Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Phải làm sao để an ủi chính mình?



girl_no_cute
14-11-2006, 02:52 AM
Giờ đây tôi đang cô đơn lại 1 mình ngồi viết vào đây những tâm sự và những nỗi buồn ko tên ko biết viết ra đây có ai hiểu và thông cảm cho tôi ko nhưng tôi tin viết ra thế này sẽ giúp lòng tôi thấy nhẹ nhõm và thanh thản hơn. Thật đáng sợ biết bao khi mà mình buồn thì lại chẳng thấy có ai ở bên những tâm sự lại fai chôn chặt trong lòng như thế thì thấy thật là ức chế fai ko các ban. Tình yêu là gì mà mang cho con người ta biết bao niềm đau và nỗi nhớ trc khi yêu ai cũng biết yêu là khổ vậy sao vẫn chẳng có ai chối từ tình yêu ko ai chối từ cũng đúng thôi bởi lẽ tình yêu vốn rất tình cờ và bất ngờ ai biết được ta đã yêu khi nào mà tránh fai ko các bạn.Nhưng theo tôi trong tình yêu fan thua thiệt và đau khổ nhiều nhất luôn thuộc về những người con gái.Con trai cứ trách con gái hay thay lòng nhưng tại sao con trai ko thử hỏi chính bản thân mình xem tại sao con gái lại thay lòng? ko fair là tại vì con trai quá vô tình ko bao giờ thèm biết đến những cảm nhận của con gái hay sao? Con gái vốn đã hay nghĩ linh tinh thế mà con trai lại cứ vô tình thử hỏi con gái ko buồn ko nghĩ sao đượ chứ? Nếu có trách thì giờ đây tôi chỉ còn biết trách mình sao quá yêu thật lòng quá hết lòng vì tình yêu quá ảo tưởng để giờ đây ôm nỗi buồn 1 mình. Dẫu biết tái tim anh lạnh dẫu biết anh vô tình nhưng tại sao tôi vẫn ko thể quên anh ( thật sự nhiều khi tôi cũng ko muốn quên anh bởi trong trái tim tôi luôn đầy ắp những kỉ niệm đẹp đẽ ko thể xóa nhòa tôi vẫn tin anh ko fai la con người hay thay lòng tôi vẫn luôn mong chờ ở anh 1 lời xin lỗi 1 lời giải thích ).Hãy mãi yêu tôi , yêu thật lòng như lwoif anh từng nói " dù có bất cứ chuyện gì xảy ra mình cũng đừng chia tay nhau nhé" anh đã nói và tôi mong anh hãy nhớ anh thực hiên trong trái tim tôi luôn yêu anh luôn chờ anh nhưng sự đời chờ nào cũng có giới hạn của nó ( và tôi lại là 1 con người ko mấy kiên trì). Vẫn mong 1 nagyf nào đó giấc mơ sẽ mang bóng anh quay về !!!

Thienmy
14-11-2006, 03:27 AM
Cũng nên nói đến những người thường đứng núi này trông núi nọ .... họ không biết thỏa mãn chính mình ......
Còn con trai ... nếu chẳng thể làm chỗ dựa vững chắc cho gia đình sau này thì ....
Niềm an ủi cho chính mình sau một cuộc tình dang dở chẳng thành ... "vẫn mãi đợi chờ" ... "mong một lời giải thích" ....v..v.... đã bao giờ tự hỏi sẽ ra sao khi sẽ không bao giờ có được điều đó .... điều gì sẽ xảy ra khi một ngày nào đó, khi trái tim đã bình yên phẳng lặng, người đó lại quay về mong được thứ tha? ... liệu trái tim có cho một cơ hội nữa cho người ấy hay đã hướng về một ngả khác? Ai biết được tương lai sẽ ra sao? .... Ai hiểu được ta sẽ cảm thấy thế nào sau những lần vấp ngã rồi gượng đứng lên? Ai biết được ta sẽ đầu hàng hay vẫn vững vàng bước tiếp?

