PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi người yêu cũ >"<



chang_hoang_tu_toc_violet
14-11-2006, 01:52 AM
Tinh` yêu của anh chắc sẽ không trở về bên anh như anh vẫn ao ước hằng đêm ,em đã ra đi bỏ lại bên anh biết bao kỷ niệm.Bây giờ đây .chắc có lẻ em đang ở bên 1 người khác và hạnh phúc trong vòng tay ấm êm của họ .Còn với anh nỗi nhớ về em đang ngày càng làm lạnh giá trái tim anh . Em đã đến như 1 ngôi sao băng thật đẹp ,thoáng qua trong bóng đêm ,thắp sáng 1 tình yêu nhỏ nhoi trong anh ,nhưng chỉ trong thoáng chốc ,em lai vụt mất mà không 1 lời . Để lại trong nỗi nhớ của bóng đêm buồn bả ấy hình ảnh của em thật đẹp ,thật lộng lẫy ,nhưng sao quá vô tâm ....Em vô tâm đánh rơi tình yêu những tháng ngày anh vẫn chờ đợi em , những lúc em ốm đau , những lúc em không cần và lánh xa anh ,..... .Rồi sẻ được gì khi bây giờ em đã lại ở bên người khác ,mạnh khỏe lại rồi em có cần đến anh đâu ,.Anh đã hy sinh cả tình yêu của mình chỉ vì 1 lời em nói ,để ở lại đây và mong rằng sẻ vun đắp cho tình yêu của anh và em..... Nhưng không .Hơn 2 tháng trời em lây cái cớ ,mệt mỏi và ốm đau mà anh vẫn tin tưởng em đấy để ngày càng kéo dài khoảng cách tình yêu mà anh đã dành cho em ,Cũng lý do này đây lúc trước em đã thử thách anh đúng không ? Anh tự hỏi mình đã làm điều gì sai để khiến em phải ra đi .Câu trả lời chắc có lẻ không nằm trong anh ,không nằm trong em mà nằm trong một người con trai khác ...họ đã giỏi hơn anh ,... đã chiến thắng được tình cảm hời hợt mà em dành cho anh,.Anh mong rằng họ sẻ đủ bản lĩnh để đem đến hạnh phúc cho em .không phải đớn đau như nỗi đau mất tất cả tình cảm chân thành dành cho một người , để đến lúc ra đi không 1 lời nói ,không 1 câu an ủi . Anh sẻ không đau đớn........ để ước ao rằng : Trên thế giới này sẻ có một người tốt hơn em vẫn đang chờ anh đến , vẫn còn một người yêu anh hơn em đã yêu anh.......Nhưng em a` ! Chắc chắn một điều rằng anh sẻ không thể quên em ,không bao giờ đâu em a` .

thocon_tinhnghich_21
14-11-2006, 02:37 AM
chà bạn thật có 1 tình yêu mãnh liệt nhưng bạn nói ko bao giờ quên cô ấy thì cũng có níu kéo cô ấy ở lại bên bạn đc đâu , cô ấy đã ko còn nghĩ đến bạn trong khi bạn đau khổ thì cô ấy tay trong tay với người khác , như vậy có quá đáng cho bạn quá ko?????

Thienmy
14-11-2006, 03:42 AM
Có những lúc mệt mỏi, một mình đối mặt với khoảng thời gian đã qua ... ngược trở lại nhưng nơi kỷ niệm ... vẫn còn đó những nỗi nhớ, nỗi buồn da diết ... bất chợt ... Anh ở đâu? đang làm gì? có khỏe không? mắt cận không tăng thêm độ nào nữa chứ? Có còn thỉnh thoảng bị huyết áp tăng nữa không? việc thi lên cao học có gì trở ngại không? ... có một điều em không nói cho anh biết từ lâu: em đã gần xong chương trình học khi anh mới chuẩn bị bắt đầu! ... nhưng khi nói chuyện em vẫn coi như em cũng bị lôi cuốn vào đó, em muốn anh tìm được sự hứng khởi, sự cạnh tranh chứ không phải như sự học hỏi của một người đi trước! ... em đã tìm hiểu tất cả những gì có liên quan rồi chuyển cho anh dưới tên của một người vô danh trên mạng .... anh kể cho em về người đó và em nói: em sẽ để ý tìm giúp anh! :D Buồn cười thật! chẳng hiểu sao đã rất lâu sau khi chúng ta chia tay, em lại chỉ muốn âm thầm theo dõi bước chân của anh đi .... như một người bạn, một người tri kỷ mà thôi! Em đã tự hỏi lòng mình, em có còn yêu nữa hay không? Bây giờ em có thể trả lời với anh: tình cảm của em với anh không còn là tình yêu nữa. Nhưng .... chiếc nhẫn ngày nào em vẫn không muốn tháo bỏ. em đeo nó bây giờ chỉ như là một thói quen, không có thì thấy trống mà thôi ... Anh có hiểu em không? em luôn mong cho anh gặp nhiều hạnh phúc trong cuộc đời!