Xem đầy đủ chức năng : tôi cảm thấy tình yêu thật đáng sợ
Hieu_trd
11-11-2006, 11:33 AM
chuyện tình yêu của tôi cứ lênh đênh quá! 2 lần yêu và 2 lần dều chia tay trong nước mắt, mặc dù chẳng ai có lỗi cả, chỉ có thể đổi lỗi cho số phận mà thôi, tôi luôn là kẻ không may mắn trong tình yêu, chỉ có vậy thội.Dù có cố gắng đến đâu thì cũng chỉ la một kẻ cô đơn mặc dù tôi chẳng hề cô đơn,theo suy nghĩ của thanh niên đang bước vào tuổi teen thì, ui dào Việc gì phải khổ, thế giới này thiếu gì con gái nó có chết hết đâu mà phải thế, Tôi biết tôi đã tự làm khổ mình thế nhưng tôi là tuýp người sống nặng tình cảm cho nên giờ đây tôi thấy sợ và chẳng muốn trái tim mình rung dộng một lần nữa, rồi lại đau khổ một lần nựa Chẳng biết kỷ niệm đã qua nó sẽ lẽo đẽo dằn vặt tôi cho đến bao giờ nữa đây ?
Đây là bài hát tôi đạo lại của mỹ tâm gửi đến các bạn tình yêu và nỗi buồn của tôi..!
cảm ơn mọi người đã chia sẻ tâm sự cùng tôi
http://www.freewebtown.com/hieutrd/tinhanhconmai
hoa hồng xứ khác
12-11-2006, 03:41 AM
uh` , ai yêu mấy lần mà toàn gặp những chuyện không hay người ta thường thấy nản lắm , đấy cũng là điều dễ hiểu.Chỉ biết khuyên bạn cố lên thôi
Thienmy
12-11-2006, 08:16 PM
chuyện tình yêu của tôi cứ lênh đênh quá! 2 lần yêu và 2 lần dều chia tay trong nước mắt, mặc dù chẳng ai có lỗi cả, chỉ có thể đổi lỗi cho số phận mà thôi, tôi luôn là kẻ không may mắn trong tình yêu, chỉ có vậy thội.Dù có cố gắng đến đâu thì cũng chỉ la một kẻ cô đơn mặc dù tôi chẳng hề cô đơn,theo suy nghĩ của thanh niên đang bước vào tuổi teen thì, ui dào Việc gì phải khổ, thế giới này thiếu gì con gái nó có chết hết đâu mà phải thế, Tôi biết tôi đã tự làm khổ mình thế nhưng tôi là tuýp người sống nặng tình cảm cho nên giờ đây tôi thấy sợ và chẳng muốn trái tim mình rung dộng một lần nữa, rồi lại đau khổ một lần nựa Chẳng biết kỷ niệm đã qua nó sẽ lẽo đẽo dằn vặt tôi cho đến bao giờ nữa đây ?
Đây là bài hát tôi đạo lại của mỹ tâm gửi đến các bạn tình yêu và nỗi buồn của tôi..!
cảm ơn mọi người đã chia sẻ tâm sự cùng tôi
http://www.freewebtown.com/hieutrd/tinhanhconmai
Mình hiểu bạn..... mình biết bạn đang cảm thấy thế nào .... mình cũng biết trái tim bạn rất sợ gặp phải một lần thất bại nữa ...... và bạn cũng sợ cho những người đến với bạn cũng gặp đau khổ khi bạn không thể đem hạnh phúc mong muốn cho họ ..... Sự cô đơn của bạn không về mặt tình cảm (vì bên cạnh bạn có nhiều bạn bè ) nhưng.... tận sâu trong trái tim của bạn có sự lạnh giá đang len lỏi...... Kỷ niệm đã qua ... sẽ còn theo bạn rất lâu .... nhưng nếu như bạn gặp được một người, có những cách riêng đưa bạn thoát khỏi vỏ ốc thì bạn sẽ thấy cuộc đời khác hơn...... cũng đừng bất công với bản thân mình, quay lưng với tất cả.... nhưng cũng đừng ép buộc tình cảm trái tim phải đi theo con đường mà nó không muốn .... Chúc bạn sớm tìm thấy điều mà bạn mong muốn!
