maiyeuanhthatday
12-11-2006, 08:38 PM
như nào là tình yêu hả bạn? chẳng nhẽ yêu là phải lặng im che dấu đi tình cảm của mình và để nhìn người ấy vui vẻ bên người khác như vậy là một tình yêu cao thượng hay mù quáng đây ? mình đang như vậy vậy thì là mình có cao thượng ko? ko đâu mình ko cao thượng mà chỉ là quá hèn nhát mà thôi hèn nhát đến mức ko dám thể hiện ra tình cảm của mình và cứ thế nhìn người ấy xa mình dần phải chăng như vậy là ngu ngốc?mình ko biết nữa nhưng mình bằng lòng làm người ngu ngốc để người ấy khỏi đâu khổ và đay dứt vì mình mà cũng ko biết có phải vì người ấy ko nữa hay là vì mình nhỉ vì mình đã tự hứa với lòng mình là ko bao giờ ko bao giờ quay lại cùng người ấy nhưng tại sao nói thì dễ mà làm thì lại khó quá.
" anh àh ! liệu trong những ngày này đã có giây phút nào anh nhớ đến em ko? trong anh những tình cảm ngày trước có còn ko hay đã mất theo năm tháng rồi em ko mong gì ở anh cả đâu anh là người tốt và anh đáng được hưởng tất cả những điều tốt đẹp ấy chỉ có mình em lặng im cùng những kỷ niệm đã qua. em đã luôn sống bằng những kỷ niệm và giờ vẫn vậy anh àh anh có hiểu lòng em thì chỉ mong anh hãy thỉnh thoảng nghĩ đến em một giây thôi cũng được anh à !"
" anh àh ! liệu trong những ngày này đã có giây phút nào anh nhớ đến em ko? trong anh những tình cảm ngày trước có còn ko hay đã mất theo năm tháng rồi em ko mong gì ở anh cả đâu anh là người tốt và anh đáng được hưởng tất cả những điều tốt đẹp ấy chỉ có mình em lặng im cùng những kỷ niệm đã qua. em đã luôn sống bằng những kỷ niệm và giờ vẫn vậy anh àh anh có hiểu lòng em thì chỉ mong anh hãy thỉnh thoảng nghĩ đến em một giây thôi cũng được anh à !"