YanSea
09-11-2006, 05:01 PM
-Ừhm...vậy chia tay nha
-Làm bạn thôi nha, ko iu ai hết a....ok??
-OK!!
Anh tàn nhẫn lắm anh bít ko???
Sao lúc hồi 6g30 fu't hum wa....anh làm cho em cảm nhận dc. rằng anh wan tâm em !!!
Để sau đó 1 tiếng đồng hồ anh thốt ra những lời đó!!!
Anh đã từng nói....anh mà bỏ em thì thề ko làm người!!!
Anh thề làm zì??? Em ko tin vào lời nói đó.....vì em bít anh sẽ wên ngay, anh thề làm zì??
Có bao zờ anh cho em thấy rằng anh iu em thật sự, có bao zờ anh cho em thấy rằng anh ko đùa cợt em...
Nhưng zờ thì đã rõ rồi đó!!!
Anh wá đáng lắm!!!
Anh tàn nhẫn, anh làm em thất vọng...và khinh thường!!!
Anh làm em ngẩn ngơ, 2 tiếng đồng hồ sau đó em lại tự hỏi rằng:" Mình đã chia tay chưa nhỉ??? Sao cứ như là zấc mơ!!!"
Em còn ko bít, anh đã nói lời chia tay em chưa, em hoàn toàn lẫn lộn!!!
Chia tay thiệt gòi sao anh???
Sao... anh tàn nhẫn thế???
Sao anh ko nghĩ rằng, em sẽ như thế nào...em sẽ suy nghĩ zì ...em sẽ bị tổn thương thế nào, anh hoàn toàn ko nghĩ đến...Cứ như em chả là cái zì???
Em đã nói, nếu ko iu thật sự thì anh cứ nói ra...ok...ko sao hết!!!
Sao anh lừa dối em hết lần này đến lần khác???
Anh làm em như 1 con ngốc...
Thậm chí, em còn ko bít lí do chia tay...mặc dù em bít anh sẽ thốt lên câu đó...cho em 1 lí do!!!
Lí do là zì vậy anh???
Cho em 1 lí do...
Phải...em ngu ngốc khi iu anh, khi tin vào anh, khi tưởng anh sẽ iu em thật lòng!!!
Em Wrong...
Em Wrong...
-Làm bạn thôi nha, ko iu ai hết a....ok??
-OK!!
Anh tàn nhẫn lắm anh bít ko???
Sao lúc hồi 6g30 fu't hum wa....anh làm cho em cảm nhận dc. rằng anh wan tâm em !!!
Để sau đó 1 tiếng đồng hồ anh thốt ra những lời đó!!!
Anh đã từng nói....anh mà bỏ em thì thề ko làm người!!!
Anh thề làm zì??? Em ko tin vào lời nói đó.....vì em bít anh sẽ wên ngay, anh thề làm zì??
Có bao zờ anh cho em thấy rằng anh iu em thật sự, có bao zờ anh cho em thấy rằng anh ko đùa cợt em...
Nhưng zờ thì đã rõ rồi đó!!!
Anh wá đáng lắm!!!
Anh tàn nhẫn, anh làm em thất vọng...và khinh thường!!!
Anh làm em ngẩn ngơ, 2 tiếng đồng hồ sau đó em lại tự hỏi rằng:" Mình đã chia tay chưa nhỉ??? Sao cứ như là zấc mơ!!!"
Em còn ko bít, anh đã nói lời chia tay em chưa, em hoàn toàn lẫn lộn!!!
Chia tay thiệt gòi sao anh???
Sao... anh tàn nhẫn thế???
Sao anh ko nghĩ rằng, em sẽ như thế nào...em sẽ suy nghĩ zì ...em sẽ bị tổn thương thế nào, anh hoàn toàn ko nghĩ đến...Cứ như em chả là cái zì???
Em đã nói, nếu ko iu thật sự thì anh cứ nói ra...ok...ko sao hết!!!
Sao anh lừa dối em hết lần này đến lần khác???
Anh làm em như 1 con ngốc...
Thậm chí, em còn ko bít lí do chia tay...mặc dù em bít anh sẽ thốt lên câu đó...cho em 1 lí do!!!
Lí do là zì vậy anh???
Cho em 1 lí do...
Phải...em ngu ngốc khi iu anh, khi tin vào anh, khi tưởng anh sẽ iu em thật lòng!!!
Em Wrong...
Em Wrong...