~LiebE~
12-11-2006, 08:19 PM
Thất bại nhưng ko phải mãi mãi là thất bại đâu bạn ạ...Hãy đi tiếp vì biết đâu bạn sẽ gặp được nhừi iu thương bạn thực sự thì sao :)
Hieu_trd
13-11-2006, 06:53 AM
Mình hiểu bạn..... mình biết bạn đang cảm thấy thế nào .... mình cũng biết trái tim bạn rất sợ gặp phải một lần thất bại nữa ...... và bạn cũng sợ cho những người đến với bạn cũng gặp đau khổ khi bạn không thể đem hạnh phúc mong muốn cho họ ..... Sự cô đơn của bạn không về mặt tình cảm (vì bên cạnh bạn có nhiều bạn bè ) nhưng.... tận sâu trong trái tim của bạn có sự lạnh giá đang len lỏi...... Kỷ niệm đã qua ... sẽ còn theo bạn rất lâu .... nhưng nếu như bạn gặp được một người, có những cách riêng đưa bạn thoát khỏi vỏ ốc thì bạn sẽ thấy cuộc đời khác hơn...... cũng đừng bất công với bản thân mình, quay lưng với tất cả.... nhưng cũng đừng ép buộc tình cảm trái tim phải đi theo con đường mà nó không muốn .... Chúc bạn sớm tìm thấy điều mà bạn mong muốn!
Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã động viên và an ủi một thằng dở hơi và đầy mâu thuẫn như tôi :D...Vẫn biết là cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn,cũng như việc đổ vỡ mối tình đầu tôi lại có mối tình thứ 2...và rồi 3 và 4 gì đố nữa thì không biết. Nhưng đối với cái tuổi của tôi bây giờ thì nó chẳng còn bay bổng và lãng mạn nữa. Nó như một cái gì đó được lập trình sẵn tạm gọi là số phận ( kiếm tiền, lấy vợ và sinh con..)
Trước đây thì tôi không bao giờ tin vào cái mà người ta gọi là số phận, Thanh niên thời đại mới mà , ung dung tự do tự tại vô thần vô thánh, Thế mà giờ đây tôi phải chấp nhận và khuất phục rồi đó bạn à
Đúng như lời bạn nói, một cái gì đó thật lãnh lẽo đã len lỏi trong trái tim tôi. nhưng thôi nói theo một góc dộ khác cho lạc quan nhé ! : Sống một mình kể cũng có cái hay, đỡ bị gò bó, mà lỗ có đi chơi về muộn cũng không bị cằn nhằn, tiền tiêu thì xông xênh tóm lại là thế nào xũng đươc.Cứ tạm thời thế đã
dang van
14-11-2006, 01:35 AM
Sống một mình kể cũng có cái hay, đỡ bị gò bó, mà lỗ có đi chơi về muộn cũng không bị cằn nhằn, tiền tiêu thì xông xênh tóm lại là thế nào xũng đươc.Cứ tạm thời thế đã
chưa chắc đâu bạn à !!biết đâu lại có lúc bạn khát khao 1 lời la trách, hờn giận... mà có khi lại ko được..! ko có cái gì là tuyệt đối ,mà cần phải dung hoà tất cả , nhưng có mấy ai được hoàn toàn mĩ mãn?!....
kem dâu mút
14-11-2006, 02:29 AM
Thế này nhé !
Mỗi người sinh ra đã được ông Trời định trước một cái DUYÊN. Dù muốn dù không, dù sớm dù muộn thì... cái DUYÊN ấy cũng sẽ đến thôi.
Vậy nên :
Cho dù lúc này bạn có nghĩ gì, buồn vui hay thanh thản hay phiền muộn ,.... thì rồi cũng sẽ lúc.... bạn không phải ngồi đây mà sợ tình yêu hay gì nữa mà là..... đang rối tung đầu lên để gánh " MỘT GIA ĐÌNH"
Thienmy
14-11-2006, 02:55 AM
Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã động viên và an ủi một thằng dở hơi và đầy mâu thuẫn như tôi :D...Vẫn biết là cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn,cũng như việc đổ vỡ mối tình đầu tôi lại có mối tình thứ 2...và rồi 3 và 4 gì đố nữa thì không biết. Nhưng đối với cái tuổi của tôi bây giờ thì nó chẳng còn bay bổng và lãng mạn nữa. Nó như một cái gì đó được lập trình sẵn tạm gọi là số phận ( kiếm tiền, lấy vợ và sinh con..)
