người khác nhưng mà có lẽ không được... Suy cho cùng thì ta vẫn là ta mà thôi... Hahahah... Hãy đợi đấy, mình không chịu thua đâu... Hix,... Ghét thiệt...
^*_*^Alek_Kei^*_*^
05-11-2006, 01:04 AM
Đã mí lần..online...màh chẳng ghẹp được anh..sao xế nhỉ :meo: add nick anh sai..hay tại anh ko online...sao thế nhỉ??? tức thật......Planet Ơi..có dzô thì Pm cho em miếng....
Phong Linh
08-11-2006, 04:57 AM
Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy ba chấm rồi !!!
Ngày đầu tiên , ng` ta gặp mình... thấy hay :) như thế này. Chắc thấy ngại nhìu nhở. Còn mình thì lúc nào cũng lanh chanh lóc chóc, dzô dzuyên tệ !!!
Lần sau , các lần sau nữa thì sao? Chắc thắc mắc trong lòng lắm đây, con bé này là cái con ất ơ nào mà nó hỉu mình thế ( hì hì, hỉu chi đâu muh hỉu, chả là trí nhớ của con bé ý tốt, ai nói dzì nó cũng nhớ ,và nó đem những điều ấy nói lại cho ng` ta theo cách của nó ^^ Con người ai chả ngốc ngốc,có chịu nghe tiếng lòng của mình bao giờ :P )
Vớt lại cho người ta được tiếng cười rồi... đi nhé... cơ mà vắng em a có buồn ko? Nếu em biến mất thì sao? Em biết cách tìm thấy anh , đến với anh bất ngờ nhất... và cũng biết biến mất như chưa từng xuất hiện...
Trốn vào tận đây thế này hả cô !!! Ngốc nhỉ??? Vì đó là em :so_funny:
PlanetVN
08-11-2006, 10:22 AM
Ôi... Một ngày đen đủi... :buctoc: Format nhầm ổ đĩa... Thế là ra đi hết toàn bộ phần nhạc Việt trong máy rồi... Giời ơi, 3Gb nhạc Cách Mạng chưa kịp lưu trữ là tiếc nhất... :sick:... Nhạc này bây giờ đâu có dễ kiếm chứ... Ui giời ơi... :banghead:
24h chẳng có gì vào bụng... Xém nữa thì chết đói... Má ơi... Không sao... Vẫn còn sống... :so_funny: Ăn ít cháo rồi lết đi gọi điện cho mẹ... Lâu lắm rồi không gọi điện về nhà, mà chính xác hơn là lâu lắm rồi mới đụng đến cái điện thoại... Tệ thiệt!!! -_-'
Online hoài, online hoài... Trở về làm chi để bây giờ dứt ra không được chứ??? Hix... Vô tích sự... Thôi, chẳng sao... Biết được tí thông tin của Tiểu Quỉ là mừng rồi... Hết tuần này dzô ký túc xá thì cũng chẳng online được đâu... Kakakak... Hy vọng là thế đi... Bữa nay về sớm nhá... Không được qua đêm nữa nhá... :aba:
Lo lắm... Nhưng mà... đành vậy... Phải vậy thôi... Câu này mình đọc được của ai ấy nhỉ??? Nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm... Hay đấy chứ... Làm vậy đi nào...
Waaaaaaaa......... Quên hết đi... Gác lại phía sau... Đi nào... Nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm... Nhắc lại một lần nữa để lấy khí thế... Cười lên cái coi... :D Đi nào...
Hix... Có người làm lơ mình... :( Ừhm,... Thôi cũng được... Chẳng sao... Chấp nhận... chấp nhận... chấp nhận... Cuộc đời này có nhiều việc còn cay đắng hơn nhiều... Chẳng sao cả... chẳng sao... Đêm nay trăng sáng lắm!!! Sau những ngày mây mù thì bây giờ đã có thể thấy được những ánh sao đêm... Và,... trở lại ngôi nhà của mình thôi... Hành Tinh Hoa Tím...
Hát... Hát đi em, hát lên những lời trái tim... Để với tiếng ca, bỗng như ta gần nhau thêm... Có tiếng hát ai như cơn gió mát... Giọt lệ nào là dòng suối trong veo...
PS: Bé Ngốc: ủa, em tìm Planet có dzụ gì dzậy??? Anh toàn online từ 12h đêm đến 7h sáng sao em gặp được chứ??? :D Dzui dzẻ lên nhá... Em lớn rùi mà, phải không??? ^_^ Have fun...
Phong Linh
08-11-2006, 06:51 PM
PS: Bé Ngốc: ủa, em tìm Planet có dzụ gì dzậy???
Hờ hờ, bé gì đó nhờ tớ nhắn dzới ấy là ấy còn nợ của bé ý 5 nghìn , liệu muh trả hông thì mần thịt ấy :so_funny:
"Nhặt Kiếm Lên và Đi Vào Rừng Thẳm"??? Ai nói câu nì nghe wen thế nhỉ? Àh,hình như con bé Mắt Đen nếu tớ nhớ hông nhầm ( Mắt Đen ra tớ bảo :gian: <~ Cho chít cái tội nói linh tinh :so_funny: )
Câu của PL hong phải"Nhặt Kiếm..." ( Nhặt chém ấy àh :rian: - cơ mà đi vào rừng nàm cái dzì, bắt ma chắc :so_funny:
"Biến mất trong một ngày bình thường" - sau cái bài viết này :D Câu này hay hơn :so_funny:
( Chế ấy hông thấy tớ cười suốt từ hôm wa tớ giờ hở pờ la net :think: planet có dzấn đề gòy :P )
Trang Sassy
08-11-2006, 08:24 PM
:rain: Ừ...Planet..em đã lớn rồi....lớn thật rồi..Dù sao thì em cũng 16 tuổi rồi , đủ để trở thành..hay sắp thành 1 người lớn thực sự :hihi: Chẳng còn bé bỏng như ngày nào...cũng chán..Vì chẳng được chiều chuộng , chẳng được quan tâm :khocnhe: Cứ muốn làm trẻ con hoài thôi ,..muốn lắm...nhưng ko thể..dạo này thấy mình cứ hâm hấp..sao thế nhỉ?? tại vì mình đang yêu 1 người..trẻ con sao lại yêu được chứ...thôi! ! mình nàm ngừi lớn vậy...Cũng có cái hay của nó
UHm !! Tự dưng mình nhớ Yên bái quá..Nhớ ko chịu được..Đã gần 2 tuần rồi...Đã mấy đêm , mình khóc..như trẻ em...đầy rẫy những mâu thuẫn trong đầu...:meo: chán thật..tÓM lại thì mình là người lớn hay trẻ con nhỉ...mình thix làm người lớn hay là trẻ con nhỉ???
Piet :Phong Linh nhá !! em ko đùa nhá...hí hí...Em hìn nành...ko dám thịt enh Planet
♥ღ.:*b3'*:.ღ♥
08-11-2006, 10:24 PM
Hix... Có người làm lơ mình... Ừhm,... Thôi cũng được... Chẳng sao... Chấp nhận... chấp nhận... chấp nhận... Cuộc đời này có nhiều việc còn cay đắng hơn nhiều... Chẳng sao cả... chẳng sao... Đêm nay trăng sáng lắm!!! Sau những ngày mây mù thì bây giờ đã có thể thấy được những ánh sao đêm... Và,... trở lại ngôi nhà của mình thôi... Hành Tinh Hoa Tím...
uh`, lơ PL đấy, ghét PL lắm cơ, ghét PL đến phát khóc đây này, PL là PL làm cho bé khóc đấy nhá :khocnhe: , PL chả hỉu gì cả :mecry:
Chà, lần đầu vào topic này, đọc tâm sự của mọi người ^^ , mọi người nhiều tâm sự ghê há ^^. Mà toàn là tâm sự bùn hok hà ^^, ơ mà vui thì người ta đâu gọi là tâm sự nhỉ :D.
Híc, dạo này mình làm sao ah', mình thấy mình cứ tăng tăng thế nào í ^^ , giống như lời nhận xét của tên bạn chik tiệt của mình, hắn bảo là mình nói chuyện kì kục, tính tình quái gở :| , túm lại là khác người :|. Mệt mỏi quá độ, suốt ngày cái việc học sao cho tốt nó cứ bám lấy mình >.< , hôm wa lại còn nhận dc thông báo xếp loại học lực của Ban A. Híc, tất cả đều phải 8.0 trở lên, nhất là 4 môn chuyên :(, đến chết mất thôi :|, học cả chương trình hiện giờ ĐH đang học cơ đấy, nặng wa' -_-. Nhìn sách Lý, Hoá mà ngán :| , như cuốn từ điển ấy , híc :|. Đã thế, lại còn áp lực từ phía ba mẹ -_- , điên mất -_-. Bọn bạn mình học bên cơ bản đã than, còn mình :khocnhe: , ai hiểu đây -_-. Ah` uh` lúc nào cũng tự động viên mình rằng phải cố lên, ko dc điểm tốt lần này thì lần sau phải cố, ah` uh` , nhưng , có làm dc đâu :( ; cứ phải ậm ờ cho wa chuyện :-<.
Lại còn chuyện trên cái thế giới ol này nữa cơ chứ :|. Thật là càng ngày càng chán, mọi thứ :|, tất cả :|. Bây giờ đột nhiên thik nghe nhạc ghê cơ, lúc nào cũng đeo headphone , ko thì ipod. Kệ, ai làm gì làm, sống ra sao thì sống, mình vẫn trung thành với nhạc 8-> , bỏ ngoài tai tất cả 8-> , vì chỉ khi nghe nhạc, mình mới thấy nhẹ nhõm, mới thấy phấn chấn lên dc. Uiiiii, ballad ballad :3nhay:. Đã có người từng tặng nhạc và bảo với mình rằng luôn cười lên nhé Tú ^_^ , uh` huh, phải thế thôi, vì trong mắt mọi người mình vẫn mãi chỉ là 1 đứa con nik hay cười, hay dỗi nhưng lại mau wen^ , thật tình là mình muốn wen^ nhưng ko wen^ được =_=. Chà, vik nhìu wa' rồi, dừng thôi, kẻo lại phát khóc lên ^^.
ps : ghét PL ghét PL, bé ghét PL lắm :le:
*°*♥N47A_060606♥*°*
09-11-2006, 09:43 AM
Anh đang onl đấy , cả trong này lẫn ngoài YM đấy ! Đang ở sát mài luôn !
