PDA

Xem đầy đủ chức năng : sao mọi người ko ai tin tôi



lovely_moon
30-10-2006, 03:48 AM
vào 1 ngày bình thường ko có chuyện gì đặc biêt. Tôi nhận lại bài kiểm tra từ đứa bạn thân vì ngày hôm qua tôi nghỉ hoc.
hôm sau cô giao gọi tôi đọc lại điểm để vào sổ
thực ra cô giáo đã vào điểm của tôi rồi nhưng đọc lại cho cấc chăn. Tôi buồn rầu đọc lại điểm 5 trước lợp Thực ra từ trứơ \c tới giờ tôi luôn là người học tốt trong lớp nhưng ko hiểu sao...
_ giáo ngỡ ngàng hỏi lại: 4 điểm chứ!
_ tôi bất ngờ dò xét khôn mặt cô xem cô đùa hay thật
_cô giáo cau mày hỏi lải
em sao vạy trả lời mau lên tôi không có thời gian !
_ da 5 ah
_ cáu giận cô đi xuông chỗ tôi _bàn 5_
_đâu để tôi xem nạo Sap lại thể nhi?
em sửa điểm fải ko Nếu nói thật thhì tôi tha còn không sẽ báo lên hội đồng nhà trường.
_cô giáo trợn mắt nhìn tôi như thể tôi la 1 tội phạm đáng ghê tởm

mua_dem_hn
30-10-2006, 04:39 AM
hi hi ... chắc ấy là hs cấp 2 đúng ko
Bỏ qua chuyện này đi


Phải mạnh mẽ khi biết chấp nhận nỗi đau và mỉm cười với nó
ha ha!

choc-ice
30-10-2006, 05:04 AM
Điều này sẽ làm bạn tổn thương .......... cô giáo bạn cần bình tĩnh hơn để giải quyết vấn đề , choc nghĩ bạn nên nói chuyện thẳng thắn với người bạn đó và cô giáo . Bạn mạnh mẽ lên nhé !!!!!!!!!!!!!!! Good luck !

lovely_02
30-10-2006, 08:12 AM
không phải "mọi người " không ai tin bạn mà chỉ có cô giáo bạn ko tin bạn thôi.Chuyện cũng bình thường , ko nghiêm trọng lắm đâu.Vấn đề là hãy cố gắng làm sao để tạo lập niềm tin ở người khác bằng.Đừng hỏi tại sao , vì thực ra mọi thứ đều có nguyên do cả

hien_nhoc
19-11-2006, 07:54 PM
tôi chưa bao giờ bị như thế cả nhưng tôi hiểu bị như thế là rất buồn.Mạnh mẽ lên nha!

Hàn Cát Nhi
20-11-2006, 12:04 AM
Đầu tiên...đừng nên vơ đũa cả nắm...giận cá rồi lại chém thớt....

Em thử nói coi...." ai là mọi người "........cô giáo là mọi người...hay một người nào đó là mọi người....Đừng quá bi quan mà vội phán xét như vậy em à...

Đọc dò lại điểm là một thói quen của thầy cô...cũng là để nắm giữ điểm thực chất của học sinh....có thể trong lúc vào sổ cô đã ghi nhầm...mà em biết đó...mấy người dám thừa nhận mình sai cơ chứ...

Đừng buồn...mà hãy cười lên em ạ.....cười cái gọi là " cái tôi " to đùng...cười cái gọi là..." không tin tưởng học sinh " của cô em......em học tốt...mọi người đã biết...cần gì phải lên tiếng hả em....


Nếu như em nghĩ mọi người ko tin em....thế cho chị hỏi " Em có tin vào chính mình không? "

ThanhBình
20-11-2006, 01:34 AM
Mình cũng đã từng như vậy! Hồi đó mình được 5 nhưng thầy vào chỉ được 3! Hôm sau mình đưa bài lên cho thầy xem lại thì thầy có nói một câu: "Ai cho cô xem sổ điểm của tôi?"! Mình chỉ nói rằng "hôm trước thầy vô tình có đọc điểm của em, em mới biết chứ em nghĩ không ai dám xem sổ của thầy khi thầy chứa cho phép đâu ạ!" Chỉ có vậy thôi, mà thầy để ý mình cho đến hết năm học luôn! Mình nghĩ chuyện gì cũng không đến nỗi tồi tệ lắm nếu như chúng ta có cách đón nhận nó, hay gạt nó sang một bên để học thật tốt bạn nhé!

Người Điên Yêu Thơ
20-11-2006, 10:13 AM
Hey, em gái. Chuyên đó không có gì phải buồn cả. Thầy cô tuy là người lớn nhưng đôi khi cũng phải mắc sai lầm. Và người lớn thì không bao giờ nhận là mình sai hết, bé nhỉ? Năm anh học lớp 10, trong lớp có một người giống tên anh, rốt cuộc là điểm cả học kì của anh chuyển sang cho người đó. Thay vì 8,8 cho cả học kì anh chỉ còn lại 5,3 thôi. Ban đầu anh cũng tranh cãi rất nhiều, đó là môn học anh thích nhất, nhưng nghĩ lại nếu đem bài ra Hội Đồng thì người giáo viên đó sẽ gặp rắc rối mà chưa chắc là anh sẽ được yên nên anh cũng bỏ qua. Cứ ráng quên đi nhóc, nếu mình cố gắng thì tất cả sẽ qua thôi. Và anh tin là em còn có bạn bè, những người luôn giúp đỡ em và tin tưởng em mà. Quên đi em.

mabucoii
20-11-2006, 11:34 AM
mình chẳng hiểu gì cả? nếu bạn học tốt môn này thì sao cô giáo có thể phán xét câu xanh rờn đó nhỉ !?
ngày xưa khi mình đi học cũng đã từng nghịch ngợm cô giáo đưa cho bản danh sách để kí tên vào đó mình đã kí thay tên cô mình đã lên nhận tội nhưng cô lại ko tin là mình làm mới chết chứ.niềm tin ko thể tạo dựng trong 1 hay 2 ngày. đâu phải bạn cứ đứng một chỗ và cầm loa nói rằng tôi bị oan tôi ko làm thế, thì mọi người mới biết bạn vô tội. bạn hãy cứ sống thật với con người mình thì đến một lúc nào đó tự dưng mọi người sẽ thấy bạn là người rất đáng tin tưởng và quý mến

Stand_up
20-11-2006, 09:28 PM
Tôi cũng từng có những con điểm ngớ ngẩn ! Bạn tôi chép văn của tôi , 4 bài " photocopy" được 8 điểm còn riêng tôi được 8,5 - 5 = 3,5 chỉ vì : bài làm giống bạn ! Bó tay !

Cát
21-11-2006, 12:23 AM
bạn hãy chứng minh cho mọi người thấy bạn là người thế nào....hãy chứng minh cho cô giáo thấy bạn ko phải là người như cô giáo nghĩ...học tốt nhé

PlanetVN
21-11-2006, 11:40 PM
Bình tĩnh nào bạn... Chỉ là cô giáo hơi nghi ngờ rồi hiểu lầm bạn chút thôi mà... Sao lại vội kết luận không ai tin bạn cơ chứ??? :ham:

Mình nghĩ thực tế là câu trả lời tốt nhất. Chỉ cần bạn học tốt và chứng tỏ bằng sự ngay thẳng của mình thì nhất định và cô giáo sẽ phải nhìn bạn khác và bỏ cái suy nghĩ kia thôi mà... :) Vui vẻ và lấy lại niềm tin nhé...

Chuyện nhỏ ấy mà, phải không nào??? :wink: Rồi sẽ qua mau thôi...