PDA

Xem đầy đủ chức năng : Quay về cõi thơ



xCi
17-06-2005, 09:57 AM
:tim: nhìn về cõi thơ ôi sao vui quá
ko như ngày tình ái đã qua
cánh cò ngập nắng , cành xanh lá
ta bước về lại trên con đường đã nhòa
ôi hỡi dấu chân đời độc ác
ta xin người sẽ mãi thứ tha
~~~~~~~~~~~~~~~
cuốn dòng nước mắt quay lưng lại
ta bước vễ lại với đường xưa
đường xưa đem ánh nắng hồng
tung tăng trên cỏ với đồng cánh xa
người ơi xin chớ ưu nhòa
vì tình này sẽ một màu ko phai :tim:

Kẻ_bên_lề_đợi_em
17-06-2005, 11:26 AM
đường đã chịu quay về hay sao
sẽ yêu ta lại như ngày nào?
hay vẫn còn hờn còn oán trách
ta mong tình này ko phai mau

hãy nhớ tình ta vẫn một màu
một khung trời tím với ngàn sao
một chú ngựa con bên bờ biển
một trai tim nồng mãi bay cao

NTN

*vô tình*
17-06-2005, 11:46 AM
cõi thơ vẫn tồn tại nơi đây
người đời ai nào đâu để ý
buồn vui mới tìm thấy nghĩa lí
tâm trạng viết ra họa thành thơ......

Kẻ_bên_lề_đợi_em
17-06-2005, 11:57 AM
thơ thì vẫn mãi là thơ
hồn tôi thì vẫn bơ vơ cõi đời
ôi chao tình ái dịu vời
trong tôi sẽ mãi một thời yêu thương

vườn thơ tình ái vô thường
tôi ngu tôi muội ko đường về đâu
tôi mong người suy tình đầu
quay về đây nhé bể dâu ko màn

NTN

xCi
17-06-2005, 12:00 PM
:tim: tình đầu , tình cuối , tình sau
tình nào cũng sẽ mãi sầu đau
tim nào rồi cũng sẽ phai màu
thôi thì thôi nhé cố tìm lại nhau :tim:

Kẻ_bên_lề_đợi_em
17-06-2005, 12:06 PM
tình này sẽ chẳng phai đâu
tim này vẫn thắm một màu dấu yêu
ta ơi còn giận ta nhiều
ta đau ta khổ dập dìu mây trôi

ta thề yêu mãi ko thôi
một lời lỡ nói người đi vội vàng
lỗi lầm ta giận ta mạng
xin người tha thứ ta mong nàng về

nhớ ko hai chữ phu thê?
đôi ta ngày ấy hẹn thề cùng nhau
giờ người phiêu bạt nơi đâu?
nhánh sầu chất ngất nhành sầu trĩu mang

NTN

xCi
17-06-2005, 12:14 PM
:tim: nói gì đây....người ơi nói gì đây
đầu môi chót lưỡi vẫn còn đây
người đi là 1 lần đau nhói
là ngàn lần ,biết nói được gì đây
làm gì được đây.....người ơi làm gì đây? :tim:

Kẻ_bên_lề_đợi_em
17-06-2005, 12:18 PM
anh đã biết ra đi là lẫm lỡ
anh mong người đừng hờ hững tình anh
đóa hồng nhung vẫn đỏ rực trên nhành
tình anh đó vẫn một màu rực cháy

anh mong em đừng bỏ anh như vầy
trời vào đông ai sẽ cạnh chăm lo
anh biết em từng ngày nhói cơn ho
hãy cho anh đc kề bên chăm sóc
NTN
trở về đi em....người ơi hãy cho anh đc sửa sai những lỗi lầm

xCi
17-06-2005, 12:24 PM
:tim: dáng ngọc mài ngài bước về đâu
làn gió vẫn lạnh mãi đêm thâu
mà sao người nỡ chia tình ái
để giọt lệ sầu rót mưa ngâu :tim:

Kẻ_bên_lề_đợi_em
17-06-2005, 12:30 PM
anh nhớ người thức suốt đêm thâu
phải ko người tình đầu đã chết
một lỗi lầm coi như mất hết
đừng nhé ai đừng nói chia phai

anh đã biết ngày qua ngu dại
đã lỡ lời đau xót lòng ai
dẫu giờ đớn giờ đau cũng thế
anh mong ngày mình vai kề ai

NTN

xCi
17-06-2005, 12:47 PM
:tim: con đường tôi bước.....giờ lại bươc
suy đi nghĩ lại vẫn còn như trước
trở lại với nhau.......lòng sẽ đau
ai ơi có biết mai sau thế nào
lau lau nước mắt thôi ko nghĩ
nghĩ ngợi thêm chi....trở lại đi :tim:

Kẻ_bên_lề_đợi_em
17-06-2005, 12:51 PM
có nghĩa là gì nói rỏ ra
anh đây ngu ngốc can't nghĩ xa
xin người nói ra hay nói rõ
trở lại với anh? về với anh?
