PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi cho mọi người !



bebadboy87
27-10-2006, 08:48 PM
Bài viết này dành cho bạn và cho mọi người,những ai đang yêu,chưa yêu và đã từng yêu!

Chúng ta vẫn thường ngồi tự nhủ:tại sao người ta lại yêu nhau?đau khổ-hạnh phúc,tin tưởng và nghi ngờ,nhớ nhung và giận hờn,hy vọng rồi lại tuyệt vọng?
tình yêu bắt đầu hay kết thúc,dù ở bất cứ mối tình nào,tất cả đều do bạn.
Mọi câu chuyện,mọi con người được nhắc đến ở đây đều là sự thật.

Bạn có thể đã có 1 tình yêu đẹp trong ba năm,nhưng chính bạn là người đã chấm hết cuộc tình đó với 1 lý do rằng:anh ấy còn nhiều điểm mà bạn chưa hài lòng. Anh ấy yêu gia đình anh ta hơn yêu ban,bạn ko phải là vị trí số 1 trong lòng anh ấy

Anh ấy là một người rất tốt trong mắt bạn va bạn bè của bạn,nhưng bạn đã vội chia tay anh ấy chỉ vì cảm thấy tình cảm ko có j mới mẻ. Bạn đã trao những nụ hôn vội vã cho một cơn gió thoáng qua trong cuộc đời bạn và để nhận dc 1 câu nói: giữa chúng ta ko có chuyện j cả. bạn quay trở lại với tình yêu đâu,con người tốt bụng vẫn chờ đợi và yêu bạn bằng tất cả tình cảm và hài lòng với tình yêu bây giờ của mình.

Bạn cảm thấy ko hài lòng với người yêu của mình vì anh ấy ko đem lại điều j bất ngờ trong mối quan hệ của bạn. và luôn có suy nghĩ rằng tình yêu này sẽ chẳng đi đến đâu,sớm muộn nó cũng sẽ kết thúc.

Tình yêu đến với bạn là một thứ tình cảm mà chính bạn cũng cảm thấy đó là: tình yêu vu vơ. Trái tim lần đầu say nắng của bạnt tiếp nhận nó ma biết chắchắc rằng nó ko đi đến đâu. Rồi đến khi nó vụt khỏi tầm tay bạn,bạn hụt hẫng,đau khổ,không tuyệt vọng nhưng lại khép trái tim tràn đầy nhiệt huyết yêu đương lại vì bạn luôn luôn so sánh mọi đối tượng với một người

Bạn yêu 1 người và cũng cảm nhận dc tình cảm của ngta dành cho mình,Nhưng có lẽ thực sự giữa bạn và anh ấy tình cảm đó chỉ được kết nối bằng suy nghĩ chứ ko phải lời nói. anh ấy có người khác,bạn đau khổ,tuyệt vọng?nó có xứng đáng hay ko khi bạn chưa thực sự làm điều j đó để giữ nó thật chặt trong tầm tay bạn.
Bạn yêu và được yêu,nhưng anh ấy nói trước với bạn rằng tình yêu này chỉ là tạm thời bởi anh ấy ko muốn lặp lại vết xe đổ trong quá khứ:khoảng cách và thời gian làm rạn nứt mọi mối quan hệ

Tình yêu có thể tồn tại 1 tháng,3 tháng...3 năm,6 năm... hay 50 năm nhưng nó có thể kết thúc chỉ với 1 câu nói: chúng ta không hợp nhau!
Bạn mãi đi tìm những hình mẫu lý tưởng,mọi đối tượng đều ko hoàn hảo trong mắt bạn !

Tình yêu luôn luôn là một cái j đó ko rõ ràng nhưng có những điều thực sự dễ hiểu đó là nó luôn luôn làm bạn hạnh phúc dù trong đau khổ bởi trong thế giới bao la này bạn có 1 người để yêu và được yêu
Lý giải cho mọi mối tình kết thúc đó là sự cấu toàn của chính bạn. Trong giai đoạn đầu của tinh yêu,bạn luôn nhìn vào điểm tốt của người yêu nhưng sau đó bạn lại chỉ nhìn vào những điểm bạn chưa hài lòng về người ấy. Tình yêu ko mới mẻ ư?đó cũng là do bạn đấy thôi. tại sao bạn cứ trách ngta rằng ko làm mới tình yêu?còn bạn,bạn đã làm j chưa? Tại sao bạn cứ nhìn vào những khuyết điểm của ngta?ai chả có khuyết điểm. và tại sao bạn ko tìm cách giúp ngta nhận ra điều đó và thay đổi theo ý bạn. cảm thông-chia sẻ luôn là điều cần thiết để gìn giữ một tình yêu mà bạn mãi đi tìm.

