Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : cho em ý kiên nhanh len. huuuuuuuuuuuuuuu



tinhemmaitraoveanh_dh
09-11-2006, 09:30 PM
các bạn ơi giữa mình và anh ấy còn thương nhau rất nhiều nhưng vì anh ham chơi game và anh ít quan tâm đến mình , nổi buồn tràn ngập đến xen lẫn vào đó là sự tức giận , nên mình đã nói với anh là : " chúng mình chia tay đi anh , anh im lặng 1 lúc và muốn biết lý do. Em nói : vì anh quá hờ hững với em , Anh nói : anh ko hờ hững với em. em nói vậy vì sao mấy ngày ni anh ko lên mạng anh chỉ ham chơi game đến nổi ko còn nhớ tới em và việc học hành nữa , anh nói anh ko chơi game đi ta bà ngoài đường em củng nói , em cho anh chơi game bây giờ anh chơi game em củng nói , mấy ngày này anh có đi học rồi về chơi game. em nói : anh cho em rút lại lời chia tay được ko? anh nói lời chia tay dễ nói vậy sao em , thích nói là nói thích rút lại là rút à , mẹ em dt nói anh anh có trách đâu mà em lại trách những chuyện vặt này , anh suy nghỉ rất nhiều anh biết rồi có ngày em sẽ nói ra đièu đó , vốn dĩ mẹ em đã ko thích anh thì mình có đi sâu vào chuyện tình cảm này cũng k được , em nói bỏ chuyện mẹ em qua 1 bên đi , thật sự anh ko thể cho em rút lại lời nói đó hả.... anh nói lời nói đó nói rồi làm sao rút lại , anh cũng ko biết làm sao khi chính em lại nói ra lời đó " Sáng mai lại mình lên mạng thấy nick anh hiện mình vào chát với anh và nói " anh nói di , có thể cho em rút lại lời nói đó ko? anh nói cho anh thời gian quên di chuyện em đã nói với anh , anh cần thời gian suy nghỉ trong 1 tuần". lúc trước mình và anh củng chia tay 1 lần vì sự hờ hững của anh , lúc đó anh thấy anh có lỗi nhưng em nói em co the tha thu cho anh tât cả , lúc đó anh vẫn cương quyết cho anh thòi gian anh se nói ra suy nghỉ cuối cùng , sau này em và anh hẹn nhau chính anh là người chủ động làm huề. các bạn giúp mình với các bạn cho y kien anh ay làm huè vói mình 1 làn nua ko. tinh cam giua em và anh ay giành cho nhau đều thật lòng

emvanconbe2002
25-11-2006, 01:35 AM
đọc bài viết của bạn mà chẳng bít chỗ nào thì "anh ấy" nói , chỗ nào là ban nói........song " còn mở đóng lung tung--------->tui hok hỉu lém nhưng mờ nếu người ta coi game hơn bạn thì thui ,quên đi ----vì anh ấy ui bạn thật lòng nhưng có lẽ anh ấy ui game còn thật lòng hơn thì sao

girl_hu_hong
25-11-2006, 01:47 AM
K0 phải người ta coi game hơn bạn ........nếu tui đọc k0 nhầm chính bạn là người đã nói anh y ít lang thang ngoài đường đi mà....thời gian rãnh rỗi của anh ý ngời tán gẫu đi chơi với bạn........ anh ý cũng nên có khoảng thời gain riêng ,................còn chuyện mẹ bạn.......sao lại dính líu ỏ đây.hẳn mẹ bạn k0 thích mối quan hệ của 2 người ,........... hãy coi lại đi........... 2 người đều thật lòng........nhưng......chính bạn cũng k0 hiểu nỗi khổ của anh ấy........ và anh ấy cũng chưa thưc sự hiểu bạn muốn gì............ nếu người ta muốn thời gian để xem xét lại lời chia tay ......... thời gian này cũng là lúc bạn coi lại chính bản thân bạn đấy....... nếu k0 muốn chia tay bạn hãy tù từ giải thích cho anh ý hiểu hơn về bạn.........về đứa con gái muốn gì.........chúc bạn luôn tìm được hạnh phúc :D

dream_chien
25-11-2006, 02:17 AM
mình hiểu bạn à ! hãy quan tâm đến anh ấy mình cũng đã từng như vậy ham chơi game quá lên mất nàng h mình hối hận lém. Mình nghĩ con trai ai cũng có cái ham mê game cung không ngoại lệ bạn hãy quan tâm đến anh ấy nhìu hơn dành nhìu thời gian cho anh ấy hơn thay vì những h chơi game vô bổ thì các bạn ở bên nhau giúp nhau học hanh cùng nhau vui vẻ hạnh phúc sẽ hay hơn đó.Mong bạn sớm cải thiện được !!!

chilovephong
25-11-2006, 02:19 AM
bạn ghen wa' rồi , có lúc tui cũng tưởng anh ấy chơi game hoài ko còn biết tui ngồi bên cạnh nữa đó , nhưng tui tự nghĩ thà là chơi game còn hơn chát chít wen con khac s, mình ko thích game nhưng cũng tập chơi để làm wen, để ngồi bên ko cảm thấy bị bỏ rơi...., và thành wen , nhưng nếu họ ko muốn tha thứ thì sẽ tìm cách lánh cấu trả lời , tui cũng ở trường hợp đó rồi , và tui im lặng 1 thơi gian chính anh ấy làm lành vì anh ấy ko chịu nỗi sự im lặng của mình... dành ch o anh ...dzậy thôi

babylove_hue
28-11-2006, 06:47 AM
Ừ , mình cũng thấy vậy , bởi lúc trước bạn trai mình cũng chơi game nhiều lắm , đôi lúc lên mạng người ta cũng không thèm vào chào mình nữa . Lúc đó mình cũng nghĩ là người ta hờ hững , nhưng sự thật không phải thế. Cuối học kỳ 1 năm 12 , nghe lời khuyên của mình người ta cũng bỏ được game. Cả 2 đứa cùng thi đậu đại học. Bởi thế , mình mong bạn hãy suy nghĩ cẩn thận , đừng vì một phút suy nghĩ nông cạn để rồi sau này lại ân hận.

hih
28-11-2006, 07:11 AM
đọc bài bạn viết mà hỏng hỉu chổ nào bạn nói chổ nào anh ấy nói nữa
nhung tóm lại lá theo mình bạn cứ giả vờ giận đi
nếu yêu thật thì thể nào anh ta cũng theo bạn để làm huề cho mà xem

emkothenoi_viemqua_yeuanh
28-11-2006, 05:52 PM
hử...... uhm , cái này tui cũng thường phải deal with ng` tui iu , khi tụi tui quen nhau. Hắn mê chơi game quá chời à. Tui cũng nói chia tay , rùi cũng mún rút lại......... ờ nhưng mờ tui nghĩ tui ko cần biết câu trả lời từ anh ấy nữa. Vì tui hiểu rồi , anh ko cần tui nữa..... Sao cũng dc , nhưng đừng bùn vì câu trả lời của anh ta nhé ! Chính bạn cũng đã hiểu mà. Lời chia tay , lời nói , dù chĩ là một câu nói cũng có thể xa nhau. Chuyện này wa rồi , rút kinh nghiệm , hãy suy nghĩ thật kỹ , hãy nghĩ về sau này... bạn sẽ thế nào nếu nói ra câu đó , chị vậy thôi !