NTN

xCi
17-06-2005, 12:54 PM
:tim: ko hiểu thật sao ? ko hiểu sao ?
tôi tưởng đâu ai sẽ hiểu nhau
dòng chữ trên kia...ta viết rõ
mà nói chi thêm......nói làm chi :tim:

Kẻ_bên_lề_đợi_em
17-06-2005, 01:27 PM
M đã đổi nick người biết ko?
có nghĩa M đây muốn một lòng
ko còn sorrow như ngày trước
làm khổ người tình rồi trong mong
NTN

còn nhớ bài hát biển vắng anh chờ ko? bài mà anh đã viết cho em...tuy anh hát ko hay nhưng anh mong em nghe nó mà trở về bên anh...karaoke cũng ko có...em còn nhớ ngày xưa em nói với anh là em hỉu anh ko? em sẽ ko bao giờ xa anh ko? lúc đó anh có nói là sometimes anh get mad @ em nhưng mà anh ko có ý đó đâu...những lúc anh đòi chia tay thì đừng đi...em nhớ ko...chẳng lẻ em đã quên?

http://www.angelfire.com/ab8/sorrowwind/bien_vang_anh_cho_.mp3

xCi
17-06-2005, 02:44 PM
:tim:............:tim:

so_cold
17-06-2005, 03:53 PM
Có bông hồng đỏ thắm tươi
Thiếu con bướm lượn hồng vui hay buồn
Chắc hồng cố nén lệ tuôn
Hồng vui có bướm luôn luôn suốt đời...

Hi vọng 2 đứa đừng có như vậy mãi....

Kẻ_bên_lề_đợi_em
17-06-2005, 04:30 PM
thanks heo nhiều lắm...bạn thân của tôi

thotinh_online
17-06-2005, 05:36 PM
Quay về ngày ấy cõi làm thơ
Bơ vơ trong cõi cứ đợi chờ
Ô hay hình bóng em đâu nhỉ
Hồn thơ sao nó cứ vu vơ

...như cuối cùng
11-12-2006, 01:56 AM
Quay lại cõi thơ chỉ một lần
Dù cho hồn vẫn nặng phân vân
Nhưng đời thiếu thốn hơn cơm áo
Khi tim giá băng chẳng điệu vần

tongnguyenhuy
11-12-2006, 03:35 AM
quay lại cõi thơ bởi giọt sầu
ơi người xưa cũ của ta đâu
mơ hoài kì ức mà ko thấy
tiếc nồi vần thơ thuở niệm mầu

éc_min
14-12-2006, 08:03 AM
Mỏi gót hài dạo lại với cõi thơ
Tìm cánh én từ mùa xuân năm trước
Khó khăn gì mà chỉ trong ao ước
Thuyền ngà bến rồi bờ lạnh phía sóng dâng

Thơ này ta ngỏ rũ phân vân
Tặng người. người chẳng hề hay biết
Đứng lặng hồn thơ dường đã chết
Vậy mà vẫn lạnh cả bờ trăng

bongtoi_chicominhanh
14-12-2006, 08:29 AM
:tim: dáng ngọc mài ngài bước về đâu
làn gió vẫn lạnh mãi đêm thâu
mà sao người nỡ chia tình ái
để giọt lệ sầu rót mưa ngâu :tim:

Hữu giêng thiên lý năn tương ngộ
Vô giêng đối diện bất tương phùng
Đêm lạnh một mình anh lê bước
Để giọt lệ sầu em biết chăng:thatall:
:thatall: :drive: :drive: :drive:

attackgirl18
17-12-2006, 07:02 AM
Hữu giêng thiên lý năn tương ngộ
Vô giêng đối diện bất tương phùng
Đêm lạnh một mình anh lê bước
Để giọt lệ sầu em biết chăng:thatall:
:thatall: :drive: :drive: :drive:
Giọt sầu trên môi anh còn đó
Thử hỏi lòng em còn anh h0k
Hay là đã có 1 người khác
Chẳng phải là anh mối tình đâu

Ngày Hôm Qua
17-12-2006, 07:34 PM
:tim: dáng ngọc mài ngài bước về đâu
làn gió vẫn lạnh mãi đêm thâu
mà sao người nỡ chia tình ái
để giọt lệ sầu rót mưa ngâu :tim:


Dáng ngọc mài ngày bước sang sông
Thuyên hoa trôi nhẹ em về bến
Anh sầu đứng lâi nhìn mộng vỡ
Tiếc mãi một thời chỉ giám mơ