xCi
14-11-2006, 05:39 PM
http://www.filefarmer.com/2/nhacvungtau10/LinkSeDoi4467/DuaKhoVT/JimmyNguyenII/MotThuoYeuNguoi.wma
DL (http://www.filefarmer.com/2/nhacvungtau10/LinkSeDoi4467/DuaKhoVT/JimmyNguyenII/MotThuoYeuNguoi.wma)
........http://img.photobucket.com/albums/v711/SorrowWind/sorrowwind/hht.jpg
.........Thời gian đổi trôi.....lòNg người đôi khi cũng áC hơn biển lửa....haha....:haha:..
..........Minh ko còn ở nhà nữa....người yêu Như ko còn nưa...he bõ ba mẹ đi theO người dzì rồi....She ác lắm...Hồi đó mẹ Minh đã có chuyện cãi cỏ với her...she ko trả thù được nên đợi bến ngày này....nGày mà ngƯờI YÊU CỦA nHƯ lớn LÊN ĐỂ SHE có thể đổ trút lên đầu một đưa nhỏ vô tội này....____...5 Ngày ko thấy Minh gọi...Như bật phone lên call thì he nói ra khỏi nhà rồi....Như lúc đó đã có chút thất vọng & đau nữa....
.............Như call his mom - she kể Như nghe là he bị dzì xuối bậy bõ đi để dzạy hư him...she vừa kể vừa khóc...nước mắt Như cũng muốn rơi ra...
.........Như gọi cho him kêu him về..chọn Như & mẹ Minh or ra đường...." ko về đâu đừng đem tình yêu của mình ra ép anh ".........______haha:haha: ......cái gì đây ?...có phải Như nghe lầm ko ?....tìNh yêu của 2 đứa mỌi người kO đếm hết đâu....mà nó ko đũ strong enough đểu kéo Him về.....( cry)...thất vọng quá đi....Như....hic...
---- Như khóc & khóc & khóc...
____Buổi tối thứ 2 hôm qua Như call mẹ Minh....nói chuyện tâm sự với her...có biết she nói gì ko?...she nói..." con gái à...cOn có khóc được thì khóc đi....con đau 1...cô đau 10 lần con...nó là giọt máu của cô mà...(khóc)....giờ coi Như chỉ còn mình con...cOn đang bơi qua 1 vùng biển rộng...chỉ có mình con...ráng bơi đi con...ráng vượt qua tất cả...khóc được thì khóc cho cô nghe......( Như khóc )..." Như ko cầm được lòng....chẳng lẽ tình yêu của Như & Minh mà mọi người ca ngợi....nó ko lôi kéo Minh quay về được hay sao...??
...Lúc trước Minh hứa...." 2 đứa cùng nahu vượt qua tất cả..Như nè...em ko được bỏ anh nha? "....
..............tại sao thế ? tại sao hứa vơi" Như sẽ cùng đi với Như mà bây giờ chỉ còn Như bơi giữa biển....Rồi biết đâu Như ko còn sức bơi nữa...( cry )...đau lắm....thật tình tữ nhỏ giờ Như chưa bị ai dzay vò trái tim MỖI NGÀY !! như bây giờ....
.......________Nhìn Minh từ từ rời xa con người thật sự để trở thành 1 người khác...có gì có thể đau hơn đối với Như....
...........Như Nhớ Minh lắm......Những nGày mình vui vẻ..tay trong tay..dzí nhau ngoai `biển đâu?...đâu hết rồi...?
......MInh của Như hôm xưa đâu rồi.....bức ảnh trên đó chứa đầy kỷ niệm Mnh nhớ ko ?...thấy ko ?....hay Như chỉ đang ảo giác giữa hư & thực ?....viết tới đây thôi nước mắt của Như đã rơi ra ko biết bao nhiêu lân...
