PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hoa QuẢ DẦm = 1 TÌnh YÊu



HDIYL
14-11-2006, 01:06 AM
Chắc nói đến "hoa quả dầm" là anh nghĩ đến em fải ko? Tất nhiên rùi, vì lần nào đi vzới anh em cũng gọi "hoa quả dầm" mà. Có bao jờ anh tự hỏi vì sao em lại thích "hoa quả dầm" chưa? Có bao jờ anh băn khoăn thử ăn "hoa quả dầm" xem nó có jì ngon chưa? Trước kia, em rất thích "trà sữa trân châu". A có bít "trà sữa trân châu" nghĩ là gì ko? đó chính là FEELING TEA, nhưng khi ở bên cạnh anh, feeling tea ko còn cảm giác nữa bởi...em đã tìm được cảm giác khác, là "hoa quả dầm".

Nếu như 1 lần, anh thực sự chịu khó thưởng thức hoa quả dầm anh sẽ thấy những j em nói là có lí. Có nhiều người nói rằng, ăn 1 ly "hoa quả dầm" thì j đặc biệt đâu chứ, nó cũng giống như ăn hoa quả bth thui mà. Ko đâu anh ạ, nó khác nhiều lắm."Hoa quả dầm" là sự kết hợp của nhiều loại quả khác nhau và mỗi thứ chỉ cần 1 chút thôi là đầy ly rùi. A có để ý ko? Em thích ăn 1 ly "hoa quả dầm" 1 cách từ từ, trộn đều lên rùi mới ăn. Bởi vì...trong "hoa quả dầm" có vị ngọt mát của dưa hấu-cũng giống như nụ cười hiền của anh khi nhìn em; có vị mềm bùi của đu đủ và xoài-chính là ánh mắt trìu mến khi a nhìn e; vị chua của dứa-em cảm thấy rất giống với tâm trạng của em lúc anh buồn ma ko thể làm gì khiến anh vui được; còn cả vị béo ngậy của bơ...-chẳng khác nào những câu đùa của anh, khiến em fải "ặc" hay "pó tay"...và còn rất nhiều, nhiều nữa. Hoa quả dầm mà, cứ cho bất cứ 1 loại quả nào thêm vào cũng được, giống như cuộc sống này. Cuộc sống có rất nhiều mặt của nó, có những thứ ta thích, cũng có những thứ ta ko thích nhưng vẫn xảy ra. Và dù em thích ăn "hoa quả dầm", thích dưa hấu, thích đu đủ, xoài, nhãn ,bơ....nhưng đặc biệt em ghét dứa thì người ta vẫn cho vào buộc em fải ăn. Em hiểu răng mình đã ăn rùi thì tức là đã chấp nhận cuộc sống ngọt và chua như nó vốn có. Vậy là, khi trộn đều các loại quả với nhau, ăn 1 cách từ từ, em nhận ra rằng...chúng thật giống anh...anh chính là 1 ly "hoa quả dầm" ngon nhất dành cho em.

Anh nói rằng, trời lạnh, e bỏ bớt đá đi. Bỏ đi làm sao được, nó sẽ làm ly "hoa quả dầm" của em ngọt wá! Và cái j mà "quá" thì thường ko tốt fải ko anh?Dù trời lạnh nhưng em vẫn muốn ăn ngần đâý đá. Cũng giống như tình yêu, người ta đâu chỉ yêu mà ko cần đến những thứ khác, cần cả gia đình, bạn bè, người thân và cả những người chưa quen (rùi thể nào cũng quen), thì "hoa quả dầm" của em fải đi kèm với cả sữa và đá nữa.

Khi anh hỏi "em uống j ", em trả lời "như mọi ngày" là 1 cách em muốn nói với anh rằng em ko thay đổi với sự lựa chọn của mình, cái j tốt thì tại sao fải thay đổi chứ, nhất là "hoa quả dầm" cực kì tốt cho sức khỏe, fải ko anh?

Nhưng nói như vậy, ko có nghĩa là em chỉ chăm chăm ăn có mỗi "hoa quả dầm". Hoa quả dầm cũng có nhiều cách để uống như say sinh tố chẳng hạn...và tình iu cũng thía...có nhiều cách để thể hiện mà ko nhất thiết fải nói ra!!! Bây jờ, hoa quả dầm là sự lựa chọn số 1 của em, nhưng em vẫn uống " trà sữa trân châu" cùng bạn bè, uống cafe để hiểu vì sao anh thích, ăn kem khi trời rét để cảm giác lạnh tê nơi đầu lưỡi...và nhìu thứ khác nữa. Sở thích vẫn là sở thích nhưng em vẫn là em và fải thích nghi với mọi mặt của cuộc sống này.

Em tin anh sẽ hiểu fải ko anh? Và hãy cứ gọi 1 ly "hoa quả dầm" cho em khi ở bên anh, anh nhé !

Hì!!!! thật là hạnh phúc.