girl_no_cute
15-11-2006, 06:28 PM
Tất cả rồi cũng sẽ qua nhưng tình yêu và ước mơ có qua đi được ko hay mãi để lại trong lòng ta 1 nỗi đau tại sao con trai lại vô tình thể???????

se7engirl_dj
16-11-2006, 02:41 AM
T à , biết an ủi bạn thế nào đây khi chính mình giờ đây cũng ko vui cho lém. Tình yêu là cái gì mà luôn khiến chúng ta phải như thế này , nhiều lúc em tự hỏi rằng sao em lại yêu anh như thế , nhiều lúc em cũng muốn wen 1 lúc 2, 3 người để em khỏi nhớ đến anh nữa nhưng anh ơi em làm ko được 1 điều tàn nhẫn như thế. Tại sao và tại sao..............

Kaioshin
16-11-2006, 03:26 AM
Giờ đây tôi đang cô đơn lại 1 mình ngồi viết vào đây những tâm sự và những nỗi buồn ko tên ko biết viết ra đây có ai hiểu và thông cảm cho tôi ko nhưng tôi tin viết ra thế này sẽ giúp lòng tôi thấy nhẹ nhõm và thanh thản hơn. Thật đáng sợ biết bao khi mà mình buồn thì lại chẳng thấy có ai ở bên những tâm sự lại fai chôn chặt trong lòng như thế thì thấy thật là ức chế fai ko các ban. Tình yêu là gì mà mang cho con người ta biết bao niềm đau và nỗi nhớ trc khi yêu ai cũng biết yêu là khổ vậy sao vẫn chẳng có ai chối từ tình yêu ko ai chối từ cũng đúng thôi bởi lẽ tình yêu vốn rất tình cờ và bất ngờ ai biết được ta đã yêu khi nào mà tránh fai ko các bạn.Nhưng theo tôi trong tình yêu fan thua thiệt và đau khổ nhiều nhất luôn thuộc về những người con gái.Con trai cứ trách con gái hay thay lòng nhưng tại sao con trai ko thử hỏi chính bản thân mình xem tại sao con gái lại thay lòng? ko fair là tại vì con trai quá vô tình ko bao giờ thèm biết đến những cảm nhận của con gái hay sao? Con gái vốn đã hay nghĩ linh tinh thế mà con trai lại cứ vô tình thử hỏi con gái ko buồn ko nghĩ sao đượ chứ? Nếu có trách thì giờ đây tôi chỉ còn biết trách mình sao quá yêu thật lòng quá hết lòng vì tình yêu quá ảo tưởng để giờ đây ôm nỗi buồn 1 mình. Dẫu biết tái tim anh lạnh dẫu biết anh vô tình nhưng tại sao tôi vẫn ko thể quên anh ( thật sự nhiều khi tôi cũng ko muốn quên anh bởi trong trái tim tôi luôn đầy ắp những kỉ niệm đẹp đẽ ko thể xóa nhòa tôi vẫn tin anh ko fai la con người hay thay lòng tôi vẫn luôn mong chờ ở anh 1 lời xin lỗi 1 lời giải thích ).Hãy mãi yêu tôi , yêu thật lòng như lwoif anh từng nói " dù có bất cứ chuyện gì xảy ra mình cũng đừng chia tay nhau nhé" anh đã nói và tôi mong anh hãy nhớ anh thực hiên trong trái tim tôi luôn yêu anh luôn chờ anh nhưng sự đời chờ nào cũng có giới hạn của nó ( và tôi lại là 1 con người ko mấy kiên trì). Vẫn mong 1 nagyf nào đó giấc mơ sẽ mang bóng anh quay về !!!

