Xem đầy đủ chức năng : Bao giờ nó mới đến Tokyo .......
heo con ũn ĩn
27-10-2006, 06:12 AM
Đây vốn không phải lá cái lạnh đầu tiên nó đón nhận tại xứ Hoa anh Đào, nhưng lần nào cũng vậy, khi đi xuống cái dốc cao thật cao có thể nhìn về hướng Ginja_nơi đắc đỏ sầm uất nhật tại Nhật_ nó luôn cảm thấy một cái gì đó rất khó chịu.
Tuy đang sống tại thủ đô Nhật nhưng nó luôn cảm thấy một cái gì đó không phải như vậy. Hằng ngày phải dậy sớm làm việc, đi học, rồi lại về làm việc làm nó cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Nếu tính nó khó chịu cau có thì chắc nó đã bị Stress nặng lắm rồi, may sao bản tính nó hài hước và hay pha trò nên cũng dịu phần nao cái con sâu bức rức đang cọ quậy trong cơ thể nó. Có lẽ mỗi ngày làm việc và sống rập khuôn nên nó chưa từng có cảm giác mình sống tại Nhật.... mỗi ngày như mọi ngày... cuộc sống cứ trôi qua, thời gian cũng qua mau. Mới đây lại nhìn được cảnh Ginja trong sương mù mờ ảo, trông hay hay, "biết đến bao giờ mình có thể thong thả nhìn Ginja mà không cần vội vã làm việc". Nó nghĩ "bao giờ nó mới thật sự đến Tokyo...."
Die_In_Love
27-10-2006, 08:43 AM
heo con un in : chẳng bíêt bạn đang đề cao người bạn ấy hay là gì nữa chẳng có í nghĩa gì cả
heo con ũn ĩn
27-10-2006, 03:58 PM
cho dù bạn sống ở nơi nào đó thật thú vị mà không cảm nhận được cái thú vị đó thì không thể cho là bạn đang ở nơi đó. Ý mình là vậy, bạn hiểu theo nghĩa nào vậy :rain:
đi đến một nơi xa để học tập chẳng qua cũng chỉ là bước đầu, không có gì đáng kể cả, hoàn tất việc thành học tập có một sự nghiệp, lập một gia đình, rồi chăm sóc bố mẹ .... có lẽ không bao giờ người ta cảm thấy thoả mãn cả. bao giờ mới đến Tokyo là nghĩa vậy đó bạn :rain:, hay có thể hiểu rộng hơn :"bao giờ mới gọi là thành công"
Trang Sassy
27-10-2006, 06:51 PM
Alek cảm thấy hình như ,...hình như thui...ỉn đang nói dzề mình..dzề cuộc sống của chính mình phải ko?...
hoacỏmay
27-10-2006, 10:00 PM
cũng ko biết nói gì nhiều với câu chuyện của heo con cả , có lẽ cỏ may hiểu,ko nhiều nhưng......... nhắn với người ấy rằng "hãy cố gắng thật nhiều" heo con nhé.Những khó khăn của ngày hôm nay là bước đệm để "đến với Tokyo" sau này đó :)
choc-ice
27-10-2006, 10:29 PM
Choc đọc thấy hơi buồn và tiếc vì " nó " đã ko cảm nhận được thế giới mới ngay từ khi bước chân sang Tokyo , cuộc sống có rất nhiều rập khuôn .
Choc thỉnh thoảng thấy mình suốt ngày sống trong sự rập khuôn ấy mà chẳng hề có thay đổi gì cả . Thật may vì " nó " nhận ra cuộc sống thực tại của mình ......................
Hàn Cát Nhi
27-10-2006, 11:39 PM
Cát hiểu...nó đang tự nói với chính mình...và Cát cũng hiểu nó đã từng mong cuộc sống đảo lộn để được quay về nước.....
...Nhưng...nó ơi ! Hãy nhớ rằng....một khi đã quyết định điều gì đó thì đừng nên hối hận...Ra đi để rồi trở lại , chứ không phải là ra đi mãi mãi.....
Không vội vã sao được khi nó đã chọn Nhật làm nơi để học tập , làm tiền đề để nó quay về nước..Cuộc sống bắt buộc nó vội vã , bắt buộc nó phải sống rập khuôn...Nhưng nó đã không bị "stress "...Phải chăng nó quá gượng gạo , một mặt muốn trở lại nơi quê hương để tì lại cái bình yên vốn có....nhưng mặt kia thì muốn thành công...
Cuộc sống luôn có hai mặt của nó...thành công hay không cũng còn tùy vào mỗi người , nếu bạn cho rằng như thế là chưa được , chưa thành công thì nó chưa thành công và rồi bạn sẽ không bao giờ thỏa mãn được...Nhưng bạn cho rằng...à..như thế là thành công rồi đó...thì bạn sẽ cảm thấy đủ với chính mình..
Chúc bạn sẽ có được cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc nơi xứ người
caykeomut
28-10-2006, 07:38 AM
cuộc sống xa gia đình , xa bạn bè ở nơi xa lạ , lạnh lẽo......... C có thể hiểu đc
mong rằng heo sẽ cố gắng và sống thoải mái hơn nha
heo con ũn ĩn
29-10-2006, 07:46 AM
cám ơn các bạn đã cho nó những lời động viên thật hữu ích. Nó rất vui vì có những người bạn tuy không quen biết nhưng có thể chia sẻ như các bạn. :)
cho dù thế náo thì nó cũng phải hoàn tất chặng đường đâu tiên của cuộc sống, nó không phải dạng bỏ cuộc giữa chừng đâu choc ice :). Nó thật hạnh phúc vì có những lời nói chân thành và có lẽ là thấu hiểu nó như Hàn Cát Nhi. Đúng là vậy đó Nhi, nó đang đấu tranh với 2 mặt của mình. Những lời lẽ dễ thương của cay kẹo ngọt, nó sẽ không bào giờ quên :flower:... còn ai nữa nhĩ :)... uh.. hoacomay.... cám ơn em.
caykeomut
29-10-2006, 08:57 PM
người ta là caykeomut mà ông kia
tại tui cũng đang ở xa gia đỉnh cũng có những bưồn vui và băn khoăn như thế mà
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.