Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : anh vẫn đợi



thaivu
02-11-2006, 09:55 AM
em có biết rằng anh yêu em nhều mặc dù em đã yêu người khác ,tình yêu anh dành cho em sẽ mãi sáng như những vì sao trên trời
khi nào các vì sao khi tắt đi thì tình yêu anh dành cho em mới thay đổi
chúc em hạnh phúc với người em yêu

Trang Sassy
02-11-2006, 08:12 PM
Đợi chờ...:rain: Ừ...cứ đợi đi...:rain:...Nếu như bạn kó thể...

o-Sói Bạc-o
02-11-2006, 08:16 PM
tình yêu anh dành cho em sẽ mãi sáng như những vì sao trên trời
==> mãi thế .............

_xing_zai_87
04-11-2006, 04:11 AM
Khó tin phết !
làm gì coá thằng con zai nào chung tình thế??????
tui chỉ iu vợ tui khi mà cô ấy iu tui thui ! còn bỏ tôi đi với thằng khác á....lướt cho nhanh !!!hehe thật đấy (Mong vợ ko đọc bài này nha ^_^ đọc đc là >_<) :D

adro
04-11-2006, 04:50 AM
CỨ ĐỢi ChỜ DÙ NgƯỜi KhÔng ĐÊn
CỨ ĐỢi ChỜ DÙ BiẾt Em ĐÃ Xa
TẠi Sao KhÔng QuÊn NhỮng ĐiỀu KhÔng CẦn NhỚ
TẠi Sao...?

thaivu
04-11-2006, 05:15 AM
vì không dễ gì quên được những gì tốt đẹp nhất mình đã từng có

hà_linh_4ever
04-11-2006, 05:18 AM
sao mai sao hôm.... anh là 1....!! sáng mãi ko?

thaivu
04-11-2006, 05:19 AM
sẽ mãi sáng cho đến cuối đời

thaivu
04-11-2006, 08:04 PM
á,bạn gì ơi chắc bạn cũng nhiều tâm sự lắm nhỉ có thể kể cho mọi người cùng nghe không?có gì thì cùng nhau chia sẽ

cute_girl_92
04-11-2006, 08:13 PM
anh zai ơi...cố gáng lên nhé :D

chíp nhỏ đang yêu
05-11-2006, 04:06 AM
không yêu được nhưng cũng dám đối mặt với sự thật , với chính tình yêu của mình.Bạn là người đáng khâm phục.Mình đã từng thấy có nhiểu kẻ ko yêu được thì đạp đổ , hoặc cố gắng chạy chốn tình cảm của mình

yeu_anh
05-11-2006, 06:04 AM
sao anh trai này giống mình thế nhi? hai anh e mình cùng cố gắng nhé anh trai

thaivu
06-11-2006, 12:02 AM
bé cung giông anh sao?

_xing_zai_87
06-11-2006, 09:34 AM
óa óa !
tá hỏa về mấy cái tình yêu kiểu này !
tôi thì thật sự yêu thì rất yêu ! Nhưng khi đã ko còn gì thì......như phủi 1 hạt bụi thôi !
có lẽ quan điểm về tình yêu của chúng ta ko giống nhau !
chán thế !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

thaivu
06-11-2006, 09:56 AM
có lẽ thế,đối với anh tình yêu không như hạt bụi thổi là bay mà như 1 vì sao ,khi nào còn sáng thì còn tồn tại nơi anh

emchuahocbai
07-11-2006, 03:10 AM
choài toàn người còn trẻ mà nói cứ như la..........
noi chung là chắc chắn sau 1 thời gian ban sẽ quên người đó thôi
chắc bạn này yêu lần đầu nên thế
chia tay rùi thì có 2 cách giải quyết :
1 là làm bạn
2 là coi nhau như chưa wen bit
^^
chọn 1 trong 2 là xong
chờ đơi kiểu như ban chi có trong fim thôi :))
rồi bạn cũng gặp được 1 người cho mình thôi >>>>> đến lúc đó sẽ quên thôi ^^

thaivu
07-11-2006, 03:14 AM
hiện giờ vẫn đang là bạn thân chưa có gì thay đổi

akholamhaem
07-11-2006, 03:40 AM
Thật khó để nói lắm em à ! Anh ko thể yêu em dc nữa vì sao ư.vì anh đã có bồem có biết ko. Anh ko thể nào thương nhớ em dc , nhung anh ko thể nào quên em dc mới lạ chứ giờ anh làm sao hả
http://fun.easyvn.com/langtudungoan2006/trangchu/Picture%20005.jpg

thaivu
08-11-2006, 08:55 AM
không khó đâu anh hai ơi chỉ có người hay bỏ cuộc thôi

thaivu
09-11-2006, 10:02 AM
tình yêu không như cơn gió chỉ thổi thoáng qua ,mà như 1con dao 2 lưỡi,vừa là nhà tù êm ấm đem lại hạnh phúc,vừa là 1 con dao băng giá có thể đâm vào tim bất cứ khi nào

...::*MINmiE*::...
09-11-2006, 11:14 PM
Mình đã đọc tâm sự của bạn rồi. Có lẽ yêu 1 người là làm cho người ấy hạnh phúc. Nếu như sự ra đi của bạn làm cho người ấy tìm thấy hạnh phúc thì bạn không nên níu kéo nữa. Tình bạn và tình yêu là 1 ranh giới rất mong manh, ta có thể đánh mất tình yêu nhưng không thể đánh mất tình bạn bởi tình bạn chính là nguồn gốc của tình yêu :).