Yêu một người ko dễ dàng cũng sẽ trở nên dễ dàng, tất cả là do bạn. tiếp nhận và giữ gìn còn hơn là mập mờ giữa có và không(bạn sẽ luôn luôn là người thất bại)

Bạn và tôi là đôi bạn thân,tôi yêu bạn,bạn yêu tôi,tại sao vậy?mọi tình yêu,người ngoài nhìn vào sẽ ko bao giờ hiểu hết dc,nếu hiểu sẽ ko còn là tình yêu giữa tôi và bạn. Đã có những lúc tôi cứ muốn kể,kể thật nhiều về bạn để mọi người thấy bạn là người tuyệt vời như thế nào. Thời gian giúp tôi hiểu ra rằng 1 người chỉ cần tuyệt vời trong mắt 1 ng khác thôi là đủ. Bạn biết ko: tôi luôn là người có được những hạnh phúc như nhất. Và bây giờ tôi cũng mới hiểu điều đó càng làm cho tôi trở nên may mắn hơn tôi tưởng.

Bạn là hạnh phúc lớn nhất mà tôi may mắn có được,là niềm hạnh phúc đi theo tôi suôt 4 năm qua và sẽ đi mãi trong những năm tháng cuộc đời sau này của tôi.Tất nhiên đọc những j tôi viết về các mối tình ở trên bạn cũng sẽ hiêu: nếu 1 ngày nào đó bạn bỏ rơi tôi,tôi sẽ ko oán trách,đau khổ thì có nhưng ko tuyệt vọng,tôi cũng sẽ ko đem so sánh bạn với ai,tôi sẽ luôn luôn yêu hết mình ko do dự. Bạn sẽ ko bao giờ bỏ tôi đó là điếu mà tôi tin tưởng hơn bất cứ câu nói nào tôi đã từng được nghe.


TÌNH YÊU SẼ BẮT ĐẦU VÀ KHÔNG BAO GIỜ KẾT THÚC,TẤT CẢ ĐỀU DO BẠN

.:+:.pHa Lê BạC_lOv3jj.:+:.
27-10-2006, 09:28 PM
Tui đọc xong và bắt đầu cảm thấy tình yêu thật đẹp mặc dù tui không thích tình yêu. có vẻ hơi mâu thuẫn nhỉ nhưng dù sao tui cũng biết tình yêu là một lại tình cảm cao quý.CẢM ƠN

tôi_đi_tìm_em
28-10-2006, 01:05 AM
ai cũng muốn có một tình yêu đích thực.Nhưng có được nó và gìn giữ nó không đơn giản như chúng ta nghĩ.
Có nhiều chàng trai có người yêu rồi thì lại không biết giữ gìn và cho đó là một điều hết sức bình thường.Nhưng trong khi đó , những chàng trai chưa có người yêu lại luôn mong mỏi thèm khát được có người yêu.Tâm lí con người thật lạ

tea_young
28-10-2006, 02:32 AM
Hạnh fúc ? Đôi khi lại thấy nó xa xỉ lắm 3b ơi ... Hy vọng mãi há có quá dại khờ ?

Lost.
16-11-2006, 09:45 PM
Cuộc đời thật lạ lùng

Cuộc đời thật lạ lùng. Người này có thể vì người kia, người kia lại vì người khác, cứ thể một cái vòng luẩn quẩn...rồi người kia không tránh khỏi làm tổn thương người này, người này lại làm tổn thương người khác, lại một cái vòng luẩn quẩn của yêu thương...

Cuộc đời thật lạ lùng. Khi ta không muốn tình yêu, khi ta nghĩ lòng ta đã khép thì tình yêu đến một cách bất ngờ không báo trước, khi ta muốn tránh để không làm tổn thương người khác thì người khác vẫn cứ bị tổn thương, vẫn cứ đau đớn vì ta, khi ta cố tình tạo cho mình một vỏ bọc để những gì có thể làm tổn thương đến ta sẽ bị bật ra ngoài hết thì điều khiến ta tổn thương vẫn vượt qua vỏ bọc đó thấm sâu vào ta lúc ta không ngờ tới...