Nhào dzô đi mài , nói gì đi mài , sao cứ giả vờ làm lơ thế ? Hok thấy khó chịu ah ? Gr....!:bay:
Tao phải công nhận là mài đúng là con dzở hơi , lắm lúc cũng hâm hâm đơ đơ khìn khìn quá mức cơ :bay: Lúc người ta ko onl thì nhớ nhớ mong mong , để rồi lúc nick đó sáng trưng lên , lại giả như hok quen biết gì nhau .....:dan:
Điên rồi , điên rồi ! Chán mài lắm cơ :dan:
tiểu thư lang thang
09-11-2006, 08:39 PM
Hơ, ngày trước chỉ vì 4 chữ "hành tinh hoa tím" mà tớ kết luận Planet là con gái mọi người ạ :hihi: Sao dzạo này thỉnh thoảng tớ cứ thấy nhớ nhớ bạn ý thế nhỉ :rain:
------------------
Lại chui vào đây để trốn anh... cơ bản là có những điều hông thể nói được, em chỉ có thể vào HHT để viết linh tinh thôi ( suy nghĩ của em vốn thuộc thể loại linh tinh và trước anh,em đã dzở hơi đủ gòy, anh chả bik em hay vào đây,vào cái CNCS này, và cũng chả bik em là TTLT cho nên cứ tha hồ mà nói xấu :so_funny: )
Có 1 con bé dzở hơi và lười nhác, khách đến nhà chơi,hông chịu pha trà hay cafe' dzì cả... Nước lọc nó...tốt cho sk nhỉ :haha: Rùi thì nó nguỵ biện "trong đó có những hạt nắng".
Có 1 con bé hong bik đan lát cái dzì hết...đầu mùa đông lạnh lạnh, sợ bị chê vụng về , nó ngồi đan áo bằng...niềm tin ( tức là đan bằng thơ :haha: )
Cơ mà anh có bik khi đọc được bài thơ và câu chuyện đó, em vui thế nào hông ^^ Em thích tưởng tượng rằng vì cái câu nó "Đang đọc đến đoạn hay ho thì cụt hứng vì anh hong viết nữa" - cho nên anh hong muốn con nhóc cụt hứng, a viết tiếp :D
Và ,cả cái thẩn thơ ngẩn ngơ kia nữa ^^ Ko viết cho em,ko viết vì em , nhưng mà... dzù sao thì cũng gợi 1 chút nhã hứng cho a phải hông ( xì, người ta khoắng mặt trời, anh đòi pha vào bóng đêm >.< )
E hông muốn làm ng` ta cụt hứng đâu, lâu lắm người ta mới viết mà ^^ Nhưng thơ a lúc nào cũng giàu hình ảnh thế, rồi thì những nét tương phản đối lập, em biết làm sao bây giờ nhỉ??? Trước, em kiêu ngạo về thơ lắm cơ... nhưng mà gặp anh, người dạy em cách đùa nghịch với các câu chữ... rồi gặp những hình ảnh ,màu sắc , chất nhạc trong thơ anh... em thấy em chả là cái dzì cả...
Em ghen với anh ( với anh chứ ko phải vì anh ) !!! Mùa thu trong thơ anh bao giờ cũng... đẹp và gợi xúc động đến lặng người... Mùa thu yêu anh hơn em,cho nên em ghen với anh,vì mùa thu !!! Em chỉ muốn được "một mình với mùa thu" thôi !!! Ờ thì ích kỉ đấy, chỉ muốn :gian: như thế này với anh, để mùa thu chỉ là của một mình em thôi !!!
Cơ mà ngày mai... thứ 7. Sao bây giờ em thấy xa anh cũng khó thế??? >.< Càng ngày ,càng gặp,càng nói chuyện nhiều ,càng gắn nhiều hơn >.<
Con dzở hơi này, mày đã làm cho người ta cười vui vẻ , cho người ta có lại 1 chút nhã hứng thơ thẩn, văn chương... mày còn chờ dzì mà hông đi nữa hả???
Cơ mà... đã hứa sẽ ko đi trước GS... Cứ coi là em.... tham lam. ( muốn có quà GS ý mà :P :-" )
Cứ sống đã đời, rồi sẽ thấy hạnh phúc ^^ A có tin điều này k nhỉ :D
tiểu thư lang thang
09-11-2006, 08:46 PM
Cứ sống đã đời, rồi sẽ thấy hạnh phúc ^^ A có tin điều này k nhỉ :D
Hỏi ai thế pe' :cr: Người ta có đọc được đâu mà trả lời :gian:
Cơ mà tớ trả lời hộ cho :"Tớ tin"
Cơ mà tớ trả lời hộ cho :"Tớ tin"
Ai hỏi đằng ấy mà đằng ấy trả lời chứ :gian:
Thôi, out ,hong lại điên thì chết dzở ,anh nhỉ, mà "anh" nào thế?
Ghét QD ! Ghét QD ! Ghét QD.... anh đừng nghe QD hát nữa... những bài hát ý làm cho em k xa anh nổi >.<
Trang Sassy
09-11-2006, 11:46 PM
:rain: Hôm nay là thứ 7..lại 1 bủi tối thứ 7 cô đơn..mình đã quen với điều đó rồi , có gì lạ đâu...Chỉ là cô đơn thôi màh , ko có gì đáng trầm trọng cả..Đầy người ngoài kia cũng cô đơn như mình , họ dzẫn sống và tiếp tục bước đi..vẬY tHì tại sao mình lại ko thể như họ chứ...:rain:Cố lên...cố lên nào !! mày phải cố lên..tiếp tục học tập cho thật tốt chứ !!!!!
