Xem đầy đủ chức năng : người đến đây làm chi????
girl_lanhlung_koyeuai_89
07-11-2006, 08:35 AM
người đến đây làm chi? rồi vội đi người ơi !
người đành tâm vậy sao? nỡ quên đi bao nhiêu kỉ niệm. để em phải cô đơn.
ngày anh đến mang theo một mối tình và em là nạn nhân của mối tình đó. nhưng tình cảm trong em chưa rực cháy được bao lâu thì anh lại rời xa em. ngày ấy em buồn nhưng em ko dám thổ lộ với anh em ko nói với anh là...
và rồi ko ai biết được tình cảm trong em đối với anh. chỉ có mấy con bạn thân thân nhưng chúng ko làm anh quay về với em.
và cho đến bây giờ thời gian ta xa nhau cũng khá dài rồi nhưng em vẫn chưa quên được anh. hình bóng anh tên anh và cả lời anh nói nữa.
*anh thề sẽ quay lại với em vào một ngày nào đó *
sao em thấy ngày đó lâu quá vậy anh???
có lẽ em sẽ ko lên chờ anh và tin vào lời nói của anh nữa
sweet_lemon_34
15-11-2006, 09:05 AM
sướng quá mình là người póc tem...... mình cũng rất giống bạn chỉ khác ở chỗ anh ấy chưa bao giờ hứa hẹn gì với mình cả , bạn bè mình và cả mình nữa cứ nghĩ rằng anh ấy yêu mình...........nhưng tất cả đều đã nhầm............... anh ý đã có người yêu rùi. mình là người đến sau bạn ạ.....
cảm giác ấy vui lắm...khi em biết anh yêu
cảm giác ấy đau lắm...khi em biết em lầm.....
babylove_hue
20-11-2006, 06:23 AM
Nuối tiếc làm chi chỉ bận lòng
Chắc gì gặp lại nữa mà mong
Quên đi hãy cố quên đi nhé
Tiếng gọi xa xăm của cõi lòng
shuyuki
20-11-2006, 08:39 AM
chờ hok fair là giải pháp
nhất là đối vời girl thời nay
beyeuchu
20-11-2006, 09:00 PM
Giá hồi ấy em biết anh là thế!
Và lòng em không vờ vĩnh ngây thơ
Thì bây giờ em đâu phải khổ
Đi tìm anh trong kí ức vu vơ...!!
Yêu một người mà trái tim người đó lúc nào cũng nhớ về người con gái khác ===> con tim sẽ rất đau đớn... nhưng càng đau đớn hơn khi bản thân được cảm nhận cái cảm giác của người đó trước đây đã đến với mình bằng con tim thật lòng...
"Người đi có kẽ âm thầm nhớ
Nhặt lá vàng rơi kết chữ CHỜ"
Trong tiềm thức tôi luôn nhớ về anh
Một tình yêu đến với tôi quá muộn màng
Nhưng có lẽ đó là sự lãng mạn
Điều cuối cùng tôi có thể mang theo.
babylove_hue
25-11-2006, 03:03 AM
Tình yêu như giấc chiêm bao
Hề như nó đến khi nào không hay
Tình yêu đi giữa ban ngày
Phơi mưa phơi nắng đọa đay thân nhau?????
girl_hu_hong
25-11-2006, 03:10 AM
dzÒi ah\!!!!!! đúng là yêu ........iu chi cho khổ thân dzậy bạn........... quên đi.........k0 iu mình vẫn sóng tot mà
babylove_hue
25-11-2006, 03:31 AM
Nói như bạn rứa thì khoẻ rồi , có ai muốn đau khổ cơ chứ?????
girl_hu_hong
25-11-2006, 03:33 AM
Nói như bạn rứa thì khoẻ rồi , có ai muốn đau khổ cơ chứ?????
chẳng lẽ bạn cứ muốn mình chìm trong nỗi buồn trong chiến trường của...tình yêu mãi sao .......vứt bỏ nó.đối diện với hiện tại...........và sống đi chứ.......
babylove_hue
25-11-2006, 04:02 AM
Ừ , bạn nói đúng , hiện tại là trên hết.
girl_hu_hong
25-11-2006, 04:04 AM
NHận ra được là tôt chúc bạn mãi vui vẻ và tìm dược hạnh phúc mới nhá .................
babylove_hue
25-11-2006, 06:29 AM
Cám ơn bạn nhiều nghe !!!!!!!!!hiiiiiiiii
**vo tinh 89**
25-11-2006, 07:02 AM
hiện tại là trên hết nhưng quá khứ vẫn còn đây. làm sao mà quên được cơ chứ
baby.. ơi bạn đã quên được tất cả quá khứ ư
mongemquayvebenanh
25-11-2006, 10:36 AM
m`nh cung thay ban nen tran trong hien tai và tương lai, và ban dung nghĩ chỉ co ban ay là quan trọng
pikachulovely
25-11-2006, 10:46 AM
minh den day de chia se minh chat voi 1 co gai dươc 3 thang minh noi minh yeu co ay ma co ay ko biet co nen yeu minh ko moi gio minh fai lam sao day cac ban?????T_T_T
hà_linh_4ever
25-11-2006, 09:44 PM
anh sẽ quay lại bên em một ngày nào đó???????câu này...em biết nên em mong chwof..chờ nhưng đến bao giờ? anh cứ bỏ mặc em trong nỗi đau một mình em???????
babylove_hue
26-11-2006, 01:59 AM
Không , mình không quên hết quá khứ được. Nhưng mà mình cũng phải biết sống cho tương lai , mình phải quên người đó thôi. Tuy mình biết điều đó là thật khó , quên một người không phải một sớm một chiều là quên được. Nhưng mà phải làm thế nào đây???? Chẳng lẽ mình cứ sống đắm chìm trong quá khứ ư? Phải chấp nhận hiện tại thôi.
**vo tinh 89**
26-11-2006, 06:54 AM
vậy thì baby vẫn là người giỏi hơn mình rồi. mình cũng đã từng yêu người ta và cũng đã từng buồn và lâu lâu rồi mình không có tin tức gì của người ta và mình vẫn nhớ người ta.
mình vẫn chưa thể quên được người ta. mình thấy nó thật là khó
girl_lanhlung_koyeuai_89
26-11-2006, 07:19 AM
buồn vì anh là người sẽ xa em mãi mãi
babylove_hue
26-11-2006, 07:21 AM
:secret:
Thật ra thì mình cũng chẳng giỏi giang như bạn nghĩ đâu , thỉnh thoảng mình vẫn thường nghĩ đến người đó mỗi khi đi qua những nơi hai đứa thường hay tới. Nhưng mình nghĩ rằng quá khứ chỉ là quá khứ , hiện tại và tương lai mới là tất cả. Vẫn biết là con người ai chẳng có quá khứ , cái gì qua được thì cứ cho nó qua đi , bận tâm làm chi? Bạn nghĩ tới người đó , nhưng người đó có nghĩ tới bạn không? Bạn suy nghĩ lại đi , cần gì phải khổ sở như thế.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.