Sau khi đọc xong bài này tuy cũng tức lắm ! Tức vì tại bạn đã nói rằng đàn ông mới chính là kẻ thay lòng ! Kaio có một chuyện này nói với bạn đây !
kaio có một người bạn ! Nhà giàu rất giàu ! Đẹp trai rất đẹp trai ! học giỏi ! Anh bạn ấy có người yêu là một cô gái bình thường thôi chẵng có gì ! Anh ấy rất yêu cô gái ấy ! Yêu đến độ là cô ấy kiu anh ấy làm gì cũng làm cả ! BẠn biết không chỉ là một lời nhờ cậy của cô ấy mà anh ấy đã nhém về với chúa rồi ! Hôm đó là một ngày gia đình anh ấy đi du lịch nhưng rồi trước giờ đi du lịch 15' có một cuộc điện thoại ! Chính là cô ấy đã gọi cho anh ấy nhớ anh ấy xem dùm điểm thi ! Dù anh ấy biết rằng nhà ấy anh phải đi đến gần 30' mới đến chổ để xem điểm ! Và anh ấy cũng chẵng thể thất hẹn cùng gia đình vì có việc quan trọng ! Nhưng anh ấy vẫn nói rằng " Okies, Mình sẽ đi liền 15' sau bạn sẽ có tin " anh ấy chạy xe bằng tất cả sức lực anh ấy có thể chạy ! Và trên đường đi về một chiếc xe tải đã tông vào anh ấy dù rằng chân anh ấy rất đau nhưng anh ấy biết anh ấy không thể dừng lại đc ! Cô ấy đang đợi tin của anh ấy ! Nên anh ấy cố gắn về đến nhà mà quên rằng trên đầu anh ấy đang ra máu ! Và cuối cùng anh cũng chinh phục đc đoạn đường đó chỉ với 15' thôi ! nhưng sau khi kết thúc câu " Trân à ! em đậu rồi đó ! " Anh ấy đã nằm ra dưới dất với đội chân đầy máu ! thật nực cười chính vì thế anh ấy chẵng đi cùng gia đình đc ! Nhưng cô gái ấy hoàn toàn không biết gì cả ! Nhưng rồi cuối cùng cuộc tình đã kết thúc khi anh chàng này thấy cô ấy đi cùng với một người đàn ông khác khi chưa đc biết cuộc đi du lịch của gia đình của anh ấy bị hủy ! họ nắm tay nhau rồi hôn nhau dưới đôi mắt của anh ấy ! Anh ấy quá đau khổ và tự nhủ lòng không phải là cô ấy ! ) Nhưng rồi nhìn kỷ lại người đàn ông đó chính là bạn của anh ấy ! Một người bạn rất thân ! Anh ấy đã đau khổ đến tột cùng ! nhưng rồi anh ấy đã viết một bức thư gởi cho cô ấy ! Trong thư anh nói rằng anh ấy đã rất yêu cô ấy ! Và cuối thư anh ấy đã chúc 2 người ây hạnh phúc ! Sau khi đọc bức thư đó cô ấy đã chọi thẳng vào anh ấy và nói ! Tôi từ đó giờ chẵng yêu anh ! Chỉ xem anh là mòn đồ chơi thôi ! Khi tôi kiếm đc một món đồ chơi hay hơn và nhiều tiền hơn anh thì đương nhiên anh sẽ vào sọt rác thôi ! "
thế là một cuộc tình đã kết thúc thế đấy vậy bạn nghỉ người con gái sẽ đau khổ sao?? !
Còn tìm cách để an ủi chính bản thân mình chính là đừng nghĩ về người đó nữa hãy sống tốt hãy sống vui vẻ bạn ạ ! Hãy tìm cách nào đó cho bạn thân mình vui vẽ ! mình rất đồng ý với bạn về tình yêu thì không ai tránh khỏi dù biết nó đau nó khổ nhưng mà vẫn cấm đầu vào thôi ! Kaio nghĩ anh ấy sẽ không thể nào xin lổi bạn đc và chẵng có thể cho bạn vì anh ấy đã quyết định chọn người khác rồi ! bạn đừng để cho anh ấy thấy rằng bạn yếu đuối thế ! bạn phải cố lên ! Anh ấy phản bội bạn ! Bạn không thể để cho anh ấy thấy rằng thiếu anh ấy bạn không thể sống nổi ! Hãy sống cho thật vui vẽ vào để cho anh ấy thấy rằng bạn là một người con gái kiên cường thế nào ! Hãy làm cho anh ấy biết lổi bạn ạ ! Đừng làm cho anh ấy thương hại bạn ! Cuối cùng vẫn như mọi người kaio khuyên bạn một câu !( Hãy sống vui vẽ lên bạn ạ ! Bạn sẽ không bao giờ cô đơn vì bạn là thành viên của đại gia đình internet ! Hãy tìm đến internet khi bạn buồn nhất ! Luôn có người sẽ giúp đở bạn dù không phải là kaio nhưng vẫn còn nhiều người khác ! hãy sống vui vẽ vì bạn luôn có bạn bè !)