thaivu
10-11-2006, 08:19 AM
cám ơn bạn nhiều,có lẽ bạn là người hiểu mình nhất qua những gì mình viết ra đây

~LiebE~
11-11-2006, 03:04 AM
Liebe bít thaivu bên Chào đón thành viên mới.
Mình chỉ bít nói rằng bạn đừng quá bùn nhé !
Bi giờ có rất nhiều bạn đang ở bên cạnh bạn nè, sẽ chia sẻ mọi điều với bạn.
Trong tương lai chắc rồi thaivu sẽ gặp 1 người yêu thương thaivu thật sự thôi !
Hãy cố gắng soongs thật vui vẻ bạn nhé !
Liebe luôn sẵn sàng chia sẻ với bạn :)

thaivu
11-11-2006, 08:06 AM
chà! các bạn làm mình cảm động quá
cảm ơn các bạn nhiều

cm1k2
11-11-2006, 08:54 AM
ặc ... anh em mình giờ đây cùng cảnh ngộ ... tuy nhiên em quyết ko yêu để dành tiền ăn học cho gái nó thèm ...
ông anh edit lại cái chữ kí đi ... iu ng là mong ng` mình iu hạnh phúc ... với mình ...

thaivu
11-11-2006, 09:10 AM
không nên nghĩ thế,nghĩ thế hơi ich kĩ
và anh cũng không nghĩ thế đâu,hi vọng người đó hạnh phúc là được rồi
còn với ai thì còn tùy số phận

tamlove
12-11-2006, 01:51 AM
chài vũ nha không đc đâu nha dể hình tâm rồi tâm sự thế này có chết tâm không chứ lị

thaivu
12-11-2006, 01:54 AM
làm gì có,hình khác mà

>::LoVe::<
21-11-2006, 04:57 AM
chài vũ nha không đc đâu nha dể hình tâm rồi tâm sự thế này có chết tâm không chứ lị

hai bác quen nhau hả???

Seafoam
21-11-2006, 04:46 PM
Giá như người đàn ông nào cũng giống như anh :D

ShadowSunset
21-11-2006, 06:37 PM
Và giá như cuộc tình nào cũng có hậu....

thaivu
21-11-2006, 11:58 PM
nếu cuộc tình nào cũng có hậu thì đâu còn những kẻ như ta

nguyen hung anh
22-11-2006, 01:24 AM
tinh yêu lúc nào cũng thật tuyệt với những ai luôn biết quí trọng nó mà thôi ! tôi có câu nói để tặng cho những anh chàng đang yêu đây .

TÌNH QUA BAO MÙA TÌNH KHÔNG PHAI,
YÊU AI ANH CHỈ YÊU 1 NGƯỜI.
SAY ĐẮM CHÂN THÀNH KHÔNG HY VỌNG,
RỒI TÌNH ANH SẼ TÕA NGÁT HƯƠNG.

Câu nói bất hũ của người quan trọng nhất của tôi đấy bạn ạ !

tamlove
25-11-2006, 02:53 AM
chài tình yeu và tình bạn là hai giới hạn đấy bạn ạ
khi 2 người khác giới đã trở thành bạn thân họ khó mà có thể trở thành tình yeu và tốt nhất cũng không nên yeu vì nó sẽ làm tổn thương đến tình bạn
điều khuyên thật lòng của người đã từng trải qua chuyện này rất nhiều đó

thaivu
25-11-2006, 08:54 PM
chài tình yeu và tình bạn là hai giới hạn đấy bạn ạ
khi 2 người khác giới đã trở thành bạn thân họ khó mà có thể trở thành tình yeu và tốt nhất cũng không nên yeu vì nó sẽ làm tổn thương đến tình bạn
điều khuyên thật lòng của người đã từng trải qua chuyện này rất nhiều đó

giờ bạn chỉ thích Tâm thôi :D

Hàn Cát Nhi
25-11-2006, 09:06 PM
....Chúc em hạnh phúc với người em yêu.......

Mà sao anh vẫn đợi....Phải chăng hơi nghịch lý....
Một mặt mong người yêu hạnh phúc cùng ai đó....mặt khác lại mong người yêu quay về .....
Nghe...như những tâm sự hai chiều...mà nói đúng hơn là con dao hai lưỡi ....

Dù sao cũng chúc bạn sẽ gặp hạnh phúc..cứ đợi...đợi đến một lúc nào đó

tamlove
27-11-2006, 01:12 AM
chết thật đó chuyện này hỏng thật rồi làm vậy là phá hoại tình bạn biết không
nhỏ tâm xấu số thật rồi

tungxoi
27-11-2006, 02:00 AM
Chào người bạn cùng cảnh ngộ.NHưng mà người tui yêU chưA iu ai cả.Chả hỉu chia tay vì sao nữa (chắc là chưA hỉu nhau nhiều vì qua 1 lần viết thư là iu mà)

trumquy
28-11-2006, 06:18 AM
Khó tin đây có thật là sẽ đợi đến khi nào các vì sao trên trời ko còn sáng nữa ko?Nếu mà chuyện đó thì thật là 1 chuyện mới có lần đầu đó nha!

thaivu
23-01-2007, 11:36 AM
chà,người ta đợi nhưng người ấy nào có biết