PDA

Xem đầy đủ chức năng : tại sao yêu nhau lại...



girl_lanhlung_koyeuai_89
07-11-2006, 07:45 AM
anh ! dù đã xa nhau nhưng em vẫn ko thể quên được hình bóng của anh.
tại sao lại thế hả anh???
vậy mà trước đây em luôn lầm tưởng rằng thời gian sẽ xóa nhòa nỗi nhớ anh !
và bây giờ thời gian đã trả lời và nó cho em biết rằng em vẫn chưa quên được anh , và ngày càng nhớ anh hơn bất cứ khi nào.
anh ơi ! tại sao em yêu anh mà ko đến được với anh.

thocon_tinhnghich_21
07-11-2006, 08:06 AM
thì như thế mới là yêu thật sự mà , phải biết đau khổ hay sung sướng mới đúng là yêu

bimat16
07-11-2006, 09:42 AM
Bạn ơi, yêu ko đến được với nhau thì người ta gọi là yêu, còn yêu mà đến được với nhau người ta sẽ gọi là sự rằng buộc, sự cầm tù, đâu là yêu nựa Khổ thế đấy

baby-please-don't go
07-11-2006, 09:58 AM
co' cai' bài hat## day dây nhu the này ne` :) ngươi yeu sao ta yeu nhau mà ko dến được với nhau đe giờ đây 2 ta phải khổ đâu Hãy để người con trai biet được tình cảm cua mình

MrNgocHien
07-11-2006, 10:34 AM
Tình yêu là gì mà thế giới phải khóc khi mộng mơ vỡ tan tành ,còn em là gì mà phải nhớ đến nó cho đời em vỡ tan tành !!! Nhớ làm chi cho đời thêm khỗ

babylove_hue
08-11-2006, 03:36 AM
Mình cũng giống như bạn vậy thôi , tụi mình rất yêu nhau nhưng cuối cùng cũng không đến được với nhau , bởi lẽ vì quá yêu mình người ấy đã nói lời chia tay với mình. Mình cứ tưởng là người ta đã có người yêu mới , nhưng sự thật không phải thế. Sau này mình hiểu ra thì đã quá muộn , thời gian tụi mình còn ở bên nhau là rất ít. Người ta gần lìa xa thế gian này rồi , bây giờ mình hiểu ra thì đã quá muộn....