PDA

Xem đầy đủ chức năng : lời nói từ trái tim



Nh0c7l0v3
05-11-2006, 06:28 AM
chuyện tình của đôi ta thật là ngắn ngủi hạnh phúc thật là mong manh nhiều lúc anh đã làm em buồn làm em khóc và để rồi có ngày hôm nay ngày chúng ta phải xa nhau mãi (yêu thằng khác rồi) trong trái tim anh vẫn còn hình bóng em vẫn còn kỉ niệm ngày đó nhưng anh biết đã quá muộn để em trở lại với anh , anh sẽ làm quen với những tháng ngày ko có em bên cạnh và anh sẽ cố quên em quên những lúc chúng ta vui đùa , quên đi cái lườm đáng yêu của em Anh chỉ mong sao em luôn luôn được hạnh phúc được vui vẻ bên người yêu mới. Hãy luôn cười em nhé!!!

_xing_zai_87
05-11-2006, 08:44 AM
oái !
hay nhỉ ! Vào đây thấy các bác toàn kiểu tình yêu vô vọng !
chả thấy mấy ai hạnh phúc như em !!!!!!!!

only_loveyou_4ever
06-11-2006, 07:26 PM
Dù đời này kiếp sau có vậy,xin iu em ngàn năm vẫn thế...dù ngày mai anh chỉ là 1 hạt bụi nhỏ nhoi!