PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hãy quay về bên tôi bạn nhé!



the_tear_25
29-10-2006, 02:15 AM
Tôi và bạn là đôi bạn thân. Trong những năm qua , chúng ta luôn sát cánh bên nhau,luôn bên cạnh nhau để chia sẽ hoăc an ủi nhau trong những lúc vui kể cả những khi đau buồn. Bạn biết không , tôi yêu bạn hơn bất cứ thứ gì trên đời. Ở bên cạnh bạn, chưa bao giờ tôi cảm thấy buồn tẻ hay cô đơn, bạn luôn biết cách làm cho tôi vui. Tôi rất hạnh phúc và sung sướng khi bên cạnh tôi có bạn. Con tim tôi chưa bao giờ nghĩ rồi sẽ có một ngày bạn rời xa tôi,nhưng rồi ngày ấy rốt cuộc cũng đến.
Cha mẹ bạn phải đi công tác xa nên bạn cũng phải theo họ đến nơi thành phố xa xôi để học tập. Khi nghe tin , tôi cứ ngỡ như có tiếng sét đánh ngang tai.Ngày bạn đi, tôi và bạn ôm nhau khóc hết nước mắt. chúng ta cùng hẹn ước với nhau sẽ mãi mãi là bạn thân không bao giờ thay đổi. Chúng ta còn hứa với nhau sẽ viết thư liên lạc với nhau thường xuyên,nếu ai làm sai lời hứa thì là "kẻ phản bội".Và rồi, giây phút chia tay cũng đến, bạn bước lên xe trước đôi mắt đẫm lệ của tôi.
Tháng đầu tiên, tôi và bạn liên lạc với nhau rất thường xuyên. Bạn kể cho tôi nghe rất nhiều về cuộc sống của bạn nơi chốn đô thành. Mặc dù bản thân tôi cảm thấy rất cô đơn khi không còn bạn bên cạnh nhưng con tim tôi luôn cầu mong cho bạn luôn được mạnh khoẽ và hạnh phúc. Những tháng sau đó, tôi vẫn gởi thư cho bạn thường xuyên nhưng những cánh thư của bạn đến với thôi dường như ngày càng thưa dần.Tôi ngày nào cũng chờ mong những cánh thư của bạn nhưng rồi điều đó trở thành vô vọng.Tôi không trách bạn cũng không cho rằng bạn là "kẻ phãn bội" Trong lòng tôi bỗng dưng trở nên lo lắng,không biết có chuyện gì xảy ra với bạn hay không?Những lá thư của tôi cứ gởi đi một cách đều đặn nhưng không hề có hồi âm. Rồi bỗng nhiên có một ngày,tôi nhận được tin bạn sẽ về thăm quê. Tôi đã vui mừng đến nỗi không thể nào ngủ được.
Ngày gặp lại bạn,tôi thật không thể nào tin vào mắt mình.Bạn đã thay đổi hoàn toàn.Giờ đây, bạn đã trở thành một cô gái thành thị , không còn là con bé chân lắm tay bùn của chốn quê hương này nữa.Bạn nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy vẻ khinh thường.Khi tôi gần gũi , thân mật với bạn thì bạn lại nói với tôi một câu khiến tôi phải chết lim. Bạn nói rằng giữa chúng ta cần phải giữ khoảng cách. Hai chữ "khoảng cách" của bạn làm cho tôi hoàn toàn sụp đổ.
Tôi thật sự không hiểu rằng " khoảng cách" của bạn có ý nghĩa gì?Phải chăng ,bạn đã quá quen với cuộc sống của thành thị nên chán ngán với cuộc sống nơi quê nghèo này. Tiếng "khoảng cách" của bạn đã xóa hết tất cã những hồi ức tuyệt vời của tôi và bạn. Bạn có biết tôi buồn lắm không? Giờ đây bên cạnh tôi không còn bạn ,tôi cảm thấy thật lạc lõng và cô đơn. Hãy quay về bên tôi bạn nhé !

Tears_In_Heaven
29-10-2006, 09:48 PM
Hãy về bên tôi, bạn nhé!...
Chợt thấy topic, và cũng chợt để ý 1 cái nick: the_tear_25.
Không rõ vì sao bạn lại lấy nick là the tear??!! Liệu có lý do nào giống ta khi lấy nick ấy??!!
Bài đầu tiên của bạn là Hãy về bên tôi, bạn nhé. Còn bài đầu tiên của ta là gì??!! Hình như là về Cái chết chăng??!!
Nước mắt dành cho những chuyện buồn nhiều hơn nước mắt dành cho những niềm vui, và hình như những nick có từ "Tear" đều là những nick mang nhiều tâm sự??!!
Hãy về bên tôi, bạn nhé! Chắc hẳn đã có sự chia xa và khoảng cách... Sự chia xa của bạn còn có thể quay về, khoảng cách của bạn còn có thể rút ngắn; nhưng sự chia xa của ta chỉ có kết thúc mới bắt đầu gặp lại, và khoảng cách của ta được đo bằng nỗi đau vô tận mênh mông...
Muốn nói nhiều lắm câu ấy: Hãy về bên tôi, bạn nhé!! Nhưng biết là vô vọng... Hãy về bên tôi!! Đối với ta, câu nói ấy như một nốt nhạc buồn....

kem dâu mút
30-10-2006, 09:22 AM
cho Tear 25: khi con người ta thay đổi vì hoàn cảnh thì còn có thể hy vọng họ sẽ thay đổi và trở lại bản chất ban đầu khi họ phải đối mặt với một hoàn cảnh khác. Còn khi con người ta thay đổi vì bản chất người ta muốn vậy thì việc trở lại là con người cũ thì không chắc được. Dù sao cũng chúc cho bạn và người bạn đã thay đổi ấy sẽ lại là những người bạn tốt của nhau. Khoảng cách không là tất cả!


cho Tears : nghe những gì chị nói, K có thể hiểu được phần nào ý của chị đang muốn nói về cái gì. Cái khoảng cách chị đặt ra rõ là quá xa....xa đến nỗi không thể nào với tới được cho dù cố gắng cách mấy trừ khi.... , phải không chị? Biết rằng nốt nhạc buồn của chị nó mênh mông lắm nhưng cho dù "biển có mênh mông dường nào thì cũng có bến bờ"