PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chiều!



Dã Quỳ
01-11-2006, 12:23 AM
Hoa lau tím nhuộm chiều buông
Heo may sương lãng đãng bay quanh ghềnh
Vảy vàng ai rắc trên sông
Chiều nghiêng chuông điểm cuối dòng tà dương

À ơi cò trắng trao nghiêng
Chiều tim tím lẫn chút vàng hoàng hôn
Sáo diều vắt vẻo thinh không
Mái rừng dào dạt, vấn vương nắng ngàn

Lam chiều nhuộm dáng áo chàm
Hoàng hôn ngơ ngẩn ngỡ ngàng dấu xưa
Nắng chiều bịn rịn ngọn tre
Thương em thôn nữ bộn bề quanh năm

Lững lờ dải khói thôn trang
Nỗi nhớ da diết chiều vàng quê hương!