Xem đầy đủ chức năng : Người con gái của biển
player
29-10-2006, 07:57 AM
Không biết tự khi nào ,mỗi khi ta muốn có một cảm xúc nào đó thì ta lại lắng nghe bài hát ấy người ạ ,bài hát gắn liền với biển gắn liền với người con gái của thành phố hoa lửa ……… Bài hát làm cho ta trầm cảm , tỉnh lặng ………thêm vào đó một chút nhớ nhung ,một chút yêu thương ,một chút ngọt ngào ,một chút ấm áp của con tim đến con tim .
Hải Phòng ,thành phố của biển ,thành phố của hoa phượng rực lửa phải không Người ,phải không em? Nói đến HP là nụ cười của người thật tươi thật hạnh phúc và em cũng vậy phải không người con gái của biển?Niềm vui nào hạnh phúc nhất giành cho người con gái ở nơi thành phố cảng,đó là được một lần về nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên.Nơi có sóng biển rì rào mang theo hơi thở của biển.Nơi có cả một bầu trời sao với ánh đom đóm lập loè trong đêm tối.Nơi có chị ,có em, có bạn bè đã cùng người vui đùa trên những con đường đầy phượng vĩ,đã cùng người có những kỉ niệm của thời thơ ấu ,thời mà người còn là một cô chủ nhỏ xinh đẹp rảo bước khắp con đường của thành phố biển kia.Nơi có càc chàng trai hay trêu đùa các cô gái ,khi người cùng bạn bè phớt qua.Người đã luôn tự hào về điều đó và luôn khoe rằng HP là đẹp nhất ,đẹp lắm ai ơi......Và có lẽ đối với người ,đẹp nhất vẫn là vùng quê nhỏ trong lòng của thành phố biển. Bởi chính cái vùng đất bạc ngàn trời phú này đã sinh ra người con gái,người mà ta yêu nhất. Người đã từng nói với ta ,con gái HP đẹp lắm.....Con gái HP hay con gái miền bắc xinh ,giỏi giang rất nhiều.Chắc người tự hào lắm.Ta chỉ mĩm cười và lặng thinh bởi chính vì thế mà con gái HP cũng rất kiêu hãnh như người vậy đó.Nhưng có lẽ người nói đúng.Bởi chính nơi đây đã ban cho ta hai người con gái mà ta yêu nhất trong cuộc đời này người ạ.Chỉ có nơi đây con mới có thể nhìn thấy nụ cười tươi và giòn giã thoải mái nhất của người, chỉ có nơi đây mới có người con gái mà ta hằng ao ước được gặp ,được yêu và được mang nụ cười hạnh phúc đến cho cô ấy và cho cả người.Người muốn dẫn ta đi hết mọi nơi ,mọi ngỏ ngách trên những con đường của thành phố bé tí thân yêu này .Người muốn ta được thấy những con đường tràn ngập hoa phượng nở.Và thế rồi Ta đã theo người về nơi đất tổ ,người vui biết dường nào.Đã 21 năm rùi nhĩ,cô gái HP giờ trở lại quê mình,nơi mình sinh ra và lớn lên.Bạn bè ,người thân làm người nhớ lại thuở nào đó.Ta thấy người vui lắm ,chưa bao giờ ta thấy người vui như vậy.Về nơi đây,nơi của thành phố biển ta mới biết người dũng cảm như thế nào,câu chuyện về người làm cho ta càng thêm yêu người biết mấy.Nụ cười của người làm cho ta thêm ấm nồng ,ta hãnh diện về người biết mấy ,cô gái HP ạ .HP nơi mà đã ban người cho ta,Một người mà ta sẽ yêu mãi mãi.Và giờ đây lại cho ta gặp một người nữa để rùi làm cho tim ta rung động.Đây có phải là duyên phận không nhĩ…21 năm một con số gần cả 1/3 quảng đời của con người .Những ngày ở HP ấy thật ngắn ngủi , không đủ cho cả người và cho cả ta.Có lẽ niềm vui lúc nào cũng là ngắn ngủi ,cũng trôi qua thật nhanh rùi chợt biến mất.Hải phòng ,thành phố không chỉ có biển ,có những chùm hoa phượng rực lửa ,còn có những đồi Thông xanh um bạt ngàn và sừng sững.Đón lấy từng hơi thở của biển ,lắng nghe từng cơn sóng của biển .HP ,tất cả mọi thứ đều nằm trong tim của người và của người con gái ấy .Người con gái của biển …. Phải không Người ,phải không Em!............................................... ...............................
