Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : <<<Những nỗi buồn sẽ vơi đi nếu bạn biết cách yêu quý chúng>>>



van_le
30-10-2006, 08:10 AM
:mpl: Trong chúng ta không ai là không có nỗi buồn nào đó ,có người buồn vì ty,chuyện gia đình,tình bạn........riêng toi thì lúc nào cũng buồn chả hiểu tại sao và tại ai đã làm mình buồn hay tại vì mình quá mẫn cảm với cuộc sồng mình đang sống, gia đình mình thì cs thể nói là không túng thiếu bố mẹ thì cũng quan tâm con cái,nhưng mà buồn càng thêm buốn,bố mẹ chưa bao giờ hiểu hết con ng thật của mình,có nhiều khi bố mẹ quá áp đặt với con cái của mình,có thể là nhỏ thôi như ăn mặc chẳng hạn,có nhiều đứa thì nghe theo nhưng có nh đứa lại ko quan tâm j đến mấy chuyện bos mẹ nói,làm bố mẹ cũng khó làm con càng khó hơn,làm sao để bố mẹ hiểu và luôn luôn ủng hộ mình trong nhưng việc mình làm (có thể là đúng nhưng sai 1 chút cũng không sao) vì cuộc sống mà có ai là không mắc lỗi cả đâu,mình thì mắc lỗi mọi thứ từ tình yêu tình bạn học tập rồi đến vài thứ khác,có lần hôm nào cũng thấy mình khóc mọi ng hơi nói 1 tí động đến thôi là đã thấy rơi nước mắt rồi nghĩ đến mà lạ chả biết tại sao lại như thé,có luc thì muốn khóc không khóc được cố rằn ra mà khóc nhưng vẫn chả thấy có giọt nước mắt nào cả,ng ta yêu đời còn mình thì chán đời nhưng thật ra là chán bản thân mình thôi vì thấy mình sống trên đời mà không có ý nghĩa...liệu chết đi có hay hơn ko nhỉ,không ìt trên những tờ báo có đăng,nhiều bạn nữ chết vì bị gia đình đánh đập nhiều quá hoăc đã chót dại 1 lần và không đc gia đình tha thứ thế là đi tự tử,mang đến những cái chết thương tâm,giá như bố mẹ hiểu con cái mình hơn 1 tí thì nhiếu đứa đỡ khổ......rối đến cuối cùng khi con gái mình đã ra đi thì bố mẹ mới hiểu ra mình đãlàm những j,đau khổ và tuyệt vọng,nhiếu lúc nghĩ đến đi bụi rồi nha,tự tử rồi đó nhưng mà suy đi nghĩ lại ko bao giờ đc làm thế,làm như thế là có lỗi với chìnhmình với tất cả mọi người,có nhiều ng đọc xong những j mình viết dưới đậy có thể nghĩ mình là nhát gan...nhưng ko phải đâu các bạn ạ,các bạn mà đi bụi rồi mới cảm thấy mình thật đáng thương,ko ai quan tâm mình lo lắng cho mình nhưng các bạn nhầm đời ng mà ai đoán trước đc chuyện j sẽ xảy ra ,và tất nhiên là cón rất nh ng yêu quý bạn coi trọng ban,chẳng qua có thể bạn chua bao h để ý đến họ hoặc là chưa tìm thấy họ mà thôi,hãy đi tìm một cái j đó tươi đẹp hơn mới mẻ hơn để làm cho cuộc đời mình đc hạnh phúc,,chúc các bạn đạt được ước mơ của mình..............nhưng như tui hiện h thì chưa đạt đc j cả.hì