PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thời gian



kem dâu mút
02-11-2006, 11:54 PM
Cuộc sống là một cuộc chiến trường kỳ. Hãy bằng lòng với quá khứ của bạn để trong hiện tại bạn thưởng thức được những kết quả do việc bạn làm. Đừng khi nào vội vàng trên đường của bạn. Đừng nghĩ phải nhảy qua một vài bậc, nhưng từng bước một, bạn thực hiện thân phận của bạn là chiến đấu và chiến thắng. Điều bạn chinh phục được là của bạn, là kết quả do ý muốn và khó nhọc của bạn, đừng bận tâm đến những gì của người khác.
(Trích Mỗi ngày một niềm vui)

Cuối cấp ba, ít chơi chung với nhau nhưng bạn gửi cho mình mấy dòng này. Giờ thì mình đang chấp chênh trong cuộc sống bộn bề để tìm cho ra con đường đi tốt nhất. Còn bạn, bạn đang chấp chênh với một cuộc sống mới, cuộc sống mà ở đó bạn có một người chồng tốt, một người con đáng yêu, có khi còn bận rộn hơn cả mình. Bạn đã dừng cuộc chơi và bước sang một xã hội mới mẻ hơn quê nhà. Còn mình, mình chưa dừng cuộc chơi vì mình còn yêu cái cuộc sống bề bộn đơn độc này. Mình chỉ muốn được mãi thế này, như thế mình sẽ còn tươi trẻ hơn bạn. Nhìn lại xem, tụi mình và cả những đứa bạn chung lớp - cả thân thiết lẫn không chơi chung, có đứa nào đang không bẳng lòng với quá khứ, có đứa nào vội vàng, có đứa nào đang từng ngày chiến đấu không nhỉ. Sợ rằng đến khi ta già đi ta chẳng còn đủ minh mẫn mà nhìn lại nữa. huhu…. Nhanh thật ! Mới đó mà ….

tungxoi
03-11-2006, 12:05 AM
Thời gian học cấp 3 là 1 thời gian vui nhất và cũng là thời gian buồn nhất trong tuổi học trò
Ai cũng mong thời gian vui nhất đó được đứng lại mãi mãi.Nhưng như thế thì tham quá.Phải để cho tương lai của chúng ta được xuất hiện chứ

Cong tu
03-11-2006, 12:12 AM
ko thể làm gì để níu kéo thời gian cả
bằng lòng với quá khứ cái này mình không đồng í
mặc dù nó đã trôi qua nhưng hãy nhìn lại để hướng tới cái tương lai xa trước mắt
cuộc chơi nào rồi cũng đến lúc tàn
ai có thể dung hòa đc công việc và cuộc chơi thì đó là một thành công

kem dâu mút
03-11-2006, 12:16 AM
không thích thời gian đứng lại đâu. Nhưng thời gian cứ trôi mãi như thế thì.... cứ thấy nuối tiếc thế nào ấy. Cuộc sống chia mỗi người bạn ra thành nhiều mảnh khác nhau mà khi ghép lại thấy nó bề bộn quá!

Cong tu
03-11-2006, 12:24 AM
cảm thấy nuối tiếc thời gian trôi thì bạn đã trưởng thành rất nhiều rùi
hãy để nó không trôi đi một cách vô ích nhé
khi nào 45 tuổi hãy dành thời gian để suy nghĩ về thời gian và những điều bạn đã làm đc
chúc thành công

tungxoi
03-11-2006, 12:28 AM
Đôi khi thời gian có thể quay lại được đấy.Nhưng mà kỉ niệm đẹp phải là 1 quá khứ của tất yếu
Và tất yếu sẽ có sự phản hóa lại.Khi đó sẽ có sự lặp lại.Bạn hỉu hông.Đọc giáo dục công dân 11 đi
Chỉ cần sự hoài niệm là được rồi.Ở đời có mấy ai hoài niệm lâu đâu.Ai cũng phải có cuộc sống riêng và ước mơ chứ

kem dâu mút
03-11-2006, 12:36 AM
Ai mà lại muốn thời gian của mình trôi qua vô ích chứ.
Không chỉ 45 tuổi mà mình cứ phải nhìn lại quá khứ thường xuyên, không thì sau này già đi, trí nhớ kém đi thì chẳng còn nhớ được gì nữa đâu.

Cong tu
03-11-2006, 01:25 AM
nhìn lại để hướng tới tương lai
quá khứ đối với mình nó có quá nhiều đau khổ và tuyệt vọng
vì vậy mình chỉ bik đến sống hiện tại và tiến lên phía trước thôi
người mà mình trao trọn tình cảm thì chỉ coi mình là một chú nhóc (20t vẫn là nhóc)
thời gian ko vô tình mà chỉ tại vì con người ko có tình

kem dâu mút
03-11-2006, 01:45 AM
bằng lòng với quá khứ của bạn để trong hiện tại bạn thưởng thức được những kết quả do việc bạn làm

Quá khứ thì vẫn là quá khứ, nhưng trong quá khứ là kỉ niệm. Con người ta sống là sống vì ngày hôm qua và sống cho ngày mai. Vậy nên thời gian không quá dài mà cũng chẳng ngắn ( những ngày qua mình đã học được nhiều điều như thế ) mà đủ cho chúng ta kịp nhìn lại và kịp bước về phía trước.

Không hẳn con người không có tình mà họ chưa kịp nhận ra cái tình mà thôi.

*** Bọn bạn mình vẫn gặp hằng ngày, có bao giờ chúng nó nghĩ đến cuộc sống của chúng, có bao giờ chúng nó vấp phải một chướng ngại, có bao giờ chúng nó nghĩ rằng cái đứa vô tâm như mình lại nghĩ ra những điều thế này không nhỉ? Hay thật, rồi một ngày nào đó ngồi lại cùng nhau, đâu có đủ thời gian để kể cho nhau nghe về cuộc sống mà mỗi đứa từng trải.

Cong tu
03-11-2006, 02:02 AM
có những cái bước qua rồi nhìn lại chúng ta sẽ thấy hối tiếc
nhưng đó mãi chỉ là quá khứ
quá khứ chỉ tô đẹp cho cuộc sống hiện tại của bạn
mình cũng đã có những lúc ngồi một mình để hồi tưởng
có những giây phút vui vẻ không bao giờ quên
có những nỗi niềm ko bao giờ phai mờ được
thời gian trôi qua chúng ta không ngừng lớn lên và trưởng thành
thất bại luôn luôn có trên con đường chúng ta đi nhưng thành công cũng vẫn chờ đợi ta
chỉ cần cố gắng và không bao giờ được từ bỏ mục tiêu mà mình đặt ra và cố gắng thực hiện điều đó bằng tất cả khả năng của mình
thời gian sẽ chứng minh và kiểm nghiệm những điều đó