chip dễ thương
29-10-2006, 10:56 PM
ôi , lại một người nữa viết về HP :huglove: , bài này cũng hay không kém bài của Dontcry_kitty.Vui quá , không hiểu sao HP lại được nhắc đến nhiều như vậy.Nhưng nếu như bài của Dontcry_kitty viết thiên về cảm xúc quê hương mình thì bài này lại mang đậm tình cảm về người con gái HP nhiều hơn.Có lẽ tác giả đang yêu một cô gái HP nên nhìn HP như nhìn quê hương thứ hai của mình.Phải không vậy , vì Player thấy có đề thông tin là người ở TPHCM?.Tự dưng tớ lại nhớ một câu thơ của một ông nhà thơ :"Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương":) , câu này đúng là chẳng sai tẹo nào
hướngdương90
30-10-2006, 01:03 AM
ồ lá la , lại một bài viết về Hp , anh Player viết tặng ai đây , người con gái được anh nhắc tới là ai thế:hihi: , em biết cô gái HP ấy là ai rồi nhé , hihi < thôi em giữ bí mật cho anh đấy :hihi: >.Anh Dontcry viết hay vì biết sử dụng từ ngữ chắt lọc , nhưng còn anh Player cái hay thể hiện ở cảm xúc.Những bài anh tự viết em đọc được thấy bài nào cũng lấy cảm xúc làm yếu tố chính nên bài của anh có sức thuyết phục rất tự nhiên :huglove:.ÔI anh Player cũng si tình không kém :mpl: :cr:
cogaithichdua_09
30-10-2006, 05:18 AM
lâu không đọc bài của Player.đúng như Hướng dương nhận xét ,Player vẫn thuộc cây bút viết bài "thật nhiều hơn trong cảm xúc ".Những bài bạn viết tôi có cảm tưởng nó được rút ra từ chính tim gan bạn ,có lẽ vì thế bạn đã tạo được điểm nhấn riêng trong hàng trăm nick khác ở CNCS.
Nếu tôi đoán không nhầm thì hai người con gái đó , một chính là người sinh ra bạn ,người còn lại chính là người con gái bạn đang yêu.
Vẫn rất kín đáo và nhẹ nhàng , không phô trương nhưng cũng rất thuyết phục.Tôi đồng cảm với bạn.Mặc dù Hải Phòng chưa từng đến ,chỉ được biết đến qua cái tên "thành phố hoa phượng đỏ " , nhưng những gì bạn chuyển tải cho người đọc ko chỉ dừng lại ở việc mô tả một thành phố , nổi bật hơn có lẽ đó là cái tình của bạn với thành phố và con người nơi đây.Đặc biệt là tình cảm cho hai người con gái bạn yêu.
lovely_02
30-10-2006, 08:42 AM
Không biết tự khi nào ,mỗi khi ta muốn có một cảm xúc nào đó thì ta lại lắng nghe bài hát ấy người ạ ,bài hát gắn liền với biển gắn liền với người con gái của thành phố hoa lửa ……… Bài hát làm cho ta trầm cảm , tỉnh lặng ………thêm vào đó một chút nhớ nhung ,một chút yêu thương ,một chút ngọt ngào ,một chút ấm áp của con tim đến con tim .
Hải Phòng ,thành phố của biển ,thành phố của hoa phượng rực lửa phải không Người ,phải không em? Nói đến HP là nụ cười của người thật tươi thật hạnh phúc và em cũng vậy phải không người con gái của biển?Niềm vui nào hạnh phúc nhất giành cho người con gái ở nơi thành phố cảng,đó là được một lần về nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên.Nơi có sóng biển rì rào mang theo hơi thở của biển.Nơi có cả một bầu trời sao với ánh đom đóm lập loè trong đêm tối.Nơi có chị ,có em, có bạn bè đã cùng người vui đùa trên những con đường đầy phượng vĩ,đã cùng người có những kỉ niệm của thời thơ ấu ,thời mà người còn là một cô chủ nhỏ xinh đẹp rảo bước khắp con đường của thành phố biển kia.Nơi có càc chàng trai hay trêu đùa các cô gái ,khi người cùng bạn bè phớt qua.Người đã luôn tự hào về điều đó và luôn khoe rằng HP là đẹp nhất ,đẹp lắm ai ơi......Và có lẽ đối với người ,đẹp nhất vẫn là vùng quê nhỏ trong lòng của thành phố biển. Bởi chính cái vùng đất bạc ngàn trời phú này đã sinh ra người con gái,người mà ta yêu nhất. Người đã từng nói với ta ,con gái HP đẹp lắm.....Con gái HP hay con gái miền bắc xinh ,giỏi giang rất nhiều.Chắc người tự hào lắm.Ta chỉ mĩm cười và lặng thinh bởi chính vì thế mà con gái HP cũng rất kiêu hãnh như người vậy đó.Nhưng có lẽ người nói đúng.Bởi chính nơi đây đã ban cho ta hai người con gái mà ta yêu nhất trong cuộc đời này người ạ.Chỉ có nơi đây con mới có thể nhìn thấy nụ cười tươi và giòn giã thoải mái nhất của người, chỉ có nơi đây mới có người con gái mà ta hằng ao ước được gặp ,được yêu và được mang nụ cười hạnh phúc đến cho cô ấy và cho cả người.Người muốn dẫn ta đi hết mọi nơi ,mọi ngỏ ngách trên những con đường của thành phố bé tí thân yêu này .Người muốn ta được thấy những con đường tràn ngập hoa phượng nở.Và thế rồi Ta đã theo người về nơi đất tổ ,người vui biết dường nào.Đã 21 năm rùi nhĩ,cô gái HP giờ trở lại quê mình,nơi mình sinh ra và lớn lên.Bạn bè ,người thân làm người nhớ lại thuở nào đó.Ta thấy người vui lắm ,chưa bao giờ ta thấy người vui như vậy.Về nơi đây,nơi của thành phố biển ta mới biết người dũng cảm như thế nào,câu chuyện về người làm cho ta càng thêm yêu người biết mấy.Nụ cười của người làm cho ta thêm ấm nồng ,ta hãnh diện về người biết mấy ,cô gái HP ạ .HP nơi mà đã ban người cho ta,Một người mà ta sẽ yêu mãi mãi.Và giờ đây lại cho ta gặp một người nữa để rùi làm cho tim ta rung động.Đây có phải là duyên phận không nhĩ…21 năm một con số gần cả 1/3 quảng đời của con người .Những ngày ở HP ấy thật ngắn ngủi , không đủ cho cả người và cho cả ta.Có lẽ niềm vui lúc nào cũng là ngắn ngủi ,cũng trôi qua thật nhanh rùi chợt biến mất.Hải phòng ,thành phố không chỉ có biển ,có những chùm hoa phượng rực lửa ,còn có những đồi Thông xanh um bạt ngàn và sừng sững.Đón lấy từng hơi thở của biển ,lắng nghe từng cơn sóng của biển .HP ,tất cả mọi thứ đều nằm trong tim của người và của người con gái ấy .Người con gái của biển …. Phải không Người ,phải không Em!............................................... ...............................
Có lẽ một lúc nào đó Lovely sẽ viết tặng bạn Player một topic với chủ đề :Sự chuyển biến của Player -đi từ cảm hứng mang tính thời sự sang cảm hứng lãng mạn :winking:. Lovely hình như không bỏ qua bài nào của Player. Nếu như trước kia Player thiên về sưu tầm những bài viết mang tính thời sự thì gần đây , bạn bỗng dường như thay đổi hẳn .Chuyển sang tự viết , viết hay hơn và mượt mà hơn.Trước kia , Lovely cảm thấy cách nhìn ở bạn có cái gì đó hơi hơi phiến diện thì bây giờ dường như không còn bóng dáng của điều đó nữa.Một loạt các bài viết của bạn gần đây quả thật nghiêng về cảm xúc nhiều hơn.Có sự thay đổi gì trong con người bạn sao? Nếu ai đã từng theo dõi bạn từ trước đến giờ chắc không khó để nhận ra điều này.
Bài viết về " Người con gái của biển "này là một điển hình.Hình như bạn viết không phải để cho mọi người cùng cảm nhận , có lẽ bạn viết cho bạn và cho "ai đó" hơn là viết một bài để mọi người cùng vào cảm nhận chung.Vì một bài như này rất khó để đưa ra cảm nhận , thực sự là vậy , vì nó mang tính cá nhân quá nhiều.
Dù sao , mọi người cũng được cùng chia sẻ với những cảm xúc của bạn.Đó không phải là điều không có ích , phải không?, nhất là với một cái nick khá quen thuộc -player :D
Trang Sassy
30-10-2006, 08:12 PM
lâu lắm mới thấy player suốt hiện :rain: một bài cảm nhận hay đấy chứ :rain:
man_loveloster
30-10-2006, 09:38 PM
bài viết về Hải Phòng của bạn cũng có cái hay riêng.Hình như bạn không phải người HP? Không phải người HP mà viết được bài thế này là khá lắm rồi.
Lost.
31-10-2006, 02:16 AM
Lênh đênh trong nỗi đau .
Sỏi đá nào biết đau ?
Biển vẫn trùng trùng .
Chỉ còn ai đứng đây nhìn biển mà xót xa cho niềm đau có tên .
Tình xa !
" Ngày mai em đi
đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
sỏi đá trông em từng giờ
nghe buồn nhịp chân bơ vơ
Ngày mai em đi
biển nhớ em quay về nguồn
gọi trùng dương gió ngập hồn
bàn tay chắn gió mưa sang
Ngày mai em đi
thành phố mắt đêm đèn vàng
hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn
nghe ngoài biển động buồn hơn " ( TCS )
.........................................
Biển đôi lúc hẳn cũng cô đơn , đó là lúc sóng lặng lờ.
Mặt biển phẳng lặng, nhưng lòng biển dậy sóng. Những cơn sóng ngầm và bão tự trong sâu thẩm nơi đáy biển. Có mấy ai nhìn thấy bão trong lòng biển?!!!
Mùa nối mùa đi qua. Biển vẫn hát những bản tình ca , hay là những nổi đau có tên ...........!
Tôi thật tình cờ gặp biển. Trời xanh xanh, biển thanh thanh , đẹp vô cùng!. Ôm vào hồn một nỗi buồn không tên, một nỗi nhớ mông mênh...
Từ giả biển tôi lại hành trang lên đường...
Esme'ralda
31-10-2006, 08:38 AM
bài viết của Player chẳng hay tí nào , đã thế đọc lại không rõ ràng phân biệt giữa hai người con gái :mpl: , hai người đó cứ lẫn lộn với nhau.lúc thì "người " , lúc thì "em "....ôi ôi , sao mà nó rắc rối quá. Lại dài nữa :snore:, đã thế viết lại còn liền tù tì một mạch , chẳng ngừng nghỉ gì hết , không có thấy xuống dòng.Cảm xúc không rõ ràng , nó cứ đan xen nhau rối rắm :mpl:.
Cái ý thì chấp nhận được chứ cách trình bày cảm xúc thì ko thể khen :nooo:
Này đây là ý riêng của tớ nha , ko phải Spam nên đừng có del bài của tớ
mấy người ái mộ bạn Player đừng có uýnh tôi nha , chuẩn bị chạy :jerry:
player
04-11-2006, 08:01 PM
bài viết của Player chẳng hay tí nào , đã thế đọc lại không rõ ràng phân biệt giữa hai người con gái :mpl: , hai người đó cứ lẫn lộn với nhau.lúc thì "người " , lúc thì "em "....ôi ôi , sao mà nó rắc rối quá. Lại dài nữa :snore:, đã thế viết lại còn liền tù tì một mạch , chẳng ngừng nghỉ gì hết , không có thấy xuống dòng.Cảm xúc không rõ ràng , nó cứ đan xen nhau rối rắm :mpl:.
Cái ý thì chấp nhận được chứ cách trình bày cảm xúc thì ko thể khen :nooo:
Này đây là ý riêng của tớ nha , ko phải Spam nên đừng có del bài của tớ
mấy người ái mộ bạn Player đừng có uýnh tôi nha , chuẩn bị chạy :jerry:
Nhìn bằng mắt
Có thể nào thấy được
Trong tim anh còn có một trái tim
Nhìn bằng mắt
Có thể nào thấy được
Trên trán anh có con mắt thần linh
Nhìn bằng mắt
Có thể nào thấy được
Vũ trụ này
Một hạt ảo thông minh
Mình bằng mắt
Có thể nào thấy được
Tình yêu anh -ẫn giữa cái bình thường.
tiểu bối
04-11-2006, 09:44 PM
Tb thấy hình như cảm xúc của Player luôn gắn liền với biển thì phải.Cảm xúc của Player luôn kéo mọi người cùng suy nghĩ.Lúc thì đêm của biển lúc lại sao và bây giờ là cô gái của biển...........luôn thuộc về biển.Thế còn Player?Tb chắc rằng tâm hồn của Player luôn thuộc về biển thì phải?
Hàn Cát Nhi
04-11-2006, 10:24 PM
Đôi khi cũng muốn hòa vào với biển lắm. nhiều cảm xúc và hình như....mọi thứ đã gắn liền với biển từ lâu
Ừ thì cứ nói là khôn liền mach đi...cũng đúng thôi..bởi tình cảm mà được liền mạch thì quả là..hơi bị hiếm...
Có những cảm xúc có thể nói lên đươc nhưng cũng sẽ có những cảm xúc chỉ dùng những hình ảnh để ta gửi gắm....cứ cho là như thế đi chăng nưa..... Biển vẫn sẽ mãi chỉ là biển của một mình ta...được đi một mình bên bờ cát..để được thấy mình lẽ loi giữa biển trời bao la.......
Vẫn là biển
Ngày xưa...
Ngày nay..
Mà con sóng đã không định hình
Cứ cuồn cuộn trào dâng
Đi xa..
Biến mất..
...Và lại hóa thành hư vô...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.