Xem đầy đủ chức năng : ----**Gửi Gió **----
libra_love4ever
27-10-2006, 09:40 PM
Gửi gió cho 1 tình yêu đã qua , cho tất cả chỉ còn là kỉ niệm , cho em nhớ đến anh, đến tình yêu của mình ngày _ hôm _ qua !!! mọi tứ đã qua đẹp như 1 giấc mơ vậy. uhm, chúng ta đã muốn giấc mơ đẹp đó kéo dài hơn , dài mãi... nhưng chính em lại là người đánh thức và phá tan nó. tại sao mình cứ phải gay gắt với nhau thì mới hiểu nhau hơn vậy anh. Em đã buồn thật nhiều , nhớ anh thật nhiều , và nghĩ về anh. Em biết anh cũng vây. Nhưng rồi em lại là Gió em xa anh. Gió mà " Gió thì phải đi ". Anh ở lại nhé, rồi anh sẽ có 1 ai đó quan tâm anh hơn em , yêu anh hơn em , và quan trọng là ở gần em hơn anh !!! Gió mong anh hạnh phúc thật nhiều !!!!.....
lovely_moon
30-10-2006, 03:19 AM
bạn àh mình muốn gửi tặng bạn câu này :
Đừng bao giờ bỏ cuộc nếu bạn vẫn có thể tiếp tục. Đừng bao giờ nói lời tạm biệt nếu bạn vẫn muốn cố găng. Đừngbao giờ nói ko còn yêu ai nữa nếu ánh mắt ấy vẫn có thể giữ chân bạn,
mình ko biết nó có thể giúp bạn lúc này ko nữa
hi vọng bạn sẽ luôn cố gắng sống hết mình bạn nhé!
libra_love4ever
30-10-2006, 03:54 AM
Em biết anh cũng đang online , em biết anh cũng đang đọc những dòng em viết , nhưng... ko ai trong chúng ta nói " xin chào" Tại sao vậy anh? Đâu cần thế chứ , nhỉ??? Mình chia tay , em nói em sẽ ko là người yêu của anh nữa , em ko làm bạn anh đâu , và nhất định ko trở thành em gái như bao người từng làm. Em là Gió mà. Anh có muốn 1 ngày gặp lại Gió ko??? Đọc blog , anh ốm _ vì sao??? Gió ko nghĩ chuyenej đấy lại làm anh nghĩ nhiều vậy. Xin lỗi anh !!! Mong anh mau khoẻ nhé !!!
--------------------------
Thanks lovely_mom , nhưng bọn mình chia tay là quyết định hoàn toàn chính xác , chia tay khi đang rất yêu nhau _ có đau khổ nhưng... tình yêu đó sẽ đẹp mãi trong tim mình !!!
~LiebE~
31-10-2006, 07:37 PM
bạn đừng quá buồn, rồi cả bạn & anh ấy sẽ hạnh phúc thôi :)
Bài này Lie chuyển sang box TY nhá !
libra_love4ever
02-11-2006, 01:15 AM
Oài , làm mình tìm mãi mà ko thấy topic này đâu. Hì , cám ơn u đã cân nhắc nhé !!!
................
Trong giấc ngủ chập chờn em vẫn nghĩ về anh , mong anh mau khỏi ốm. Chợt tỉnh giấc vì tiếng khóc của 1 gã con trai bên nhà xe trường QG. eM THẤy con trai khóc rồi , nhưng khi tình cờ nghe đc lời tâm sự của người đó... em nhớ anh quá. bất giác vớ lấy ĐT thoại , muốn gọi cho anh. Và rồi ĐT của em rung lên.... là anh gọi. Uhm ,thật tình cờ anh nhỉ , vì em cũng đang định gọi cho anh. Chúng ta đã nói về người con trai đang khóc đó,... anh hỏi " Sao người at cứ fai làm khổ nhau thế hả em ". Em đánh trống lảng , xin lỗi. Nhưng... em biết làm sao đc , mình ko thể quay lại.Em thấy anh cười , cười nhiều. Sao anh lại cười trên sự đau khổ của người ta thế. Có lẽ vì nhờ người đó mà chúng ta mới nói chuyện đêm đó anh nhỉ , lại 1 cuộc gọi lúc nửa đêm. mọi thứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Em biết lúc đó thật hạnh phúc _ anh cũng thấy vậy đúng ko. UH` , Nếu gió là của nah Gió sẽ ở bên anh. Em vẫn ở bên anh _ như em từng nói " anh luôn có em ở bên " Nhưng ko fai với tư cách là người yêu của anh mà là.... 1 cơn GIó !!! miền bắc đang đổi mùa , Gió mùa đông bắc lại tràn về. Lạnh !_ giá như anh ở bên em nhỉ??!