Cuộc đời thật lạ lùng. Hôm nay là bạn mai đã có thể là yêu thương, là xa lạ, là căm ghét, là thù hận, là hy vọng, là thất vọng, là đau đớn, là quá khứ, là tương lai...

Cuộc đời thật lạ lùng. Buổi sáng ta có thể thức dậy với một nụ cười nở trên môi, ta ca hát véo von mừng một ngày mới, buổi chiều ta đã có thể hoang mang lo lắng căng thẳng cực độ, ta có thể ở trong trạng thái cô đơn trống rỗng tuyệt vọng đến khủng khiếp...và rồi sau khi đã trải qua rất nhiều chuyện ta ngồi nhìn lại và tự hỏi sao lúc đó ta lại thế nhỉ, những lo lắng đó chẳng là gì hết so với những gì ta đã, đang và sẽ trải qua...

Cuộc đời thật lạ lùng nhưng ai cũng sống với cuộc đời đó, ai cũng trải qua những thăng trầm, những khổ đau và những niềm vui sướng hạnh phúc cũng như bất hạnh trong cuộc đời đó...Ta cũng thế...có lẽ...ta sẽ không trải lòng trên trang viết này nữa, hình như đã đến lúc rồi...

choc-ice
16-11-2006, 09:59 PM
Vâng , cuộc đời thật lạ lùng , lạ lùng đến đáng sợ ............. thay đổi như chong chóng vậy .

kem dâu mút
17-11-2006, 01:34 AM
Bạn là hạnh phúc lớn nhất mà tôi may mắn có được,là niềm hạnh phúc đi theo tôi suôt 4 năm qua và sẽ đi mãi trong những năm tháng cuộc đời sau này của tôi.Tất nhiên đọc những j tôi viết về các mối tình ở trên bạn cũng sẽ hiêu: nếu 1 ngày nào đó bạn bỏ rơi tôi,tôi sẽ ko oán trách,đau khổ thì có nhưng ko tuyệt vọng,tôi cũng sẽ ko đem so sánh bạn với ai,tôi sẽ luôn luôn yêu hết mình ko do dự. Bạn sẽ ko bao giờ bỏ tôi đó là điếu mà tôi tin tưởng hơn bất cứ câu nói nào tôi đã từng được nghe.

Ở đây, K không nói tới mối quan hệ của B3 là tình bạn hay tình yêu nhưng đọc để rồi cảm, rồi như thấy mình cũng là đây. Nó giống như một câu nói ai đó giành cho mình hoặc mình giành cho ai đó.
Nếu yêu và được yêu như thế thì mới thực hiểu được Tình yêu nó thiêng liêng đến mức nào.


TÌNH YÊU SẼ BẮT ĐẦU VÀ KHÔNG BAO GIỜ KẾT THÚC,TẤT CẢ ĐỀU DO BẠN

Câu này đúng (theo cách nghĩ của Kem). Nếu đem Tình Yêu ra mà bình luận thì cái sự khẳng định TẤT CẢ ĐỀU DO BẠN là đúng - với những ai coi trọng tình yêu.


[SIZE="4"]
Cuộc đời thật lạ lùng nhưng ai cũng sống với cuộc đời đó, ai cũng trải qua những thăng trầm, những khổ đau và những niềm vui sướng hạnh phúc cũng như bất hạnh trong cuộc đời đó...Ta cũng thế...có lẽ...ta sẽ không trải lòng trên trang viết này nữa, hình như đã đến lúc rồi...[/B]


Hình như chẳng có ai mà vô tâm đến mức đôi lần không nghĩ đến cái cuộc đời mà mình đang gánh trên vai, dù ít hay dù nhiều.
"Cuộc đời" - 2 chữ ngắn gọn nhưng bao hàm rộng lớn nhiều thứ to tát và lớn lao.

Cát
17-11-2006, 09:17 AM
tình yêu đến đôi khi ta không biết...tình yêu là gì?Rất khó để có thể định nghĩa được nó...Nó là một phép mầu mà cuộc sống đã ban tặng cho con người...Chúng ta hãy nói lời yêu thương khi ta còn có thể cảm nhận và khi trái tim còn rung động....

Trang Sassy
17-11-2006, 07:54 PM
b3 noi' đúng...TY xảy ra ra sao , ntn đều phụ thuộc vào chính mình..Alek rất thix câu đó
kảm ơn b3 dzì đã cho Alek 1 bài học về TY :huglove: