Xem đầy đủ chức năng : Xa !
Seafoam
12-11-2006, 02:14 PM
Gió thu về trên khắp nẻo đường qua...
Còn vương vấn hút hè đang tạm biệt
Lá vàng rơi những chiếc là tà
Mới gặp thôi đã thấy lúc chia xa !
Đừng hỏi chi mộng đẹp nhưng chỉ là
Những phút giây nông nổi ngày tháng cũ
éc_min
13-11-2006, 08:52 PM
xa xôi bóng một con thuyền
thương người đứng lại bến quên gió lành
dẫu trời yên vị khô hanh
dẫu mùa sang gió bên mành hắt hiu
thuyền xa rồi sóng buồn thiu
có đôi mắt biếc buồn theo mảnh chiều
tiểu thư lang thang
13-11-2006, 09:01 PM
Xa người buồn ngẩn buồn ngơ
Trách mình cứ mãi khạo khờ không đâu
Gió thu reo rắc những sầu
Người còn xa mãi biết đâu ngóng chờ
-----------
Vắng thuyền,con nước hắt hiu
Con sóng ngơ ngẩn buồn thiu chiều tà
biển cậy mình - biển bao la
Khi thuyền khuất bóng ,biển là đơn côi !
Miền trăng chia cách hai nơi
Đôi ta thương nhớ đôi trời ngóng nhau
Điểm tô ,mộng đỡ lạt màu
Lại viết lại vẽ một câu thơ buồn
éc_min
13-11-2006, 09:12 PM
thương bến chiều không trăng
thương con đò cô vắng
gió ru hồn phẳng lặng
để lạnh một hồn thơ
đôi lứa cách đôi bờ
thương cho hờn duyên nhỏ
để vô tình nhầm ngõ
mới cười khểnh....rồi quên
từng chiều sầu chất lên
thuyền rời nơi bến cũ
con thuyền giờ thôi cũ
lạc bến mới tìm vui
bạn hâm hâm ơi tớ phải dừng ở đây rồi ,.....và sẽ gặp lại bạn sau nhé:D:D...cấm đc :( ----giống tớ đó :D
tiểu thư lang thang
13-11-2006, 09:29 PM
Cơ mà tớ rất thích... bắt chước người khác ( hâm hâm mà). Ấy mà :( => Tớ cũng... theo
Ấy mà :D thì tớ mới :) được :hihi:
Hong vik thơ buồn nữa, vui một tẹo cho bạn heo của tớ " :D " thế này vậy ^^
Xa nhau thì nhớ về nhau
Vẫn tin,yêu,nhớ,nguyện cầu yêu thương
Xa nhau ,nhiều lắm vấn vương
Tình nghĩa vẫn vẹn nguyên hương cùng người
Mặc cho cách trở xa xôi
Gửi bao nhiêu dấu cho người phương xa
Hạnh phúc sẽ đến với ta
Sau bao cách trở cũng là đoàn viên ^^
Người ơi, thôi hãy vui lên ^^
Thương nhiều như thế, sao quên được người :D
Mặc cho sóng nước đầy vơi
Lòng ta vẫn vẹn - một người trong tim
^^ Cười cái cho dzui nào :D
Hẹn gặp sau nhé ^^
Seafoam
14-11-2006, 04:28 PM
Em thương nhiều nhưng ngại mình xa quá
Làm sao đây dám ngỏ rõ đôi lời
Thương còn thương nhung ngại vì xa quá
Yêu thương nào đành gỏi với gió mây
Em còn đi về những chốn xa xôi
Chẳng biết có nơi nào gần hơn nữa
Em chỉ biết có những gì từa tựa
Tình yêu buồn còn mãi mãi trong tim !
Never_say_die
14-11-2006, 09:35 PM
Có lời nào gió hát cho riêng em
Chỉ riêng em. Cô đơn nỗi nhớ
Xa xăm kia ai nào cách trở
Mình em đây khi đông về ngoài cửa.
Nghe rì rào tiếng ru từng ngọn cây
Nghe bâng khuâng ngày cuối thu đầy nắng
Nghe dịu mát nơi chân trời mây phủ
Nhe nhịp đập nhưng tê buốt tim ơi....
Phong Cầm
15-11-2006, 08:38 PM
Xin gửi lại những mùa xa đầy nắng
Xếp lại thành chuỗi vắng cuối mùa thu
Miên man này có giọt trái mùa u
Thương con bướm đã ngả màu nhung mới
Xa - uh xa - xa chân trời vời vợi
Điệp khúc tình hẹn lời đợi ngày vui
Đợi ngày vui - nhưng khắc khoải bùi ngùi
Nghe văng vẳng lật trang đời đâu đó
Lost.
16-11-2006, 10:15 AM
Yêu thương xin tặng ngày xưa
Có con đường vằng ....chẳng đưa nhau về
Có cánh diều ,,,,,,,,,,rới triền đê
Có câu ca cũ.........rầm rề mùa mưa
Hàng cây già.........tán đã thưa
Đôi tình nhân ấy..........đã vừa chia tay
Thôi thì gửi lại tháng ngày
Xa xôi mù mịt....heo may màu vàng
Chữ tình chữ nghĩa chữ ân
Làm sao đong đếm những tầng yêu thương
Kẻ đi người ở vấn vương
Trùng xa khuất nẻo, phong sương ngóng chờ...
Lost.
16-11-2006, 10:18 PM
Bậc thềm nào hứng niềm vui
Bậc thềm nào gửi ngậm ngùi đang mang
Bước chân dấm phụ dẫm phàng
Ai hay duyên hẩm còn mang làm gì
Phút đương thời lả cơn mê
Hiện thân của những lời thề đầu môi
Xa xôi....trọn nghĩa chia phôi
Xa xôi.....cạn những nở bồi sớm hôm
Tương tư nhắn nhủ mây trời
Hỏi rằng duyên nợ ở đời ai ban
Đò tình đã lỡ sang ngang
Mộng chi nợ cũ lỡ làng nét xuân
Lost.
17-11-2006, 05:24 AM
Ôm than thở dệt tần ngần
Mà thương cho kiếp duyên xuân lỡ thì
Vì đâu có đoạn chia ly
Câu thơ ngắt quãng bởi vì đoạn đau
Chia tay là hết tình nhau
Xa nhau mới biết dạ nhàu hơn đêm
Seafoam
19-11-2006, 08:38 AM
Con đường đi chẳng êm đềm
Chông gai trắc trở ,bên thềm rơi hoa
Người đâu có nhớ đến ta
Xa xôi mới biết vẫn là thương nhau !
Phong Cầm
19-11-2006, 09:45 PM
Hương xa ngút nên đoạn tình khôg trọn
Chốn quay về nượng tạm lại hoàng hôn
Xa mịt mù ,thăm thẳm tựa vùi chôn
Thương còn những phút ân tình lỡ trót
Gió mùa ơi nhắn đôi lời mật ngọt
Để hoa tàn giữ chút nhụy về xuôi
Biết là xa tận tít chân trời
Nhưng còn chút ân tình xin bỏ ngỏ
Seafoam
20-11-2006, 02:14 PM
Còn đây hạt lệ rơi mau...
Cho tình em mãi vẫn màu tím xưa
Cho trời còn khóc hạt mưa
Anh đi đi mãi...Thu vừa chớm sang !
Thế là lại đến mùa vàng
Bước chân em nhỏ rộn ràng lá khô
Vừa chôn....có một nấm mồ
Tình xưa bỏ lại cho đò sang sông !
Xa xăm tình có còn hồng
Đến nay thuyền giấy rời sông mất rối
Ờ thì thôi mộng cứ trôi
Tan hoang có mấy - đôi lời thởi than
Đời chẳng vẹn những trái ngang
Nên lo gì những lỡ làng ban mai
Xa - dù hàng vạn quãng dài
Cần chi đâu nữa u hoài - chẳng đương
Dumbledore
20-11-2006, 10:12 PM
Xa xăm tình có còn hồng
Đến nay thuyền giấy rời sông mất rối
Ờ thì thôi mộng cứ trôi
Tan hoang có mấy - đôi lời thởi than
Đời chẳng vẹn những trái ngang
Nên lo gì những lỡ làng ban mai
Xa - dù hàng vạn quãng dài
Cần chi đâu nữa u hoài - chẳng đương
Tạm biệt em nhé người thương
Dẫu rằng xa cách vấn vương trong lòng
Trái tim anh vẫn hoài mong
Một ngày nào đó nhớ thương đong đầy
Xa rồi nhắc phút cuối cùng
Không duyên phận nữa cầm lòng mà chi
Thôi giờ khắc tiễn người đi
Mong người vui tạm với ly bôi này
Sông ngăn tình hẳn đổi thay
Nụ cười sau chót cho ngày.......... xa xôi
Dumbledore
20-11-2006, 10:49 PM
Sao em vội vã lòng thay đổi
Để giờ than trách chuyện đơn côi
Cách xa làm chiếc thuyền trôi
Bến xưa còn đó, lôi thôi một mình.
Thì rằng cạn nghĩa ân tình
Không còn thắm thiết bình minh nắng tàn
Hoàng hôn cũng đã về ngang
Nên thôi chân bước thênh thang nẻo về
Dumbledore
20-11-2006, 11:22 PM
Người quên hẹn ước lời thề
Chỉ vì xa cách, tôi về mình tôi
Nhủ lòng tình đã xa xôi
Mà sao đau nhói không thôi tim này.
Lost.
20-11-2006, 11:26 PM
Tình đã không còn nhớ mà chi
Ngẫm những duyên thơ nghĩ thật kỳ
Vì đâu duyên nợ mà đeo nặng
Đã chẳng còn gì nhớ mà chi
Ta dù còn mộng uyên ương
Nhưng thôi giờ đã tỏ tường còn đâu
Rằng mai này nếu gặp nhau
Coi như không có buổi đầu, nghe ai !!!!!!!!!
Dumbledore
20-11-2006, 11:44 PM
Cũng chẳng dám trách dạ tàn phai
Chỉ trách xa nhau tháng ngày dài
Đơn phương một mình người đi mãi
Trách tôi thương nhớ bóng hình ai.
Lost.
21-11-2006, 12:36 AM
Xa thì đã sao
Gần thì đã sao
Vần thơ vẫn viết để mình là mãi mãi
Vui thì đã sao
Buồn thì đa sao
Vần thơ một mình không có ai đối lại
Hờn thì đã sao
Trách thì đã sao
Giận dỗi một mình chẳng phiền lòng ai hết
Yêu thì đã sao
Ghét thì đã sao
Bởi biết một ngày tình rồi phải chết
đúng ngộ độc mà.......
Phong Cầm
21-11-2006, 10:19 PM
Yêu thương nào có chỗ đẻ hoài mong
Nơi xa lắc ta nhủ về hiện tại
Xa vời xa.....và không còn trở lại
Gửi gió buộc hờ mái phố điệu ru quên
Ta vẫn âm thầm nhớ lại một cái tên
Ghép với nắng thành một màu đẹp lắm
Ta không trách yêu thương giờ thôi thắm
Bởi vì XA.......một chữ quá tầm thường..
Seafoam
23-11-2006, 05:46 PM
Em biết là xa , em vẫn yêu...
Yêu anh cuộc sống bớt tiêu điều
Có anh em mới thành thi sĩ
Viết khúc tình ca chiều mỗi chiều
Em biết là xa , hai chúng ta
Đã biết gần thêm phải tìm hiểu
Nhưng mà , anh đã thôi yêu
Để lại thơ em những tiêu điều
loilangtu
23-11-2006, 08:31 PM
Gió thu về trên khắp nẻo đường qua...
Còn vương vấn hút hè đang tạm biệt
Lá vàng rơi những chiếc là tà
Mới gặp thôi đã thấy lúc chia xa !
Đừng hỏi chi mộng đẹp nhưng chỉ là
Những phút giây nông nổi ngày tháng cũ
gửi lại em khung trời ngập nắng
những con đường xa vắng ở sau lưng
những lời yêu ngại ngùng chưa dám nói
Và giấc mộng ngày xưa anh vẫn hằng mơ
Anh vẫn biết yêu là đau khổ
là ngang trái bởi tình thường chóng phai
Nên anh sẽ mãi giữ trong tim mình
Những lời yêu và khoảng cách không lời..............