libra_love4ever
12-11-2006, 11:03 PM
Vậy là chia tay , vậy là quên. Hôm nay gió lạnh tràn về , ko có anh bên em. Nhưng nào có sao ! em vẫn chưa thể bắt đầu cho 1 mới quan hệ mới , nhưng em, biết rồi 1 ngày kia cả 2 chúng ta lại tìm được hạnh phúc của riêng mình , chỉ riêng em , riêng anh mà thôi. Gió mùa về lạnh lắm , miền Bắc đang vào đông rồi anh ạ !!!
có thể đó là giải pháp tốt nhất...có thể ta ko nên níu kéo...có thể cái gì qua thì cho nó qua đi...bởi quan trọng là chúng ta hãy hướng tới cuộc sống trước mặt và quan trọng nhất là 2 người đều thấy lòng nhẹ nhõm hơn...chúc bạn sẽ tìm được hạnh phúc
libra_love4ever
13-11-2006, 12:54 AM
Uh, mình cũng đã nghĩ thế. và... anh cũng vậy. Anh nói ko níu kéo , nhưng sao vãn cứ wan tâm đến em , vẫn nhắn tin mỗi đem hả anh??? " Ko níu kéo " , tại sao lại ko anh nhỉ? Giờ thì mình xa nhau , xa cả khoảng cách và....tama hồn nữa. Cám ơn anh vì " anh tôn trọng quyết định của em , quyết đinh chúng ta ko thuộc về nhau " Ở nơi xa đó anh có hạnh phúc ko anh??? Còn em , em đã cân bằng đc cuộc sống của mình , anaf wen với việc ko có anh ở bên cùng share , ko thể gọi cho anh bất kì lúc nào as trước , nhưng em cũng tìm đc nhiều niềm vui mới bên nhưng mối wan hệ bạn bè mới !!!
[A]u_Van
13-11-2006, 03:18 AM
Trên đồng cỏ xanh bao la, dường như chỉ có GIÓ và CỎ, 1 người nào đó trong cuộc đời bạn sẽ là CỎ để khi GIÓ thổi vi vu trên đồng cỏ, CỎ sẽ rung và lúc đó ai cũng sẽ biết sự hiện diện của GIÓ, trong cuộc đời 1 người ai cũng sẽ được cùng 1 ai đó bên cạnh và giúp đỡ, và yêu thương, sự hiện diện của GIÓ sẽ không có nếu như không có CỎ, hi vọng ai cũng sẽ tìm được đồng cỏ của mình !
libra_love4ever
20-11-2006, 01:04 AM
:cobe2: hôm nay em rất rất mệt anh ạ. đem qua anh gọi, em ko nghe máy. Xin lỗi. Nhưng em ko thế. anh biết ko Gió vẫn yêu anh , từng giây , từng phút vẫn nhớ về anh , nhớ anh da diết. Nhưng... ko ,. thể đc đâu anh. Rồi mình sẽ đi đến đâu anh nhỉ. Gió vẫn lang thang trong blog của anh nhưng chẳng bao giờ để lại comment. Anh cũng biết , nhưng Gió là gió mà. Gió gõ cửa trái tim anh mà chăngr cần xin phép , Gió thích thế. Gió làm anh buồn , mà cả Gió cũng buồn nữa. Gió bỗng giật mình khi nghĩ đến tết , anh nói rồi 1 ngày anh sẽ về bên Gió. Về bên Gió..... anh nhé !!!
