PDA

Xem đầy đủ chức năng : Viết cho tình yêu nhân sắp tới Christmas (Sợ đến Christmas busy 've got no time :D )



Seafoam
14-11-2006, 05:01 PM
Đã rất lâu rồi ko ghé thăm DVTY !Lý do chắc ko cần nói nhiều , ít vào tâm sự tình yêu chẳng qua trái tim ko còn dao động nhiều như trước nữa !Không có nghĩa lá ít yêu hơn..Thực ra vì đã biết suy xét hơn biết lua chọn..cái gì đáng yêu thì mới yêu cái gì đáng buồn thì mới buồn ,cái gì đáng ân hận ,chê trach' thì mới che^ trách !
Càng nghĩ càng thấy ngày xưa mình thật là dại dột....tại sao lại đem tình cảm của mình trao cho những người không đáng trao !Thực ra ai cũng có những chỗ đứng đặc biểt dành cho những con người đặc biệt của riêng họ....mình... lẽ ra nên tôn trọng ko nên xen vào !Tại mình quá ích kỉ, đã mong đoạt lấy và tất nhiên la mình thua thảm hại !Phải biết ràng không phải đấu tranh lúc nào cũng đúng , đôi khi phải tự biết rút lui trước khi chính mình lại đâm mũi kiếm của mình vào tim mình,làm cho nó rỉ máu !
_Thời gian làm cho con người ta lớn dần lên , mình già rồi...Nhìn nhũng bạn trẻ ở đây mình nhớ mình ngày xưa , cũng những dòng viết ấy , những tâm sự , những câu chuyện đùa nghịch...ngày nào đã tùng là của mình !Các bạn , các anh các chị giò đã mỗi người một đường đi...đoán chắc là họ đang xây đắp cho tổ ấm riêng của họ , mình nhớ quá...thèm một câu chuyện...một câu chuyện của một người chị để được đọc , được chia sẻ thêm một lần nữa !Thời ian mà sẽ làm nhòa đi những gì mang tên kỉ niệm !Làm sao để giữ được mãi những ngày tháng ấy , het^' thế hệ này đến thế hệ khác... Tất cả bị đẩy vào quá khứ , kỉ niệm , ai cũng phại lớn lên , già đi...Chỉ có những câu chuyện còn trẻ mãi trên những trang viết !
Christmas đang đến , sẽ rất nhanh thôi một năm nữa đang qua , mình lại già thêm một chút , lớn thêm hơn một chút !Không biết tình yêu có đến với mình mang giá trị đích thực của nó ?Chi? có niềm vui và hạnh phúc , chỉ có niệm tự hào và sung sướng !? Tất nhiên, cũng chỉ có thời gian mới trả lời được, tất cả còn dang ở phía trước !
Christmas chúc tất cả các bạn của tôi mùa noel vui vẻ tràn ngập tình yêu và hạnh phúc , ít đi những trang viết buồn thay vào đó là những trang đầy tình yêu thương , những đóa hòng tươi thắm !

m2mnamtuocbongtoi
15-11-2006, 06:25 PM
nghe blue viết thì có lẽ tôi phải gọi blue bằng chị rồi nhưng ko bít blue bao nhiêu tuổi rồi nhỉ .Mà sao sợ già vậy con người có sinh có diệt mà ko ai có thể là cững lại được đâu
Con người ta ao mà chẳng có những lúc sai lầm mà sai lầm trong chuyện tình cảm là bình thường thôi............... Nam tước cũng đã phải trả giá cho sự sai lầm của mình suýt bằng tính mạng của mình thì sao. NHưng tình yêu thì luôn có xung quanh ta mà nó tồn tại mà ta ko hề hay biết .. Nhiều lúc nghĩ lại thì thấy mình thật dại dột thật hồ đồ nhưng đó là chuyện của ngày xưa.............. Bây giờ thì mình phải chín chằc hơn rồi vì mình đã lớn
chính cái già đã làm mình trở nên chín chắn phải ko? Blue ko nên tiếc rằng mình đã già mà bạn phải tự hào thì mới xứng đáng với những gì mà mình có được trên đường đời
Chúc blue đạt được những gì mà mình mong đợi nha chúc vui vẻ

Nam tước .

only_loveyou_4ever
15-11-2006, 08:23 PM
Cảm ơn lời chúc Giáng sính sớm của Blue,và tớ cũng mong ước cho bồ 1 giáng sinh thật ấm áp,ngập tràn iu thương nhé!^_^Và Blue hãy cười thật tươi trong đêm noel nhé,hãy tin là có ngươi đang mún được nhìn thấy nụ cười đáng iu ấy!

kem dâu mút
15-11-2006, 11:56 PM
Cách nói ấy cho thấy Blue trưởng thành mất rồi Blue nhỉ , trưởng thành trong cách nghĩ, trong cách nói nhưng trái tim Blue vẫn còn trẻ, trẻ để mà ngồi đặt tay gõ và gửi vào DVTY, trẻ để mà chúc cho những người cũ và người mới với cái Giáng Sinh đón sớm!

