PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình Yêu Online



chang_hoang_tu_toc_violet
05-11-2006, 06:12 PM
Có ai nghĩ và tin tưởng vào tình yêu online không nhỉ ? Tôi cũng có một tình yêu online nhưng không biết kết quả rồi sẽ về đâu , có thể nói những lời này rất buồn sẽ làm buồn lòng đến em, không tin tưởng vào nhau nhưng nhiều khi nghĩ lại không biết tôi có quá mạo hiểm không ? Nhưng nhiều khi nghĩ lại giữa hai chúng tôi vẫn còn một khoảng cách nào đó , còn quá xa vời dường như em vẫn còn giấu tôi điều gì , không thật lòng hay sao sao ấy .

Có lẽ em cảm thấy tôi không xứng đáng chăng ? Không đủ tin cậy chăng ? Hay em nghi ngờ tình yêu của tôi dành cho em ? Chỉ mong em hiểu được lòng tôi , tôi cũng muốn chia sẻ hay gánh chịu mọi nổi đau của em đã gánh chịu , có gì mong em hãy nói với tôi một lời , những tâm sự sẽ làm vơi đi và nguôi ngoai những nỗi buồn mà chứ đừng cất ở trong lòng .

Thôi đành tin tưởng vào em , tin vào chính bản thân mình vậy , để đáp lại niềm tin và ân tình em trao cho tôi .

Thực sự tôi quá yêu em , tôi sợ một ngày nào đó mất em , tôi không biết sẽ sống ra sao nữa , tôi yêu em bằng tất cả tấm lòng của mình. Hy vọng em sẽ hiểu .

Tôi yêu em và em yêu tôi , hy vọng rằng sẽ không có khó khăn nào có thể ngăn cản chúng tôi đến với nhau .

Điều cuối cùng anh muốn nói với em là " Thật sự anh yêu em nhiều lắm"

~LiebE~
05-11-2006, 08:40 PM
Tớ tin vào tình yêu online nè, tại vì tớ là ngừi trong cuộc mà nên tớ biết....& bây giờ thì tớ rất hạnh phúc với tình yêu đó !
Cám ưn HHT rất nhìu đã giúp tớ gặp được người ấy :huglove:

Thienmy
06-11-2006, 01:15 AM
Cám ơn những cuộc tình online kết thúc có hậu .... các bạn hãy tin vào tình cảm của chính mình nhé

Lời nói từ trái tim: cầu chúc cho người mình yêu hạnh phúc

_xing_zai_87
06-11-2006, 09:29 AM
Tôi ko tin lắm vào TY online !
Nhưng dù sao trên phương diện 1 người bạn ! Tôi chúc bạn thật sự hạnh phúc với tình yêu của mình !
Nhưng nên nhớ rằng :Đừng nên ngần ngại khi quyết định 1 việc gì với cô ấy ! Hãy can đảm và sống thật lòng với Ty đó đừng để phải nuối tiếc !!!!!

Hàn Cát Nhi
06-11-2006, 09:46 PM
Tình yêu online = tình yêu thực sự...nếu cả hai bên đều hướng về nhau..trên một khía cạnh nào đó...người con gái ấy vẫn chưa thể thực sự tin tưởng vào bạn..có lẽ điều này bạn nên chấp nhận...Và khi bạn chấp nhận được rồi thì bạn hãy tìm cạc vượt qua nó....Hãy làm cho người đó tin tưởng thực sự vào bạn. Và lúc đó chắc chắn hoa tình yêu sẽ nở


Tuy nhiên có một điều mà HCN chưa thể nói trước được...nếu khoảng cách giữa hai người quá xa...mà bạn biết người ta vẫn chưa tin vào bạn thì có lẽ...tình yêu đó chỉ có thể là mộng đẹp mà thôi

Hiennie*
06-11-2006, 11:17 PM
tình yêu online à...hồi trước thì có thể nói là tin....nhưng bây giờ...kô thể nào tin được..vì lòng người hay thay đổi...thay đổi quá nhanh...kô thể đoán được....dù người đó là trai hay gái

_xing_zai_87
07-11-2006, 10:53 AM
Trời anh nghe thì có vẻ bé swe3t cũng dính chuyện tình cảm online roài bị người ta đá hay sao ý nhở? phải ko nè?

~LiebE~
07-11-2006, 07:55 PM
Thật ra internet chỉ làm cầu nối thôi, còn mún bít tình cảm của mình & người ta thế nào thì phải gặp ở ngoài mới được.
TY đơn thuần ko chỉ là liên lạc với nhau mà còn phải có niềm tin, sự gặp gỡ, trò chuyện với nhau nữa. :)

khangminh
07-11-2006, 09:49 PM
nếu bạn có tình cảm thất sự dành cho người ấy thì dù cho ở đâu bỡi phương tiện nào thì điều đó cũng rất chân thật bởi trái tim

Tôi yêu em và em yêu tôi , hy vọng rằng sẽ không có khó khăn nào có thể ngăn cản chúng tôi đến với nhau .

Điều cuối cùng anh muốn nói với em là " Thật sự anh yêu em nhiều lắm"

:rain: lắng nghe con tim :rain:

_xing_zai_87
07-11-2006, 09:51 PM
Đấy thấy chưa !
Ai cũng ủng hộ mà !!!!!!!!!!!!!

RYC_87hn
07-11-2006, 10:14 PM
yêu onl có nhiều dạng lắm
mình suýt nữa thì cũng yêu onl này

tieuphan_tl
08-11-2006, 01:52 AM
mong sau bạn sẽ mãi nghĩ như vậy

hà_linh_4ever
08-11-2006, 02:08 AM
cứ tin đi...biết đâu giấc mơ là thật !

chang_hoang_tu_toc_violet
08-11-2006, 02:26 AM
Thank's Các bạn đã vào tâm sự cùng Vi0let.. >"<
..!Có những cuộc tình buồn chẳng bít tìm đâu tình yêu online của mình thật là buồn bã và thất vọng....Người đó với mình rồi đi mà chẳng nói lời nào cả...!>"< để lại cho mình 1 khoảng trống trong tim chẳng biết nó có lạnh không nữa...>"<Giá như có 1 điều ước mình sẽ ước gặp lại người đó dù chỉ 1 lần

hoangtu1994
08-11-2006, 05:32 AM
Có ai nghĩ và tin tưởng vào tình yêu online không nhỉ ? Tôi cũng có một tình yêu online nhưng không biết kết quả rồi sẽ về đâu , có thể nói những lời này rất buồn sẽ làm buồn lòng đến anh, không tin tưởng vào nhau nhưng nhiều khi nghĩ lại không biết em có quá mạo hiểm không ? Nhưng nhiều khi nghĩ lại giữa hai chúng mình vẫn còn một khoảng cách nào đó , còn quá xa vời dường như anh vẫn còn giấu em điều gì , không thật lòng hay sao sao ấy .

Có lẽ anh cảm thấy em không xứng đáng chăng ? Không đủ tin cậy chăng ? Hay anh nghi ngờ tình yêu của em dành cho anh ? Chỉ mong anh hiểu được lòng em , em cũng muốn chia sẻ hay gánh chịu mọi nổi đau của anh đã gánh chịu , có gì mong anh hãy nói với em một lời , những tâm sự sẽ làm vơi đi và nguôi ngoai những nỗi buồn mà chứ đừng cất ở trong lòng .

Thôi đành tin tưởng vào anh , tin vào chính bản thân mình vậy , để đáp lại niềm tin và ân tình anh trao cho em .

Thực sự em quá yêu anh , em sợ một ngày nào đó mất anh , em không biết sẽ sống ra sao nữa , em yêu anh bằng tất cả tấm lòng của mình. Hy vọngânh sẽ hiểu .

Em yêu anh và anh yêu em , hy vọng rằng sẽ không có khó khăn nào có thể ngăn cản chúng mình đến với nhau .

Điều cuối cùng em muốn nói với anh là " Thật sự anh yêu em nhiều lắm"

~LiebE~
08-11-2006, 08:52 PM
Có ai nghĩ và tin tưởng vào tình yêu online không nhỉ ? Tôi cũng có một tình yêu online nhưng không biết kết quả rồi sẽ về đâu , có thể nói những lời này rất buồn sẽ làm buồn lòng đến anh, không tin tưởng vào nhau nhưng nhiều khi nghĩ lại không biết em có quá mạo hiểm không ? Nhưng nhiều khi nghĩ lại giữa hai chúng mình vẫn còn một khoảng cách nào đó , còn quá xa vời dường như anh vẫn còn giấu em điều gì , không thật lòng hay sao sao ấy .

Có lẽ anh cảm thấy em không xứng đáng chăng ? Không đủ tin cậy chăng ? Hay anh nghi ngờ tình yêu của em dành cho anh ? Chỉ mong anh hiểu được lòng em , em cũng muốn chia sẻ hay gánh chịu mọi nổi đau của anh đã gánh chịu , có gì mong anh hãy nói với em một lời , những tâm sự sẽ làm vơi đi và nguôi ngoai những nỗi buồn mà chứ đừng cất ở trong lòng .

Thôi đành tin tưởng vào anh , tin vào chính bản thân mình vậy , để đáp lại niềm tin và ân tình anh trao cho em .

Thực sự em quá yêu anh , em sợ một ngày nào đó mất anh , em không biết sẽ sống ra sao nữa , em yêu anh bằng tất cả tấm lòng của mình. Hy vọngânh sẽ hiểu .

Em yêu anh và anh yêu em , hy vọng rằng sẽ không có khó khăn nào có thể ngăn cản chúng mình đến với nhau .

Điều cuối cùng em muốn nói với anh là " Thật sự anh yêu em nhiều lắm"
TY dù ở đâu thì cũng phải dành niềm tin cho nhau...tin vào người ta tin vào chính bạn & hãy tin vào TY...:)

hoatygon88
09-11-2006, 06:59 AM
Tình Yêu online nghe cũng có vẻ hay đây.Tôi cũng sẽ thử cố gắng kiếm 1 người hiểu mình ỏ trên net xem sạo

staurm
10-11-2006, 01:39 AM
tôi thì chẳng thể tin được . biết đâu đấy con người cũng có nhiều dạng lắm tốt có xấu cũng có . Nếu gặp phải nhười xấu hì khổ lắm . tốt nhất là không nên yêu online làm gì

naughty_cat91
11-11-2006, 02:52 AM
♪**...Bạn thật lòng vậy cơ mà...chắc chắn người ta sẽ hiểu...:lol:...

Đồ.Rê.Mi.Fa.Son.La.Xí_Xọn
11-11-2006, 03:07 AM
Đầu tiên thấy Tình Onl là 1 cái gì đó mờ nhạt, viển vông nhưng giờ Tin thì đã lại quá muộn

lilo_hihi
11-11-2006, 10:24 PM
ty là cần có sự tin tưởng?
có phải tui đã sai lầm? tình yo onl của chúng tui cũng đã rất đẹp , nhưng hình như chưa đủ lớn?
tui cảm thấy j` đó, ko thể nào mà tin tưởng tuyệt đối? chẳng bít nói sao, có những chuyện thật trẻ con, nhưng tại sao vẫn cứ cãi nhau, cả 2 đều mệt mỏi, nhưng ko hiểu sao , tui ko thể ko bỏ tính ấy đc???/
có lẽ mọi người nói đúng, tui cũng phải thử tin người ấy 1 cách hoàn toàn coi sao? nhưng sao vẫn thấy ko thật với lòng mình?
yo nhau là ko giấu nhau điều j` chứ, nếu như cứ cố chịu đựng, tui nghĩ có 1 lúc nào đó, hậu quả còn nặng nề hơn nhiều, vậy còn nếu sống thật với lòng mình wa', có phải tui đã wa' ích kỷ?
nhiều lúc, cũng nghĩ tui cứ trẻ con thế này, thì người ấy cũng buồn lắm, nhưng chính tui cũng buồn mà !!!!
mà chẳng bít nói j` nữa cả, chẳng bít làm thế nào là đúng??????

libra_love4ever
12-11-2006, 11:45 PM
Tớ có 1 tình yêu online , rất yêu. Tớ tin vào tình yêu online , tin vào những gì tớ có , và hạnh phúc với tình yêu đó. Nhưng yêu online thường xa nhau nên mong manh và dễ vỡ lắm , đôi khi chỉ tin nhau thôi chưa đủ đâu , cònphair " dám" liều nữa bạn ạ.