Xem đầy đủ chức năng : tạm biệt anh yêu
echoplaem88
07-11-2006, 08:49 AM
tôi buồn quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
anh lại không ra mạng ,anh đã quên tôi thât rồi.anh thật nhẫn tâm????????????????????
thực sự tôi rất buồn và thất vọng về anh anh ạ !!!!!!!!!!! giữa 2 chúng ta không còn gì nữa phại không anh???????????? được tôi sẽ quên anh ,sẽ quên hết anh có hiểu không hả.
điều cuối cùng tôi muốn gởi tới anh rằng :
" ở nơi xa ấy ,tôi luôn cầu chúc cho anh gặp nhiều may mắn ,và hạnh phúc , dù người đó không phải là tôi............" giờ tôi chỉ có ươc mong đó là lại đươc gọi anh như ngày xưa "thầy ơi"??????????????????thầy của lòng tôi.bởi anh là người đã giúp tôi rất nhiều cả trong hoc tập lẫn trong cuôc sống.mặc dù anh không phải là giáo viên.
_xing_zai_87
07-11-2006, 11:04 AM
Trời !
Người ta ko online là người ta quên hả !
Nghĩ như bé chác anh cả Ny anh bỏ nhau lâu rồi !
trong tình yêu cần có sự cảm thông và chia sẻ bé à !
vietgirl__princess
07-11-2006, 12:34 PM
ugh!!!sao nghe chán wa' vậy??dung buồn nữa....
echoplaem88
07-11-2006, 08:02 PM
đúng trong tình yêu cần có sự tin tưởng và thông cảm cho nhau ,nhưng cũng phải có giới hạn nhất đinh chứ ,"con giun xéo lắm cũng quằn "huống chi là con người , mà khi yêu thì.......!!!!!!!!!!!!!!!
~LiebE~
07-11-2006, 08:05 PM
Hãy giữ những hình ảnh tốt đẹp cuả người đó trong tim còn những gì cần phải wên thì phải quên đi bạn ạ ! Ngừi ta ko iu bạn nữa mà, hãy nhìn thẳng vào sự thật
Thienmy
07-11-2006, 08:12 PM
tôi buồn quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
anh lại không ra mạng ,anh đã quên tôi thât rồi.anh thật nhẫn tâm????????????????????
thực sự tôi rất buồn và thất vọng về anh anh ạ !!!!!!!!!!! giữa 2 chúng ta không còn gì nữa phại không anh???????????? được tôi sẽ quên anh ,sẽ quên hết anh có hiểu không hả.
điều cuối cùng tôi muốn gởi tới anh rằng :
" ở nơi xa ấy ,tôi luôn cầu chúc cho anh gặp nhiều may mắn ,và hạnh phúc , dù người đó không phải là tôi............" giờ tôi chỉ có ươc mong đó là lại đươc gọi anh như ngày xưa "thầy ơi"??????????????????thầy của lòng tôi.bởi anh là người đã giúp tôi rất nhiều cả trong hoc tập lẫn trong cuôc sống.mặc dù anh không phải là giáo viên.
Hình như trong bạn đang có điều giận dỗi, bực tức? ..... và hoài nghi trong bạn cứ tăng dần lên? ..... bạn hãy thử ngồi một mình lắng nghe chính bạn bạn nói xem ..... khi bạn đã giữa được bình tĩnh .... bạn sẽ có thái độ khác thôi!
girl_lanhlung_koyeuai_89
07-11-2006, 08:16 PM
*tạm biệt anh iu * nghe mà đau phèo quá. nói lảm nhảm mãi cơ tao đã bảo mày bỏ quách đi cho xong rồi. iu làm gì cho khổ.
tự do là hạnh phúc như tao đây này
( tao là con thủy chứ ko phải tao hiểu ko? )
echoplaem88
07-11-2006, 08:41 PM
uh !!!!!!!!!!!!!!!!!!
tao biết rùi , nhớ rùi đồ chuột chít và ếch ương kia.
_xing_zai_87
07-11-2006, 09:58 PM
em gái ơi !
the sao yêu lại là con jun xéo mãi cũng quàn là sao?
anh ko hiểu Ty đẹp lắm mà em !!
(¤¯`°v°´¯¤)
08-11-2006, 07:41 AM
Người ta hông lên mạng nếu bạn có hẹn với người ấy lên mạng mà họ hông lên thì cóa rất nhìu nguyên nhân 1 là vì quên 2 là quá bận nên hông thể online dc v.v.v Nhưng bạn đừng bi quan như thế bởi bít đâu người ấy vẫn yêu bạn thật lòng vấn đề là thời gian sẽ xóa hết đi mọi hiểu lầm bạn có thể gặp trực tiếp người ấy để hỏi mà
Có phải mọi điều khó khăn sẽ trở nên đơn giãn hơn nếu chúng ta có cố gắng quyết tâm vượt qua nó phải hông bạn
http://shop4life.us/@WwW.SonHai.Info@/nhac/index.html#Www.SonHai.Info.Gui.Tang.Ban.Ca.Khuc.Na y_4_1 nghe bài ni thư giãn nè cô bé
echoplaem88
12-11-2006, 04:08 AM
uh tình yêu đẹp thì có đẹp nhưng nhiều khổ đau.
rommeo
12-11-2006, 10:32 PM
........Não lòng não ruột.........
:box:
girl_lanhlung_koyeuai_89
21-11-2006, 07:23 AM
uh tình yêu đẹp thì có đẹp nhưng nhiều khổ đau.
mẹ cha ơi? lại tình yêu
sao em lại yêu anh hả anh yêu????
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.