Seafoam
17-11-2006, 02:10 PM
KDM:Cũng lâu lắm rồi ko gặp , KO biết Gur dạo này sao rồi nhỉ , hạnh phú đã dc trọn vẹn chưa?
Đó chỉ là nhận xét chủ quan của B thôi , còn người lớn hơn chưa có lẽ phải là nhận xét của nhũng ngươi xung quanh , và những thành quả thu được torng cuộc sống hàng ngày !Nhìn về phương diện đó thì V hoàn tàn chưa đủ lớn chưa đủ chín chắn đâu !
Đôi khi một thất bại thật tình cờ làm cho mình tỉnh ra ,mình chưa lớn còn khờ dại lắm , cuôc đời thật lắm diều khó lường !Biết như vậy , đành đi với tốc độ chậm lại lần mò từng bước đi để tránh vấp ngã !
Tâm sự như vậy chỉ hi vọng sự chia sẻ những lời khuyên quý giá của các bạn !Thứ thực vì V vừa vỡ lẽ một chuyện đáng buồn :Người ấy tưởng mình là boss của một cửa hàng nên mới làm quen , khi biết sự thật mình chỉ làm thuê...người ấy đã lảng tránh mình !Buồn quá phải ko? nhưng thôi , mình vẫn phải tiến lên dù biết ràng khó khăn là muôn vàn....dù mình có là boss đi nữa chắc chắn sẽ phải dè chừng những kẻ chỉ có ý đồ lợi dụng....Đời mình sao lắm mưa phùn?

m2mnamtuocbongtoi
17-11-2006, 08:00 PM
mưa phún ko băng mưa đá đâu blue

tôi_đi_tìm_em
17-11-2006, 08:52 PM
Cách nói ấy cho thấy Blue trưởng thành mất rồi Blue nhỉ , trưởng thành trong cách nghĩ, trong cách nói nhưng trái tim Blue vẫn còn trẻ, trẻ để mà ngồi đặt tay gõ và gửi vào DVTY, trẻ để mà chúc cho những người cũ và người mới với cái Giáng Sinh đón sớm!

trưởng thành trong cách nói , cách nghĩ nhưng trái tim lại trẻ?? có mấu thuẫn không nhỉ? chỉ có hình thức và nội dung , hai cái này một là nằm trong nhau ,.hai là tương phản nhau.chứ làm gì có nội dung vừa trẻ lại vừa già, bắt bẹ bạn tí xíu :mi:
Mình mới tham gia nên ko biết Blue là ai , nhưng vẫn cảm ơn về lời chúc Noel , chúc bạn trẻ trung hơn nữa

xCi
17-11-2006, 10:01 PM
Christmas à...hihm....:)...xCi chúc mọi người được hạnh phúc bên người mìNh yêu..like...ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết rơi with ur lovers....cÒn riêng xCi thì...cÔ đƠn tHế tHôi....

chipcon_hocdoi
17-11-2006, 10:09 PM
hì em ko hiểu chị blue nói cái rì em chỉ nghĩ là nếu cần có bạn thì có em đây cần 1 bờ vai để dựa vào hãy dựa vào vai em... còn khá nhiều thú mươn chia sẻ cùng chị
địa chỉ của em ( DH thương mại ) nick yahoo [email protected] sodt 0916120527

Seafoam
18-11-2006, 01:50 PM
Đó chẳng qua là một sự hiểu nhầ đáng buồn !Lẽ ra ko nên dễ tin , ko nên dễ yêu thì có phải tốt hơn ko? thà trái tim cứ như sắt đá thì chẳng bao giờ sợ buồn chán và cô đơn !Thanks mọi người đã có ý chia sẻ...Blue đã cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều lắm !
Nói gì thì nói , hãy sống sao dc vui vẻ , thoái mái là đuọ rồi !

THANH THAT
18-11-2006, 03:12 PM
đọc bài này mới biết là blue lớn hơn mình vậy mà cứ mãi gọi blue là bé thế thì cho thành thật sorry vì hiểu lầm ! tt cũng mong mọi người được hưởng một christmas vui vẻ và hạnh phúc

kem dâu mút
19-11-2006, 08:50 AM
KDM:Cũng lâu lắm rồi ko gặp

B: Kem biết B là người cũ và K cũng có quen, nhưng thú thật K không bíêt B là ai trong những người cũ nữa, liệu có fải TTV???
Luôn vui vẻ, B nhé !!!


trưởng thành trong cách nói , cách nghĩ nhưng trái tim lại trẻ?? có mấu thuẫn không nhỉ? chỉ có hình thức và nội dung , hai cái này một là nằm trong nhau ,.hai là tương phản nhau.chứ làm gì có nội dung vừa trẻ lại vừa già, bắt bẹ bạn tí xíu :mi:



ah...ừm.... đúng là có mâu thuẫn. Nhưng theo cách nghĩ , cách cảm nhận của kem mà thôi. Sau một thời gian thì con người ta ai chẳng trưởng thành hơn lên, ai chẳng già đi với vẻ bề ngoài nhưng trái tim con người ta đôi khi lại không thế, cũng giống như cách K nhìn Blue thôi, bạn à !

rockket2409
19-11-2006, 10:10 AM
blue ơi ko nên để trái tim của mình thành sắt đá được.hãy cứ sống như mình muốn sống.hãy cứ yêu bằng con tim chân thành nhất của mỉnh.Rồi một ngày"TRỜI SẼ BAN ƠN CHO NHỮNG AI BIẾT YÊU THẬT LÒNG" nhớ ko?

Seafoam
20-11-2006, 03:46 PM
R:Cảm ơn lời khuyên chân thành của R nha...

ShadowSunset
21-11-2006, 06:47 PM
Ai cũng có tâm sự nặng trĩu ! :( Although Chúc mọi người MarCris vui vẻ và hạnh phúc hơn những gì chúng ta có :)