se7engirl_dj
16-11-2006, 03:43 AM
T à , kaio nói rất đúng đó , đừng có như mình vậy , có lối thoát thì bạn hãy thoát ra nhé , mình luôn bên bạn

Kaioshin
16-11-2006, 07:59 AM
T à , kaio nói rất đúng đó , đừng có như mình vậy , có lối thoát thì bạn hãy thoát ra nhé , mình luôn bên bạn

Cảm ơn sis đã ủng hộ em !:mpl:

girl_no_cute
16-11-2006, 09:03 PM
dù sao cũng cám ơn các bạn vì đac đọc đã hiẻu và an ủi mình rồi đây mình sẽ cố quên sẽ quên và mãi mãi muôn đời quên.Mong rằng đây là lần đầu tiên và là lần cuối cùng mình bị thế này cũng mong rằng trong số các bạn đây ko bao giờ có ai fai như mình chúc các bạn lun thành công hp bên ng các bạn iu

se7engirl_dj
17-11-2006, 03:56 AM
Bạn nghĩ như thế là tốt đó , đừng như mình có lối thoát mà cũng thoát ko được. sis thì lúc nào cũng ủng hộ kaio của sis cả

Kaioshin
17-11-2006, 06:52 AM
uhm sis girl nghỉ thế tốt đó ! hì hì ! Good !

Kyoshiro_Shiina Yuya
18-11-2006, 03:01 PM
Giờ đây tôi đang cô đơn lại 1 mình ngồi viết vào đây những tâm sự và những nỗi buồn ko tên ko biết viết ra đây có ai hiểu và thông cảm cho tôi ko nhưng tôi tin viết ra thế này sẽ giúp lòng tôi thấy nhẹ nhõm và thanh thản hơn. Thật đáng sợ biết bao khi mà mình buồn thì lại chẳng thấy có ai ở bên những tâm sự lại fai chôn chặt trong lòng như thế thì thấy thật là ức chế fai ko các ban. Tình yêu là gì mà mang cho con người ta biết bao niềm đau và nỗi nhớ trc khi yêu ai cũng biết yêu là khổ vậy sao vẫn chẳng có ai chối từ tình yêu ko ai chối từ cũng đúng thôi bởi lẽ tình yêu vốn rất tình cờ và bất ngờ ai biết được ta đã yêu khi nào mà tránh fai ko các bạn.Nhưng theo tôi trong tình yêu fan thua thiệt và đau khổ nhiều nhất luôn thuộc về những người con gái.Con trai cứ trách con gái hay thay lòng nhưng tại sao con trai ko thử hỏi chính bản thân mình xem tại sao con gái lại thay lòng? ko fair là tại vì con trai quá vô tình ko bao giờ thèm biết đến những cảm nhận của con gái hay sao? Con gái vốn đã hay nghĩ linh tinh thế mà con trai lại cứ vô tình thử hỏi con gái ko buồn ko nghĩ sao đượ chứ? Nếu có trách thì giờ đây tôi chỉ còn biết trách mình sao quá yêu thật lòng quá hết lòng vì tình yêu quá ảo tưởng để giờ đây ôm nỗi buồn 1 mình. Dẫu biết tái tim anh lạnh dẫu biết anh vô tình nhưng tại sao tôi vẫn ko thể quên anh ( thật sự nhiều khi tôi cũng ko muốn quên anh bởi trong trái tim tôi luôn đầy ắp những kỉ niệm đẹp đẽ ko thể xóa nhòa tôi vẫn tin anh ko fai la con người hay thay lòng tôi vẫn luôn mong chờ ở anh 1 lời xin lỗi 1 lời giải thích ).Hãy mãi yêu tôi , yêu thật lòng như lwoif anh từng nói " dù có bất cứ chuyện gì xảy ra mình cũng đừng chia tay nhau nhé" anh đã nói và tôi mong anh hãy nhớ anh thực hiên trong trái tim tôi luôn yêu anh luôn chờ anh nhưng sự đời chờ nào cũng có giới hạn của nó ( và tôi lại là 1 con người ko mấy kiên trì). Vẫn mong 1 nagyf nào đó giấc mơ sẽ mang bóng anh quay về !!!
Bạn nói cũng đúng, con trai thường đứng núi này trong núi nọ lắm. Nhưng cũng tùy người thôi, chứ không phải ai cung vậy. Cả con gai dôi khi cũng như vậy lám.
Bạn mà đợi him xin loi a, chắc la sẽ còn lau lắm đó, cũng co thể là không bao giò co chuyẹn dó sảy ra đâu.
Bạn hãy mặc kẹ him đi, bạn hãy sống cho thật tốt, để chứng tỏ cho him see la u không cần đến him.

