PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sorry my love



nhivatrang
05-11-2006, 07:57 AM
Ai yêu nhau họ cũng nói rằng mối tình đầu dù ko đẹp hay đẹp thế nào đi chăng nữa nó mãi theo con ng` ta đến suốt cuộc đời. Đúng , em yêu anh là mối tình đầu, cho dù nó có tốt hay thế nào đi chăng nữa thì em cũng cám ơn ba má anh đã sinh ra anh- cám ơn ông trời đã khéo sắp đặt để em biết và yêu anh. Anh à đã nhiều lần em khóc thầm mà anh đâu có hay, nguyên do vì sao thì có lẽ là quá đơn giản vì em ghen. Đơn giản vậy mà nhiều lần đôi mắt này đã sưng mọng lên vì nhưng lí do ghen tị vớ vỉn. Có lần em vô tình có cơ hội được nói chuyện với chị ấy_ người con gái đã từng một lần đi ngang đời anh. Em biết rằng anh yêu chị ấy yêu nhiều nhiều lắm nhưng em vẫn muốn được nói chuyện và tiếp xúc với người mà em rất ghét kia. Và Trước mặt anh em tươi cười làm gì cơ chứ , em cố nở nụ cười hạnh phúc làm gì để đêm về ai khóc thầm cùng , ai lau dòng lệ buồn này cơ ây chứ. Nhưng như vậy anh mới hạnh phúc , như vậy anh mới biết em ko hề yếu đuối. Thật ra em chẳng mạnh mẽ như nhưng lời em nói" rằng em ko biết ghen" nhưng ko biết ghen ko có nghĩa là em ko bao giờ ghen. Em còn ghen vì tại sao hai người giờ ai đi đường người ấy rồi mà vẫn net cho nhau và em nghĩ ra rằng người nói lời chia tay ko phải là anh. Em khóc và em hiểu ra rằng anh ko nói lời chia tay vì anh đã yêu ai thì anh rất chung tình , anh vẫn net cho chị ấy vì ko còn yêu nhau thì vẫn có thể là bạn tốt của nhau đúng ko anh? mong rằng có một ngay nào đó anh sẽ nói ra điều đo là đúng.Em ghen nhưng em sẽ chẳng để anh biết đâu. Vì em sợ anh sẽ lo lắng , em sợ anh lại phải nghĩ mình phải bảo vệ một cô bé cực kì yếu đuối đang yêu mình rất nhiều. Rồi có lần em đã trao nụ hôn đầu tiên của mình cho anh , nó chẳng hề ngọt ngào như ng` ta vẫn bảo hay em đã từng thấy qua những bộ phim. Đó là cảm giác có anh ở bên thôi, còn khi vắng anh em mới biết nó ngọt ngào và ấm áp đến mức độ nào. Nó khiến em ko thể quên được anh đã một lần tưng in đậm và mãi sẽ in đậm trong trái tim em đến suốt cuộc đời này. Có những lúc em làm anh bực mình để hả giận , em biết là anh buồn và ghét em lắm đúng ko anh? Nhưng em còn buồn và đau hơn anh nhiều,vì tại sao anh luôn muốn em được hạnh phúc , em chỉ hạnh phục khi chính anh cũng hạnh phúc thôi anh yêu. Và em luôn ích kỉ khi đã yêu anh chỉ muốn anh là của riêng em chẳng chịu sẻ chia cho ai. Em biết như thế anh sẽ phải chịu áp lực nhiều nhiều lắm nhưng em thà ko có anh chứ ko bao giờ chịu sẻ chia anh cho ai. Mong anh hiểu tình em nha anh. Em yêu anh nhiều nhiều lắm anh biết ko, cảm ơn anh vì cũng yêu em.