............Đêm nào Như cũng nói dzối mẹ vào ngủ sớm....thật sự Như ko ngủ đâu...Như nằm trong phòng tắt đèn...khóc...khóc vì Như Ko muốn mẹ nhìn thấy Như...ngày nào cũng thế này... ngày mai cả trường đi chơi....Như ko đi...Như sợ đi sẽ thành 1 bức tượng ko cười được với bạn bè....Như ko có tin thần để làm gì nữa.....Như sẽ chết dzần thôi..........
.......Như hận ông trời...Như tưởng ổng mang lại cho Như một hình bóng thật đẹp & một hạnh phúc để Như có thể cười & sống....đôi lúc có chuyện sãy ra...Như nói vơi" bản thân...ông trời đang thử thách mình..nên mình phả trải qua...Như đã trải qua được có lẽ ông trời nghĩ Như qua được chuyện này chẳng lẽ ko qua được chuyện kia...mà bây giờ chỉ có mình Như Ai dzẫn Như qua nữa đây? ....Ông trời chơi Như quá sớm...tại sao ko để Như lơn" thêm vài 3 tuổi nữa để có đủ sức mạnh mà trôi vào thế giới như thế này....
.....ổng ác với Như lắm....ác lắm...( cry )
Như trao hết trái tim làm chi để ko còn gì cho riêng mình chống trợ khi ngã xuống....haha ( cry )...
.......................Như ngu quá đúng ko...
....Đến lúc Thân tàn ma dzại Minh trở về...thÌ Như có lẽ cũng ko còn đây nữa....có lẽ cũng sẽ muộn lắm....Người lớn làm gì mà trút đổ lên con nít thế...tại sao ác thế....
......" Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng...kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ...nếu chúng mình cứ tiếp nuồi ân tình..yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát ...? một thởu yêu người....__..Gối chăn thật yêu dấu..những ân tình thơ ấu...tay trong ta hẹn ngày mai sẽ giỡ mãi giấc mơ ban đầu..." bài hát này là Như ghéc nhất mà bây giờ nó là bài hát lót lên cuộc đời Như....nó giống như viết lên cuộc đời Như....
.................viết xong cái này...cũng là bài cuối cùng của Như.....
...........và Minh à...có đọc được...cũng đừng trách Như....Như bơi một mình cũng cần phải thở...vì bờ biên kia xa lắm..chỉ có mình Như thôi...Như muốn có người chia sẻ..Như cô đơn lắm.....đi đến đâu Như cũng có thể khóc....nó đối xử ác với Như lắm...nó bóp Nát tình cam/ của Như...ko ngừng lúc nào để Như thở....rữa chén cũng khóc...trong lớp cũng khóc...đêm về lai nẵm chọn trong giường lặng lẽ...khóc cùng con ngựa...cái áo Minh ở đây..mà Minh ko còn đây nữa...Như ko dám nhìn nó...Như sợ nhìn chiếc áo đó rồi Như ko cẵm được lòng....Như ko muốn ăn gì nữa đâu.Như ko thể...ăn vào cũng Như ăn đá sỏi thôi.....chết dzần....Cứu Như với Minh ơi.....
...Những món quà Như muốn đưa..Những thư" tự tay Như làm...nó muốn hư cũ rồi...Nhưng Như vẫn chưa đưa được cho Minh...hah..giông" Như ông già noel đứng ngoài tuyết cần món quà rồi lụi dzẫn...
................Như quý nó lắm...nhưng vì thời gian nó trôi đi...ko còn để cho Như tặng nữa.....tại sao thế...?..
..................tại sao ko về với gia đình vì Như. để Như dzễ thở với mẹ Như chút...? nói sẽ vì Như...:haha:.....mẸ đã chấm Minh cho Như...nhưng chuyện này...trong mắt mẹ...Minh ko bằng Minh ngày xưa nữa....những ngày mà...Như ôm con ngựa nhìn lên wc...Minh chọc Như...hạnh phúc lắm...trắng trắng..đen đen.. đâu mới là hạnh phúc của Như...?
