trái tim đá
30-10-2006, 10:26 PM
Sáng tỉnh dậy ,chẳng biết làm cái quái gì ,chuống điện thoại đổ dồn ba bốn tiếng.Nhấc máy
-Đi với tao không mày ,có chỗ này hay lắm
Tiếng con bé bạn thân duy nhất còn tồn tại ở một nơi nào đó trong tim
Còn gì hay với một thằng con trai chán đời , đang mục ruỗng mình vào giấc ngủ???"Nó mà gọi sớm hơn nữa thì mình cho nó đi ra khỏi cuộc đời luôn"
-Chuyện gì???mày không thấy tao đang ngủ à??đi với chả đứng,đi một mình đi
_Đi xem thầy bói giải hạn đi,hay lắm
Ờ ờ!!Vái này coi bộ cũng lạ tai ha! Xem giải hạn, đúng là lạ tai thật,cuộc đời đang buồn chán thôi cứ thử xem ông thầy bói kia giải hạn cho chúng sinh thế nào.
_Mấy giờ...??mày đợi tao nhé!
Mấy ai trên đời này mà được thay đổi "số má " của mình.Một thằng con trai chán đời như ta có lẽ không được cái diễm phúc đó,nhưng thôi ,mình tự cho mình cái diễm phúc được chứng kiến ông thầy bói đổi tên đổi tuổi như thế nào.
Nhà ông thầy bói xa lắc xa lơ,qua không biết bao nhiêu con ngõ ,bao nhiêu cánh đồng. Hình như những bậc cứu nhân độ thế ai cũng phải bí ẩn như thế thì mới có nhiều "nhân" để mà độ thế được.ĐI đến nát bét bánh xe cuối cùng cũng đến được nhà của "cao nhân" theo những gì mà con bạn sùng tín kể thì đây là ông thày bói giỏi nhất quả đất,từng sai "quân đội" (hay cái gì gì đó ) xuống âm phủ để cứu một bậc cao tăng (bị mắc kẹt ở âm phủ ) lên cõi trần khiến ông sư này đang "ngủ" suốt 6 tiếng đồng hồ bất thần tỉnh dậy Vì hồn đã được ông cao nhân kia cứu từ cõi chết trở về.Giỏi! giỏi ! quá giỏi
Nhà của vị cao nhân này không rộng mà cũng không hẹp ,nói thế bởi vì cái gian nhà thì chật nhưng cái sân thì to ,cái sân đó hình như cũng là một công cụ để hành nghề cứu nhân độ thế.Trái với những gì tưởng tượng,ông thầy bói không có râu dê,không đeo kính đen,mà trắng trẻo, đẹp trai, tuấn tú như ca sĩ.Lại còn tốt nghiệp đại học loại sang của nươc mình.Thế mà lại đi làm thầy bói! Quái thạt(con bạn mình lại thích những anh đẹp trai hèn gì)
_Thầy cao số nên chỉ làm được nghề này! _Cao nhân tâm sự bằng một giọng eo éo rất chuyên nghiệp
Đến được một lúc thì không biết từ đâu các cô các bà ,các anh,các bác từ đủ mọi lứa tuổi ùn ùn kéo đến.Già trẻ lớn bé quây xung quanh một bàn thờ được làm rất chi là quy mô.Nhưng cái bàn thờ đó cũng không thấm tháp gì với số lễ vật tế trời.Lạy chúa ! (quên !lạy thầy) Nào ngựa nào giày nào xe,nào quần ,nào áo,tất tật đều làm bằng hàng mã chất lên cao ngang mái nhà (nói không ngoa chút nào) nghe nói hôm nay giải hạn cho rất nhiều sinh linh mắc tội với trời thì phải
Buổi tế lễ diến ra trong không khí linh thiêng,huyền bí như đúng tính chất của nó.Ông thấy uốn éo trước bàn thờ,đọc văn bằng thứ ngôn ngữ của khôi trên "điêu luyện "như một rapper thứ thiệt (so sánh hơi khập khiễng thì phải) điều kì lạ ,phi thường là mỗi lần đọc xong một bài "thầy" lại thay một bộ áo mới ,bộ nào cũng loè loẹt xanh xanh đỏ đỏ (chắc muốn gây chú ý với cõi trên)
Buổi tế sao diễn ra từ sáng sớm đến tận chiều tối mới kết thúc với nhiều thủ tục cầu kì ,những chúng sinh dường như rất thần tượng thầy,mỗi tờ giấy,mỗi tờ tiền ngài vứt ra đều được mọi người tranh nhau cướp >Đứa bạn thân mình thiếu kinh nghiệm tranh cướp chật vật cũng chỉ được đĩa xôi gà để ăn qua bữa
Cứ thế này thì thế giới bên kia sẽ bội thu
-Đi với tao không mày ,có chỗ này hay lắm
Tiếng con bé bạn thân duy nhất còn tồn tại ở một nơi nào đó trong tim
Còn gì hay với một thằng con trai chán đời , đang mục ruỗng mình vào giấc ngủ???"Nó mà gọi sớm hơn nữa thì mình cho nó đi ra khỏi cuộc đời luôn"
-Chuyện gì???mày không thấy tao đang ngủ à??đi với chả đứng,đi một mình đi
_Đi xem thầy bói giải hạn đi,hay lắm
Ờ ờ!!Vái này coi bộ cũng lạ tai ha! Xem giải hạn, đúng là lạ tai thật,cuộc đời đang buồn chán thôi cứ thử xem ông thầy bói kia giải hạn cho chúng sinh thế nào.
