Xem đầy đủ chức năng : Con muốn nói rằng ........
choc-ice
28-10-2006, 04:11 AM
Con muốn nói điều này với ba mẹ từ lâu rồi nhưng ....... đến bây giờ con vẫn chưa có đủ can đảm để nói ra .........
1. Đôi mắt con ko nhìn thấy được thế giới như ba mẹ nhìn . Xin hãy để con khám phá thế giới 1 cách thận trọng , nhưng đừng hạn chế sự khám phá của con 1 cách ko cần thiết .
2. Xin ba mẹ hãy nhạy cảm với những điều con cần . Đừng rầy la con suốt ngày . Con ko muốn bị la mắng mãi . Hãy đối xử với con như ba mẹ thích được đối xử .
3. Con là quà tặng của Thượng Đế dành cho ba mẹ . Xin ba mẹ hãy tôn trọng con , để con tự chịu trách nhiệm về những hành động của mình , xin dạy cho con những nguyên tắc để sống và rèn luyện con trong tình yêu thương .
4. Con cần sự động viên và lời khen tặng của ba mẹ để phát triển . Xin ba mẹ đừng phê phán con một cách dễ dàng , hãy tìm hiểu nguyên do tại sao . Ba mẹ có thể trách móc những lỗi con đã phạm nhưng xin đừng phê phán con .
5. Xin ba mẹ cho con quyền tự do quyết định những việc làm của con . Hãy cho phép con được thất bại để con có thể học hỏi từ những lỗi lầm của con . Để rồi đến một ngày nào đó , con sẽ sẵn sàng để quyết định những yêu cầu của cuộc đời con đòi hỏi .
6. Xin ba mẹ đừng quá kì vọng vào con . Cách này hay cách khác , điều đó sẽ làm ba mẹ cảm thấy sự nỗ lực của con ko đáp ứng được mong đợi của ba mẹ . Con biết điều này rất khó khăn nhưng xin ba mẹ đừng cố gắng so sánh con với bất - kỳ - ai . Con buồn lắm ......!
Con muốn ba mẹ đọc quyển sách đó ........... nhưng ko có cách nào cả ............ Có lẽ hoặc có thể con ko cần những điều trên từ ba mẹ nhưng ....... con chỉ muốn ba mẹ tin con .......... trong bất cứ trường hợp nào ........ nếu ko ai tin con nói , ko ai tin vào những hành động của con hoặc nói ra những lời làm con đau ....... con chỉ cần ba mẹ tin con là đủ rồi !
BOY...XXX....GIRL
28-10-2006, 06:31 AM
có những lúc tôi cũng cảm thấy bức xúc khi bị bố mẹ so sánh với người khác.Nhưng biết sao được , đời là thế , chấp nhận và cố gắng vươn lên , thế thôi
choc-ice
28-10-2006, 08:20 AM
Ba mẹ có vui ko khi con cũng làm phép so sánh ấy ?
ừ,như thế thì hơi thái quá thì fải.bố mẹ tui thì ko như thế ,ở 1 chừng mực nào đó thì tôi vẫn được tự quyết định con đường đi of mình.nhưng chỉ ở chừng mực thui.bố mẹ biết tui đang thích ,mặc dù vẫn đang cấp 3 ,nhưng ko ngăn cản ,và với điều kiện là kết quả học tập ko đi xuống.thế cũng hay nhỉ
kem dâu mút
28-10-2006, 08:39 AM
K hy vọng rằng ba mẹ của Choc sẽ đọc được những dòng này của Choc và cũng hy vọng ba mẹ của K cũng đọc được những dòng này (dù biết điều này là không thể) !
Đôi lúc nghĩ : nếu mình có con, liệu rằng có bao giờ mình đối xử với con mình như ba mẹ đã từng hay không?
~*~ Bụi ~*~
28-10-2006, 08:54 AM
Bạn có rất nhiều điều muốn nói với bố mẹ nhưng dường như bạn hok thể...
Bố mẹ nhiều khi hok hiểu bạn và nói những câu làm bạn bị tổn thương...
Ước gì bố mẹ đọc được những lời này.....
Bố mẹ sẽ tâm lý hơn...sẽ hiểu mình hơn...biết bao giờ điều này mới xảy ra.....
choc-ice
28-10-2006, 09:24 AM
Ko có can đảm để nói với ba mẹ ............ cũng ko biết tới bao giờ mới có thể nói cho ba mẹ những suy nghĩ của mình . Choc cũng muốn ước như bạn ............. Ba mẹ thật sự rất lo lắng cho con nhưng lại ko quan tâm đến suy nghĩ của chúng .......... choc ko trải nghiệm được nhiều điều bởi sự rập khuôn máy móc ...............
Ha_Quyen
28-10-2006, 10:18 AM
co khí ba mẹ chăng hiểu gì con cái cả...
ba mẹ lúc nào cũng la mắng mà kô xem lại lí do tại sao...
ba mẹ đôi lúc rất bất cong ..hix
kem dâu mút
28-10-2006, 08:25 PM
ừm, đến bây giờ, khi K thực sự đã trưởng thành thì K đã nói với ba mẹ của K nên nhìn lại cách hành xử của ba mẹ để K noi theo ( K đã nói được như thế rồi)
xinh_nên_kiêu
28-10-2006, 09:26 PM
Con muốn nói rằng....con thật sự cảm ơn Mẹ về tất cả những gì Mẹ dành cho con trong cuộc sống này.Con cảm ơn Mẹ vì trên thế gian này không ai sánh bằng Mẹ ,đi hết đời lòng Mẹ vẫn theo con.Nếu ai đó hỏi con, người quan trọng nhất trong cuộc đời con là ai.Con sẽ trả lời người đó không phải là bố ,không phải là người đàn ông nào đó sẽ bên con suốt quãng đời còn lại ,mà người đó chính là Mẹ.Con mới 19 tuổi đầu ,chưa thực sự lớn khôn, con đâu hiểu hết lòng Mẹ.Con không hiểu bằng nghị lực phi thường nào mà Mẹ có thể một mình vượt cạn đến 2 lần ,cũng như một mình vượt qua bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống vốn dĩ nhiều rắc rối này.Con cảm ơn Mẹ vì Mẹ vừa là người Mẹ hiền từ ,vừa là người cha nghiêm khắc mẫu mực của chúng con.Bố một năm về được mấy lần Mẹ nhỉ.Con biết bố còn công việc ,nhưng vì thương Mẹ nên con vẫn giận bố.Con giận bố sao quá vô tâm ,vô tâm đến vô tình bố ạ. Bố biêt không, chúng con khao khát tình thương yêu của một người cha ,chúng con thèm những cái xoa đầu trìu mến ,chúng con cần một gia đình theo đúng nghĩa của nó.Mẹ con cần một người chung vai gánh vác ,một người luôn bên Mẹ cùng chia sẻ khó khăn ,bố ạ.Con muốn nói.....con mong bố về nhà nhiều hơn để em con không quên mất bố như con ngày xưa bé từng cố nhớ xem mặt bố như thế nào.....
Tears_In_Heaven
29-10-2006, 05:03 AM
Lời tâm sự: Hình như đã lâu rồi chưa thỏ thẻ tâm sự cùng cha, mọi tâm sự con chỉ dành nói với mẹ. Không hiểu sao, khi lớn lên, khoảng cách giữa cha và con ngày càng lớn??!!...
Hôm nay vào đây, gặp topic này, bất chợt nhớ lại cha và con ngày xưa, bất chợt gặp lại ước mơ ngày xưa, và bất chợt gặp lại chính mình ngày xưa...Cha còn nhớ không??!!Những dòng chữ này, ngày xưa con đã viết đưa cha đọc??!!....
Con muốn là nhạc sĩ để viết nên những bài ca hát về cuộc đời, hát về mọi người. Những nốt nhạc nhảy múa, nhịp điệu như dòng suối rì rầm, róc rách chảy, miên man...
Con muốn là hoạ sĩ để vẽ những dòng sông đổ ra biển cả, vẽ bầu trời, vẽ những cánh đồng, vẽ những rặng tre, vẽ người lao động. Vẽ cả nét khắc khổ của cha, sự tảo tần của mẹ, vẽ được sự hy sinh. Màu sắc ánh lên, lung linh, sống động...
