Xem đầy đủ chức năng : Cho những lúc em cô đơn nhất
girl_no_cute
09-11-2006, 06:48 PM
Buồn lại buồn và buồn ơi đến khi nào nguôi? ko biết và cũng ko ai biết tại sao em buồn có những nỗi đau ko thể gọi thành tên. viết lại viết vao đây những nỗi buồn và những nỗi cô đơn mà mãi mãi chẳng bao giờ anh biết đến. Em nhớ và cần có anh biết bao anh đã nói anh yêu em nhiều anh ko muốn xa em vậy mà sao anh vẫn fai đi anh vẫn xa em hả anh? Nghìm trùng xa cách biết baop giờ em mới được gặp anh , giờ đây em biết đi về đâu để lại thấy bóng anh đây?
se7engirl_dj
10-11-2006, 12:59 AM
Yêu 1 người khó đến thế sao? Mình hiểu tâm trạng bây giờ của bạn lém.Tình yêu là thế đó cứ khiến chúng ta phải đau lòng nhau mới được hay sao đó. Em yêu anh nhiều đến như thế , nhớ anh em chẳng biết làm gì ngoài ngồi rơi những giọt nước mắt , xa anh em biết phải làm sao đây hả anh? sao anh thích chơi trò trốn tìm với em quá đi
that's_a_no_no
10-11-2006, 06:48 AM
Tuy rằng anh ấy đã đi xa nhưng biết đâu trong tim anh vẫn còn hình bóng của bạn... may mắn hơn mình, anh ấy ở ko xa...thật sự ko xa...nhưng khoảng cách từ trái tim này đến trái tim khác thì dài vô tận... Yêu là gì mà sao cứ khiến người ta phải rơi nước mắt? Không phải người ta nói yêu là sẽ hạnh phúc sao??
langtuvedemx7
10-11-2006, 07:14 AM
em yêu ơi đừng khóc nhe em ,., đừng giận anh lằm anh thấy đau lòng
... để em bao ngày qua bơ vơ trong nhớ thương và đau đớn 1 mình ,.,., anh thật tồi fai? hok em ,.,.,
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.