_Mấy giờ...??mày đợi tao nhé!
Mấy ai trên đời này mà được thay đổi "số má " của mình.Một thằng con trai chán đời như ta có lẽ không được cái diễm phúc đó,nhưng thôi ,mình tự cho mình cái diễm phúc được chứng kiến ông thầy bói đổi tên đổi tuổi như thế nào.
Nhà ông thầy bói xa lắc xa lơ,qua không biết bao nhiêu con ngõ ,bao nhiêu cánh đồng. Hình như những bậc cứu nhân độ thế ai cũng phải bí ẩn như thế thì mới có nhiều "nhân" để mà độ thế được.ĐI đến nát bét bánh xe cuối cùng cũng đến được nhà của "cao nhân" theo những gì mà con bạn sùng tín kể thì đây là ông thày bói giỏi nhất quả đất,từng sai "quân đội" (hay cái gì gì đó ) xuống âm phủ để cứu một bậc cao tăng (bị mắc kẹt ở âm phủ ) lên cõi trần khiến ông sư này đang "ngủ" suốt 6 tiếng đồng hồ bất thần tỉnh dậy Vì hồn đã được ông cao nhân kia cứu từ cõi chết trở về.Giỏi! giỏi ! quá giỏi
Nhà của vị cao nhân này không rộng mà cũng không hẹp ,nói thế bởi vì cái gian nhà thì chật nhưng cái sân thì to ,cái sân đó hình như cũng là một công cụ để hành nghề cứu nhân độ thế.Trái với những gì tưởng tượng,ông thầy bói không có râu dê,không đeo kính đen,mà trắng trẻo, đẹp trai, tuấn tú như ca sĩ.Lại còn tốt nghiệp đại học loại sang của nươc mình.Thế mà lại đi làm thầy bói! Quái thạt(con bạn mình lại thích những anh đẹp trai hèn gì)
_Thầy cao số nên chỉ làm được nghề này! _Cao nhân tâm sự bằng một giọng eo éo rất chuyên nghiệp
Đến được một lúc thì không biết từ đâu các cô các bà ,các anh,các bác từ đủ mọi lứa tuổi ùn ùn kéo đến.Già trẻ lớn bé quây xung quanh một bàn thờ được làm rất chi là quy mô.Nhưng cái bàn thờ đó cũng không thấm tháp gì với số lễ vật tế trời.Lạy chúa ! (quên !lạy thầy) Nào ngựa nào giày nào xe,nào quần ,nào áo,tất tật đều làm bằng hàng mã chất lên cao ngang mái nhà (nói không ngoa chút nào) nghe nói hôm nay giải hạn cho rất nhiều sinh linh mắc tội với trời thì phải
Buổi tế lễ diến ra trong không khí linh thiêng,huyền bí như đúng tính chất của nó.Ông thấy uốn éo trước bàn thờ,đọc văn bằng thứ ngôn ngữ của khôi trên "điêu luyện "như một rapper thứ thiệt (so sánh hơi khập khiễng thì phải) điều kì lạ ,phi thường là mỗi lần đọc xong một bài "thầy" lại thay một bộ áo mới ,bộ nào cũng loè loẹt xanh xanh đỏ đỏ (chắc muốn gây chú ý với cõi trên)
Buổi tế sao diễn ra từ sáng sớm đến tận chiều tối mới kết thúc với nhiều thủ tục cầu kì ,những chúng sinh dường như rất thần tượng thầy,mỗi tờ giấy,mỗi tờ tiền ngài vứt ra đều được mọi người tranh nhau cướp >Đứa bạn thân mình thiếu kinh nghiệm tranh cướp chật vật cũng chỉ được đĩa xôi gà để ăn qua bữa
Cứ thế này thì thế giới bên kia sẽ bội thu