PDA

Xem đầy đủ chức năng : chuyện tình



echoplaem88
07-11-2006, 08:10 PM
khi người không yêu ta đã buồn một nhẽ.khi ta không yêu người sao cũng buồn đến thế.
như đánh mất diều gì ,lòng bâng khuâng khó tả ,như thể mắc nợ ai món nợ không thể trả.!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thienmy
07-11-2006, 08:14 PM
Yêu hay không yêu .... yêu mà không thành .... trong mỗi người điều có những tình cảm mẫu thuẫn không xác định ..... tại sao chúng ta không thể để mình ra ngoài nó một phút để suy nghĩ tốt hơn nhỉ? Bạn hãy thử cách đó xem sao?

echoplaem88
07-11-2006, 08:44 PM
yêu làm chi !!!!!!!!!!!!!!!!
để lệ hoen bờ mi???????????????

Thienmy
07-11-2006, 08:51 PM
Tình yêu đâu chỉ có lệ rơi ..... tình yêu đâu chỉ có giận hờn vu vơ ..... tình yêu đâu chỉ có những ích kỷ thù hằn ......? Vì sao tình yêu lại làm cho con người ta thay đổi?

echoplaem88
07-11-2006, 08:54 PM
ôi tình yêu !!!!!!!!!!!!!!!!!!
đố ai định nghĩa đựơc chữ yêu

tình yêu làm cho con người ta thay đổi???????????
bởi con người sinh ra có quyền yêu và đươc yêu
tình yêu làm tăng thi vị của cuộc sống mỗi con người............

_xing_zai_87
07-11-2006, 09:54 PM
Ờ ! Cảm thấy cò lỗi phải ko em !
cảm giác như vừa làm mất cái gì đó !

~LiebE~
08-11-2006, 08:49 PM
Trời ơi mọi ngừi TY ko đến nỗi thế đâu mà....đừng có bùn nữa mờ ....

khangminh
08-11-2006, 09:30 PM
tình yêu là một điều khó nói rõ cảm xúc, ko ai nói được tại sao mình có thể thích một người nào đó vì lý do gì, cũng như ko thích vì lý do gì, do đó đôi khi đã nói rõ ràng vời người đó, trong tâm tư còn vương vấn một cảm xúc khó nói :rain: trái tim, mê cung bí ẩn mà:rain:

changtraingheo
11-11-2006, 03:26 PM
sao bài viết trong mục này toàn cái gì đâu không, pó tay mấy đứa teen này, yêu sớm giờ ngồi khóc mà thực sự không biết yêu là gì. Tuổi trẻ giờ bồng bột quá hehe :D