Xem đầy đủ chức năng : Gửi CHính Mình !
Trang Sassy
14-11-2006, 07:13 AM
Một mùa đông nữa lại đến...đây đã làh mùa đông thứ 2 mình buồn...
Mình thật sự cảm thấy buồn..Vì sao huh?? Vì nhiều cái..chẳng thể nào nói ra hết được
Buồn...đó là một thứ cảm xúc nhất thời , nhưng với mình..nó đã ko còn là nhất thời nữa..nó đeo bám mình , đeo đuổi mình...Cứ thế
Đôi lúc , mình tự hỏi , mình có sai ko , khi chọn mẹ?? Mình có nhầm lẫn ko khi ko chọn ông ấy
Mình ko muốn gọi ông ấy bằng Bố..Vì sao nhỉ??.Cũng chẳng biết vì sao..Cứ thế..cứ thế..trong trái tim mình...ông ấy đã trở thành người xa lạ , trở thành khoảng cách chẳng thế nào dứt bỏ được :rain:
Mình có ghét ông ấy ko?? Ko hề..nhưng tại sao mình lại chẳng thế yêu quý được..bởi vì hình như , mình sợ , sợ rằng..một lần nữa..ông ấy lại bỏ rơi mình..như đã làm với mẹ trước đó
Hôm qua , ông ấy chủ động gặp mình và cho mình 2 lựa chọn
Mình fai? chọn giữa mẹ và ông ấy?? Mình phải làm gì đây
Trong thâm tâm , mình thật sự ko hiểu mình đang nghĩ gì và muốn làm gì nữa...:rain:
Đã một lần rồi , liệu sẽ còn có lần thứ 2..Nhưng đánh kẻ chạy đi ko ai đánh người chạy lại
Sao đây?? Phải làm sao đây?/?:sleepwell:
chả có ma nào chại dzô ây :khocnhe:
NGA VOI
15-11-2006, 01:22 AM
THẬT SỰ NẾU TÔI LÀ BÀ TÔI CŨNG KO BIẾT PHẢI NHƯ THẾ NÀO NỮA_BUỒN LẮM PHẢI KO BÀ_NHƯNG BÀ PHẢI VỮNG VÀNG LÊN NHÉ!!!!!!!!BÀ MẠNH MẼ LẮM MÀ_PHẢI KO?
BÀ HÃY SUY NGHĨ KĨ_TÔI TIN CHẮC RẰNG SẼ TỐT THÔI_BỐ MẸ NÀO CŨNg YÊU CON MÀ_BÀ CẢM THẤY YÊU THƯƠNG TRÂN TRỌNG,MUỐN DỰA DẪM VÀO AI_TÔI THƯƠNG BÀ LẮM!!!!!!!PHẢI LỰA CHỌN THẾ NÀY KHÓ KHĂN VÀ ĐAU KHỔ LẮM PHẢI KO BÀ
TÔI CHỈ BÍT NÓI VỚI BÀ_MẠNH MẼ_CAN ĐẢM LÊN BÀ_TUI YÊU BÀ LẮM!!!!!!!!!!!
PlanetVN
15-11-2006, 01:41 AM
Cha mẹ chọn con chứ con không có quyền chọn cha mẹ... :rain: Dẫu biết rằng chẳng bao giờ cuộc sống có thể suôn sẻ như ta mong muốn nhưng mà có những điều ta buộc phải chấp nhận nó như chính việc cha mẹ ta sinh ra ta thì ta nhận đó là cha mẹ mình - không thể khác được... :rain:
Những rạn vỡ của người lớn sao cứ phải đổ lên đầu con trẻ??? :think: Phải chăng con người ta chỉ biết yêu bản thân mình mà không cần biết đến những tâm tư, tình cảm của người khác??? :rain: Thật vô tình...