libra_love4ever
07-12-2006, 02:13 AM
mỗi lần ngồi online Gió lại buồn anh ạ. Dạo này Gió thật tệ. Giá có anh bên cạnh thì tốt wa'. Hôm nay Gió giận anh Tùng đấy. Anh Tùng là người hơn hẳn anh , uhm... nhưng anh Tùng ko phải là anh. Và Gió cũng ko thể dành tình cảm cho anh Tùng đc. Anh Tùng vẫn luôn động viê Gió , nhưng Gió muốn bỏ cuộc anh ạ , Gió thực sự mệt mỏi... Gió cần anh nhiều lắm.... Sài Gòn mấy hôm nay lạnh hả anh? ảnh hưởng của bão mà. Ngoài HN cũng lạnh anh ah`.Gió đang đếm , đếm từng ngày qua đi...noel , tết dương lịch....và Gió mong đc gặp anh ! Gió ít vui , ít cười hơn... nhiều lúc chỉ muốn lặng lẽ 1 mình , khoảng lặng chỉ dành cho Gió , và đó alf lúc Gió nhớ anh thật nhiều !!!
cooleyes_9384
11-12-2006, 10:39 PM
Em biết anh cũng đang online , em biết anh cũng đang đọc những dòng em viết , nhưng... ko ai trong chúng ta nói " xin chào" Tại sao vậy anh? Đâu cần thế chứ , nhỉ??? Mình chia tay , em nói em sẽ ko là người yêu của anh nữa , em ko làm bạn anh đâu , và nhất định ko trở thành em gái như bao người từng làm. Em là Gió mà. Anh có muốn 1 ngày gặp lại Gió ko??? Đọc blog , anh ốm _ vì sao??? Gió ko nghĩ chuyenej đấy lại làm anh nghĩ nhiều vậy. Xin lỗi anh !!! Mong anh mau khoẻ nhé !!!
--------------------------
Thanks lovely_mom , nhưng bọn mình chia tay là quyết định hoàn toàn chính xác , chia tay khi đang rất yêu nhau _ có đau khổ nhưng... tình yêu đó sẽ đẹp mãi trong tim mình !!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co le m cung se fai tu an ui m thoi, co le cung danh fai co nghi rang chia tay khi con yeu nhau co dau kho nhung...TY do se mai la ky niem dep nhat, thieng lieng nhat trong tim m.
Cung chang hieu vi sao lai co nhung ng chia tay xong lai co the coi nhau la dc nhi? Co ai lai co the doi xu voi ng minh yeu thương nhu 1 ng b kỏ Nta chi co the doi xu voi 1 ng ban nhu 1 ng than thui..:timvo:
cooleyes_9384
13-12-2006, 12:32 AM
B that hanh phuc khi dc la Gio. Vi voi m, a la 1 con gio chi thoang qua doi minh chu ko chiu o lai " vi gio thi fai di " ma. That buon la m da ko the lam j de giu dc con gio ay- con gio da thoi mat tam hon minh trong suot thoi gian wa, h day gio ra di de lai 1 tam hon trong rong, lanh lung. Nh luc con ngo ngang ko tin la gio da di xa, nh luc con cam giac nhu gio con dau day quanh m....ko..ko fai cam jac ma la mon the thoi chu ko con vuong lai chut huong nao cua gio nua roi...Mot con gio da bo t di mai mai.....ko hieu h nay gio dang lam j nhi?
alone_star2512
14-12-2006, 01:01 AM
sao trong 4rum mình toàn là người thất tình ko thế nhỉ?????? buồn wa'....
libra_love4ever
28-12-2006, 05:27 AM
oai' , minh` dau noi la minh` that tinh` , chi la`... tan chia tay thoi vi` nguoi iu cua minh o xa qua' . Nhung khi 2 nguoi thuc su yeu thuong nhau thi ... Gio du` co' di dau Gio' van laf Gio cua anh , van muon dc tro ve ben anh . To da tung` noi' : em la Gio va mong anh la 1 buc tuong vung chac , du de ngan Gio . Con` neu ko mong a se la con GIO lon , de Gio nho? co' th hoa` vao Gio' lon ! Chuc' moi nguoi tim dc ngon GIo yeu thuong cua rieng minh !
đã yêu như vậy thì hãy về bên nhau đi. tại sao lại làm khỗ nhau như vây chứ
baby_lovely_3110
28-12-2006, 07:44 PM
Gửi gió thì liệu người đoá có nhận được không
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.