PDA

Xem đầy đủ chức năng : những nỗi nhớ thật dài và tình yêu thật tuyệt với phải không em.



vianhmuonyeuem2
13-11-2006, 10:01 PM
nhóc à. những ngày những ngày mình tửng mọi chuyện đã chấm hết chỉ vì cái mà em nghĩ vế một tương lai xa vời. anh hiểu điều em nghĩ và ai khi yêu chẳng mong điếu đó. nhưng chấp nhận thôi em. khi em ở sg anh còn ở ngoài bắc , nhưng khi anh vào sg em lại trở về hà nội. mình thật buồn vì cưa phỉa xa nhau hoài phải không em. nhưng bây giờ em thấy hạnh phúc hơn rồi chứ. anh luôn gọi cho em mỗi tối. luôn nghĩ đến em mỗi ngày. và tình yêu chúng mình dành cho nhua luôn lớn dần theo thời gian đúng không em. anh tin đến một ngày mình sẻ đến được với nhau. em à những ngày là một tiểu thư. em sống theo sự chỉ bảo của gia đình theo những cái mà em hiểu là nghe lời , nhưng anh bảo rằng em không có tự do. nhưng anh cảm nhận bên anh em đang lớn dần đó đúng không em. anh cảm nhận vậy. anh và em mình tôn trọng nhau , dù anh hay đùa nhưng vẫn yêu và tôn trọng em. anh biết trong em có những cảm nhận mà chẳng bao giờ em nói nhưng anh cảm nhận nó wa những tiếng cười em mỗi khi gặp anh. anh không yêu một tiểu thư. anh chỉ yêu một con tim nhiệt huyết. anh không yêu những gì em có , anh chỉ yêu tình em dành cho anh. còn cái mà anh đang sống. anh cũng không chấp nhận anh. 21 tuổi anh không là một sinh viên mặc dù đang là sinh viên. điều này em hiểu mà đúng không. anh không chấp nhận một con người chỉ sống dựa vào một cái gì đó. hãy sống bằng trí tuệ bằng sự cố gắng. anh không chắc là mình hoàn hảo. nhưng anh không nghĩ là mình tồi tệ. khi còn học phổ thông , anh khác. còn bây giờ anh chỉ yêu em. những gì mà em bảo anh có người theo đổi yên tâm nha em. anh không tán gái theo vẻ bên ngoài mà bằng sự hoàn hảo thật sự của một chàng trai. những gì anh cần làm là em hãy yêu và tin anh thật sự. anh luôn muốn đến bên em mỗi ngày nhưng em khoảng cách wa xa. hà nội _hồ chí mịnh anh muôn gặp em. muốn cái vợt tai nhẹ nhàng và những cử chỉ mà anh muốn em biết là anh yêu em. nhưng một ngày không xa. khi đó mình sẽ làm được phải không em. còn bây giờ anh luôn lòng vòng với những nỗi nhớ. dù anh rất bận vì công việc và học tập. nhưng em luôn biết anh không khi nào khỏi nhớ em. em là niềm tin tình yêu nỗi nhớ và là động lực cho anh làm việc và học tập. anh luôn mong em sống vui vẻ. hãy nhớ anh luôn yêu em nhiều như thế. kim anh à anh yêu em

HDIYL
14-11-2006, 01:19 AM
Everything I Do I Do It for You (http://magpie.nghenhac.info/pm/pmmusic.info/np/Everything%20I%20Do%20I%20Do%20It%20for%20You%20-%20Bryan%20Adams.mp3) bạn nghe bài hát này nhá.
mình chia sẻ cùng bạn. mặc dù lúc này đây mình đang rât hạnh phúc vì được yêu, và ở cạnh người mình yêu.

maybe i love you
14-11-2006, 06:57 AM
Hay quá đi ,chúc 2 bạn sớm gặp được nhau..

aar0n_bi
14-11-2006, 07:45 AM
hay quá......chúc hai người sớm gặp nhau nhen

vianhmuonyeuem2
14-11-2006, 09:45 PM
em biết không. anh đã tặng cho em bộ sách mà em muốn. chỉ ít ngày nữa thôi em sẽ nhận được. tối qua anh không gọi cho em nhưng anh nhắn tin cho em đó. em biết anh nhớ em nhường nào không , nhưng chẳng làm khác được , dù buồn chán vì nhiều chuyện xung quanh công việc hiện tai. nhưng anh luôn tin vào khả năng của mình và tin vào những gì ở phía trước. hãy nhớ vì anh luôn yêu em nên anh mới như vậy. em không bao giờ muốn anh nhứ thế , anh biết em cũng nhớ và củng lo cho anh nhưng nhóc yêu , mình chẳng làm khác được đối với anh bây giờ nỗi nhớ là niềm hạnh phúc. niềm hạnh phúc duy nhất. có những khi anh buồn chẳng biết làm gì. chỉ nghĩ lại những lần minh trêu chọc nhau những lời đùa và những cuộc nói chuyện không giờ giấc , anh tin bây giờ mình là những người hạnh phúc nhất , cuộc sống mà. anh luôn bảo em hãy sống nốt một ngày đi. em bảo anh muốn như thế à. không ai mà chẳng mong có một tương lai đẹp cơ chứ. nhưng mọi chuyện không phải do ai mà do chính chúng ta mà em. nhưng hôm nay niềm vui hiện tại mọi thứ. chẳng ai ép mình cả phải không nhóc. anh chỉ muốn nói với em thật nhiều rằng anh rất nhớ và yêu em