:(
Nhưng... Nhớ lại khi hoạn nạn... Ai là người đã chăm lo giấc ngủ cho ta??? Ai phải bôn ba lo từng miếng cơm manh áo cho cả gia đình??? Vì điều gì nếu không phải vì tình yêu??? :) Đôi khi, đối mặt với những khó khăn, chính những con người mạnh mẽ nhất cũng có thể gục ngã... Khi đó, cần biết bao một sự cảm thông từ những người thân yêu...
Thông cảm và chia sẻ - nó sẽ gắn kết những tâm hồn đang trong cơn yếu đuối... :plz:
Trang Sassy
15-11-2006, 01:41 AM
Bố mẹ nào cũng thương con ư?? Đến bây giờ mình mới nghe câu nói đó
Thật là như dzậy àh ?? Vậy tại sao , bố mẹ thương con màh lại bỏ rơi Con??
Thương màh như thế ư??
Thương màh bắt con cái phải lựa chọn giữa 2 người , quan trọng như nhau sao??
Nghe nực cười quá !!!
Piet : NGA VOi ah !! Cảm ơn bà nhé :meo: :meo:
Trang Sassy
15-11-2006, 01:45 AM
Cha mẹ chọn con chứ con không có quyền chọn cha mẹ... :rain: Dẫu biết rằng chẳng bao giờ cuộc sống có thể suôn sẻ như ta mong muốn nhưng mà có những điều ta buộc phải chấp nhận nó như chính việc cha mẹ ta sinh ra ta thì ta nhận đó là cha mẹ mình - không thể khác được... :rain:
Những rạn vỡ của người lớn sao cứ phải đổ lên đầu con trẻ??? :think: Phải chăng con người ta chỉ biết yêu bản thân mình mà không cần biết đến những tâm tư, tình cảm của người khác??? :rain: Thật vô tình...
:(
Nhưng... Nhớ lại khi hoạn nạn... Ai là người đã chăm lo giấc ngủ cho ta??? Ai phải bôn ba lo từng miếng cơm manh áo cho cả gia đình??? Vì điều gì nếu không phải vì tình yêu??? :) Đôi khi, đối mặt với những khó khăn, chính những con người mạnh mẽ nhất cũng có thể gục ngã... Khi đó, cần biết bao một sự cảm thông từ những người thân yêu...
Thông cảm và chia sẻ - nó sẽ gắn kết những tâm hồn đang trong cơn yếu đuối... :plz:
Đúng thế... Cha mẹ chọn chúng ta , chứ ta đâu có quyền chọn cha mẹ !! Cứ oán trách , cứ đổ lỗi..nhưng cũng có giải quyết được cái gì nữa đâu
Mọi chuyện vẫn cứ xảy ra theo cái cách màh nó cần xảy ra..vô tình..vô tình quá !!
Nếu ko có tình yêu , tại sao họ đến với nhau?? Vì điều gì , điều gì chứ !!:think:
Cứ mùa đông đến..mình bỗng thấy đau đớn...đau đớn lắm !!..
NGA VOI
15-11-2006, 01:50 AM
có lẽ ko trong hoàn cảnh của bà nên tôi hem hiểu được hết _nhưng làm gì cũng vậy bà thử đặt mình vào địa vị của chja mẹ bà đi_chắc chắn ba mẹ bà ko hề muốn bà phải lựa chọn_chắc chắn ba mẹ bà cũng khổ tâm lắm khi quyết định như thế_ba mẹ bà có nỗi khổ riêng mà?bà hãy hiểu và thông cảm cho họ!!!!!!!CỐ LÊN NHA
Trang Sassy
15-11-2006, 02:03 AM
nỖI kHỔ gì??? Đó lah nỗi khổ gì..Đâu có gì đâu /..Họ làm thế bởi vì họ đã ko còn tình cảm với nhau nữa...:meo: vì họ muốn tôi phải lựa chọn..
Đặt vào địa vị của họ , nhưng tôi cũng ko thể nào hiểu nổi..họ làm thế để làm gì..
