BBlueNo1
10-11-2006, 11:59 AM
Giờ em mới biết yêu là cho mà đôi khi chẳng nhận đc gì...
Cũng chẳng quá muộn là bao để em thấy rõ tất cả những điều đó...
Người ta bảo anh dối trá , k đáng tin , em bỏ qua tất cả bởi duy nhất một điều tim át lí trí em...
Nhưng....
Những gì người ta nói có cơ sở đúng k anh?
Bất ngờ , ngạc nhiên nhưng em k hề tức giận , em biết , đó là lẽ thường tình , dĩ nhiên cho một người như anh....
Quan niệm trong tình yêu là nhận mà k hề cho đi một thứ gì...
Còn em lại khác , và biết bao người con gái khác yêu anh cũng thế , trong anh có bao giờ nghĩ rằng , mình chỉ nhận chứ k hề cho....
Anh có thấy bất công k? Hay là anh cho đó là lẽ dĩ nhiên , xem người khác là trò đùa trong bàn tay mình , muốn xoay chuyển ra sao cũng đc...
Thôi thì tùy anh , muốn thế nào cũng đc...
Em mệt mỏi vì mải chạy theo anh , quên đi cả những thứ bình thường quanh mình , và em bỏ cuộc....
Bỏ cuộc đơn giản vì em k thể làm một đồng hành tốt theo đúng nghĩa tốt của anh , cái chuẩn mực của anh...
Trả lại anh cho những cuộc hành trình...
Dẫu biết rằng sẽ đau nhưng em bỏ qua tất cả...
Suy cho cùng yêu là cho đi nhưng chẳng mong muốn đáp lại điều gì....
Vẫn nhớ anh , đó là kỉ niệm đep.........:)
Cũng chẳng quá muộn là bao để em thấy rõ tất cả những điều đó...
Người ta bảo anh dối trá , k đáng tin , em bỏ qua tất cả bởi duy nhất một điều tim át lí trí em...
Nhưng....
Những gì người ta nói có cơ sở đúng k anh?
Bất ngờ , ngạc nhiên nhưng em k hề tức giận , em biết , đó là lẽ thường tình , dĩ nhiên cho một người như anh....
Quan niệm trong tình yêu là nhận mà k hề cho đi một thứ gì...
Còn em lại khác , và biết bao người con gái khác yêu anh cũng thế , trong anh có bao giờ nghĩ rằng , mình chỉ nhận chứ k hề cho....
Anh có thấy bất công k? Hay là anh cho đó là lẽ dĩ nhiên , xem người khác là trò đùa trong bàn tay mình , muốn xoay chuyển ra sao cũng đc...
Thôi thì tùy anh , muốn thế nào cũng đc...
Em mệt mỏi vì mải chạy theo anh , quên đi cả những thứ bình thường quanh mình , và em bỏ cuộc....
Bỏ cuộc đơn giản vì em k thể làm một đồng hành tốt theo đúng nghĩa tốt của anh , cái chuẩn mực của anh...
Trả lại anh cho những cuộc hành trình...
Dẫu biết rằng sẽ đau nhưng em bỏ qua tất cả...
Suy cho cùng yêu là cho đi nhưng chẳng mong muốn đáp lại điều gì....
Vẫn nhớ anh , đó là kỉ niệm đep.........:)