Seafoam
24-11-2006, 03:30 PM
Thì rằng cạn nghĩa ân tình
Không còn thắm thiết bình minh nắng tàn
Hoàng hôn cũng đã về ngang
Nên thôi chân bước thênh thang nẻo về
Có gì bé hát buồn ghê
Tình đi thì biết chẳng về được đâu
Thu qua đông mới đón đầu
Xuân xanh nước biếc , hạ rơi nắng vàng
Con đường nào những thênh thang
Bé ơi , hát khúc tình si nắng vàng !
Chanh Chua
25-11-2006, 09:37 AM
Nói chi cái chuyện dở dang
Tình thôi đã cũ...sang trang cho rồi
Cớ chi ôm mớ bồi hồi...
Chỉ thêm nuối tiếc một thời đã xa...
Người ta...giờ của người ta
Mình ngồi tưởng nhớ cũng là hoài công
Vọng chi thuyền đã sang sông
Ước chi người cũ...đã không quay về
..........
bạn Miranda and sis Loves làm thơ ướt át wa'...
Seafoam
25-11-2006, 01:46 PM
Thuyền kia dẫu đã sang ngang
Thì ai kia vẫn hiên ngang đứng chờ :D
Chờ hoài mà vẫn bơ vơ
Thì thôi đành chịu biết giờ lem seo?
Tình nào ,quán gió , thanh tao
Cho ta xin gửi lời chào thiên thu
Đường xa dẫu biềt đèn mù
Mưa tuôn xin chịu ,dù tình sắt se !
Chanh chua.....mụi đi mô mà giờ ni mới về !???
Chanh Chua
25-11-2006, 09:15 PM
Thương thay cho kiếp má đào
Trăm năm vẹn mãi một màu thủy chung
Người đi vạn nẻo mịt mùng
Ai người ở lại nghìn trùng ngóng trông.
Ngàn xưa con nước đôi dòng
thuyền đà xa bến đừng mong đừng chờ
bao giờ cho đến bao giờ
thuyền quay về bến....mới mơ tương phùng.
......
Tỉ tỉ ...dẹo nì Mụi ngao du sơn hải ( xin làm chim núi gừng òi tỉ tỉ :D2) tỉ tỉ dẹo nì mần răng...ăn uống đầy đủ hén...nhớ đừng bỏ cử nghen :hihi:
Lost.
25-11-2006, 10:12 PM
Ôi mai còn lại những gì
Mà trong bỏ ngỏ bước đi sao đành
Sương đêm nhẹ ướt mỏng manh
Chung con đường rộng giờ thành độc thân
Ai xui mình cứ tần ngần
Trắng tay cả nhưng tình thân bọt bèo
Cũng rằng chẳng có sơn keo
Giữa đời bạc thác lạt lèo dấu yêu
Chẳng say mà bước liêu xiêu
Ỡm ờ không rõ.....ghét yêu..với người......
Chanh Chua
25-11-2006, 10:43 PM
Đời người biết được bao lâu
yêu_thương_ghét_hận bạc đầu thế nhân
tay không níu giữ xa gần
suy đi...tính lại bần thần đời trôi
Mây_mưa_gió_bão luân hồi
đời người mấy chóc giận rồi lại thương
phận người như gió như sương
tan như bọt nước vấn vương làm gì ...?!
.......
...Chanh Chua.....
^^ một mình^^
25-11-2006, 11:10 PM
Cuộc sống là hư vô
Một chén rượu ko làm nguôi nỗi nhớ
Cuộc sống là cay đắng
Khóc nghẹn ngào ước đừng tỉnh cứ mãi say
Seafoam
26-11-2006, 05:49 AM
Dẫu rằng chẳng muốn vấn vương
Nhưng lòng cứ mãi nhớ thương vô vàn
Dẫu lòng chẳng muốn thở than
Nhưng doi cứ mãi nát tan cõi doi!
Hận mà chi , yêu mà chi?