Xương Rồng Sa Mạc
10-11-2006, 01:07 AM
Hổng lẽ mình nhìn nhầm .... hổng lẽ mình mới ngủ mà hai ngày đã trôi qua? Hôm nay mới thứ sáu thui mà .... Alek chắc ở thế giới bên kia, à bên kia thế giới, thui nói là bên kia địa cầu! ....
Sáng nay có đi lang thang chút cho đỡ mệt vậy mà Phong Sương đã nổi giận, hic! ...rồi nhận được một tấm thiếp cầu mong ... mình hiểu những điều người đó nói ... nhưng không thể ... bởi mình không thể phạm sai lầm sai khiến tình cảm trái tim một lần nữa ... Xin lỗi bạn ... xin lỗi Tình Yêu - TTM -
anny N
10-11-2006, 04:16 AM
"Sẽ chẳng bao giờ hối hận đâu , vì cho làm một lần nữa ,vẫn sẽ làm hệt như vậy ."
Hm...nhớ đại loại là như vậy ! Của ai nói đấy nhỉ ? :D Của ai thì khi nào có đọc đc cái này chắc cũng sẽ tự biết thôi :D
Biết tại sao tự dưng tôi nhớ lại câu nói này ko ,hả L ? Hm......Hồi đó tôi cũng có cùng sự suy nghĩ này như L đấy ,mà không hiểu giờ có khác ko nhỉ ? Chả biết nữa , có thể nói đó không phải là sự hối hận ,mà chỉ là chút nuối tiếc , chút lưu luyến còn đọng lại trong lòng ....Uh chỉ vậy thôi , rồi sẽ qua thôi mà ,phải hok nhỉ ?
KO biết L có hiểu tôi đang nói gì hok nữa :so_funny:
ps:Biết L đang onl ,và chắc chắn lại check cái HS của tớ , cho nên mới post bài này đấy thôi ! :dance:
Veronica Nguyên
10-11-2006, 04:19 AM
"Sẽ chẳng bao giờ hối hận đâu , vì cho làm một lần nữa ,vẫn sẽ làm hệt như vậy ."
Hm...nhớ đại loại là như vậy ! Của ai nói đấy nhỉ ? :D Của ai thì khi nào có đọc đc cái này chắc cũng sẽ tự biết thôi :D
Biết tại sao tự dưng tôi nhớ lại câu nói này ko ,hả L ? Hm......Hồi đó tôi cũng có cùng sự suy nghĩ này như L đấy ,mà không hiểu giờ có khác ko nhỉ ? Chả biết nữa , có thể nói đó không phải là sự hối hận ,mà chỉ là chút nuối tiếc , chút lưu luyến còn đọng lại trong lòng ....Uh chỉ vậy thôi , rồi sẽ qua thôi mà ,phải hok nhỉ ?
KO biết L có hiểu tôi đang nói gì hok nữa :so_funny:
Ừh, chẳng biết là có qua không, nhưng cảm giác bây giờ... tệ lắm! Rất tệ là đằng khác An ạ!
anny N
10-11-2006, 04:39 AM
Tôi cũng có đủ sự nhạy cảm để cảm nhận đc rằng , cái icon :D này của L đang ko phải đúng tâm trạng của người đang dùng nó .Ừ thì ...cả tôi & L đều giống nhau ở khoản này mà , chẳng bao giờ dùng icon đúng tâm trạng cả , lão sd khìn nói thế !
Nhưng mà này , khi 2 con người đều có cái tính vô tâm thì có chơi với nhau đc hok nhỉ ? L vẫn thường nói mình vô tâm , và tôi cũng thế ! Nhưng mà tôi ko tin là vô tâm thật đâu , cuộc sống đôi khi bắt buộc ta phải thế đấy chứ , nhiều khi con người ta chẳng đủ khả năng để có thể quan tâm tới người khác ngoài mình ......
Ừ thì ...mặc dù ko thể nào biết rõ đó là chuyện gì ,chỉ biết là L đang ko đc ổn như L nói thôi ....Thế mà tôi lại vẫn cứ thích chơi cái trò "vô tình " như hok biết gì vậy ...Ừ thế đấy ! Tôi là thế , xưa nay đều thế thì phải ! ....
Chẹp ,lải nhải lan man 1 hồi dek biết type cái wai gì :haha:
Trang Sassy
10-11-2006, 07:06 AM
hừm !! mình vẫn thế..chẳng thể nào khá hơn..tại sao mình lại cứ phải suy nghĩ nhiều như thế nhỉ?? Kó đáng ko cơ chứ :sosad:..Thật tệ...Tệ hại !!
Trời đang mưa...chẳng mún bước đi đâu cả..Uh..thì thôi..Ko đi học nữa..ngồi ONLine..Có khi lại ghẹp anh..Nhưng..Gặp anh để làm gì..Có còn gì để nói nữa đâu !! Trời ạ..Mình vẫn ảo tưởng..vẫn tưởng có anh bên cạnh..Mình là Vịt Siêu Ngốc...Ngốc quá đi thôi...
