PDA

Xem đầy đủ chức năng : ngụ ngôn cổ



mắt_cỏ
11-11-2006, 11:45 PM
Một người rất hoảng sợ khi bị trượt xuống vực.nhưng anh ta lại may mắn nắm được một sợi dây nên treo lủng lẳng giữa không trung. Phía dưới là đá nhọn lởm chởm như hàm răng cá mâp.Phía trên là một con hổ nhe nanh chờ đợi , lại thêm hai con chuột một đen , một trắng đang gặm dần sợi dây. Mà khi đó trước mặt người ấy lại mọc một quả dâu đỏ mọng.Người nọ liền lấy quả dâu , bình thản bỏ vào miệng và ăn ngon lành.???

foryou_91
12-11-2006, 03:16 AM
trc khi chết , ít ra người ta cũng phải đc nhận một cái j đó và ra đi thanh thản

mắt_cỏ
13-11-2006, 06:47 PM
SInh lão bệnh tử là cái lẽ của trời đất không ai tránh được

the_warm_winter
13-11-2006, 09:40 PM
Có phải T muốn nói rằng khi ta đã biết là ko thể tránh được, khi ta ko thể đón nhận được...hãy chấp nhận ko? trong cuộc sống có biết bao điều ko được như ý...nhưng vẫn phải chấp nhận đó thôi

mắt_cỏ
14-11-2006, 07:57 AM
mình đọc câu truyện trong một quyển sách cũ của Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Thấy hay nên muốn các bạn cùng xem và bình luận thôi.Truyện hay thì thường đa nghĩa , nghĩa tự sinh theo cách hiểu của mỗi người mà.
Còn ý mình thì chỉ muốn liên hệ với câu nói của một nhà văn Tây phương :" Chúng ta hãy chọn điều tốt nhất trong những điều mà chúng ta CÓ THỂ CHỌN LỰA "

PlanetVN
14-11-2006, 08:04 AM
"Chúng ta hãy chọn điều tốt nhất trong những điều mà chúng ta CÓ THỂ CHỌN LỰA "

Tớ cũng nghĩ vậy!!! :) Cũng giống như khi buộc phải chấp nhận một thất bại hoặc rơi vào tình thế không thể thay đổi được, ta hãy lựa cách nào mà hậu quả là ít nhất cho chính bản thân ta và cho tất cả mọi người... :)

Biết chấp nhận một tình thế không thể thay đổi được là có một tâm hồn bình tĩnh và sáng suốt lắm đấy!!! Nhưng... ít người có thể làm được việc là thấy trái dâu trước mặt để ăn mà cứ lo sợ điều tất yếu là vực sâu bên dưới... :rain: