moitinhdaucuatoi
12-11-2006, 03:53 AM
anh yêu!
đã bao giờ em gọi anh như vậy chưa nhỉ? hôm nay cho em được phép gọi anh như vậy anh nhé dù rằng chúng ta đã xa nhau,em cũng không biết mình nên làm gì bây giờ nữa anh à.khi em quyết định sẽ quên anh ,xóa bỏ hình bóng của anh trong trái tim mình và để cuộc sồng của mình không còn có anh thì anh lại xuất hiện trước em và nói rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm,rằng anh làm thế chỉ vì anh mong em điều tốt đền với em mà thôi.anh biết không em đã tự nhủ lòng mình sẽ không mền lòng trước anh thêm một lần nữa ,nhưng em không thể không làm như vậy vì em yêu anh.anh à! em sẽ không trở lại như trước đây nếu anh không nói rõ tình cảm của mình với em ,em sợ mình lại ngộ nhận lần nữa lắm ,em đã gần như không còn tin vào tình yêu khi anh hết lanaf này đến lần khác làm tổn thương em ,nếu như anh thật sự muốn em và anh trở lại như ngày xưa thì anh hãy nói cho em biết nhé em sẽ đợi anh _anh biết thế mà đúng không anh? 20/12 này sẽ tròn 2 năm chúng mình yêu nhau, đó là ngày mà anh nói là ngày kỉ niệm tình yêu của chúng mình ,anh không nhớ đúng không? em không trách anh vì đây ko phải lần đầu anh quên và em cũng biết con trai thường không nhớ đến những ngày như thế.Nhưng năm nay ,em có nên hy vọng một cái gì đó không anh nhỉ? :huglove: :think: em sẽ đợi anh , bọn mình sẽ chỉ gặp nhau 1 tháng 1 lần thôi anh nhé ,em sẽ cố gắng học nên anh đừng viện vào đó để lấy cớ làm tổn thương em nhé :)
đã bao giờ em gọi anh như vậy chưa nhỉ? hôm nay cho em được phép gọi anh như vậy anh nhé dù rằng chúng ta đã xa nhau,em cũng không biết mình nên làm gì bây giờ nữa anh à.khi em quyết định sẽ quên anh ,xóa bỏ hình bóng của anh trong trái tim mình và để cuộc sồng của mình không còn có anh thì anh lại xuất hiện trước em và nói rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm,rằng anh làm thế chỉ vì anh mong em điều tốt đền với em mà thôi.anh biết không em đã tự nhủ lòng mình sẽ không mền lòng trước anh thêm một lần nữa ,nhưng em không thể không làm như vậy vì em yêu anh.anh à! em sẽ không trở lại như trước đây nếu anh không nói rõ tình cảm của mình với em ,em sợ mình lại ngộ nhận lần nữa lắm ,em đã gần như không còn tin vào tình yêu khi anh hết lanaf này đến lần khác làm tổn thương em ,nếu như anh thật sự muốn em và anh trở lại như ngày xưa thì anh hãy nói cho em biết nhé em sẽ đợi anh _anh biết thế mà đúng không anh? 20/12 này sẽ tròn 2 năm chúng mình yêu nhau, đó là ngày mà anh nói là ngày kỉ niệm tình yêu của chúng mình ,anh không nhớ đúng không? em không trách anh vì đây ko phải lần đầu anh quên và em cũng biết con trai thường không nhớ đến những ngày như thế.Nhưng năm nay ,em có nên hy vọng một cái gì đó không anh nhỉ? :huglove: :think: em sẽ đợi anh , bọn mình sẽ chỉ gặp nhau 1 tháng 1 lần thôi anh nhé ,em sẽ cố gắng học nên anh đừng viện vào đó để lấy cớ làm tổn thương em nhé :)