Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Trái tim em đang rất đau



Why_ILoveYou
29-10-2006, 08:29 AM
Anh! Hôm nay anh đã làm cho trái tim em đau nhọi Anh có biết anh đã làm em buồn thế nào khổng Em biết mình không là gì của anh, nếu có em cũng chỉ là 1 con bé ngốc nghếch của anh mà thội Em thật sự không biết anh có cảm nhận được tình cảm của em khộng Em nghĩ anh cũng đoán được là em yêu ạnh Em chắc chắn anh nhận ra thứ tình cảm mà em dành cho ạnh Nó không phải đơn thuần là tình cảm anh ẹm
Nhưng tại sao hả anh? Tại sao hôm nay anh lại làm thế với em. Anh có biết là em đã buồn thế nào không. Em vẫn cố gắng tỏ ra như là kô có chuyện gì nhưng lúc đó em đã tưởng như trái tim em đã tan mất rội Em cố nén lại để không khọc Em đã cố gắng để cho anh thấy là em không hề quan tâm đến anh. Em cố tỏ ra những chuyện anh kể cho em chẳng là gì với em cạ Nhưng thật sư..... THẬT SỰ ANH ĐÃ LÀM EM RẤT BUỒN, RẤT BUỘN ANH CÓ HỈU KHÔNG????????
Em đã cố gắng chịu đưng. Chịu đựng 1 mình mọi chuyên. Anh đâu có biết những hôm em cố kìm nước mắt để cười khi đi bên anh. Em đã cố gắng, cố gắng đến mức làm cho em tưởng như cảm thấy mình đã bị chai lì bới những nỗi đau mà anh vô tình gây ra cho em. Em đã nhủ mình quên anh đi nhưng trái tim em lại kô đồng ý và để hôm nay nó đã bị tổn thương thế này đây.
Hiện tại em vẫn cố gắng đứng vựng Nhưng em sợ mình sẽ kô cố gắng được lâu nựa Em sắp gục rồi anh a.
Có lẽ em sẽ đi thật xa để quên anh thôi. Em không muốn mình thế này nựa Em đã không còn là em từ khi em yêu anh. Em đã khóc nhìu hơn từ khi yêu anh. Và anh a. Đây sẽ là lần cuối cùng em nhớ về anh. Em sẽ xóa anh trong trái tim em, vĩnh viện VĨNH VIỆN. Thế là quá đủ cho em rôi. Em thật sự xin lỗi anh. EM XIN LỖI ĐÃ KHÔNG THỂ YÊU ANH NỮA
Em chúc anh hạnh phúc bên chị y.

cô_bé_hạt_điều
29-10-2006, 08:33 AM
Hihihi! Còn nhỏ, học không lo học, yêu làm chi bé ơi!Cho nó khổ ra nè!:chayle:
Đọc bài của bé,chị thấy mắc cười quá à!Cũng xúc động lắm mà cũng mắc cười nữa!Thấy bé còn non nớt dễ thường dễ sợ! :hihi:

Chị cũng một thời như bé đó!Nhưng mà bây giờ thì chai rồi bé à!:flower: Trái tim hình như hông còn nhiều cảm xúc như bé nữa đâu!
Ôi trời ơi!Cuộc sống cơm áo gạo tiền, nó làm cho con người ta hết đỗi mơ mộng, lớn khôn ra nhiều em ạ!:sleepwell:

arumi_sn
29-10-2006, 03:08 PM
thôi bạn đừng buồn làm gì nua... dàn ông con trai bây giơ khó tin lam... mọi chuyên rôi se qua thôi... QN chúc bạn thành công trong cuộc sống mời và hãy quên anh ày đi

rosylove
29-10-2006, 07:55 PM
Chúc em mau chóng lành vết thương.......... tình yêu rất quan trọng nhưng rồi em sẽ nhận ra có những thứ cũng quan trọng lắm......... đừng buồn nhiều................

duongcongtutt_haohoa
29-10-2006, 11:31 PM
em là người đã dành cho anh một tình yêu thạt ngọt ngào và hạnh phúc nhưng anh dã làm cho trái tim em tan nat anh cũng là một người con trai anh cũng da tưng bị bạn gai làm cho dau khổ giơ anh cúng da hieu tình yêu la vậy có vui có buồn và có hạnh phúc và có đau khổ anh mong em hãy cố găng vượt qua mau

boyphohuyen
30-10-2006, 01:12 AM
Ai đã lam cho trái tim bé đau khổ. Ước gì anh có thể giúp em làm điều gì đó. nhưng dù sao em cũng dã gượng dậy anh hi vọng em em sẽ làm được. tương lai con dài mà em. mong rằng trong tương lai không xa em sẽ gặp dc ngừơi xứng đáng để em gửi trọn trái tim mình.đừng buồn nhiều nhé em!

se7engirl_dj
30-10-2006, 03:16 AM
Sao bạn giống mình quá đi nhưng bạn vẫn còn can đảm là quyết tâm quên anh ta đi nhưng mình thì ko thể làm được điều đó.Vì vậy nếu bạn đã quyết định thì hãy cố gắng lên nha

Why_ILoveYou
30-10-2006, 08:49 AM
Cảm ơn mọi người. Mình tin là mình sẽ vượt qua đươc. Không có gì là không thể mà. Bài viết này là bài viết đầu tiên của mình trên diễn đàn. Hôm đó buồn quá nên tham gia vào diễn đàn để được chia sẻ. Cảm ơn mọi người nha. Từ nay mình sẽ tham gia vào diễn đàn nhìu hơn nữa. Cuộc đời còn nhìu niềm vui lắm mà ^-^

se7engirl_dj
02-11-2006, 01:34 AM
Bạn nghĩ như vậy là tốt đó , mai mốt mình còn gặp nhau dài dài nữa nha.

-H.Q.L.T-
02-11-2006, 07:43 AM
Cảm giác khi biết người nói yêu mình trước đây nói yêu một người khác thật chẳng vui vẻ chút nào , đau lòng nhưng phải cố , khóc nhưng phải cười. Vì đời là vậy ko cho phép bất cứ ai gục ngã , cố lên bạn à rồi sẽ quên thôi , câu xin lỗi tuy muộn nhưng đúng đắn.

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
02-11-2006, 08:15 AM
BUỒN làm gì với thứ người như thế hả chị , quên đi chị ơi

bemap20
02-11-2006, 10:18 PM
mình cũng đang giống như bạn vậy đó.lúc đó thực sự mình chỉ biết kiềm nén mà thôi.vì nói ra thì nói ra cũng ko có nghĩa lí gì ,vì hình bóng của mình ko có trong trái tim của người ấy.lúc đó là đau khổ tột cùng luôn đó

vianhmuonyeuem2
03-11-2006, 02:29 AM
cầu cho tình yêu luôn thấy đường đi của nó. nhưng yêu nhau để trách giận xin mäi người đừng bao giờ làm vậy n­ua nha.kim anh. mình cũng từng giận nhau nhung anh luôn yêu em