Đùng 1 cái !! Chia tay !! Đưa Nhau ra tòa..!! Giật thót mình..Thảng thốt
Đầu óc cứ rối tung lên...Mệt !!! Chán nản
Muốn buông thõng tay cho qua tất cả..Vì điểm tựa trong Cuộc sống lớn nhất làh gia đình , màh mình thì có còn gì nữa đâu :rain:
NGA VOI
15-11-2006, 02:08 AM
bà hãy cố gắng nghĩ rằng nhiều người còn ko có sự lựa chọn ,hãy cố gắng lên bà lấy điểm tựa chính là bản thân mình
ko còn yêu nhau nữa_có ở với nhau cũng ko happy đâu mà_một gia đình ko happy thì ko tồn tại còn hơn_tôi bít người lớn_ba mẹ bà thật ích kỉ _vì happy của họ mà bỏ quên bà
mệt mỏi phải ko bà nhưng thời gian qua đi rồi sẽ tốt thôi,gắng lên
Mèo Lười Cô Đơn
15-11-2006, 02:26 AM
Chẳng biết nữa, chẳng biết đã bao nhiêu cái mùa se lạnh ta buồn, nỗi buồn cô đơn, vì vò võ và xé lòng, nối buồn khắc sâu bởi những điều mà ta dừng như không thể xoá, không thể quên!
Một mùa đông, ..lạnh lẽo, ...một khoảng trời với những cơn gió lạnh ngắt, một tâm hồn trống trái vô cùng, ...cuộc đời nhiều biến chuyển, nhiều nỗi đau, ta cũng thế, cứ tự bảo tự khuyên qua thôi, bình tĩnh qua thôi!
Có thể, lắm chứ, ta cũng như cô bé từng nghĩ, từng trách thương cho số phận, cho ta rơi vào một hoàn cảnh, vào những người bố, người mẹ chẳng thương con, chẳng lo lắng, chẳng ....nhiều lắm, nhưng đến một lúc nào đó, ta nhận ra rằng, ...ta quá ích kỉ khi gán ghép những suy nghĩ ấy cho những dười dứt ruột có ta, ...thầm nguyện rủa tâm trạng, suiy nghĩ của ta lúc ấy, ...Cái gì đó nó quá thừa thãi thì ta tưởng chừng như là không cần, còn cái giừ quá thiết thì cảm giác hụt hẫng vẫn cứ bám đuổi, ...vô vọng khi nhìn vào khoảng trống cô đơn, ...nhận ra bước chân lẻ noi, những giọt nước mắt âm thầm, buồn bã thêu dệt những ý nghĩ nhỏ nhen, ...hạnh phúc khi ta làm lên, chính ta vượt qua những nông cạn đời thường, ...Đến bây giờ chính ta vẫn cứ co ro trong vỏ bọc ấy, nhận ra và thấy rồi đấy, ..nhưng hành động để đột phá ư, ..vẫn chưa đâu, tự hành hạ mình làm chi chứ nhưng chẳng biết làm gì bây giờ!
Cô đơn, có lẽ chính là do ta, do sự xa cách do cách ứng xử của ta mà ra, ....những tâm hồn cần an ủi, vậy thì hãy nghĩ rằng người ta thường lấy yêu thương để đáp lại yêu thương, Tình cảm chân thành, tình máu mủ, ...sự chia sẻ, là niềm vui, ...hãy yêu đi và đừng cầu mong sự đáp trả! ...vì niềm vui từ con tim khi được yêu thương là hạnh phúc lớn nhất đời người rồi! ...HẠNH PHÚC Ở NHỮNG GÌ NHỎ NHOI NHẤT!
PlanetVN
15-11-2006, 02:42 AM
:rain: Có nhiều người buồn quá... :( Hix...
Trang Sassy
15-11-2006, 03:53 AM
..Chẳng muốn nghĩ gì thêm nữa..!:rain:..Kệ !!! Tôi sẽ buông thõng tất cả...Mặc kệ đời...mặc kệ người lớn...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.