red_dragon
30-10-2006, 12:00 PM
Có lẽ s va t chưa bao giờ là người yêu nhỉ . s nhớ hùi cấp II s có hứa là khi nào 2 đứa đậu chung trường s sẽ làm quen với t , s biết khi đó t chỉ coi lời nói đó như 1 lời nói đùa thôi vì khi đó t là 1 người xinh đẹp còn s chỉ là 1 thằng con trai học hành chẳng giỏi giang gì ngoại hình càng không bằng những chàng trai đang theo đuổi t nhưng s đã cố gắng học để có thể cùng học chung 1 trường với t . Khi có kết quả dường như t đã quên lời s hứa với t nhưng s thì không , s vẫn lẳng lặng dỏi theo từng bước . S nhớ có 1 lần lớp mình đi chơi khi xem xong 1 bộ phim t có hỏi s là người đó có đẹp hơn t không s cười và nói người đó đẹp hơn t nhiều ( ngu thật ) khi vừa nói ra s biết mình đã nói ra điều không nên nói khi s quay lại nhìn t thì s thấy t có vẻ tức giận nhưng t không nói gì cả mà chỉ lẳng lặng bỏ đi , đến lần thứ 2 khi đi chơi chung lúc đó s biết t cũng đã thích s nhưng không hiểu vì sao s lại làm ngơ và còn kể về 1 người con gái trước mặt t khi đó s vẫn không biết rằng trong mắt t s đã biến thành 1 gã họ Sở tên Khanh nhưng t có biết không s nói về người con gái đó cũng chỉ vì mún biết t sẽ phản ứng thế nào trước những lời s nói, có lẽ s đã sai khi mún thử lòng 1 người như t bằng cách đó . Khi vào năm học được 1 tháng thì t nói chúng ta chỉ là bạn thôi thì s đã rất bùn , khi nghe xong những lời t nói s chỉ biết nói " ừ nếu t mún " nhưng khi về s đã khóc , đay là lần đ ầu tiên s khóc vì 1 người con gái và cũng có thể là lần cuối cùng . Đến nay thì bên cạnh t đã có 1 người khác tốt hơn s rất nhiều lần và dù bên cạnh s cũng có 1 người con gái khác nhưng tình cảm s dành cho t có lẽ sẽ không bao giờ thay đổi , s sẽ giữ mãi hình bóng t trong tim mình dù thời gian có thay đổi .
Bây giờ t có biết s rất nhớ t hok? ước gì t có thể ở bên cạnh s lúc này nhỉ :mpl:
Bây giờ t có biết s rất nhớ t hok? ước gì t có thể ở bên cạnh s lúc này nhỉ :mpl: