Xem đầy đủ chức năng : tôi sẽ quên anh
echoplaem88
01-11-2006, 08:44 PM
biết bao giờ tôi mới quên được anh?
tôi đã thầm hứa với bản thân với dòng nước và những cánh lục bình rằng tôi sẽ quên anh và sẽ xóa bỏ hình ảnh anh ra khỏi cuộc đời tôi .
dù đi đến nơi đâu
nhớ về tôi anh nhé !
cogaithichdua_09
01-11-2006, 11:11 PM
mình muốn quên người ta mà lại muốn người ta nhớ mình.đúng là...con gái
pooh_317
02-11-2006, 06:49 AM
hi.... con gái mà nhưng ko chỉ là con gái đâu nha, con trai nhiều khi còn hơn con gái nữa đó? Thật ra tình củm mà, khi yêu ai thật lòng rùi muốn quên đi cũng phải rất là khó, chỉ còn mong thời gian sẽ chữa lành vết thương thui
khangminh
02-11-2006, 03:29 PM
đôi khi cố muốn quên một người, nhưng lại muốn người đó khắc sâu hình bóng của chính mình trong trái tim họ :rain: tình yêu là một điều ích kỷ nhất nhưng cũng khó giãi thích nhất:rain:
o-Sói Bạc-o
02-11-2006, 08:18 PM
càng cố quên thì càng lại nhớ thôi thì yêu nhiều hơn vậy .
se7engirl_dj
02-11-2006, 10:07 PM
làm sao có thể quên được khi mà mình yêu người đó nhiều đến như vậy , có hứa thế nào có cố quên thế nào cũnng vậy
_xing_zai_87
04-11-2006, 04:00 AM
sặc !
bó tay bà này ạ !
muốn quên người ta lại bắt người ta nhớ mình !
khó hiểu.....đúng là....con gái !!!!!!
nhoccon_kieuki_lovely
04-11-2006, 04:09 AM
này...này...con gái thì đã làm sao chứ ? Đừng có mà vơ đũa cả nắm thía chứ ? Con gái tùy có người thui chứ ? Bộ con trai không vậy hả?
_xing_zai_87
04-11-2006, 08:39 PM
con trai là sao chứ?
mà kể cả con zai thế nào cũng chẳng bao giờ như bà kia !
muốn quên người ta lạ bắt người ta nhớ mình? Ai nhớ chứ !
nói chung con gái sến vậy đó !
—NEO— 26 11
04-11-2006, 09:44 PM
nhớ cũng khó mà quên lại càng khó mình là con trai thế mà nhìu lúc cũng ko thể ngay một lúc mà quên đi dc
cô đơn một vì sao
05-11-2006, 05:32 AM
việc mình muốn quên người ta nhưng lại vẫn muốn người ta nhớ mình cũng là chuyện bình thường mà ,đấy là tâm lý chung rất dễ hiểu thôi các bạn ạ
babylove_hue
05-11-2006, 05:42 AM
Mà thôi , những cái gì đã qua cứ để nó trôi qua , tương lai vẫn còn phía trước. Mình nhớ người ta như thế , có lúc nào bạn thử hỏi người ta có nhớ mình nhiều như bạn đã nhớ người ta không?
yeu_anh
05-11-2006, 05:58 AM
nhớ làm chi cho mêt.Người ta đã quên mình rồi thì mình cũng quên luôn
doivodoi
05-11-2006, 07:04 AM
hỡi thế gian tình là zi?
tình yêu là bát bún riêu
nói thật thì ít mà nói điêu thì nhều
saiwai
05-11-2006, 08:38 AM
híc híc quên một người đâu đó dễ, càng muốn quên thì lại càng nhớ nhiều hơn, mà nhớ thì lại càng đau khổ hơn
_xing_zai_87
05-11-2006, 08:42 AM
em bó tay cả các bác !
Cứ như kiểu yêu nhìu lém rùi í !
kinh ! toàn triết lý càng đọc càng mù tịt !!>_<
nhoccon_kieuki_lovely
06-11-2006, 08:29 PM
Con gái sến vậy mới có đuôi ,còn con trai ko sến cũng hông ai thèm theo......xấu xí ^_^
Hiennie*
06-11-2006, 11:18 PM
mình cũng giống như bạn...hứa với lòng mình là sẽ quên nhưng trong đầu lúc nào cũng nhớ tới người đó :(
echoplaem88
07-11-2006, 07:08 AM
ừ thì con gái mà lị !mà đâu phại r chỉ có con gái mới vây mà con trai nhiều khi còn hơn thế nữa mừ
ừ là con gái thiệt khổ phải ko?
Kotaro_Lãng_Tử
07-11-2006, 07:41 AM
Quên ư, khó lắm bạn ạ, không thể nào quên nổi đâu
thôi thì bạn hãy xem người đó như một người ban thôi chỉ có như vậy mới có thể trờ về cuộc sống thường ngày được
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.