PDA

Xem đầy đủ chức năng : China Town - tết Ất Dậu



opal258
26-03-2005, 09:18 PM
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=64770

TTO - Trở lại Bangkok vào thời gian Tết lần này, chúng tôi hăm hở đến China Town để xem người Hoa đón Tết ra sao. Và quả thật, không khí ở đây khác hẳn. Khu phố Tàu sầm uất, dọc đường Yaowrat rộng lớn là các tiệm ăn san sát nhau bán các món mà người Hoa yêu thích như vịt quay, vi cá, xá xíu, bánh bao, há cảo, chè tàu hủ, bạch quả…

Ngày 30 Tết, chúng tôi cứ ngỡ mọi người sẽ nghỉ bán để dọn dẹp nhà cửa đón năm mới nhưng không ngờ những ngày này người Hoa buôn bán còn nhiều hơn trước. Hàng ăn được bày bán tràn xuống cả lề đường. Bàn ghế bày trên vỉa hè không còn lối đi cho khách bộ hành nhưng mọi người vẫn vô tư ngồi ăn uống. Rửa chén bát cũng ngay kế hàng ăn nhìn rất lộn xộn.

Dễ thấy nhất màu sắc của Tết nguyên đán là người ta bày bán trái cây, bánh mứt, bánh tổ (một loại bánh ăn vào dịp Tết nguyên đán của người Hoa) và quần áo màu đỏ có in hình con gà khắp phố. Không thấy ai chưng hoa và trang trí nhà cửa gì cả.

Phía **ối con đường một sân khấu lớn được dựng lên, bên cạnh là một chú gà trống và quả trứng vàng to tướng, nghe đâu mùng 1 sẽ có biểu diễn văn nghệ và múa lân từ sáng.

Gần đến giờ giao thừa, chúng tôi ghé thăm Wat Trimit có tượng Phật vàng để cầu chúc cho một năm mới nhiều sự lành. Trong khuôn viên rộng lớn của chùa có đặt một sân khấu đang biểu diễn hát bội được nhiều người lớn tuổi vừa xem vừa ngủ gật.

12 giờ đêm, giờ giao thừa đến nhưng mọi hoạt động trên phố vẫn bình thường như không có dấu hiệu báo xuân sang. Mọi người vẫn tấp nập buôn bán và không hề có tiếng pháo nổ như chúng tôi mong đợi suốt 5 tiếng đồng hồ…

Mùng 1 Tết quay lại China town với hy vọng xem được nhiều hoạt động mang sắc thái đón xuân hơn. Lần này, đường Yaowrat đã được chặn đường không cho xe cộ lưu thông để mọi người đi bộ. Hai bên lề đường hàng quán còn nhiều hơn hôm qua. Người ta bán đủ thứ món ăn phong phú như thịt nướng, hạt dẻ, bánh nhân thịt chiên… nhưng phổ biến và nhiều nhất là món súp vi cá mập giá 50 Baht đựng trong chén nhựa vừa đi vừa húp rất thú vị!

10 giờ đêm pháo hoa được bắn từ góc một toà nhà cao tầng. Phía sân khấu đông nghẹt người không chen chân vào nổi. Trên phố thì bày bán đủ thứ từ thức ăn cho đến những thứ linh tinh như quần áo, giày dép, trang sức, băng đĩa nhạc, bong bóng, đồ chơi cho đến cả quần áo lót. Các công ty bia Chang và bia Singha cũng có nhiều quầy hàng đặt khắp đường.

Người dân đổ đến China town ngày càng đông hơn, trong đó chiếm phần lớn là người Thái và du khách nước ngoài. Có lẽ nắm bắt được đây là dịp có nhiều du khách đến tham quan nên người Hoa tranh thủ cơ hội buôn bán của mình.

Tôi tự hỏi, không biết sau một năm làm việc tất bật, người Hoa nghỉ ngơi vào lúc nào? Kỷ niệm đón Tết Nguyên đán ở China town đối với chúng tôi như một dịp đi hội chợ chứ không mang không khí đón Tết như ở Việt Nam nhưng dù sao chúng tôi cũng không thất vọng mấy.

Sau những mệt mỏi rã rời vì đi bộ quá nhiều, còn gì tuyệt vời hơn nằm thư giãn nghe nhạc và được massage bàn chân. Giá massage 250 baht 1 giờ hoàn toàn xứng đáng. Các cô nhân viên phục vụ nhiệt tình và trao đổi với khách duyên dáng làm tôi không quên gửi tiền tip 100 Baht.

Lần nay tôi mua sắm được khá nhiều món hàng ưng ý nên niềm vui lại càng tăng lên.
10 ngày ở Bangkok lần thứ 2 trôi qua khá nhanh nhưng vẫn để lại trong lòng chúng tôi những ấn tượng mới và sâu sắc không kém lần đầu đến đây. Bangkok đã mang đến cho tôi những tình cảm yêu mến và sự quyến luyến khi chia tay, ước mong sớm một ngày quay lại như tấm bảng “Please come back” chào chúng tôi trên đường ra sân bay.

HOÀNG ANH
(Tuổi Trẻ)