Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : nếu thời gian có quay trở lại



girl_lanhlung_koyeuai_89
31-10-2006, 03:01 AM
thời gian trôi qua thật nhanh đúng ko anh?
thế là chúng ta xa nhau đã khá lâu rồi đấy em mong rằng ở nơi ấy, nơi anh xa em anh sẽ nhớ là đã từng có em bên anh. anh biết ko xa anh em rất buồn nhưng thời gian đã giúp em vượt qua tất cả. ngày trước khi anh xa em , em tưởng chừng như mình ko thể sống tiếp nhưng ko phải thế anh ah. bây giờ em đã sống rất tốt rồi anh hãy yên tâm.
và anh có biết ko? nếu thời gian có quay trở lại thì em vẫn mong rằng chúng ta sẽ xa nhau để em có thể trưởng thành hơn trong cuộc sống sau này.

chang_hoang_tu_toc_violet
31-10-2006, 06:47 PM
Viết tiếp của người đàn ông bạn xa nhá.....

......Em đó hả...!!Hôm nay trời xe xe lạnh...!ANh cảm giác lạnh lắm.,không biết anh lạnh bên ngoài hay anh đang lanh ở trong con tim anh nữa....?!

Ngày hôm nay anh thấy buồn hơn bất kỳ các ngày thường....Có lẽ em ở nơi ấy cũng đang nhớ đến anh rất nhiều đúng không em?????Cho dù chúng ta không được ở ngần bên nhau nhưng anh cũng sẽ vượt qua tất cả để sống......

...!Anh biết rằng nếu không có em chẳng biết anh sẽ làm gì....Vắng đi những hẹn thề giường như cành lá cũng không còn xanh...!Rồi anh lại nghĩ đến ngày mai, không có em ai sẽ cho anh được yêu, bóng tôi bao vây đời anh......NẾu cho anh một điều ước anh sẽ ước thời gian quay trở lại anh và em chúng ta sẽ được ngần nhau.....

o-Sói Bạc-o
02-11-2006, 08:21 PM
đúng là ko có em , anh chẳng biết làm gì. Chỉ mong đc gặp em mỗi năm, mỗi tháng ,mỗi tuần , mỗi ngày , mỗi giờ , mỗi phút và mỗi giây . Hãy ở cạnh bên anh mãi? Đừng bỏ đi , đừng thờ ơ anh , em nhé ?...

babylove_hue
05-11-2006, 05:38 AM
Trong tình yêu thì đau dớn nhất là bị người yêu mình phản bội ! Nhưng cuộc sống vẫn cứ thế tiếp tục , chẳng ai nói trước được điều gì

Thienmy
06-11-2006, 01:20 AM
Nếu thời gian trở lại ... vẫn xin được bước đi con đường đã chọn .... vẫn mong muốn mình là con người của hiện nay!

_xing_zai_87
06-11-2006, 09:41 AM
trời !
đọc bùn quá ! mún khóc nè :((

only_loveyou_4ever
06-11-2006, 07:22 PM
Khi xa anh...em phải tập cho mình phải sốngvới suy nghĩ ko có anh,lúc đầu hơi khó nhưng rồi em đã làm được!Em vẫn còn iu anh nhìu lém,anh có biết điều đó ko nhỉ????Nhưng em sẽ iu anh thật nhìu và vẫn sống thiệt tốt mặc anh ko có anh ở bên!^_^

Thienmy
06-11-2006, 09:22 PM
chữ kí của thiên my thật ấn tượng đó
thiên bình cũng giống tớ sao??

Thực sự tớ chưa rõ lắm về chuyện của bạn .... nhưng có thể là giống mà cũng có thể không .... chỉ có điều, tớ đã một lần mất niềm tin ở cuộc sống!

wolfman
07-11-2006, 07:26 AM
Nếu thời gian có khi nào lặp lại,
Cây lại xanh màu những tháng ngày xưa
Và mây lại trôi ngược một lần nữa
Đêm về ngày,hạ lại trở về xuân.

Em ngồi đó,lại ngồi bên cửa sổ
Mắt em buồn,tâm sự kiếp giai nhân?
Anh lại thấy một đôi lần em khóc
Em buồn gì,anh nào có được hay.

Nếu thời gian không hai lần trở lại
Anh lại thầm nguyện ước chuyện mai sau
Mây cứ bay xuôi có bao giờ trôi ngược
Đêm nối ngày,tàn hạ lại đến thu.

Em ngồi đó,lại ngồi bên cửa số,
Chiếc cửa sổ nào,anh có biết chăng?
Em ngồi đó tóc buông dài theo gió
Gió vuốt tóc em,hay ai đó mơn man?

Anh vẫn muốn em tìm được hạnh phúc
Chỉ thấy buồn cho một nỗi riêng anh.
Đời vẫn thế,có bao giờ trọn vẹn,
Yêu làm gì,để chết nữa hồn con.

Em ngồi đó,lại ngồi bên cửa sổ......

Kotaro_Lãng_Tử
07-11-2006, 07:36 AM
Và nếu thời gian có quay trở lại
anh vẫn sẽ đến bên em như ngày xưa đó và anh hứa rằng sẽ không bao giờ xa em đâu

girl_lanhlung_koyeuai_89
17-11-2006, 06:45 AM
trời !
đọc bùn quá ! mún khóc nè :((

nghe xing_zai.. nói tớ khóc lun nè hic hic:girl:

langtuvedemx7
17-11-2006, 08:36 AM
Thực sự tớ chưa rõ lắm về chuyện của bạn .... nhưng có thể là giống mà cũng có thể không .... chỉ có điều, tớ đã một lần mất niềm tin ở cuộc sống!

chuyện của U thì làm sao.... cũng buồn lắm hả

Jang Na Ra
17-11-2006, 08:43 AM
love nàm gì nhở sao hông đi chơi vui hong nì

Cát
17-11-2006, 10:52 AM
ui chà cảm động quá ha..........

Hàn Cát Nhi
18-11-2006, 08:20 PM
Viết tiếp cho....em..


Nếu thời gian có quay trở lại.....vẫn mong là chúng ta sẽ xa nhau...


Nghe sao mà..chua chát đến thế...nhưng không sao....đã vượt qua được rồi...đã qua những ngày không thể sống nếu thiếu vắng anh. Quãng thời gian đó đối vớ quãng đời là rất ngắn....nhưng đối với em thì rất dài...tại sao...tại sao.....


Và rồi mọi thứ vẫn cứ trôi qua...thời gian chẳng bao giờ trở lại....em chợt thấy mình đã sống hoài sống phí....anh à...dù cho không có anh..cuộc đời em vẫn không thể không tươi đẹp......Anh không xứng đáng với tình cảm mà em dành cho anh....Em thấy mình quá khờ...khi biết điề đó quá muộn.....


Cầu chúc cho thế giới này...đừng ao giờ có những người ngốc nghếc như em..và cũng đừng bao giờ có những người như anh....chuyến đi của anh là chuyến đi một chiều....sẽ không bao giờ trở lại được đâu anh

girldoihon
18-11-2006, 08:36 PM
nếu thời gian có quay ngược lại thì em ước gì đã không gặp anh.... em muốn là em của ngày nào,không u buồn mà hồn nhiên vui vẻ,không phải khóc vì nhưng lời gian dối của anh