Dể tim rớm máu những khi hận sầu
Đời người biết có bao lâu
Yêu yêu hận hận bao điều xót xa !
sis single still, eating the same ...not very healthy but not too bad ...thanks for asking ...all the best for u !
Blue...
Chanh Chua
26-11-2006, 10:31 PM
Khi yêu ai ngỡ chia xa
mặn nồng ân ái ngỡ là trăm năm
nào đâu ôm nỗi đau thầm
người đi bỏ lại cung trầm tương tư
Người quên...quên thật rồi ư???!
ta xin giữ chút tâm tư riêng mình
dẫu sao cũng một cuộc tình
dù sao mình cũng...một mình đơn côi ..!!!
.........Chanh Chua.........
single life is better is not that bad but healthy is more important that will never bring us down. all the best for u ! :D
....have fun sis...moazhhhhhhhhhh
prettyanhthu
27-11-2006, 02:22 PM
Hỡi người nói chi muôn đời trọn kiếp
Hỡi người nói chi yêu nhau mãi mãi
Khi duyên không thành em đây trách ai
Mãi mãi có lời tạm biệt hỡi anh
Seafoam
27-11-2006, 03:20 PM
Không còn tình yêu , mong chi trọn đời trọn kiếp
Không còn yêu , xin đường ai nấy đi
Em chẳng cần, dù nước mắt tràn mi
Người yêu dấu , hãy quên đi tất cả !
Chanh Chua
27-11-2006, 08:02 PM
Duyên đã hết...thôi đừng mong trọn kiếp
Kiếp này không vẹn...xin đừng hẹn kiếp sau
Cho nhau cay đắng lẫn thương đau
Mộng cho kiếp khác khô thêm bội phần ...
prettyanhthu
28-11-2006, 03:23 PM
Duyên này hết rồi...em còn gì nữa anh
Kiếp này không vẹn...kiếp sau em làm gì?
Còn gì cho em...khi hai ta nói biệt ly
Mất anh, mất anh em mất tất cả
Seafoam
28-11-2006, 05:00 PM
Hôm nay buồn ta lại đi lang thang
Đường ta đi , sao chỉ thấy lá vàng
Đường ta đi ,chỉ tiếng gió mênh mang
Đẻ lại tim ta những muộn màng !
Chanh Chua
28-11-2006, 07:42 PM
Một mình dỗi bước đếm cô đơn
Khắc khoải trong tim những dỗi hờn
Biết là hư ảo...sao hoài nhớ ...
Âm thầm giòng lệ mãi trào tuôn....
....
Chanh Chua ...
tiểu thư lang thang
28-11-2006, 09:59 PM
Xa thật rồi ư... xa vắng xa
Người không về nữa với mùa hoa
Em ngốc nghếch ngu ngơ không thể hiểu
Đi đường nào...để đến với người ta
Phong Cầm
11-12-2006, 01:23 AM
Có xa mấy , nhưng cũng là tất cả
Dĩ vô thường mật ngọt hóa lòng tin
Lạc bóng mình nên hóa kẻ ăn xin
Xin gần chút trong cơn chiều say giấc
prettyanhthu
11-12-2006, 11:45 AM
Đã xa rồi, sao vẫn còn chờ
Mối tình nồng, đã nhạt phai mờ
Chờ chi nữa, người không quay về
Khép lại đi cuộc tình nồng thơ
Giả Dối
11-12-2006, 08:37 PM
Xa thật rồi sao...anh hỡi anh
Kỷ niệm êm đềm hóa mong manh
Câu thương ,câu nhớ còn chi nữa
Tình ta như chiếc lá xa cành ....
tiểu thư lang thang
11-12-2006, 08:46 PM
Có xa mấy , nhưng cũng là tất cả
Dĩ vô thường mật ngọt hóa lòng tin
Lạc bóng mình nên hóa kẻ ăn xin
Xin gần chút trong cơn chiều say giấc
Em hão huyền tin vào điều không có thật
Đời vô thường nên cần lắm những hư hao
Lạc anh rồi tất cả hoá chiêm bao
Thềm dĩ vãng - một miền xưa xa vắng
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.