PDA

Xem đầy đủ chức năng : Người xưa hỡi



Phù_Du
10-11-2006, 05:41 AM
Buổi xưa ta đã gặp nhau
Họa vần thơ nhỏ mở cầu giao duyên
Gặp em tóc xỏa nhung huyền
Thế rồi mơ mộng thế rồi ước mơ

Ừ thì cứ gọi là thơ
Chẳng qua một chút mộng mơ ý mà
Ngờ đâu kết chặt đậm đà !
Ngày ngày hai buổi tửu trà đàm thơ

Thời gian cất bước hững hờ
Mảnh trăng còn vẹn mà giờ người đâu?
Còn đây mưa gió dãi dầu
Còn đây ngân khúc nhạc sầu buông lơ

llty

( ui da bạn thơ ngày cũ đâu cả rồi nhỉ ? lâu quá chẳng ghé chốn đây ,biết bạn thơ còn dạo đây nữa ko ?

Phù_Du
12-11-2006, 05:27 AM
Những cánh hoa tươi đâu cả rồi?
Vườn tàn sót lại cánh hoa côi
Nghe bao nhung nhớ hương hoa cũ
Những khóm hồng tươi sắc hương trời

Hoa thắm tươi xinh biến mất rồi
Nguyệt tàn leo lắt lạnh đơn côi
Chiều đông hiu hắt buồn chi lạ
Nắng hạ đâu rồi nhớ quá thôi...