Mình có còn ai nữa đâu..có còn ai nữa đâu màh tìm với chẳng kiếm..rồi chờ đợi
Thôi !! Lần này nữa thôi...Chỉ 1 lần này thoy...:chayle: Cứ chờ đợi anh..chờ...màh chẳng bik đến bao giờ....
Nguyễn Vũ Nguyên Anh
10-11-2006, 07:50 AM
Cảm thấy cưộc sống xung quanh mình bỗng dưng có quá nhiều sự phiền toái và mệt mỏi. Cái triết lý sống: đến đâu hay đến đó dường như đang bị đảo lộn. Những suy nghĩ, những hành động cứ bị kiềm chế bởi những tâm trạng tủn mủn và vặt vãnh hàng ngày. Cái tâm trạng tôi bưồn không hiểu vì sao tôi bưồn cứ đeo bám riết lấy trong từng hơi thở.
Trong lòng cứ xuất hiện những cái bỗng nhiên không thể lý giải. Bỗng nhiên thấy nhớ một người; bỗng nhiên thấy giận một người, bỗng nhiên, bỗng nhiên....
Hm... Không ổn chút nào!
the_warm_winter
10-11-2006, 10:37 PM
Ngốc...ngốc àh! Ngốc...ngốc ơi!!!
Sao mà ta ngốc thế...cứ buồn vu vơ vì một sự lặng im...
Thì đừng nghĩ đến nữa, cũng có sao đâu mà...
Vì ta hiểu rằng sự lặng im luôn có một ý nghĩa nào đó...chỉ có ta ngu ngơ ko chịu hiểu...hay ko chịu tin thôi...
Mong rằng người bạn ấy sẽ thấy thanh thản hơn...rồi trái tim sẽ vẫn cứ đem dòng máu ấm đến cho từng tế bào...rồi nguồn không khí trong lành vẫn căng tràn lồng ngực...bạn sẽ vẫn là bạn đấy thôi...ngổn ngang nhiều nghĩ suy lắm...
Mong một lần được cùng bạn dạo bước trên con đường lát đá của ĐL, giữa muôn trùng thông reo và gió hát...
Mong một lần được dẫn bạn ra biển HP...ngọt ngào lắm những hạt phù sa...
Bạn nhắc ta refresh lại ta, vậy còn bạn thì sao? Bạn cũng thế chứ?
tiểu thư lang thang
10-11-2006, 11:01 PM
Ngốc nghếch... nông nổi... bồng bột...
Khi vui... hông che giấu nổi niềm vui!
Khi buồn... cũng hông biết giấu đi đâu nỗi buồn !
"Có một thời mà ngay cả nỗi đau - cũng mạnh mẽ, ồn ào không giấu nổi"
Ơh hay ,thì ra là "cái thời này" àh ? Mệt nhở...
Dzạo này mình đã có một thú vui rất là... "tao nhã" :so_funny: Đó là làm thơ về em mèo,em gấu,em gà,em kiến... thậm chí cả em rau muống, em cửa sổ , em nhện,em cá :rain:
"Em vừa ngốc vừa ngộ nghĩnh"
Ngốc? Ngộ Nghĩnh? - Cái đầu anh ý >.< ( cơ mà người ta hong đọc được những dzòng này hong thì có con bé bị mắng chết vì cái tội láo , may cho nhóc nhé,hông phải lo nhóc nhỉ :om: :rain: )
Lại cheng cheng gòy :rain:
Hàn Cát Nhi
10-11-2006, 11:35 PM
Cũng không hiểu tại sao...khi bước vào đây...ta thấy ai cũng bảo " ngốc...ngốc...ngốc...sao mà ngốc thế "....Chẳng lẽ...khi đặt chân vào đây là cũng trở thành một con ngốc hay sao?
Nực cười cho những gì mình đang nghĩ.....ngốc nghếch lắm...khờ khạo lắm.....
Mà dạo này không biết VIP của ta ra sao rồi nhỉ...nghe nói có thú vui " tao nhã " lắm cơ.... sack....mới đọc đoạn đầu cứ tưởng là có sáng kiến mới...hoh ngờ còn ngốc hơn cả mình....
Mà sao không làm thơ về mùa thu..chạy đi làm thơ chó..mèo..gà làm chi... bộ thích ăn thịt chúng lắm hả :so_funny:...
À..đọc được những dòng tâm sự của người khác...mà mình cứ tưởng đó là tâm sự của chính mình...nhưng thôi...kệ.....
p/s : Rồi sẽ có một chiều biển tím mà thôi...
congiobuon
11-11-2006, 01:16 AM
Cả tháng nay bận đến nỗi ko có cả thời gian để online nữa.Nhiều chuyện để tâm sự ghê nhưng khi bước vào đây rồi thì lại ko biết bắt đầu từ đâu.Mà ko hiểu sao mỗi lần đối diện với màn hình vi tính ta lại nhớ đến ấy ghê vậy đó.Chỉ muốn viết về ấy thôi.Vì cũng chính vì nơi này ta mới quen ấy mà.Nhớ ấy quá ấy ơi.Lâu rồi ko được đọc thơ của ấy ,chắc là vẫn ngọt ngào và đầy nỗi niềm tâm sự phải ko?Cũng như ta......nhưng ta và ấy mãi mãi là 2 đường thẳng song song ko bao giờ gặp nhau tại 1 điểm.Vì sao thì chỉ có ta mới hiểu và đó sẽ là bí mật duy nhất của riêng ta....
Đồ.Rê.Mi.Fa.Son.La.Xí_Xọn
11-11-2006, 03:03 AM
Lời từ chối đầu tiên nhận được...........Cảm thấy rất Đau và mình đã khóc.........nhưng Đau hơn nữa vì mình biết thực sự anh ấy vẫn chưa hiểu mình
Trang Sassy
11-11-2006, 09:33 PM
mình thix màu tím , chỉ đơn giản vậy thôi..Thế màh ko ngờ cũng có 1 người cũng thik nó giống mình nữa...Thật Vui !
..Hôm nay chỉ ONL..Chẳng mong chờ điều gì..Anh đang ở kề bên..thật gần...rất gần..Nhưng sao..để nói những lời mình nghĩ với anh...khó khăn đến thế...
Hàn Cát Nhi
11-11-2006, 10:09 PM
Bây giờ thì ta đã biết...ta chẳng là gì cả...một người bạn ư...chắc là ko rồi...ngay cả cái tên ta năn nỉ hoài....thuyết phục mãi....chỉ xin làm số ít mà thôi...ấy vậy mà..... đăn đo..suy nghĩ gần 2 tiếng mới cho ta biết
Ngốc...đúng quá trời...ơi...có khi nào ai ngốc mà biết mình ngốc đâu....nhưng tại sao mình biết mình ngốc nhỉ...chẳng lẻ...chẳng lẻ...mình khôn ư ...Tầm bậy...nếu mà khôn thì chắc không như thế này rồi....
Mất hết lòng tin với tất cả rồi..quá khứ ơi ! Cứ ngủ yên nhé....tạm biệt...tạm biệt tất cả....Ngày mai...ta sẽ mãi chỉ tin chính ta thôi.......
tiểu thư lang thang
12-11-2006, 05:20 AM
Cơ mà sao mỗi lần nhớ người ta lại chui vào đây trốn thế này nhỉ :-/
Em đập vỡ mảnh thuỷ tinh nhưng không ru yên được trái tim mình ! Tiếng thổn thức vỡ oà trong day dứt ! Em bơ vơ trước những điều còn - mất , tự đập nát tim mình mà có thấy được anh đâu??? - Thế có nghĩa là trong tim em k có hình anh rồi ,cơ mà tại sao lại buồn,lại chống chếnh???
Em ghen với mưa !!! Con tim em yếu đuối và mong manh nhiều quá - Em biết làm gì với nó đây anh???
Lúc xa, mong gặp gỡ lắm... Cơ mà chỉ còn chút nữa thôi thì lại... thấy sợ hãi và muôn bỏ chạy...
Vu vơ ơi ta ko hiểu nổi lòng mình...
"Chỉ được lấy một người, yêu một vài người , rung động trước nhiều người , thích vô số người và quý mến tất cả mọi người"
Nhớ lại lại thấy buồn cười rồi ^^ Em nói có ngông ko? Cơ bản là tại chơi với a nên mới thế ^^ Nhưng tiếc rằng e ko phải con trai ! Bọn con trai có vẻ tự dzo hơn trong việc nói 1 câu "đa nghĩa" với nhìu người ^^ Anh em mình mà là 2 đứa bạn thì hợp cạ lắm cho mà xem ^^ Nhất là cái khoản nghịch ngợm "soi đôi". Nhắc lại e chỉ muốn fa' lên cười , còn anh thì suýt fi` về cái máy ảnh nghịch quá thể đáng của e ^^
Thôi thì cứ đã đời a nhỉ ^^ Còn lâu mới đến GS...
-------------------------------------------------------------
Cat ^^
Có ng` nói 1 điều này, 3` tạm thời chưa chấp nhận nó nhưng thỉnh thoảng khi trống rỗng, vẫn nhớ về nó :"Niềm tin là một thứ gì đó rất hư vô.Và cần phải có hư vô trong cuộc đời" => Luôn cần phải có niềm tin Cat ạ ^^
Trang Sassy
12-11-2006, 09:45 PM
[COLOR="DarkOrchid"]Chả hỉu nổi dzì seo mah cứ khi nào có tâm sự nà mình nại chui dzô ây..Bik chia sẽ dzí ai đâu..những cuộc tình ảo , những tình bạn ảo..đã nà niềm vui , nà cuộc sống của mình từ bao giờ á :rain:
Sáng nay 8h mí ngũ dậy , hôm qua thức khuya quá :rain:..Mình cứ suy nghĩ vớ vẩn..có gì đâu , mình dzí anh í chỉ là anh em thoy...Anh í chẵng kó tình kảm gì dzới mìn cả...Tại sao mìn dzẫn cứ chờ đợi nhĩ?? tại sao??
PlanetVN
12-11-2006, 10:19 PM
Online... Lại online... :banghead: Mình đang làm gì thế này??? Tìm kiếm??? Mong chờ??? Lo lắng??? :( Tất cả cứ bộn bề cả lên, chẳng biết phải làm thế nào nữa...
Bao nhiêu lần, tự hỏi, nơi đây có còn chỗ nào dành cho mình nữa không??? Có còn một điều gì đó đáng để chờ đợi hơn không??? Có... có còn gì không??? :mecry:
Trễ quá rồi... trễ rồi... :khocnhe: Muốn nhưng mà... nhưng mà... :cry:
the_warm_winter
13-11-2006, 03:09 AM
Bao nhiêu lần, tự hỏi, nơi đây có còn chỗ nào dành cho mình nữa không??? Có còn một điều gì đó đáng để chờ đợi hơn không??? Có... có còn gì không??? :mecry:
Có thật là như vậy ko?
Có thật là U đang nghĩ như vậy ko?
U có nghĩ đến những người bạn đang mong ngóng U ko?
Lẽ nào...những người bạn...lại ko đáng để chờ đợi ưh?
??????????????????
tiểu thư lang thang
13-11-2006, 06:12 AM
Vẫn k thấy vui !!! A có hài hước thế nào em vẫn k thấy vui !!! Ờ đấy, em khó chiều như thế đấy !!! Em ghét những gì em k hiểu !!!
Ơn em thơ dại từ trời
Theo ta xuống bể vớt đời ta trôi
No no no !!! Em k biết bơi , xuống bể để có mà đi đời àh :P
tranquyen
13-11-2006, 06:45 AM
nhưng đó chỉ là những ước mơ xa vời không níu lại đc!
làm sao để giữ lại những giấc mơ?làm sao để biến nó thành hiện thực!
PlanetVN
13-11-2006, 11:18 AM
@The_warm_winter: Không, HA ạ!!! Đừng hiểu lầm... Những người bạn luôn đáng để cho bất cứ ai phải hy sinh vì họ... Điều đó là xứng đáng... Nhưng... HA cũng như rất nhiều người khác không thể hiểu được cảm giác của Planet vào lúc này... Xin lỗi, nhưng đó là sự thật!!! Vấn đề ở đây không phải là bạn bè hay là một điều gì đó tương tự... Mà... thật khó... :rain: Planet không mang lại gì cho người khác được thì chẳng có lý do gì để mong người khác mang lại gì cho mình cả... HA hiểu không??? :(
@Chaos: im lặng à??? Ừhm,... Chẳng biết phải nói gì nữa nhưng mà Planet mong rằng... :( thật lòng đấy... như xưa nay vẫn vậy...
@Phong Linh: nghĩ Planet con gái à??? Thì cũng như bao người khác nghĩ thế thôi mà... ^_^ Lâu lắm rùi không chát với bạn này đấy nhỉ??? Àh,... Cho Planet hỏi thăm bạn Mắt Đen nhá... hông hỏi thăm Phong Linh đâu... Hihihihih...
@Hàn Cát Nhi: hơ... Hy vọng người đấy không phải Planet chứ??? ^_^ Phút cuối mới hỏi thì phút cuối người ta mới trả lời chứ có gì đâu... Bình tĩnh lại đi!!! Làm gì mà nghiêm trọng vấn đề thế chứ??? ^_^
@Alek: Iu đời lên tí đi nào, cô bé... ^_^ Rồi hoa sẽ nở, khi mùa xuân tới thôi mà... Đừng bắt hoa nở vào mùa đông, lạnh lắm đó!!! *_<
@Bé Tú: ui... Bé ui, đừng ghét Planet dữ dzậy chứ!?! Ngoan nào, ngoan nào... Đừng khóc nhé!!! ^_^ Thương Bé nhứt luôn á... :om:
13/11: Đêm nay, lại online nữa chăng, hở ta??? Lẽ ra, mọi chuyện đã có thể ổn hơn nếu như có ai đó có thể mang lại nhiều hơn niềm tin cho mình... Vậy mà... hơi hơi thất vọng một chút... Cũng chẳng sao... Chỉ có điều, nó bất ngờ quá, không như mình nghĩ mà thôi... Thật tình... Bây giờ, niềm tin của mình phụ thuộc vào người khác sao??? Àh, không, không chính xác là một ai khác mà là nhiều người khác... Vậy mà... tự dưng thấy mất tiêu hứng thú... Mà có lẽ thôi đi... Cái hứng thú của mình thật nguy hiểm... Liều lắm á... Khi hứng lên thì chuyện gì cũng có thể làm... Hahahah...
Ôi, lảng vảng bên tai là giai điệu của một ca khúc nào đó... Không gian và thời gian lắng đọng... ngừng trôi... Lại nhớ, nhớ đến cái lạnh của quê nhà... Nhớ những tháng ngày đã xa... Năm xưa, thật vui làm sao??? Đáng ra mình cũng chẳng để ý đâu nếu như lúc chat Tiểu Quỉ không vô tình nói đến tấm hình hồi năm lớp 11. Ặc,... Cứ tưởng Quỉ nói hình của mình làm mình chột dạ ghê gớm... Tiểu Quỉ sao có thể là một trong 2 người đó được?!? :dien: Không thể, người đó không thể ở đây, cũng không thể biết mình cư ngụ ở đây được... Đối với người đó cũng như rất nhiều người khác, mình đã mất tích rồi... Dù rằng, nhớ lại câu nói của Nam "Này, có gì thì T nhắn tin hay gọi điện cho VA một tiếng... Để người ta hỏi thăm hoài!!!" thì mình vẫn chẳng thể nào có cái ý nghĩ liên lạc vào lúc này... Không thể... Chính xác hơn là không được... :banghead: Hihihih... Tình hình là Tiểu Quỉ hổng có giận mình... Dzui ghê... dzui ghê...
Ặc... Thế là xong đêm nay rồi... :sick: Ký túc xá đóng cửa không quan trọng bằng việc có một đám nhậu ngay trước cổng... Anh Nam, anh Chiến và những người khác đi rồi... Có lẽ mình không nên đụng độ với đám này... Cũng chẳng muốn nhờ vả bạn bè một chỗ ngủ dù rằng điều này quá đơn giản... Thôi... Biến... Thà tốn tiền net còn hơn tốn tiền bệnh viện... Hix...
Hừ,... Thật bất ngờ... Có ai đó đã sử dụng nick của mình thì phải??? Tại sao lại có cái chế độ cho tải vCard cơ chứ??? Hừm,... Dạo này chán chán bảo mật sơ sài quá... Nhưng mà... Ai có thể hack nick mình được chứ nhỉ??? Có lẽ mình hoa mắt rồi... Thiệt tình...
Ôi má ơi... Có người lôi lại cái chủ đề Định Mệnh xa lắc xa lơ lên lại... Đọc mấy bài hồi cái nick cũ của mình, ngại muốn chết... Spam gì đâu không á!!! Bó tay cho mình luôn... Quê quá má ơi... Hix... Trốn thôi...
Chị Mây lại "dụ" Planet nữa rồi, Tiểu Quỉ ơi!!! Cái nick... màu xanh lại rồi...
the_warm_winter
13-11-2006, 09:24 PM
Tôi biết một câu chuyện...một câu chuyện có thật mà chính tôi là một nhân vật trong câu chuyện đó...Và tôi muốn gửi câu chuyện này đến 1 người bạn của tôi - Planet
Chuyện kể rằng trong xóm trọ bé nhỏ của chúng tôi...chỉ có 4 phòng, 3 phòng nam và 1 phòng nữ. Tôi là 1 trong 2 đứa con gái của cái phòng nữ duy nhất ấy. Tôi: nghịch ngợm, vô tư và hơi...độc tài. Bạn cùng phòng tôi hiền dịu, luôn thận trọng trong suy nghĩ, lời nói và hành động. Nhưng lại rất chiều tôi. Chúng tôi như người 1 nhà.
Trong xóm trọ có một anh chàng rất mến cô bạn của tôi. Đã có lời nhờ tôi làm "nội gián" (tất nhiên là có kèm theo 1 chầu kem) :mpl: . Cô bạn tôi cũng có cảm tình vì anh chàng này, ngoài học hành giỏi giang lại là người lắm tài lẻ. Tôi càng được cớ vun vào. Sau mấy lần đi chung 3 người, tôi kiếm cớ tách ra. Họ có vẻ thân thiết với nhau hơn. Tôi mừng thầm, nghĩ rằng mình cũng mát tay đấy chứ. Nhưng...một tối cô bạn tôi sau khi đi chơi về lại ko được vui vẻ như mọi lần. Tôi hỏi. Bạn bảo anh ko hiểu bạn. Tôi băn khoăn lắm. Tôi chạy sang phòng anh chàng kia. Anh ấy tâm sự: "anh chẳng thế làm gì cho K.A...anh áy náy lắm. Những người khác họ có thể tặng người yêu những món quà đắt tiền, áo hàng hiệu, gấu bông...còn anh chỉ có thể tặng K.A những nhành hoa đậu biếc thôi. Anh sợ sẽ ko mang lại hạnh phúc cho K.A".
Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi im lặng đi về. Tôi cứ nghĩ mãi về chuyện đó và bây giờ đã hiểu vì sao cô bạn tôi lại quyết định ko tiến xa hơn trong chuyện tình cảm đó. Ko phải vì anh ấy ko có những gì người khác có thể làm được cho người mình yêu, vì thực sự tình yêu ko cần nhiều đến thế...
Bạn ạh, mong muốn làm cho người mà mình yêu thương được hạnh phúc là hoàn toàn chính đáng. Nhưng ko phải vì thế mà dằn vặt bản thân. Rằng tôi chẳng làm được gì cho bạn cả thế nên tôi ko thể làm bạn của bạn nữa... Trong khi những người bạn thực sự...chỉ cần tình bạn của bạn thôi...ko gì khác. Khi bạn nghĩ rằng bạn phải làm được một cái gì đó cho người ta thì bạn mới là bạn...liệu người ta có nghĩ rằng bạn đang mong người ta làm cái gì đó cho bạn ko?
Hãy suy nghĩ về điều đó...nếu Planet còn thấy phân vân...rằng mình có làm được gì cho những người bạn của mình hay ko!
PlanetVN
14-11-2006, 03:00 AM
Xin lỗi, HA đã hiểu nhầm Planet... HA chưa hiểu rồi... :nooo:
Chủ đề đã quá dài, Planet đóng lại nhé!!! :)
Cảm ơn mọi người vì những dòng tâm sự chân tình!!! Hy vọng CNCS sẽ luôn nhận được nhiều hơn nữa những tâm tự vui vẻ của mọi người - bớt đi những u buồn!!! :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.