Con muốn là một nhà văn để viết về nỗi đau, niềm vui, nỗi buồn. Viết được vị mặn hơn muối của mồ hôi, viết được tình thương yêu, sự cảm thông, chia sẻ. Lời văn làm rung động lòng người...
Ước mơ! Và con vẫn vậy - chỉ là một con bé nhút nhát, hay mộng mơ. Những nốt nhạc rối loạn, những mảng màu nhàn nhạt, lời văn vô nghĩa. Trở về với cõi thực, con chỉ là con...
Akite_for_you
29-10-2006, 08:34 AM
1. Đôi mắt con ko nhìn thấy được thế giới như ba mẹ nhìn . Xin hãy để con khám phá thế giới 1 cách thận trọng, nhưng đừng hạn chế sự khám phá của con 1 cách ko cần thiết .
Người ta cần đủ lớn để biết cách nhìn đời còn khi chưa đủ thì hãy tạm thời nhìn bằng ánh mắt của người khác!
2. Xin ba mẹ hãy nhạy cảm với những điều con cần. Đừng rầy la con suốt ngày . Con ko muốn bị la mắng mãi . Hãy đối xử với con như ba mẹ thích được đối xử .
Nếu con vẫn tíêp tục là những việc thiếu suy nghĩ và không theo khưôn phép thì việc la rầy là điều cần thiết
3. Con là quà tặng của Thượng Đế dành cho ba mẹ . Xin ba mẹ hãy tôn trọng con , để con tự chịu trách nhiệm về những hành động của mình , xin dạy cho con những nguyên tắc để sống và rèn luyện con trong tình yêu thương .
Con sẽ tìm được những nguyên tắc sống của mình, nhưng trước tiên con cần tôn trọng ba me. Trước khi con có thể tự chịu trách nhiệm về những hành động của mình thì con cần biết con đang làm gì đã!
4. Con cần sự động viên và lời khen tặng của ba mẹ để phát triển . Xin ba mẹ đừng phê phán con một cách dễ dàng , hãy tìm hiểu nguyên do tại sao . Ba mẹ có thể trách móc những lỗi con đã phạm nhưng xin đừng phê phán con .
Vậy trước hết con hãy cho ba mẹ biết cách nào để con lắng nghe những lời khuyên của ba mẹ trước khi hành động?
5. Xin ba mẹ cho con quyền tự do quyết định những việc làm của con . Hãy cho phép con được thất bại để con có thể học hỏi từ những lỗi lầm của con . Để rồi đến một ngày nào đó , con sẽ sẵn sàng để quyết định những yêu cầu của cuộc đời con đòi hỏi .
Con sẽ có quyền "tự quyết" của con khi con thực sự hiểu mình mưốngì, mình cần gì và mình đanglàm gì? Hãy tự trải nghiệm khi con cần phải thế :D
6. Xin ba mẹ đừng quá kì vọng vào con . Cách này hay cách khác , điều đó sẽ làm ba mẹ cảm thấy sự nỗ lực của con ko đáp ứng được mong đợi của ba mẹ . Con biết điều này rất khó khăn nhưng xin ba mẹ đừng cố gắng so sánh con với bất - kỳ - ai . Con buồn lắm ......!
Bớt kỳ vọng đi một chút thì không sao, còn không kỳ vọng thì không thể. Con có thể thất bại nhưng đừng bắt bố mẹ phải chờ đợi thành công quá lâu. Tưổi già như chưối chìn cây!
Nhưng hơn hết ba mẹ mưốn nói rằng, tất cả những điều chúng ta làm đều là vì con. Hãy cho phép chúgn ta hiểu con để thực sự biết con cần gì!
P/s: Cái này đại loại là tớ chỉ biết type theo thôi :D Làm cha mẹ cũng khó lắm. Thử làm babysister trong 1 tuần hiểu liền :D
choc-ice
29-10-2006, 09:41 PM
:dance: Thanks về những dòng bạn type , choc ko phủ nhận điều này , và choc còn rất ủng hộ nữa là đằng khác ......... choc luôn biết tất cả những gì ba mẹ làm đều vì con , cả 2 bên cần phải hiểu nhau ...... nhưng ko có gì là ko thể xảy ra cả ...............
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.