Ngô Thảo Như
DL (http://www.filefarmer.com/2/nhacvungtau10/LinkSeDoi4467/DuaKhoVT/JimmyNguyenII/MotThuoYeuNguoi.wma)
........http://img.photobucket.com/albums/v711/SorrowWind/sorrowwind/hht.jpg
.........Thời gian đổi trôi.....lòNg người đôi khi cũng áC hơn biển lửa....haha....:haha:..
..........Minh ko còn ở nhà nữa....người yêu Như ko còn nưa...he bõ ba mẹ đi theO người dzì rồi....She ác lắm...Hồi đó mẹ Minh đã có chuyện cãi cỏ với her...she ko trả thù được nên đợi bến ngày này....nGày mà ngƯờI YÊU CỦA nHƯ lớn LÊN ĐỂ SHE có thể đổ trút lên đầu một đưa nhỏ vô tội này....____...5 Ngày ko thấy Minh gọi...Như bật phone lên call thì he nói ra khỏi nhà rồi....Như lúc đó đã có chút thất vọng & đau nữa....
.............Như call his mom - she kể Như nghe là he bị dzì xuối bậy bõ đi để dzạy hư him...she vừa kể vừa khóc...nước mắt Như cũng muốn rơi ra...
.........Như gọi cho him kêu him về..chọn Như & mẹ Minh or ra đường...." ko về đâu đừng đem tình yêu của mình ra ép anh ".........______haha:haha: ......cái gì đây ?...có phải Như nghe lầm ko ?....tìNh yêu của 2 đứa mỌi người kO đếm hết đâu....mà nó ko đũ strong enough đểu kéo Him về.....( cry)...thất vọng quá đi....Như....hic...
---- Như khóc & khóc & khóc...
____Buổi tối thứ 2 hôm qua Như call mẹ Minh....nói chuyện tâm sự với her...có biết she nói gì ko?...she nói..." con gái à...cOn có khóc được thì khóc đi....con đau 1...cô đau 10 lần con...nó là giọt máu của cô mà...(khóc)....giờ coi Như chỉ còn mình con...cOn đang bơi qua 1 vùng biển rộng...chỉ có mình con...ráng bơi đi con...ráng vượt qua tất cả...khóc được thì khóc cho cô nghe......( Như khóc )..." Như ko cầm được lòng....chẳng lẽ tình yêu của Như & Minh mà mọi người ca ngợi....nó ko lôi kéo Minh quay về được hay sao...??
...Lúc trước Minh hứa...." 2 đứa cùng nahu vượt qua tất cả..Như nè...em ko được bỏ anh nha? "....
..............tại sao thế ? tại sao hứa vơi" Như sẽ cùng đi với Như mà bây giờ chỉ còn Như bơi giữa biển....Rồi biết đâu Như ko còn sức bơi nữa...( cry )...đau lắm....thật tình tữ nhỏ giờ Như chưa bị ai dzay vò trái tim MỖI NGÀY !! như bây giờ....
.......________Nhìn Minh từ từ rời xa con người thật sự để trở thành 1 người khác...có gì có thể đau hơn đối với Như....
...........Như Nhớ Minh lắm......Những nGày mình vui vẻ..tay trong tay..dzí nhau ngoai `biển đâu?...đâu hết rồi...?
......MInh của Như hôm xưa đâu rồi.....bức ảnh trên đó chứa đầy kỷ niệm Mnh nhớ ko ?...thấy ko ?....hay Như chỉ đang ảo giác giữa hư & thực ?....viết tới đây thôi nước mắt của Như đã rơi ra ko biết bao nhiêu lân...
............Đêm nào Như cũng nói dzối mẹ vào ngủ sớm....thật sự Như ko ngủ đâu...Như nằm trong phòng tắt đèn...khóc...khóc vì Như Ko muốn mẹ nhìn thấy Như...ngày nào cũng thế này... ngày mai cả trường đi chơi....Như ko đi...Như sợ đi sẽ thành 1 bức tượng ko cười được với bạn bè....Như ko có tin thần để làm gì nữa.....Như sẽ chết dzần thôi..........
.......Như hận ông trời...Như tưởng ổng mang lại cho Như một hình bóng thật đẹp & một hạnh phúc để Như có thể cười & sống....đôi lúc có chuyện sãy ra...Như nói vơi" bản thân...ông trời đang thử thách mình..nên mình phả trải qua...Như đã trải qua được có lẽ ông trời nghĩ Như qua được chuyện này chẳng lẽ ko qua được chuyện kia...mà bây giờ chỉ có mình Như Ai dzẫn Như qua nữa đây? ....Ông trời chơi Như quá sớm...tại sao ko để Như lơn" thêm vài 3 tuổi nữa để có đủ sức mạnh mà trôi vào thế giới như thế này....
.....ổng ác với Như lắm....ác lắm...( cry )
Như trao hết trái tim làm chi để ko còn gì cho riêng mình chống trợ khi ngã xuống....haha ( cry )...
.......................Như ngu quá đúng ko...
....Đến lúc Thân tàn ma dzại Minh trở về...thÌ Như có lẽ cũng ko còn đây nữa....có lẽ cũng sẽ muộn lắm....Người lớn làm gì mà trút đổ lên con nít thế...tại sao ác thế....
......" Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng...kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ...nếu chúng mình cứ tiếp nuồi ân tình..yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát ...? một thởu yêu người....__..Gối chăn thật yêu dấu..những ân tình thơ ấu...tay trong ta hẹn ngày mai sẽ giỡ mãi giấc mơ ban đầu..." bài hát này là Như ghéc nhất mà bây giờ nó là bài hát lót lên cuộc đời Như....nó giống như viết lên cuộc đời Như....
.................viết xong cái này...cũng là bài cuối cùng của Như.....
...........và Minh à...có đọc được...cũng đừng trách Như....Như bơi một mình cũng cần phải thở...vì bờ biên kia xa lắm..chỉ có mình Như thôi...Như muốn có người chia sẻ..Như cô đơn lắm.....đi đến đâu Như cũng có thể khóc....nó đối xử ác với Như lắm...nó bóp Nát tình cam/ của Như...ko ngừng lúc nào để Như thở....rữa chén cũng khóc...trong lớp cũng khóc...đêm về lai nẵm chọn trong giường lặng lẽ...khóc cùng con ngựa...cái áo Minh ở đây..mà Minh ko còn đây nữa...Như ko dám nhìn nó...Như sợ nhìn chiếc áo đó rồi Như ko cẵm được lòng....Như ko muốn ăn gì nữa đâu.Như ko thể...ăn vào cũng Như ăn đá sỏi thôi.....chết dzần....Cứu Như với Minh ơi.....
...Những món quà Như muốn đưa..Những thư" tự tay Như làm...nó muốn hư cũ rồi...Nhưng Như vẫn chưa đưa được cho Minh...hah..giông" Như ông già noel đứng ngoài tuyết cần món quà rồi lụi dzẫn...
................Như quý nó lắm...nhưng vì thời gian nó trôi đi...ko còn để cho Như tặng nữa.....tại sao thế...?..
..................tại sao ko về với gia đình vì Như. để Như dzễ thở với mẹ Như chút...? nói sẽ vì Như...:haha:.....mẸ đã chấm Minh cho Như...nhưng chuyện này...trong mắt mẹ...Minh ko bằng Minh ngày xưa nữa....những ngày mà...Như ôm con ngựa nhìn lên wc...Minh chọc Như...hạnh phúc lắm...trắng trắng..đen đen.. đâu mới là hạnh phúc của Như...?
Ngô Thảo Như