Trước đây thì tôi không bao giờ tin vào cái mà người ta gọi là số phận, Thanh niên thời đại mới mà , ung dung tự do tự tại vô thần vô thánh, Thế mà giờ đây tôi phải chấp nhận và khuất phục rồi đó bạn à
Đúng như lời bạn nói, một cái gì đó thật lãnh lẽo đã len lỏi trong trái tim tôi. nhưng thôi nói theo một góc dộ khác cho lạc quan nhé ! : Sống một mình kể cũng có cái hay, đỡ bị gò bó, mà lỗ có đi chơi về muộn cũng không bị cằn nhằn, tiền tiêu thì xông xênh tóm lại là thế nào xũng đươc.Cứ tạm thời thế đã
Bạn khuất phục số phận sao? Ừm ... hay thật đó! Như vậy bạn đã để cho nỗi đau quật ngã bạn, và bạn không muốn đứng lên bước tiếp mặc cho cuộc đời đưa bạn về đâu (kiếm tiền, lấy vợ và sinh con..) nếu cuộc đời chỉ có thế vậy thì cần gì những cố gắng để khẳng định bản thân mình (mỗi người một số phận cơ mà!)
Sự lạnh lẽo trong trái tim bạn đã khiến cho bạn lãnh đạm với cuộc đời, có nên thế hay không? Cuộc đời xưa nay vốn rất công bằng, sẽ trả lại cho ai những gì mà nó nhận được từ người đó!
Sống một mình kể cũng có cái hay, đỡ bị gò bó, mà lỗ có đi chơi về muộn cũng không bị cằn nhằn, tiền tiêu thì xông xênh tóm lại là thế nào xũng đươc.Cứ tạm thời thế đã
Có thật bạn muốn như vậy không? Đó chỉ là một lời ngụy biện cho trái tim đang đớn đau của bạn! Bạn phải tìm ra con đường đưa mình thoát khỏi trước khi trái tim bạn giá lạnh hoàn toàn, bạn hiểu ý mình nói không?
chamhoi
15-11-2006, 01:08 AM
Có lẽ hiện tại là cơ hội tốt để cho bạn sống tự tại và cho bản thân mình...có lẽ sống như thế sẽ không bị đau bằng lợi thuộc vào tình cảm của kẻ khác đối với mình...?
Hieu_trd
15-11-2006, 10:00 AM
Thế này nhé !
Mỗi người sinh ra đã được ông Trời định trước một cái DUYÊN. Dù muốn dù không, dù sớm dù muộn thì... cái DUYÊN ấy cũng sẽ đến thôi.
Vậy nên :
Cho dù lúc này bạn có nghĩ gì, buồn vui hay thanh thản hay phiền muộn ,.... thì rồi cũng sẽ lúc.... bạn không phải ngồi đây mà sợ tình yêu hay gì nữa mà là..... đang rối tung đầu lên để gánh " MỘT GIA ĐÌNH"
Bạn đã bắt đầu hiểu ý tôi nói rồi đấy. Phải có duyên mới đến được với nhau, chỉ có tình yêu thôi thì chưa đủ. Một cái gì đó thật mơ hồ nhưng lại rất thực tế.Với những gì tôi đã từng trải qua thì tôi nhận thấy nếu không có duyên mà chỉ yêu thôi, dù bạn có yêu thế nào thì cũng chỉ là 1 hoài niệm thất đáng sợ. Ai đã từng yêu và đã từng thất bại thì sẽ hiểu được những mặt trái của TY. và nhất là Tình yêu càng đẹp, mơ mộng càng nhiều thì sẽ càng dằn vặt bấy nhiêu. " dằn vặt về thể xác cũng như tâm hồn của chính mình và đối tác.
thế nên tôi mới nói " Tình yêu thật đáng sợ "
cứ như các cụ nhà ta ngày xưa đâm lại hay. thận chí lấy nhau rồi mới biết mặt nhau , các cụ chẳng cần có TY nhưng vẫn cứ sòn sòn tám chín đứa.
những ai đang yêu đọc bài này đưng có cười tôi nhé.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.