PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tâm sự gửi đến anh !



TrinhKhanhLy
01-11-2006, 03:20 AM
Anh thân mến , em biết rằng chẳng bao giờ anh đọc được lá thư này đâu. Nhưng em vẫn viết , em viết để cho nỗi buồn trong em tan đi và những giọt nước mắt này cũng là những giọt nước mắt cuối cùng khóc cho chuyện tình của chúng ta. Mới hôm nào chúng mình quen nhau mà bây giờ đã được 2 năm rồi anh nhỉ...Thời gian trôi thật nhanh , vậy mà em cứ nghĩ là mới hôm qua thôi.. Tình yêu của em dành cho anh vẫn nguyên vẹn như ngày nào , vậy mà tình yêu trong anh đã âm thầm thay đổi. Biết là chúng ta ở xa nhau ít được gặp nhau.Lúc mới yêu nhau đường đến nhà em rất xa sao anh vẫn chạy xe tới thăm em mà bây giờ anh có nhiều cơ hội đến thăm em nhưng tại sao anh lại không đến?. Anh cũng biết là em rất nhớ và mong được nhìn thấy anh dù chỉ vài giây thôi cũng được mà. Chẳng lẽ mong muốn đó của em rất lớn anh không thể thực hiện được sao? Đến lúc nói ra thì anh bảo anh không có thời gian. Vậy anh đâu có nhớ em đúng không , đồng nghĩa với việc anh không nhớ em là anh cũng không muốn nhìn thấy em. Em tự hỏi mình em đã biến thành cái gai trong mắt anh lúc nào. Anh có biết là em rất buồn khi nghĩ như vậy không?Anh đã làm cho em thấy uổng phí công em đợi anh đến. Bây giờ hàng loạt câu hỏi đang xếp hàng chờ anh trả lời em........ để rồi anh nói em làm phiền anh và anh đã chán em. Anh quá tàn nhẫn , anh coi em như một món đồ chơi thích thì lấy ra chơi ,đến khi chán thì anh bỏ đó. Anh có thấy như vậy là bất công cho em không? Em không biết phải làm gì chỉ tự hỏi lòng rằng :" Cuộc đời bất công hay con người bất nghĩa?"