tinhemmaitraoveanh_dh
12-11-2006, 01:35 AM
Chúng ta chia tay rồi sao anh? Cái cảm xúc khó tả khi xa anh , em củng không biết mình đang vui hay đang vui nữa. Em ko hề khóc khi xa em , dường như trái tim em không còn chút cảm nhận nào hết. Em ko thấy nhói đau ko có nghĩa là em không yêu anh , em yêu anh rất nhiều đối với em anh là tất cả. Trong chuyện chia tay này em cũng không biết ai là người có lỗi nữa , ừm thì câu chia tay là em nói nhưng em đâu muốn như thế , em ra đi bởi vì em cần sự quan tâm của người bạn trai , em cần người chia sẻ niềm vui nổi buồn.Còn anh anh chỉ biết yêu thật lòng chứ không biết em cần sự quan tâm , anh đau hiểu cảm xúc của em khi thấy anh hờ hững với em , anh chỉ miệt mài với trò chơi game cùa mình. Nước mắt em rơi vì chính cái sự hờ hững của anh , 1 lần chúng ta đã chia tay vì chính cái sự lạnh nhạt của anh. Rồi cũng chính anh là người làm lại với em. Lúc đó em chấp nhận vì em vẫn còn tình cảm với anh..... Em nghỉ anh sẽ thay đổi , nhưng anh chỉ quan tâm em thời gian đầu rồi lại đâu vào đấy , vẫn là trò vl trên mạng thu hút anh đến nổi anh không còn tỉnh táo. Anh bỏ mặc tất cả những gì xung quanh anh..... Anh củng 201 rùi , lứa tuổi đó anh phải biết suy nghỉ chứ. Em kìm nén tất cả cảm xúc của mình vào lòng , đến 1 ngày em ko chịu đựng được nữa. Em vừa tức giận vừa nhói đau , em đã chủ động chia tay , anh có biết không em nhói đau khi quyết định điều đó..... Chính em nói lời chia tay củng chính em rút lại lời chia tay , em biết anh củng buồn khi chính em nói ra lời đó. Vốn dĩ trong tim anh chỉ có mình em. Anh có biết niềm tin em dành cho anh lớn đến thế nào ko? Chị em nói em đã đụng chạm đến lòng tự trọng của anh , anh củng nói với em rằng lời chia tay dễ nói thế sao em. Em không muốn chạm đến lòng tự trọng của anh nhưng vì em ko kìm chế nổi tức giận trong lòng mình. Em nghỉ chia tay sẽ là cách giải quyét tốt nhất giữa em và anh. Nhưng khó quá anh ơi. Anh nói cho anh 1 tuần để anh suy nghỉ lại và quên đi chuyện đã qua. Ừm thì em cho anh 1 tuần. nhưng dường như em đã mất hết hy vọng mong anh cho em rút lại lời nói đó. Anh đổ lỗi là do em vì lý do ko chính đáng. Sự hờ hững ko phải là lý do à anh. Chẳng lẽ cả 2 chúng ta còn yêu nhau mà lại có 1 kết cục thế này sao anh? Em không muốn vậy đâu anh à....Bên ngoài anh rất mạnh mẽ nhưng bên trong anh quá yếu đuối.... Còn 4 ngày nữa anh đưa ra quyết định của mình. các bạn nghỉ anh sẽ nói sao với mình.....