PDA

Xem đầy đủ chức năng : yêu là đau vậy sao ?



emyeuanhmaimai
06-11-2006, 03:06 AM
anh có lẽ lá thư này anh sẽ ko bao giờ đọc được em cũng ko mong 1 ngày anh sẽ đọc được nó nhưng nếu a đọc được em nghĩ ắc hẳn a sẽ rất ngạc nhiên bởi vì em đã nói em sẽ ko làm phiền anh nữa ko bao giờ em vẫn nhớ những lời mà em nói nhưng vậy thì cứ xem đây là những lời cuối em muốn gởi đến anh đó là những gì em đã để trong lòng nhưng chưa có cơ hội để nói với anh.Anh ah` em sẽ ko giải thích thêm 1 lời nào nữa bởi vì em biết có giải thích thì cũng vô ích cũng ko níu kéo được gì mọi chuyện đã kết thúc rồi phải ko a dù biết vậy nhưng sao em vẫn ko muốn tin nhưng sự thật vẫn là sự thật và em phải chấp nhận thôi em sẽ ko bao giờ quên những gì mà anh đã nói với em lúc trước và những lời nói những hành động mà anh đã đối xử với em mấy ngày nay a làm em đau lắm có biết ko hã anh em vẫn còn nhớ a đã nói sẽ ko bao giờ bỏ rơi e chúng ta đã cùng nhau ngoéo tay và thề rồi mà quên rồi sao a , em ko trách anh nhưng em vẫn ko muốn tin em đã mất anh anh ah` e biết chuyện tình mình rồi thì cũng có 1 kết quả nhưng sao vẫn cảm thấy thật bất ngờ thôi thì em sẽ biến mất sẽ ko làm phiền a nữa từ nay về sau sẽ ko có một con khờ nào mà mỗi ngày đều gọi điện cho a chỉ mong được nghe a nói chuyện cười đùa với nó để nó biết rằng a luôn ở cạnh nó a là của nó nó vẫn tự lừa gạt bản thân mình vì nó biết anh đâu có riêng mình nó để rồi có những đêm nó lại nằm khóc sẽ ko ai hỉu nó anh cũng vậy ko bao giờ anh hỉu tình cảm nó dành cho a chỉ mong anh xa nó a sẽ luôn vui vẻ và một lúc nào đó anh thật sự thương yêu ai mà ko được như anh mong muốn thì anh sẽ hỉu được nỗi đau trong em

Lúm Đồng Tiền
06-11-2006, 03:15 AM
Yêu không đau....mà là....chết trong lòng...dù ít hay nhiều....

se7engirl_dj
06-11-2006, 04:03 AM
Bạn à , mình rất hiểu tâm trạng bây giờ của bạn lém , nếu như bạn đã quyết định như thế thì hãy cố lên nha