Xem đầy đủ chức năng : Hạnh phúc là khi yêu và được yêu !!!
girl_no_cute
02-11-2006, 07:53 PM
Làm sao có thể bắt trái tim mình quên đi 1 bóng hình khi mà bóng hình đó đã ghi sâu vào trái tim mình, làm sao có thể bắt con tim thôi nhớ mong đợi chò khi lòng mình lun hướng về ng ấy và làm sao có thể xóa nhòa những kỉ niệm ngọt ngào yêu thương. Với em và với con tim em cũng thế , em ko thể quên và em ko mún quên anh bởi em vẫn lun mong chờ 1 ngày anh sẽ quay về anh ra đi mang theo cả trái tim em.Em sẽ chờ cố gắng chờ đến khi anh quay về em nhất định sẽ chờ anh và sẽ ko yêu ai ngoài anh hết , mình xa nhau nhưng chỉ là xa tạm thời fai ko anh? Sẽ ko khờ khi sự đợi chờ được đáp trả fai ko anh? Hãy mau quay về bên em anh nhé em rất nhớ anh , rất yêu anh.Đừng bao giờ phụ tình em anh nhé
YÊU ANH NHÌU MÃI MÃI YÊU ANH
chang_hoang_tu_toc_violet
02-11-2006, 09:15 PM
Em Ơi Anh Hok đành lòng nói câu chia ly mà sao em lỡ bỏ anh ra đi......Em còn nhớ lời thề chúng sẽ hện ước mãi mãi bên nhau không em...
..!Em có biêt anh luôn yêu em và luôn thứ tha cho em không dù cho qua bao nhiều phong ba.,thời gian chúng ta chia xa.....Trong con tim anh tình yêu vẫn không phôi pha.
....!Đêm đêm tim anh vẫn nói câu yêu em "Nhớ em vô ngần "....Để anh sống trong cô đơn...
girl_no_cute
03-11-2006, 03:30 AM
Hãy quên đi những gì ko đáng nhớ
Và chỉ nhớ những gì ko thể quên
Cố vượt qua nỗi đau chính mình tôi mong và hi vọng bạn sẽ làm được
babylove_hue
03-11-2006, 06:38 AM
Nuối tiếc làm chi chỉ bận lòng
Chắc gì gặp lại nữa mà mong
Quên đi hãy cố quên đi nhé
Tiếng gọi xa xăm của cõi lòng !!!!!
"Yêu không có nghĩa là phải ở bên cạnh người mình yêu , mà vẫn luôn giữ những kỉ niệm đẹp về người ấy "
Thieu nu ngu ngay
03-11-2006, 08:21 AM
Tình yêu luôn là thế, vẫn luôn là thê...??? Cuôc sông luôn dành cho bạn môt lôi thoat tái tin rang ban se tim cho minh mot hương di khac....Khi do ban se tim dươc gia tri dich thuc cua cươc song ban tang cho bạn
CHuc ban may mạn Thank!!!
se7engirl_dj
05-11-2006, 05:20 AM
girl_no_cute ơi , ko biết bạn có còn nhớ mình ko nhỉ vì khi mình bùn bạn cũng đã từng an ủi và cho mình ý kiến. Mình ko biết lý do vì sao bạn và người ấy xa nhau nhưng nếu như bạn có niềm tin 1 ngày nào đó người ấy sẽ trở về bên bạn thì bạn hãy chờ đợi nhưng cũng đừng đặt quá nhiều hy vọng như thế vì sau này người ấy ko về thì người đau khổ nhất chính là bạn đó.Mình hiểu tâm trang của bạn lém vì lỡ yêu 1 người rùi thì khó mà quên được lém cái này mình hiểu hơn ai hết. Bạn hãy cố lên nha
Nh0c7l0v3
05-11-2006, 06:47 AM
chuyện đời là thế có vui có buồn lúc thăng lúc trầm bạn à
girl_no_cute
06-11-2006, 05:51 PM
Mình cũng đã tim đã dặt niềm tin nhưng nhìu khi niềm tin ấy ước mơ ấy bị phá tan chỉ bởi duy nhất 1 chữ " SỢ "Mình sợ niềm tin và ước mơ của mình bị đặt sai chỗ.Nhưng mình mong tất cả sẽ qua.Nếu thật sự yêu nhau thì sẽ vượt qua tất cả fai ko các bạn? Dù sao cũng cám ơn các bạn đã tâm sự đã an ủi và động viên mình.Mình mong rồi đây mình và các bạn sẽ có được hp và tình yêu trọn ven.Sẽ ko còn ai fai rời xa ng minh yêu nữa
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.