girl_no_cute
19-11-2006, 08:57 PM
Giờ đây chỉ còn mình em trên con đường này và em sẽ fai 1 mình bước đi 1 mình vực dậy sau những niềm đau em sẽ sống mà ko caanmf biết ko cần mong chờ đến ngày mai vì hôm nay hay là ngày mai thì anh cũng sẽ ko quay về nữa. Em sẽ fai quên nhưng em ko biết là em sẽ fai quên từ đâu

Kaioshin
20-11-2006, 12:02 AM
Giờ đây chỉ còn mình em trên con đường này và em sẽ fai 1 mình bước đi 1 mình vực dậy sau những niềm đau em sẽ sống mà ko caanmf biết ko cần mong chờ đến ngày mai vì hôm nay hay là ngày mai thì anh cũng sẽ ko quay về nữa. Em sẽ fai quên nhưng em ko biết là em sẽ fai quên từ đâu

Tự nhiên thì cũng sẽ không biết quên từ đâu cả có thể chỉ mv thoáng thôi thì quên đc thôi ! tốt nhất thì bạn nên chú tâm làm mv công việc mv bạn thík nó sẽ khiến bạn dần quên anh ấy !:cobe2: Cố lên

se7engirl_dj
21-11-2006, 03:21 AM
cố lên bạn nhé , con đường đó mới đầu sẽ rất khó nhưng rùi bạn cũng sẽ đi wa vì bạn còn có mình mà , bạn sẽ chẳng bao giờ cô đơn đâu

** trai tim tinh yeu**
21-11-2006, 09:19 AM
bạn ơi ! giấc mơ thì mài vẫn chỉ là giấc mơ mà thôi. tôi cũng đã từng mong giấc mơ sẽ đem người ta trở về nhưng

comay
21-11-2006, 10:37 AM
mình nghĩ tâm trạng của mình hơi giống bạn, nhưng mình cũng không thể trách người mình thương được..... tại từ đầu đến cuối 2 đứa đã hông hiểu nhau.... ko dành cho nhau 1 sự wan tâm nào.... có lẽ ng đó nghĩ đến mình nhưng mình không biết và ngược lại... cộng thêm nhiều cản trở trong cuộc sống... chúng mình chia tay.... nhưng đau lòng nhất... ng đó không bao giờ nhận ra mình sai... mãi mãi trong lòng ng đó luôn là tất cả đúng mà ng đó dựng lên..... iu là gì nhỉ,... mình muốn quên đi.... nhung thật là khó, khó lắm..... cười lên thì mọi thứ sẽ vui thôi.... chúc bạn cũng sống tốt hơn.... đừng mong ngươi đó way lại.. khi ng ấy chẳng nghĩ đến bạn.....

se7engirl_dj
22-11-2006, 12:44 AM
comay ơi , tình yêu mà ko hiểu nhau thì khó mà bền vững được phải ko? , mình yêu người ấy như thế mà người ấy nỡ lòng nào kêu mình gặp ai đó tốt hơn thì hãy wen đi , quả thật chán làm sao đó